Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

Sa Thạch 03-09-10 04:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 16098)

Vậy là Vui hơn LH roài...
ngày lễ mờ đi làm từ 3h sáng......Vui thật...
Tối coi bắn pháo hoa (THTT) càng vui hơn ...

Lão ngắm pháo hoa xong thì bắn số đt cho Tui nha,
Mất số hít rồi...

hamy 03-09-10 08:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 16132)
Chỉ có nhím thui có cứu được nhỏ hông !... :p ;) :D

Nhỏ hi vọng anh Nhím cứu nhỏ dù trong giấc mơ, cho ông kẹ Bụt ra rìa... hì...hì...Hên là ổng hổng biết chứ không thôi ganh tị phải biết...

LAO HAC 03-09-10 09:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 16182)
Lão ngắm pháo hoa xong thì bắn số đt cho Tui nha,
Mất số hít rồi...

Đã Bắn rồi.....hông biết có trúng ko hay lại....tạch....

Sa Thạch 03-09-10 10:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 16212)
Đã Bắn rồi.....hông biết có trúng ko hay lại....tạch....

Trúng rồi, mà chả thấy thuốc thang, cháo với cạo gió gì cả...:expect::expect:

LAO HAC 03-09-10 10:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 16215)
Trúng rồi, mà chả thấy thuốc thang, cháo với cạo gió gì cả...:expect::expect:


thăm nom chăm sóc tận tình
mờ sao lại nói rằng mình...không sang?

LAO HAC 03-09-10 11:53 PM

Một lời Hứa như đinh đóng cột...chừng nào cột mục mới xúc đinh...

LonelyStar 04-09-10 12:24 AM

CY! Vô tình hay do cuộc đời sắp đặt! Bài gửi này cũng là bài 1.300! Cũng là Hoa Cúc Dại! Một bộ phim anh rất thích! Thích vì ý nghĩa của loài hoa đó! Thích vì xem bộ phim đó để lại cho anh rất nhiều cảm xúc! Cuộc sống mà! Không tuân theo một điều gì hết! Cũng như vậy! Anh cũng sống và anh làm điều anh tin là đúng! CY à! Hãy sống tốt và hạnh phúc nhé! Anh cũng thế! Anh cũng sẽ sống tốt! CY! MH sẽ làm được!

Nhím con 04-09-10 02:37 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 16205)
Nhỏ hi vọng anh Nhím cứu nhỏ dù trong giấc mơ, cho ông kẹ Bụt ra rìa... hì...hì...Hên là ổng hổng biết chứ không thôi ganh tị phải biết...

Nói nhỏ nhỏ thui Nhỏ..., kẻo ông Bụt của Nhỏ muh nghe thấy thì... chắc Nhím trụi hết gai á !... ;) :D

Nhím con 04-09-10 02:40 AM

Ngày hôm nay...

Buổi sáng... bình thường !... :)

Buổi trưa... hơi mệt !... :(

Buổi chiều... bình thường !... :)

Buổi tối... rất vui !... :D

DR MINH 04-09-10 09:22 AM

Nhớ nhà - Nhớ VN

Nắng Xuân 04-09-10 09:29 AM

Quote:

Nguyên văn bởi DR MINH (Gửi 16273)
Nhớ nhà - Nhớ VN

Dr. Minh đang ở nước ngoài à? Vui vẻ nhá.

phale 04-09-10 12:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi DR MINH (Gửi 16273)
Nhớ nhà - Nhớ VN

Ủa, phiêu du nơi nào vậy M?

phale 04-09-10 09:07 PM

Hôm nay đọc hết cuốn truyện "Biểu tượng thất truyền của Dan Brown", gay cấn hồi hộp từ đầu đến cuối. tác giả quả là có khả năng hư cấu vô biên.

Và đồng ý với tác giả rằng:

"Sống trên thế giới mà không có ý thức về ý nghĩa của thế giới giống như là lang thang trong một thư viện rộng lớn mà không hề chạm tay vào một cuốn sách nào".

tranquang 04-09-10 09:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 16315)
Hôm nay đọc hết cuốn truyện "Biểu tượng thất truyền của Dan Brown", gay cấn hồi hộp từ đầu đến cuối. tác giả quả là có khả năng hư cấu vô biên.

Và đồng ý với tác giả rằng:

"Sống trên thế giới mà không có ý thức về ý nghĩa của thế giới giống như là lang thang trong một thư viện rộng lớn mà không hề chạm tay vào một cuốn sách nào".


Giống nhau ghê...

Tớ cũng mãi bây giờ mới đọc, vì cố gắng đọc trọn bộ 3 cho đúng thứ tự, cuốn này là cuốn thứ ba trong seri về ông Langdon mà.

Chắc cái lão D. Brown này vô thần, nhưng lão hiểu về Thiên CHúa kinh thật.

Hồi trước 1975, ông Nguyễn Duy Cần bảo muốn thành nhà văn phải có nền móng triết học. Quả là như vậy!

LAO HAC 04-09-10 10:31 PM

Một ngày nhờ nhung,buồn bực,tức giận..căm thù........
cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.....tại sao phải làm khó,làm khổ nhau...có cần ko?..

:tuc::tuc::tuc::gian::gian::gian: Hận...

Đời còn dc bao lâu...2 con dao quăng...quăng 1 con rồi....???..

phale 04-09-10 10:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 16323)
Một ngày nhờ nhung,buồn bực,tức giận..căm thù........
cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.....tại sao phải làm khó,làm khổ nhau...có cần ko?..

:tuc::tuc::tuc::gian::gian::gian: Hận...

Đời còn dc bao lâu...2 con dao quăng...quăng 1 con rồi....???..

LH, mong LH tìm thấy bình yên trong cuộc đời ô trọc này nhé!

tranquang 04-09-10 10:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 16323)
Một ngày nhờ nhung,buồn bực,tức giận..căm thù........
cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.....tại sao phải làm khó,làm khổ nhau...có cần ko?..

:tuc::tuc::tuc::gian::gian::gian: Hận...

Đời còn dc bao lâu...2 con dao quăng...quăng 1 con rồi....???..

Con Vàng của lão đâu?

phale 04-09-10 10:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi tranquang (Gửi 16317)
Giống nhau ghê...

Tớ cũng mãi bây giờ mới đọc, vì cố gắng đọc trọn bộ 3 cho đúng thứ tự, cuốn này là cuốn thứ ba trong seri về ông Langdon mà.

Chắc cái lão D. Brown này vô thần, nhưng lão hiểu về Thiên CHúa kinh thật.

Hồi trước 1975, ông Nguyễn Duy Cần bảo muốn thành nhà văn phải có nền móng triết học. Quả là như vậy!


Nếu không có nền móng triết học, thì đọc tác phẩm như ăn món ăn thiếu muối...
PL chưa đọc cuốn Thiên thần và Ác quỷ. Mai ra nhà sách rinh về thôi...
Sách cũng mắc thiệt, 150,000đ/1 cuốn. Mà đọc onl lại không thích!

tranquang 04-09-10 11:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 16326)

Nếu không có nền móng triết học, thì đọc tác phẩm như ăn món ăn thiếu muối...
PL chưa đọc cuốn Thiên thần và Ác quỷ. Mai ra nhà sách rinh về thôi...
Sách cũng mắc thiệt, 150,000đ/1 cuốn. Mà đọc onl lại không thích!

Vào blog của con trai tớ mà download về đọc nhé. Đủ hết Dan Brown!

Nhím con 05-09-10 03:28 AM

Ngày hôm nay hơi mệt nhưng mà vui !... Khuya quá rùi, đi khò thui !... :)

phale 05-09-10 08:24 AM

Chủ nhật yên lành. Nắng sớm thật đẹp!

DR MINH 05-09-10 11:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 16274)
Dr. Minh đang ở nước ngoài à? Vui vẻ nhá.

Minh sorry Thúc!
Nhớ VN hẻm có phải là nhớ Việt Nam mà là.............nhớ Vợ nhỏ đó Thúc!

phale 05-09-10 11:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi DR MINH (Gửi 16373)
Minh sorry Thúc!
Nhớ VN hẻm có phải là nhớ Việt Nam mà là.............nhớ Vợ nhỏ đó Thúc!

Hic, PL cũng nghĩ không ra ý tác giả...

tra sua 05-09-10 12:34 PM

Bao giờ cho đến tháng 10 đây ?

phale 05-09-10 12:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 16379)
Bao giờ cho đến tháng 10 đây ?

Còn 1 tháng nữa Trà...

LonelyStar 05-09-10 08:38 PM

Duyên may cũng có mà lựa chọn cũng có! Mình cũng đến lúc cần lựa chọn rồi!

Nguyễn Thị AP 05-09-10 09:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LonelyStar (Gửi 16412)
Duyên may cũng có mà lựa chọn cũng có! Mình cũng đến lúc cần lựa chọn rồi!

Đến lúc rồi hả... nhưng có thanh thản để lựa chọn không?

LonelyStar 05-09-10 09:46 PM

Cũng không thanh thản lắm, nhưng cuộc đời mà, nhiều lúc phải biết nên nắm cái gì và buông cái gì! Không nên nắm những gì chỉ là quá khứ! Có thể ngọt ngào nhưng không còn là thực tế!

hamy 06-09-10 12:42 AM

Ngày nhỏ thật khoái chí vì đã đánh lừa được phép thần của ông kẹ Bụt, làm ổng hổng biết nhỏ thức để nhiều chuyện mà cứ ngỡ nhỏ ngủ rồi! Hì...hì... nhỏ vui ơi là vui!

LAO HAC 06-09-10 02:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LonelyStar (Gửi 16412)
Duyên may cũng có mà lựa chọn cũng có! Mình cũng đến lúc cần lựa chọn rồi!

Quote:

Nguyên văn bởi LonelyStar (Gửi 16419)
Cũng không thanh thản lắm, nhưng cuộc đời mà, nhiều lúc phải biết nên nắm cái gì và buông cái gì! Không nên nắm những gì chỉ là quá khứ! Có thể ngọt ngào nhưng không còn là thực tế!

Ok nhất chí với 2 câu nói trên..........

Duyên tại số.......
Giàu tại phận......

tìm ko dc...ko tìm lại dc....đời thường là vậy...

CM4Q 06-09-10 05:49 AM

Một ngày đã qua với nhiều cảm xúc ,cố nén lòng trước mọi việc ...cố để ngày trôi qua thật lặng lẽ cảm giác buồn và trống rỗng vô cùng...

Gần cuối ngày lại thấy lo lắng ...nhiều khi nghe tâm sự của 1 người ... Nhưng cũng may ... Mong rằng Người hãy vất tất cả ra khỏi đầu và hãy để trái tim tràn ngập yêu thương với những điều tốt đẹp thôi nhé .

"Tâm bình - thế giới bình "

Nhớ nhé !!!

VỀ MIỀN TRUNG 06-09-10 06:24 AM

Chuẩn bị cho lễ khai giảng như mọi năm.
Chẳng còn cái hứng thú nữa (kể cả học trò) vì trước khi KHAI thì đã GIẢNG hơn 2 tuần rồi.
:incense::incense::incense:
Chờ mong những yêu thương cho vơi nỗi lòng.

Nhím con 06-09-10 07:57 PM

Một ngày đầu tuần bận rộn giống như những tuần khác !... :no:

Tịnh 07-09-10 11:31 PM

Lời nói vòng vo, sự che đậy ngu dốt, không tô son được cho vết dơ đó đâu!
Giả tạo hết!

CM4Q 08-09-10 12:43 AM

Hôm nay bật khóc vì ...

Thật đáng ghét mà:pitiful:

LonelyStar 08-09-10 01:39 AM

Dậy và ra khỏi nhà chưa đến 6h sáng, đến h mới về đến nhà ...Một ngày dài với nhiều niềm vui nỗi buồn... Ngủ ngon nha tất cả!

CM4Q 08-09-10 01:50 AM

G9
 
Quote:

Nguyên văn bởi LonelyStar (Gửi 16656)
Dậy và ra khỏi nhà chưa đến 6h sáng, đến h mới về đến nhà ...Một ngày dài với nhiều niềm vui nỗi buồn... Ngủ ngon nha tất cả!


Một ngày dài với nhiều niềm vui và nỗi buồn >> mệt lắm đây .Ngủ một giấc thật ngon mai sẽ thấy khỏe ngay . Ngủ ngon nha Bé Tà. :infatuated:

CM4Q 08-09-10 08:56 AM

Vì sao con tim cứ xốn xang...???

Gần sáng rồi mà sao vẫn không thể ngủ ???

Bình an nhé...hôm nay ...ngày mai... và mãi mãi...

phale 08-09-10 09:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 16682)
Vì sao con tim cứ xốn xang...???

Gần sáng rồi mà sao vẫn không thể ngủ ???

Bình an nhé...hôm nay ...ngày mai... và mãi mãi...


Ngủ đi 4, hay để 22 hát ru cho nè...

CM4Q 08-09-10 09:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 16683)

Ngủ đi 4, hay để 22 hát ru cho nè...

Muốn ngủ mà hổng ai ru ... giờ nghe 22 tình nguyện , mừng ...rơnnnnnnnn

Vậy 4 đi khò nha ...Phải hát " À ...ơ...chúc "Bé" ngủ ngoan ..." 4 mới chịu :nguong:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.