Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc thơ Ban Mai Xanh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3048)

Ban Mai Xanh 01-07-11 04:15 PM

Anh đi, hạ cũng giá như đông
Tuyết phủ trắng mơ, buốt cơi ḷng
Thuỵ khúc du dương, hồn bay bổng
Hạ c̣n xao xuyến, nhớ mênh mông

Anh đi con phố vắng hao gầy
Hàng cây gục bóng khóc cùng mây
Nắng buốn rơi rớt trên lối cũ
Tuyết chảy giọt sầu, có ai hay?

Anh đi thu cũng chết bao chiều
Vườn mơ cằn cỗi đến hoang liêu
Em c̣n t́m măi câu t́nh cuối
Quán nhỏ bên đường, mái tranh xiêu

Anh đi con nắng héo bên thềm
Vụn vỡ tan tành ánh trăng đêm
Phai giấc mơ yêu màu tím biếc
Xôn xao giọt đắng ướt môi mềm..........


Ban Mai Xanh 01-07-11 06:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 46526)
BMX cưng ơi .... coi lại bài nha

Đọc kỹ lư thuyết , những yêu cầu của lớp

Sửa lại tất cả các lỗi cho 4Q nha

Híc... vậy mà Cưng hối ... 4Q , làm 4Q chạy vô chưa kịp uống nước nữa nà



trời ơi, cái này em làm thể tự do mà

CM4Q 01-07-11 06:10 PM

hahaha.... Sorry Cưng
Hối quá ...4 Q hoa mắt rồi :no:

4 xóa rồi Cưng :D

hahaha 01-07-11 08:09 PM

Đă rủ qua thơ Tương Đại cho phẻ, không chịu nghe, thấy khổ chưa BMX?:nosebleed:

Hạt Bụi Nhỏ 02-07-11 05:28 AM

H́nh như là bạn hiền ...:) ...Lên lớp nhanh hơn ḿnh ..:D

Ban Mai Xanh 02-07-11 05:48 AM

yêu là yêu....
 
Em không yêu giọt vàng lung linh nắng
Mà em yêu giọt trắng nhoà mưa rơi
V́ sao? Anh biết không anh ơi
T́nh anh c̣n nhạt nhoà hơn mưa ấy

Em không yêu xuân căng tràn rực nắng
Mà em yêu đông vắng trắng tuyết rơi
V́ sao? Anh biết không anh ơi
T́nh anh c̣n lạnh lùng hơn đông ấy

Em không yêu đoá hồng xuân phơi phới
Mà em yêu tàn tạ cánh hoa rơi
V́ sao? anh biết không anh ơi
Ḷng em c̣n tả tơi hơn hoa ấy

Em không yêu rộn ràng đôi chim hot
Mà em yêu th́ thào gió héo hon
V́ sao? Anh biết không anh ơi
Hồn em giờ mỏi ṃn bay theo gió

Em không yêu ŕ rào con sóng hát
Mà em yêu âu sầu biển thở than
V́ sao? Anh biết không anh ơi
T́nh em giờ vỡ tan như bọt biển

Ban Mai Xanh 02-07-11 07:49 PM

Đêm rất dài mà giấc mơ rất ngắn
Giọt sương tan hay giọt mặn đọng mi
Đêm chơi vơi nghe t́nh khúc biệt li
c̣n t́m kiếm những dấu yêu phù phiếm

Ảo ảnh mơ hồ vẫn lặng thầm ẩn hiện
len lỏi vào từng ngăn chứa trong tim
nỗi đau ̣a vỡ trong bóng tối im ĺm
Nén bao ngày, hồn thơ giờ bật khóc

Đêm thở dài từng làn hơi nặng nhọc
Chẳng dỗ dành những hờn tủi của trăng
Gió thổi ngược về kí ức những tháng năm
Nghe rùng lạnh, chạm tay vào nỗi nhớ

T́m ra chính ta co ro và hoảng sợ
lang thang hoài-gă hành khất t́nh yêu
hỏi đêm nay đă xin được bao nhiêu
"người chẳng cho, nên đêm nay đói lắm"

Hạt Bụi Nhỏ 02-07-11 09:37 PM

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...HSIN8vRDQw&t=1

Nguyệt làm lạc mất áng thơ
Thế nên đêm mới giận hờ phải không?
Mây treo buồn ở trên sông
Để thuyền ủ rũ ôm ḍng tương tư

Nguyệt ơi, xin hăy hát ru
Kẻo không đêm giận, đêm hư bây giờ
Chẳng v́ cơn gió vu vơ
Để rồi sương khói mịt mờ ḷng đêm

Mây ơi, xin hăy dịu hiền
Nhẹ nhàng thôi nhé,để thuyền ngủ say
Để sông ôm giấc mơ này
Để cho nguyệt lại tràn đầy hồn thơ

Đêm ơi, xin chớ thờ ơ
Bỏ nguyệt lại với bơ vơ , lạc loài
Giận chi, om những u hoài
Để rồi nỗi nhớ miệt mài t́m nhau


Tặng bạn ...:cuoi:

Ban Mai Xanh 02-07-11 09:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 46600)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...HSIN8vRDQw&t=1

Nguyệt làm lạc mất áng thơ
Thế nên đêm mới giận hờ phải không?
Mây treo buồn ở trên sông
Để thuyền ủ rũ ôm ḍng tương tư

Nguyệt ơi, xin hăy hát ru
Kẻo không đêm giận, đêm hư bây giờ
Chẳng v́ cơn gió vu vơ
Để rồi sương khói mịt mờ ḷng đêm

Mây ơi, xin hăy dịu hiền
Nhẹ nhàng thôi nhé,để thuyền ngủ say
Để sông ôm giấc mơ này
Để cho nguyệt lại tràn đầy hồn thơ

Đêm ơi, xin chớ thờ ơ
Bỏ nguyệt lại với bơ vơ , lạc loài
Giận chi, om những u hoài
Để rồi nỗi nhớ miệt mài t́m nhau


Tặng bạn ...:cuoi:

cám ơn bạn hiền nhiều nha :)

hôm nào ḿnh tặng lại cho bạn hiền nha:cuoi:

Ban Mai Xanh 03-07-11 11:48 AM

buồn
 
mây buồn kệ gió đi hoang
Sông buồn , nên chẳng ngó ngàng bến xưa
trời buồn, trời đổ cơn mưa
lá buồn vàng úa, đổ thừa tại thu

đàn buồn bởi một khúc ru
hoa buồn chẳng thắm mặc dù đương xuân
Trăng buồn chẳng sáng trong ngần
đêm buồn v́ nhớ một lần đắm say

phượng buồn nhớ dáng hạ gầy
Cúc buồn nhớ nắng thu đầy hương mơ
đông buồn giăng trắng sương mờ
Xuân buồn em cứ...hững hờ....nhớ ai?

em buồn...sao mộng chẳng dài
chưa say, rượu đă nhạt phai hương nồng?
chưa xa đă rụng cánh hồng
chưa...yêu sao đă nặng ḷng tương tư


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:10 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.