Quote:
|
Quote:
Vậy mà... vỡ rồi Nhím ơiiiiii:khoc: Bắt đầu ngày mới rồi, vậy mà ... .Tại sao vậy chứ ??? Chả nhẽ lại trắng đêm nữa ư ???:sau: |
22.05.11
Lập linh vi!!! Tay cầm bút run run khắc Một tên người lên bài vị Đớn đau nào cho kẻ lập mộ bia Sống hay thác do duyên người ở nghiệp Thở ra hít vào là đã khác nhau Nhìn bài vị biết người xa ta thật Chỉ tấm ảnh người cười còn ở bên ta Yên nghỉ nhé! Người bình yên xa khuất Nhang khói ngày đôi lần tôi gởi tiển theo Mong kiếp tới người ngoan hiền kính nể Đừng để cuộc đời phải chịu khổ vì người .... p/s: sáng nay lập bài vị tiển 01 người vừa mất... |
Quote:
|
Quote:
|
:complaint::sau:
|
Quote:
Quote:
|
Quote:
Muốn cười lắm nhưng mà ...hổng nổi Gôn ơi ... Trước đói thì cũng thèm ngón tay Gôn lắm dù chỉ ...gặm ảo cũng thấy ngon , nhưng mà giờ đói thì lại thấy không thiết măm thứ chi hết ....Huhuhu... kiểu này chắc Cô Die sớm á Gôn .Nếu phải thành Ma đói ... ốm nhom ốm nhắc ...Cô hổng khoái tí nào :khoc: |
Quote:
|
Quote:
Người ta bảo "Ma " ko đi như người , thế cho nên khỏi mắc công mỏi chưn Gôn à :D Nói thế thôi Gôn đừng lo hén , những gì Cô hứa Cô sẽ làm được mà , Gôn cứ chăm mấy ngón tay cho múp mít vào ..chứ xương không gặp ...gãy răng , Cô phải tốn tiền đi nha sĩ là hổng chịu đâu nghen:rang: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:06 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.