Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bạn Mới Giới Thiệu - Làm Quen (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Tứ Hải Tang Bồng Tìm Tri Kỉ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2316)

Như Diệu Linh 16-02-11 09:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi baothaitu (Gửi 34225)
Có phải cố nhân tuổi trẻ cười
Vườn xưa bỏ trống chẳng sang chơi
Xanh rêu cỏ dại lên quá nửa
Đã chọn đây rồi chốn nghỉ ngơi

Đúng là trái đất vẫn hình tròn
Tưởng là xa lắm tận đầu non
Tuổi trẻ xưa kia cười cũng lắm
Nay chốn dừng chân... ánh trăng tròn ^.^

Đúng là người xưa, lâu quá nhỉ ^.^. anh giới thiệu bản thân đi cho mọi người biết kìa, xong Linh dẫn đi dạo 1 vòng... tham quan hén :welcome::welcome:

baothaitu 16-02-11 09:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 34244)
Đón bạn về đây mộng với trăng
Vần thơ dạm ngõ quý chi bằng
Vài câu tiếp đãi xin người nhận
Nếu nợ ân tình nhện sẽ giăng

Wéo còm baothaitu ( Hổng dấu như vầy dễ dzịch...lộn lắm nghen:cuoi: )

Mượn vần của bạn thả vài chữ ( chứ 4Q hổng có ý gì nghen :D )

Chúc bạn tìm thấy niềm vui khi đến vườn trăng

Chén rượu thân tình giữa đêm trăng
Hai ta uống cạn khoái chi bằng
Túi thơ, bầu rượu, người tri kỉ
Say cho quên hết mộng buồn giăng

Hello CM4Q! Bạn tính dịch ra thành gì đây, đừng chơi khăm nhau nghen ^^

Rất vui khi bạn dùng vần của mình tặng 1 bài thơ rất hay! Thank nhìu

baothaitu 16-02-11 09:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 34368)
Đúng là trái đất vẫn hình tròn
Tưởng là xa lắm tận đầu non
Tuổi trẻ xưa kia cười cũng lắm
Nay chốn dừng chân... ánh trăng tròn ^.^

Đúng là người xưa, lâu quá nhỉ ^.^. anh giới thiệu bản thân đi cho mọi người biết kìa, xong Linh dẫn đi dạo 1 vòng... tham quan hén :welcome::welcome:

Hội ngộ nơi đây quá bất ngờ
Mơ hồ tâm trí ngỡ đang mơ
Nay đà xác định người xưa ấy
Đã gặp nhau rồi nỡ đâu ngơ

Hix biết giới thiệu sao đây, đại khái thôi hen! Yêu thơ, mê nhạc , khoái rong chơi,Tính tình thì hơi lạnh lùng ít nói...-l-

Cám ơn Linh đã xung phong làm hướng dẫn viên cho Bảo nghen.

THOAI_DU 16-02-11 09:40 PM

:rang:


He he ...
Nghe cái tên baothaitu ...
Nhớ chuyện " hoàng tử bé " dzới cây " bao bá " góa đi ...
Hi hi ...


:rang:

baothaitu 16-02-11 09:54 PM

Sao cười gian quá dzậy ta! kể chuyện đó cho mình nghe thử đi, thấy tựa đề giống truyện thiếu nhi quá.

phale 17-02-11 07:39 AM

Chúc vui nơi này nhé Bao... tử!

THOAI_DU 17-02-11 01:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi baothaitu (Gửi 34381)
Sao cười gian quá dzậy ta! kể chuyện đó cho mình nghe thử đi, thấy tựa đề giống truyện thiếu nhi quá.

:welcome:

Thì đúng là truyện của thiếu nhi mà ...
Truyện í là truyện của ông nhà văn " Xanh Ê-xu-bi-en " gì đó ...
DU đọc lâu lắm òi ...
Kể cho bạn nghe ... chắc cả thi viện túm DU mà quăng ra ngoài mất
̣( Vì dài góa í mà ... chiếm chỗ thiên hạ ...
Hi hi ... Khi nào bạn gặp DU , DU kể cho mà nghe ... )

:welcome:

baothaitu 17-02-11 09:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 34401)
Chúc vui nơi này nhé Bao... tử!

Bao...tử mà hầm tiêu là hết xảy áh!

baothaitu 17-02-11 09:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi THOAI_DU (Gửi 34436)
:welcome:

Thì đúng là truyện của thiếu nhi mà ...
Truyện í là truyện của ông nhà văn " Xanh Ê-xu-bi-en " gì đó ...
DU đọc lâu lắm òi ...
Kể cho bạn nghe ... chắc cả thi viện túm DU mà quăng ra ngoài mất
̣( Vì dài góa í mà ... chiếm chỗ thiên hạ ...
Hi hi ... Khi nào bạn gặp DU , DU kể cho mà nghe ... )

:welcome:

Đợi gặp DU ko biết phải qua mấy mùa trăng nữa! Thôi thì để Bảo tự tìm đọc cho Du đỡ...mỏi miệng.

phale 18-02-11 08:57 AM

Quote:

Nguyên văn bởi baothaitu (Gửi 34475)
Bao...tử mà hầm tiêu là hết xảy áh!

Dùng với rau mồng tơi và bún nhỉ, ngon tuyệt...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.