Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Cḥi Tranh (dựng sát cḥi lá) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=67)

kehotro 26-07-12 08:57 PM

Xa rồi

Hôm nay băo chiều không về bên ấy
Để bên này ngơ ngác gọi hoàng hôn
Ta hơ hải giữa ḍng người qua lại
Biết t́m đâu hơi ấm sưởi linh hồn

Vâng có lẽ em chẳng yêu mùa hạ
C̣n đông ư em khe khẽ quay đầu
Xuân đấy hử môi xinh cong nhè nhẹ
Ghét anh rồi em thích chỉ mùa thu

Anh sẽ vẽ vào thơ xanh ngăn ngắt
Để mắt em dào dạt cả khung trời
Anh sẽ dệt sắc vàng ươm trên lối
Để em về gió nghịch lá mùa rơi

Tháng năm về cho năm tháng phai phôi
Chốn ḥ hẹn đă thành nơi kỷ niệm
Mỗi khi chiều ai chờ ai đến tím
Bóng đổ dài nḥe nhoẹt cả trời đêm

26/7/12

KHT

Cheal 26-07-12 10:36 PM

Lâu lắm mới được đọc thơ anh viết. Bất kể người phụ nữ nào đọc bài thơ " Bàn tay em" của anh cũng thấy chạnh ḷng nhỉ. C̣n đàn ông đọc xong không biết sẽ nghĩ ǵ nhỉ.

kehotro 01-08-12 12:53 AM

Chẳng thấy!

Ta vẽ ǵ, trong khói thuốc đang phai
Ṿng tṛn nhỏ, loang dần trong hư ảo
Vẽ nhớ, vẽ thương, vẽ vệt buồn vai áo
Mai áo thay rồi, chỉ khoảng lặng ḿnh ta

Đến cả chiều, sắc tím cũng phôi pha
Chai rượu đắng một ḿnh ta dốc cạn
Chếnh choáng cơn say, ngắm mây trời lăng đăng
Gió lạnh đâu về, se sắt cứa vào tim

Trong trăm năm, ta mải miết đi t́m
Đâu một nửa, trốn nơi nào chẳng thấy
Vá víu chênh chao nỗi buồn len lén dậy
Quá nửa cuộc đời vẫn chăng biết t́m đâu!

30-7-12 KHT

phale 01-08-12 12:52 PM

Thích bài thơ này của anh KHT.

Vẽ nhớ, vẽ thương, vẽ vệt buồn vai áo
Mai áo thay rồi, chỉ khoảng lặng ḿnh ta

...

Sắp trăm năm rồi... c̣n đợi bóng ai qua
Ai có kịp chuyến tàu không ai nhỉ?

kehotro 01-08-12 12:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 79488)
Thích bài thơ này của anh KHT.

Vẽ nhớ, vẽ thương, vẽ vệt buồn vai áo
Mai áo thay rồi, chỉ khoảng lặng ḿnh ta

...

Sắp trăm rồi... c̣n đợi bóng ai qua
Ai có kịp chuyến tàu không ai nhỉ?

Uhm. Với t́nh yêu mà nói th́ hầu như chẳng ai t́m được một nửa của ḿnh! Người ta chỉ t́m được một cái ǵ đó hơi hơi gần với là đă may mắn lắm rồi.

phale 01-08-12 01:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 79493)


Uhm. Với t́nh yêu mà nói th́ hầu như chẳng ai t́m được một nửa của ḿnh! Người ta chỉ t́m được một cái ǵ đó hơi hơi gần với là đă may mắn lắm rồi.

Trong toán học, muốn có 1/2 th́ lấy 1/4 + 1/4. Trong trường hợp không có 1/4 th́ lấy 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8... phải không nhỉ?

kehotro 01-08-12 01:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 79495)
Trong toán học, muốn có 1/2 th́ lấy 1/4 + 1/4. Trong trường hợp không có 1/4 th́ lấy 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8... phải không nhỉ?

Quá hay và quá thâm. Điều này lư giải được tại sao đàn ông cứ thích đi t́m. kakaka

phale 01-08-12 01:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 79497)


Quá hay và quá thâm. Điều này lư giải được tại sao đàn ông cứ thích đi t́m. kakaka

:expect::expect::expect: Thế th́ đăi em một chầu cà phê điii........

kehotro 01-08-12 01:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 79500)
:expect::expect::expect: Thế th́ đăi em một chầu cà phê điii........

Anh đâu thể dùng lời kia vận dụng
Áp cho ḿnh một cái lư giời ơi
Anh đâu đă dùng câu kia ứng dụng
Mà cà phê khéo bẫy dắt em cùng

Gian thế!

Mỹ Duyên 01-08-12 02:12 PM

Anh xin em!
Xin em đừng trốn sau kẽ lá
đừng khép cửa ái ân
đừng xua tay rũ bỏ những ân cần
sự chăm sóc yêu thương từ một người
si mê cuồng dại.

Hi anh KHT và cô PL! mọi người vẫn khoẻ cả ạ? anh KHT ơi, đợi chờ làm chi nữa... làm tới luôn đi =))
:D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:46 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.