Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 22-11-10 04:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 独一无二 (Gửi 25246)
Hãy sống cho hôm nay
Vì ngày mai chưa đến
Đốt cháy như ngọn nến
Để thấy được bến bờ

Vì ngày mai không chờ
Nên xin người đừng đợi
Và hãy đừng chới với
Khi chưa tới ngày mai...

Lời khuyên thiết thực nhất nhỉ?

Hôm nay, giở sổ ra xem...
Thấy buồn, tủi, nhớ đứng chen ồn ào
Thôi mình hãy đợi mai nào
Lỡ vui đến muộn thì sao... cố chờ...
Chỉ thương con chữ ngẩn ngơ
Nôn nao ngồi đứng ngó giờ trôi mau
Mai về... biết có gặp nhau..
Hay duyên nợ ấy kiếp sau lại tìm...

p/s: Cảm ơn 1102 chia sẻ nhé....

phale 23-11-10 11:12 AM

Bao giờ thôi nghĩ về nhau

Khi nỗi nhớ ào về bất chợt
Màu áo nào cũng thấy thân quen
Người qua phố vội vàng chi rứa
Để con tim dáo dác theo tìm

Khi màu nắng cuối chiều nhợt nhạt
Chiếc lá vàng ngỡ lá thư bay
Em đã đợi dài hơn định mệnh
Ngồi bên hiên, gói ký ức đầy

Biết bao giờ thôi nghĩ về nhau
Khi mây gió cũng hình hài cũ
Rượu tình yêu vẫn nồng men ủ
Sợi tơi lòng dệt mỗi ngày sang

Em đã lật ngày tháng sang trang
Không giấu nổi vết hằn kỷ niệm
Thời gian chẳng phép màu huyền nhiệm
Biết bao giờ thôi nghĩ về nhau...?

PL 23.11.10

phale 23-11-10 12:07 PM

Hỏi...

Anh có vào thăm Sài Gòn như đã hứa?
Cà phê Highland, khế chín rụng bao mùa
Vẫn góc bàn quạnh hiu bên góc phố
Em hay ngồi khi bất chợt trời mưa

Hò hẹn hôm nào đã hóa kỷ niệm ngày xưa
Đôi khi chạm, vẫn nghiêng lòng dấu hỏi
Em có lỗi hay anh người có lỗi
Vị cà phê buồn đắng đót mãi không tan...

Sài Gòn bây giờ mưa mỗi chiều sang
Phố nhỏ nhoi giữa những tòa cao ốc
Đêm đằng đẵng cứ chong đèn thao thức
Trong dòng người biết có mấy ai quen...

Nỗi nhớ mỗi ngày như dài rộng mãi thêm
Trái tim hát những điệu trầm sầu rã
Bước chân anh chừ ngược xuôi hối hả
Có khi nào nhớ hè phố từng đi?

Có nỗi buồn tròn xoe đậu mãi trên mi
Thôi chớp mắt, cho nỗi buồn rơi xuống
Đi qua đời nhau một mùa gió chướng
Tự hỏi lòng mình... anh nhớ hay quên...

PL 23.11.10

phale 23-11-10 12:16 PM

Ngoảnh lại

Ngoảnh lại hồn đã cũ
Cuộc tình đành phai phôi
Chuyến tàu chưa ga đỗ
Ngác ngơ những mặt người

Ngoảnh lại đời đã vắng
Trôi quanh mình rêu rong
Chén tương phùng hóa đắng
Ta vùi ta vào lòng

Ngoảnh lại phía sau lưng
Cỏ mọc dày dấu vết
Thương một người rưng rưng
Trái tim khờ khạo chết

Ta ngoảnh lại nhìn nhau
Ánh nhìn giam đau đớn
Hẳn đến nghìn năm sau
Nỗi sầu còn lởn vởn...

PL 23.11.10

Mây Phiêu Lãng 23-11-10 01:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 25393)
Ngoảnh lại
.....

Ta ngoảnh lại nhìn nhau
Ánh nhìn giam đau đớn
Hẳn đến nghìn năm sau
Nỗi sầu còn lởn vởn...

PL 23.11.10

Ngoảnh lại nhìn làm chi
Cuộc đời như trang sách
Chỉ học lúc mùa thi
Đậu xong rồi quên sạch

Ngoảnh lại thấy được gì?
Kỷ niệm ngày xưa ấy
Những lời thương thầm thì
Giờ buồn đau đến vậy

Thôi hãy để đời trôi
Mở toang khung cửa khác
Gạt nước mắt mặn môi
Để cuộc tình phai lạt...

Giác Ngộ 23-11-10 01:45 PM

Thơ MPL nghe rất hay.

phale 24-11-10 09:02 AM

Lẩn thẩn

Có gì đó như buồn
Len lỏi ngày mới sang
Thò tay không chộp được
Bỗng dưng lòng hoang mang...

PL 24.11.10

phale 24-11-10 09:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lãng (Gửi 25401)
Ngoảnh lại nhìn làm chi
Cuộc đời như trang sách
Chỉ học lúc mùa thi
Đậu xong rồi quên sạch

Ngoảnh lại thấy được gì?
Kỷ niệm ngày xưa ấy
Những lời thương thầm thì
Giờ buồn đau đến vậy

Thôi hãy để đời trôi
Mở toang khung cửa khác
Gạt nước mắt mặn môi
Để cuộc tình phai lạt...

Ngoảnh... đôi khi chỉ như một thói quen thôi huynh...

Bước qua nhàu nhĩ
Thương cỏ từng xanh
Ngoảnh lại vô thức
Màng chi loanh quanh...

Chút hương rượu cũ
Làm sao nên say
Ngoảnh...ly lăn lóc
Tiếc cho những ngày...

p/s: Lâu lắm huynh mới về thăm nhỉ? Bị ai bắt cóc à?

phale 24-11-10 09:17 AM

Quote:

Nguyên văn bởi 独一无二 (Gửi 25405)
Thơ MPL nghe rất hay.

Cảm ơn 1102 ghé chơi với góc nhỏ ha. Vui nhé!

phale 24-11-10 09:47 AM

Đừng

Lá đã rụng xuống chân đồi lịm ngủ
Gió đừng sang chỉ bởi quá nhàn cư
Đi ngang lối không định lòng dừng lại
Hẳn chỉ muốn xem lá đó sao chừ?

Vẫn thừa thãi những điều cay nghiệt ấy
Gió vô tình? Vô cảm? Vô tâm?
Thổi lạnh lẽo vào phiến mềm rã rượi
Liệu có hay đã đẫm lắm sương đầm...

Cũng có thể một mình ta nhọc xác
Đào hố lòng chôn chặt những niềm riêng
Thời gian ngắn, lớp bụi dày chưa đủ
Thì thôi ai, đừng vọc nữa muộn phiền...

Không thể cắt quãng ngày đau đớn ấy
Bước qua mình... trên gót nhọn nhẫn tâm
Em vẫn cứ là em mong manh sống
Anh không yêu, thì thôi nhé... xin đừng...

PL 24.11.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:42 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.