Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 16-11-10 02:59 PM

Tháng 11

C̣n đôi tờ lịch cuối
Nằm cạnh nhau âm thầm
Bâng khuâng tháng mười một
Cuối năm rồi... mai xuân...

Trước thềm quen dừng lại
Cánh cửa năm lỏng cài
Phía bên kia khung ván
Tuổi tác chờ lên vai...

Sầu tương tư đầy gánh
Mười tháng đi qua rồi
Giữa chợ đời toan bán
Chỉ ḿnh ta mua thôi...

Cầm tay tháng mười một
Nghe dốc đồi nghiêng hơn
Chuyến xe đời quay quả
Chẳng kịp đâu... dỗi hờn...

Về trong tháng mười một
Thêu lên vầng trăng mơ
Hoa cúc vàng óng ánh
Để thơm đủ mùa chờ...

PL 16.11.10

phale 16-11-10 03:50 PM

Nhớ mẹ cha ta xưa

Nghe đông chạm khung cửa rèm buông
Nhớ mái nhà xưa, đơn sơ vách lá
Đồng trống, đường quang gió lùa nôn nả
Đêm mấy lần mẹ dậy đắp chăn con

Ba mỗi mùa gặt lúa rơm gom
Đụn trước, đụn sau ngày đông giữ lửa
Lít nhít lon ton đàn con sáu đứa
Đôi tấm thân gầy ấp ủ bấy nhiêu năm

Nếu ba là bầu trời, mẹ là vầng trăng
Ba-sông rộng, mẹ con đ̣ mộc mạc
D́u cánh chim non qua bốn mùa tất bật
Gian khó nhiều trong áo sẻ cơm chia...

Cái lạnh đầu đông nhắc một thuở xa xưa
Nỗi nhớ rơi ra từ ngăn kư ức
Mẹ cha xưa gánh giùm ta khổ cực
Lúc ngoảnh nh́n chiếc bóng đă nḥa phai

Công sinh thành dưỡng dục đền đáp cho ai?
Áo khăn đan, đốt từng chiều chạng vạng
Khói bay lên trời ngậm ngùi tao tác
Có ấm ḷng người qua hết mùa đông...

PL 16.11.10

phale 16-11-10 04:09 PM

Khai tử t́nh yêu

Em không viết ǵ về t́nh yêu nữa
Để nỗi buồn không có cớ loang ra
Không có vai "anh" trong kịch bản
Không có tim đau, không có lệ ̣a

Khai tử t́nh yêu, không bản án
Sẽ không c̣n thương nhớ người dưng
Không c̣n những đêm chong đèn thức trắng
Ngó bóng ḿnh xa xót rưng rưng

Những người qua đường đừng băn khoăn ǵ nhé
Đừng ngoảnh nh́n, hay ái ngại vu vơ
Trong sâu thẳm trái tim này đă khép
Đừng bận tâm hay chậm bước lại chờ

Em sẽ thế vào nơi gọi là t́nh yêu ấy
Một ít thơ, một ít gió, mây, hoa
Và hơn hết, những chân t́nh bằng hữu
Tránh con đường đau xót đă đi qua...

Em sẽ viết về bầu trời và nắng
Về đóa cúc vàng vừa nở cuối thu
Về em, dẫu một ḿnh
vẫn không muốn
...yêu thêm lần nào...
khai tử nhé t́nh yêu!

PL 16.11.10

muoitieu_hn102 17-11-10 12:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 24596)
Nhớ mẹ cha ta xưa

Nghe đông chạm khung cửa rèm buông
Nhớ mái nhà xưa, đơn sơ vách lá
Đồng trống, đường quang gió lùa nôn nả
Đêm mấy lần mẹ dậy đắp chăn con

Ba mỗi mùa gặt lúa rơm gom
Đụn trước, đụn sau ngày đông giữ lửa
Lít nhít lon ton đàn con sáu đứa
Đôi tấm thân gầy ấp ủ bấy nhiêu năm

Nếu ba là bầu trời, mẹ là vầng trăng
Ba-sông rộng, mẹ con đ̣ mộc mạc
D́u cánh chim non qua bốn mùa tất bật
Gian khó nhiều trong áo sẻ cơm chia...

Cái lạnh đầu đông nhắc một thuở xa xưa
Nỗi nhớ rơi ra từ ngăn kư ức
Mẹ cha xưa gánh giùm ta khổ cực
Lúc ngoảnh nh́n chiếc bóng đă nḥa phai

Công sinh thành dưỡng dục đền đáp cho ai?
Áo khăn đan, đốt từng chiều chạng vạng
Khói bay lên trời ngậm ngùi tao tác
Có ấm ḷng người qua hết mùa đông...

PL 16.11.10

Bài thơ này đồng cảm với nhau không
Đọc thơ em ...anh chảy ḍng nước mắt
Cha mẹ chúng ta sớm khuya tất bật
Chỉ mong con khôn lớn nên người
...
Mênh mông thiên hà rụng ánh sao rơi
Trầm hương thơm xin cúi đầu trầm mặc
Đông sẽ lạnh con ...gió mùa đông bắc
Khát khao vô cùng ...mẹ ủ cha che...


p/s: Anh cảm ơn PL thật nhiều v́ bài thơ của em !

phale 17-11-10 07:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 (Gửi 24632)
Bài thơ này đồng cảm với nhau không
Đọc thơ em ...anh chảy ḍng nước mắt
Cha mẹ chúng ta sớm khuya tất bật
Chỉ mong con khôn lớn nên người
...
Mênh mông thiên hà rụng ánh sao rơi
Trầm hương thơm xin cúi đầu trầm mặc
Đông sẽ lạnh con ...gió mùa đông bắc
Khát khao vô cùng ...mẹ ủ cha che...


p/s: Anh cảm ơn PL thật nhiều v́ bài thơ của em !

Cha mẹ chúng ta nhường ta tuổi trẻ
Nhường lối hoa hồng cho chúng ta đi
Nhường áo nguyên lành, nhường cơm không độn
Nhường cho ta tất cả chẳng giành ǵ...

PL cũng cảm ơn anh MT đă đồng cảm với bài thơ này của PL. Cảm ơn thịnh t́nh anh đă dành cho Góc nhỏ. Thân chúc anh một ngày mới yên lành nhé!

phale 17-11-10 04:08 PM

Tan sở

Đồng hồ tan sở gơ mau
Chiều phai như tấm giấy màu đang hoen
Ngoài kia nằm đợi lối quen
Có con gió lạnh đi t́m tay đơn

Đồng hồ tan sở lơn tơn
Biết ta về với tủi hờn riêng ta?
Con đường xa thiệt là xa
Ṿng xe làm bạn thôi mà, có ai?

Sương chờ rải buốt lên vai
Ừ thôi, về với phôi phai bóng ḿnh...

PL 17.11.10

Tường Thụy 17-11-10 04:14 PM


Anh thích bài thơ lục bát này của em.
Cảm ơn bé phale đă để ngỏ nhà cho anh vào trộm :hi:


phale 18-11-10 08:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 24730)

Anh thích bài thơ lục bát này của em.
Cảm ơn bé phale đă để ngỏ nhà cho anh vào trộm :hi:


Lâu lắm mới thấy anh thích được 1 bài của em, trong khi em th́ thích của anh quá chừng luôn...vậy là không công bằng đâu nha...

Anh cứ trộm, nhưng nhớ để lại dấu chân là ok nè anh.
:welcome:

phale 18-11-10 08:40 AM

Dẫn bóng đi chơi

Ta dẫn bóng đi chơi
Bóng hiền như lá cỏ
Im và im... im... thôi
Bên dáng ta bé nhỏ

Ta cười, bóng rung rinh
Ta buồn, bóng trầm mặc
Không sáo rỗng ngôn lời
Bóng bên ta lẳng lặng

Ta dẫn bóng đi chơi
Kề nhau trên lối gạch
Này bóng, bóng, bóng ơi
T́nh không thề vẫn chặt...

PL 18.11.10

phale 18-11-10 01:20 PM

Hai nửa

Một ḿnh, tự xẻ làm đôi
Hóa thành hai nửa, đứng ngồi cạnh nhau
Nửa ôm xa xót buồn rầu
Nửa dưng dửng hát...nh́n nhau lạ lùng

Phải là đều của tôi không?
Nửa-nhu ḿ quá, nửa-lông bông đùa
Nửa nắng rát, nửa dịu mưa
Nửa mong manh gió, nửa vần vũ mây

Nửa nào nửa của tôi đây
Soi gương, đó bóng ḿnh hay bóng người?
...........
Buồn buồn... đem chẻ nụ cười
Thấy trong veo hạt lệ rơi, giật ḿnh!

PL 18.11.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:33 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.