Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Mỹ Duyên 10-12-10 12:30 PM

Bài Đợi của cô PLê hay tuyệt, đọc đi đọc lại thích quá!
Câu thứ 3 khổ 2 cô bỏ từ "đi" cô nhé!
Bài này cô viết cho ai thế?

phale 10-12-10 12:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 27702)
Bài Đợi của cô PLê hay tuyệt, đọc đi đọc lại thích quá!
Câu thứ 3 khổ 2 cô bỏ từ "đi" cô nhé!
Bài này cô viết cho ai thế?

Hihi... được MD khen...thích quá... Đọc đi đọc lại lời khen vẫn thích... :nguong::nguong:
Bài này PL viết cho người mình đang đợi MD à....
Buổi trưa vui nhé MD.:nguong::nguong:

Mỹ Duyên 10-12-10 12:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 27704)
Hihi... được MD khen...thích quá... Đọc đi đọc lại lời khen vẫn thích... :nguong::nguong:
Bài này PL viết cho người mình đang đợi MD à....
Buổi trưa vui nhé MD.:nguong::nguong:

Dạ! buổi trưa cũng vui cô nhé!
Chúc cho người cô đợi mau quay về ạ!:pig:
Em iu cô!:cuoi:

phale 10-12-10 12:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 27705)
Dạ! buổi trưa cũng vui cô nhé!
Chúc cho người cô đợi mau quay về ạ!:pig:
Em iu cô!:cuoi:


Thế này thì PL vui cả ngày rồi MD...
Có ai đó để mình đợi cũng là niềm vui nè MD...

Vịt Anh 10-12-10 01:07 PM

Cô giáo đợi ai giữa trưa vậy :D
Hôm nay vịt cúp học Đường Luật xả hơi cô ạ :ngu:

phale 10-12-10 01:37 PM

Hình như...

Hình như người thôi nhớ
Quên về thăm nơi này
Lẻ loi vần thơ dở
Co mình tránh mưa bay

Rượu ủ rồi để nhạt
Trà pha rồi để khô
Bốn mùa đi qua ngõ
Dấu in trên nẻo chờ

Chợt ngồi thương cánh bướm
Đa đoan kiếp đa tình
Bay và bay vô định
Biết nơi nào bình yên

Những con suối tìm sông
Những dòng sông tìm biển
Anh tìm gì? Long đong
Một đời trôi miên viễn

Hình như người thôi nhớ
Theo đóa hoa thiên đường
Thiên đường không có thật
Sao người hoài tơ vương?

PL 10.12.10

phale 10-12-10 01:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 27708)
Cô giáo đợi ai giữa trưa vậy :D
Hôm nay vịt cúp học Đường Luật xả hơi cô ạ :ngu:

Sao tự dưng cúp học vậy VA?
Buổi trưa ngồi nhớ nắng thôi VA...

phale 10-12-10 03:39 PM

Khoảng lặng

Ta thả ta vào trong khoảng lặng
Trầm ngâm ngó bóng, lặng yên mình
Nhìn quanh muôn nẻo đời xanh lạ
Trên gót hài rêu mưa nắng in

Những chú chuồn bay hồ hởi nắng
Hành trang nhẹ hẫng ruổi muôn đường
Lá vàng thong thả rơi về cội
Biết mình sắp chết chẳng buồn vương

Chạm đóa phù dung phút cuối ngày
Phai hồng nhạt thắm chợt thương vay
Ngắn ngủi đời hoa còn gắng nở
Khoe mình tận tụy, úa ai hay?

Xếp lại hồ sơ ra tựa cửa
Trong vòm lá vọng tiếng chim quen
Nhỏ nhoi bay giữa trời cao rộng
Vẫn hót say sưa chẳng muộn phiền...

Nghiêng dáng soi gương, mình đấy nhỉ?
Co vai nghĩ ngợi chuyện vô thường
Mở then tâm sự ra trang giấy
Dẫu đã nửa đời mộng vẫn ươm...

PL 10.12.10

Phạm Văn Hiệp 10-12-10 03:51 PM

NỒNG NÀN


Nầy, cứ mộng cứ mơ...
Đẹp nhất ở tuổi thơ
Thả hồn bay khắp nẻo
Cho lòng mặc ngẩn ngơ.

Dòng đời mãi lượn lờ
Tình yêu ta tôn thờ
Dệt thêu từng sợi gấm
Ru lòng đắm ngu ngơ.

Dưới trăng thanh hững hờ
Tình ta vẫn đợi chờ
Nhớ nhau từng cử chỉ
Nồng nàn trọn giấc mơ!
H


Giao lưu với Cô nha.

Mỹ Duyên 11-12-10 08:44 AM

http://i657.photobucket.com/albums/u.../images-11.jpg

HÌNH NHƯ

Hình như em chợt hiểu
Vào một ngày xa xôi
Có anh luôn bên cạnh
Chỉ mình anh mà thôi

Hình như là nỗi nhớ
Đã sinh ra tình yêu
Nên giận hờn đến mấy
Em cũng thương anh nhiều

Hình như là em biết
Ngày mình về bên nhau
Ôm anh em sẽ khóc
Cho nụ cười mai sau!


11.12.2010
MD

Tặng cô iu của em, chúc cô cuối tuần vui vẻ!:cuoi:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:39 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.