Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 13-11-10 04:10 PM

Lửng đửng

Hôm nay trời đă thôi mưa
Nh́n ra mây trắng khẽ đùa nhau vui
Nhớ ta tuổi ấy một thời
Nhởn nhơ tinh nghịch ... cười hơi hởi cười

X̣e tay nhẩm 8, 9, 10
H́nh như hơn nữa... ôi thời gian bay...

PL

MoonRiver 13-11-10 04:42 PM

Cuối tuần vô mà chả thấy ǵ của ḿnh....:simper:

phale 14-11-10 05:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 24320)
Cuối tuần vô mà chả thấy ǵ của ḿnh....:simper:

:nguong::nguong:

For Ấy!

Muốn làm
chiếc lá bay liều
Hỏi tay ai đó
bao nhiêu rộng dài?

Muốn làm
ngọn gió văng lai
Hỏi ḷng ai đó
then cài mở chưa?

Muốn làm
hạt nắng trú mưa
Hỏi vai ai đó
c̣n chừa chỗ chun?

....
Biết là tớ hỏi lung tung
Biết là ấy sẽ nói không vội vàng...

Hỏi thêm lại lắm ngỡ ngàng
Hay là...
ấy cứ...
cột quàng sợi duyên...?
Chắc Nguyệt không nỡ gạch tên...
:nguong::nguong:

PL 14.11.10

sonata 14-11-10 07:25 AM

Hôm nay vui không phale ơi

phale 15-11-10 01:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sonata (Gửi 24372)
Hôm nay vui không phale ơi

PL vẫn vui mỗi ngày mà chị So... Gặp chị th́ lại càng vui hơn...
PL chúc chị cũng thế nhé!

Mỹ Duyên 15-11-10 03:28 PM

Blô Blô cô ơi!
Vừa viết mấy ḍng đem tặng cô nè!

VÔ ĐỀ CHO EM

Sóng vỗ ḷng ai
Phập phồng nỗi nhớ
ở ḱa
sóng vỡ
tan ra trăm mảnh pha lê

nặng gót chân ai
đi về
bâng khuâng tiếc nuối
đă lâu rồi
chưa nguôi!

phale 15-11-10 03:37 PM

Buồn tênh

Góc trời nào anh ở rất xa xôi
Xa đến nỗi mắt nh́n không thấy nữa
Một kiếp người từng giây đang cạn rữa
Con mắt hiền thao thức đợi chi nhau

Góc ḷng nào nuôi nấng vết thương đau
Bao hạt lệ tưới không nguôi lửa cũ
Miên man nhớ những cành yêu đă rủ
Tiếng thu về nhao nhác hỏi tên ai

Góc đời nào lưu giữ mộng phôi phai
Ta ngồi vá chiếc áo t́nh rách rưới
Cốc vang chiều đỏ hơn màu lệ tưới
Sóng sánh tràn nhuộm nhức nhối hoàng hôn

Góc thơ nào ta gói kỷ niệm chôn
Ngôn ư nóng, mệt nhoài thành quách nóng
Dưới im ĺm vẫn nuôi ǵn biển động
Cuộc trùng phùng dù không hẹn...vẫn mong...

PL 15.11.10

phale 15-11-10 03:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 24473)
Blô Blô cô ơi!
Vừa viết mấy ḍng đem tặng cô nè!

VÔ ĐỀ CHO EM

Sóng vỗ ḷng ai
Phập phồng nỗi nhớ
ở ḱa
sóng vỡ
tan ra trăm mảnh pha lê

nặng gót chân ai
đi về
bâng khuâng tiếc nuối
đă lâu rồi
chưa nguôi!

Cảm ơn bài thơ này của MD tặng cho cô PL nhé. :smells:

Tiếc

Đă vàng như lá xưa
Đă ch́m trong cỏ rủ
Trong nỗi sầu trú ngụ
Một thiên đường không tên

Hứa mai này sẽ quên
Bản t́nh ca đứt đoạn
Trách con đ̣ dĩ văng
Chở ta hoài loanh quanh...

PL 15.11.10

phale 16-11-10 11:24 AM

Đông

Đông trong màn mưa lạnh?
Đông trong ngọn gió se?
Đông trốn trong khăn áo?
Bỗng một hôm hiện về?

Tôi đi qua góc phố
Dăm chiếc lá bàng rơi
Hay là đông trong lá
Sáng nay bay đầy trời?

Hay là đông trong tôi
Song hành từ mùa trước?
Khó xẻ ḿnh làm đôi
Nên khó ḷng hiểu được..

Viết vần thơ giữa đông
Gởi thêm vào chút lửa
Ta ấm chút nào không
Hay cần thêm tí nữa...?

PL 15.11.10

phale 16-11-10 02:37 PM

Bốn mùa

Em đi qua mùa Hạ
Nghe tiếng ve th́ thầm
Cơn mưa về ca hát
Trên lá cành bâng khuâng

Em đi qua mùa thu
Tiếng lá rơi xào xạc
Loang loang giữa sương mù
Hoa sữa thơm ngào ngạt

Mùa đông đong đầy áo
Hơi sương lạnh se se
Những hàng cây thưa lá
Đứng nhớ nhung mùa về

Và mùa Xuân xúng xính
Xiêm y gắn thêu hoa
Cầm trên tay đũa phép
Đem yên vui mọi nhà...

Em đi qua bốn mùa
Một ḿnh không ngoảnh lại
Cùng gió mây nghịch đùa
Không cần ai thương hại...

PL 16.11.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:36 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.