Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Buồn tàn thu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=101)

Thu Phong 19-05-10 11:25 PM


.
Chút nắng

Cuối mùa nắng cũng đã phai
Thôi đừng chia nữa ngày dài lạnh hơn
Người đi bỏ lối …cô đơn
Chênh vênh bước sỏi gió hờn mưa bay

Một ngày đã lỡ bàn tay
Còn vương hơi ấm như lay tình gầy
Trăng xa cách mấy tầng mây
Có nghe ngọn gió đêm nay ru hời

Nhớ ư… còn nhớ không người
Câu thơ như vẫn lả lơi ai kìa
Ghen thơ lệ cũng đầm đìa
Còn một chút nắng …thôi chia cho trời

18/05/2010
Thu Phong

Thu Phong 20-05-10 05:44 PM

.
Đành rằng

Đành rằng ngày cũ đã xa
Dấu yêu năm ấy đã là hư không
Bây giờ em đã có chồng
Về thăm phố nhỏ bàn chân thẫn thờ

Bóng người dẫu khuất bụi mờ
Vẫn còn nguyên đó giấc mơ chưa tròn…

20/05/2010
Thu Phong


.

Thu Phong 21-05-10 02:28 PM

.
Ai biết chăng ai

Ngóng hoài ai biết chăng ai
Thời gian trĩu nặng bờ vai nghiêng chờ

Đợi nhau đâu phải t́nh cờ
Một ḥ một hẹn để giờ… buồn tênh!

Lẽ nào kẻ nhớ người quên
Mà thôi… đành chịu… biết đền ai đây

Ngóng trời - trời ủ màu mây
Ngóng người - người có chịu lây lất cùng!

30/03/2010
Cây Muối

.

http://anhdepblog.com/graphics/bells...ng_gio_277.gif

Hẹn lại

Xin ai đừng trách giận ai
Con đường xa ngái lạc hoài bước chân

Phải đâu câu chuyện phù vân
Để cho hẹn ghé một lần rồi bay

Phải đâu chỉ có bàn tay
Con mắt ngóng đợi cũng lay lắt buồn

Hẹn thu về ướp sương buông
Cho nồng hương đợi con đường chờ nhau

Thu Phong

Thu Phong 22-05-10 09:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 4736)
Hạ về hoa phượng rực xinh
Ve cười khúc khích nằm ŕnh đâu đây
Thoảng xưa một bóng dáng gầy
Yêu thương về lại tóc mây xanh màu

Ngày xưa đã lạc về đâu nhỉ
Quên gió sớm hè ngát hương mai
Biển bạc quên chiều dâng sóng nổi
Và mây quên vẽ dáng hình hài....

TP

Thu Phong 26-05-10 10:39 PM

.
http://img153.imageshack.us/img153/9...eenshottgm.jpg

Thôi nhé

Thôi nhé từ nay sẽ cách xa
Vườn hồng trăng trải ánh vàng ngà
Vu vơ sương thả như tơ lụa
Gọi bước lang thang thơ với ta

Bâng khuâng ở lại cùng mơ nhé
Tôi bỏ đi rồi thơ nhớ không?
Nắng có đùa vui trên lá biếc?
Buồn nào in dáng xuống dòng sông?

Thôi nhé từ nay giã biệt anh
Nụ cười, ánh mắt gửi mây lành
Không còn xao xuyến không chờ đợi
Thơ ướp hương hoa gửi trời xanh

Tôi bỏ mơ hoang lại với thơ
Một trời sương khói với trăng mờ
Xa nhé miền thơ đầy hư ảo
Giã biệt câu từ …. với ngẩn ngơ

03/05/2010
Thu Phong

Thu Phong 29-05-10 08:25 PM

.

http://img153.imageshack.us/img153/2...eenshotcbb.jpg

Một bài thơ cũ

Hoa xuyến chi

Em cất giấu điều ǵ...
trong mỏng manh kia?
Để khi chạm ánh nh́n,
anh thấy ḿnh... có lỗi
Em dịu dàng,
nhỏ nhoi... như dấu hỏi
Không giận,
không hờn,
im lặng...
rưng rưng.

Khải Nguyên



Xao xuyến

Trong mỏng manh kia
… em cất giấu ngập ngừng
Anh chạm khẽ
… khơi mùa Xuân mới
Nhỏ nhoi thôi
… điều em muốn nói
Như lá,
như hoa
rót nhẹ…
vào mùa !

Nguyên Thoại


MẦM XANH

Trong mỏng manh kia
... Hoa như muốn thầm th́
Này gió hỡi,
... đông đang về trước cửa
Ủ ấm đi
... những mầm xanh bé nhỏ
Để xuân về
... Bật dậy những lá hoa.

21112008.
Thu Phong

Thu Phong 11-06-10 03:30 PM

Ghềnh Ráng
 
.

http://img708.imageshack.us/img708/6...eenshotbod.jpg

Ghềnh Ráng

Núi Ghềnh Ráng vươn vai chắn gió
Sóng nhảy lô xô băi Nhạn Châu
Dốc Mộng Cầm rải đầy chân đá xám
Muộn chiều xuân đôi bóng đổ về nhau

Đồi thi nhân nở chi hoa hai sắc
Để bên mưa, bên nắng chạnh ḷng đau
Nàng Mai Đ́nh đă bỏ đi lâu lắm
Mà thơ c̣n đây đó lụy t́nh sầu

Giẫm chân nhau sóng ào trên ghềnh đá
Xé hoàng hôn tím lặng cánh buồm xa
Trăng một lần chờ thuyền ai đến chở
Chậm nhịp chèo thuyền bỏ lỡ... trăng qua

Câu thơ Hàn được khắc tay bút lửa
Gỗ hừng than để giữ lại trời mơ
Có một đêm Quy Nhơn không nỡ ngủ
Sóng th́ thầm hoài nhắc chuyện… ngày xưa…

15/04/2010
Thu Phong



.

Thu Phong 11-06-10 04:34 PM

Lạc...
 
.

http://img153.imageshack.us/img153/6...eenshotwsz.jpg

Lạc thơ

Có lẽ là thơ đă lạc thơ
Lạc bao mộng ước với mong chờ
Lạc khung trời cũ đầy hư ảo
Để lại hoang hồn những... ngẩn ngơ

Có lẽ trăng vàng cũng lạc đêm
Ngàn sao lạc giữa cơi nhung huyền
Mắt đen lạc giữa vòng hoen lệ
Nắng trốn nên mưa lại ghé thềm

Có lẽ là mây lạc gió rồi
Lang thang biếng nhác tựa bông rơi
C̣n đâu bóng dáng xưa kiều diễm
Mây gió cùng ru mộng tuyệt vời

Có lẽ bàn tay đă lạc nhau
Hoa xưa ră cánh nhạt phai màu
Đường khuya cỏ rối bàn chân lạ
Thơ úa, nhạc buồn cũng đớn đau

Có lẽ người đi ta lạc ta
Quên cả tháng ngày lẫn thiết tha.....

11/06/2010
Thu Phong

sonata 23-06-10 01:00 PM

Chị Thu Phong
Gặp chị nơi đây, thật vui

Huyzozo 24-06-10 11:46 PM

LỜI SƯƠNG KHÓI

Anh không nói làm sao em hiểu được
Phía cuối trời mây trắng có c̣n bay
Đông đang về ai ủ ấm ṿng tay
Đêm giá lạnh ai là người che chắn

Anh không nói làm sao em biết được
Anh nghĩ ǵ trong khoảng trống chia xa
Mỗi chiều tàn nỗi nhớ có diết da
Hay ai đó vẫn vui cùng người khác

Anh không nói làm sao em dám ước
Vẽ thu buồn trên chiếc lá phong rơi
Để đêm dài trong hoang hoải chơi vơi
Nụ hôn ấy đốt cháy trời kỷ niệm

Anh không nói ….chỉ có lời sương khói
Lời sóng buồn lỡ hẹn với ḍng sông...

Thu Phong


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:39 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.