Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Như Diệu Linh 05-01-11 09:50 AM

Sao cô có nhiều cảm hứng thế nhỉ, buồn nhiều người ta sẽ làm thơ hay ha cô? :D, vậy thôi...:coy::


BIẾT RẰNG...

Biết rằng đă hết mùa thu
Người đi nơi ấy mịt mù khơi xa

Biết rằng cây đă đơm hoa
Đông tàn mấy độ xuân ̣a nắng xinh

Biết rằng người đă quên ḿnh
Hàng tre trước ngơ lặng thinh chẳng lời

Biết rằng gió đă đưa nôi
Lơi ru man mác giữa trời chênh chao

Biết rằng diều vút trời cao
Bóng h́nh bé nhỏ vút vào không trung

Thu đi, rồi tiết lập đông
Xuân về cành lá nảy mầm sinh sôi

Biết rằng không thể chung đôi
Thu đi để lại ḿnh tôi... nỗi buồn...


NDL

phale 05-01-11 10:16 AM

Nghiêng xuống một ḿnh

Lệ em rơi...
bờ vai anh đâu nhỉ?
Chiếc khăn thơ...mượn tạm...
nghĩ tội thơ
Anh đă hứa,
hay chỉ là nông nổi?
Dơi phía anh... sương khói...
mắt khô chờ..

Nghiêng xuống nữa chỉ chạm vào mưa gió
Nỗi sầu lăn trong từng nếp khăn quàng
Thương đông lạnh, hắt hiu người nhen lửa
Em ủ ḿnh xa xót giữa tro hoang

Thôi úp mặt vào tay...
...rung gầy guộc
Con nhện buồn rấm rức sợ tơ đau
Chợt ước ḿnh ch́m trong cơn lú lẫn
Để quên đời, quên nợ, quên nhau...

PL 5.1.10

phale 05-01-11 10:18 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 31124)
Sao cô có nhiều cảm hứng thế nhỉ, buồn nhiều người ta sẽ làm thơ hay ha cô? :D, vậy thôi...:coy::


BIẾT RẰNG...

Biết rằng đă hết mùa thu
Người đi nơi ấy mịt mù khơi xa

Biết rằng cây đă đơm hoa
Đông tàn mấy độ xuân ̣a nắng xinh

Biết rằng người đă quên ḿnh
Hàng tre trước ngơ lặng thinh chẳng lời

Biết rằng gió đă đưa nôi
Lơi ru man mác giữa trời chênh chao

Biết rằng diều vút trời cao
Bóng h́nh bé nhỏ vút vào không trung

Thu đi, rồi tiết lập đông
Xuân về cành lá nảy mầm sinh sôi

Biết rằng không thể chung đôi
Thu đi để lại ḿnh tôi... nỗi buồn...


NDL


NDL đừng bắt chước cô PL nha... buồn nhiều th́ phí nước mắt lắm!

Biết rằng... biết thế... nhưng sao
Ḷng thương nhớ măi rượu đào... nên chi...

phale 05-01-11 11:42 AM

Chơi vơi

Anh gọi em khung chat
Tṛ chuyện dăm ba câu
Ghen tuông nên công việc
Kéo anh ra chen vào

Em hiền không tranh nổi
Nh́n theo anh buồn buồn
Ngồi chờ anh trưa tối
Chỉ ngày trôi suông suông

Thử bâng quơ xếp hạng
Chắc là em cuối hàng
Anh c̣n bao bận rộn
Biết bao giờ anh sang...

PL 5.1.11

phale 05-01-11 12:50 PM


Tưởng
Tặng ...

Tưởng những vần thơ anh viết cho em
Nghe tủi ḷng ḿnh một hôm lật lại
Ánh mắt, bờ môi trong vần thơ trải
Thấp thoáng bóng người...trên bức tranh quen

Chẳng dám trách anh để trống ḍng tên
Em nhiều mơ mộng điền lên vội vă
Tự vẽ lên tim màu chiêm bao lạ
Để một hôm về thảng thốt lặng câm

Thơ chẳng tội t́nh... phán quyết ai đây
Anh chẳng tội t́nh, do em mộng huyễn
Thơ viết cho người, lạc ḷng chiêm nghiệm
Con chữ cười đùa quanh trái tim ngơ

Em níu vội vàng nửa sợi duyên tơ
Để một hôm về nghe ra chưng hửng
Thử yêu lần nữa cũng khuôn lận đận
Đem trả lại người hoang tưởng bấy lâu...

PL 5.1.11

Phạm Văn Hiệp 05-01-11 01:00 PM

Mùa trái chín không có em


Trăng lấp lánh, vườn cây hương tỏa ngát
Tiếng em cười c̣n thấm măi đài hoa
Chim rộn ră ngày đêm hót ngân nga
Mà dáng em mịt mờ nơi xa vắng

Sương hay lệ ướp bờ môi mặn đắng?
Kỉ niệm đầy sao trống vắng con tim?
Sắc trang đài rực rỡ trước màn đêm
Gợi da diết t́nh em từ thuở ấy!

Những đêm đông cơi ḷng như đốt cháy
Rụi niềm tin thiêu cả ước mơ xanh
Nỗi niềm riêng khắc khoải trái tim anh
Ḷng thổn thức năm canh đầy uất nghẹn

Mùa trái chín sượng sùng lời ước hẹn
Câu thơ buồn nhạt nét gửi về ai
Cung trầm bổng lượn lờ theo gió bay...
Chỉ tồn đọng đêm dài trong u tịch.
04.01.11
h

Sư mẫu suy tư lại kỉ niệm xưa à.
Đệ tử gửi 1 nhành hoa trong vườn thượng uyển nha.

phale 05-01-11 01:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phạm Văn Hiệp (Gửi 31144)
Mùa trái chín không có em


Trăng lấp lánh, vườn cây hương tỏa ngát
Tiếng em cười c̣n thấm măi đài hoa
Chim rộn ră ngày đêm hót ngân nga
Mà dáng em mịt mờ nơi xa vắng

Sương hay lệ ướp bờ môi mặn đắng?
Kỉ niệm đầy sao trống vắng con tim?
Sắc trang đài rực rỡ trước màng đêm
Gợi da diết t́nh em từ thuở ấy!

Những đêm đông cơi ḷng như đốt cháy
Rụi niềm tin thiêu cả ước mơ xanh
Nỗi niềm riêng khắc khoải trái tim anh
Ḷng thổn thức năm canh đầy uất nghẹn

Mùa trái chín sượng sùng lời ước hẹn
Câu thơ buồn nhạt nét gửi về ai
Cung trầm bổng lượn lờ theo gió bay...
Chỉ tồn đọng đêm dài trong u tịch.
h

Sư mẫu suy tư lại kỉ niệm xưa à.
Đệ tử gửi 1 nhành hoa trong vườn thượng uyển nha.


Cảm ơn bài thơ hay này của anh nhé. Gọi PL là tiểu tỷ thôi anh ạ. (sửa chữ màng --> màn đi anh nhé!

phale 05-01-11 01:38 PM


Không phải

Đâu phải anh yêu em
Mà ghen hờn vờ vĩnh
Trái tim anh người cầm
Keo nguyệt tơ dấp dính

Que diêm này cháy đượm
Đốt từ tay người ta
Em-cọng rơm c̣n ướt
Cháy làm sao được... mà...

Anh vẽ răng vào thơ
Thơ rùng ḿnh hóa hổ
Nhằm tim em ngây thơ
Nhe vuốt dài sờ sợ

Em bây giờ te tua
Trái tim c̣i hấp hối
Anh ghen hờn đủ chưa
Kẻo ḷng em mê muội

Vần thơ ghen tựa dấm
Chua bao giờ mới thôi
Giá mà anh yêu thật
Chắc em đỡ ngậm ngùi...

PL 5.1.10

phale 05-01-11 03:04 PM

Tâm thư

Em khép lại ḷng,
Giật đứt dây chuông
Anh về gọi cửa
Không ai đừng buồn

Nh́n nhau thêm tủi
Một thời xót xa
Vầng trăng vỡ nửa
Vết đau đậm đà

Nọ con đường mới
Gánh đời chưa cong
Anh về sơn lại
Rũ xênh xang ḷng

Em làm ngọn nến
Một ḿnh thoa son
Cháy tàn đêm lạnh
Dẫu mai không c̣n

Xác xơ duyên nợ
Cũng đành thôi anh
Thấy trong định mệnh
Một cung rẽ dành..

PL 5.1.10

Oasis 05-01-11 03:20 PM

Lâu ko đọc, thơ chị PL giờ tràn ngập một t́nh yêu trong veo như thiếu nữ đương tuổi trăng rằm :kiss:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:00 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.