Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Ngạo Thiên Vui Thơ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1227)

NgạoThiên 26-08-10 12:30 AM

Cảnh Sắc Vườn Thơ

Vườn thơ thủa trước đâu còn nữa
Giờ cảnh hoang sơ lạnh bốn mùa
Vắng lặng hàng cây xơ xác nắng
Đìu hiu hoa lá tả tơi mưa
Tường vôi mưa ướt phai câu hứa
Mái ngói tơ giăng ngọn gió lùa
Uống rượu tiêu sầu sầu nhớ bạn
Nhìn ly nhớ chuyện chuyện khi xưa

NT

NgạoThiên 26-08-10 12:34 AM

Không Đề

Ngoài Song lấp lánh giọt trăng rơi
Nhè nhẹ sương bay giữa đất trời
Gió thổi ngẩn ngơ đùa liễu biếc
Mây trôi hờ hững ghẹo hoa cười
Men nồng nhỏ giọt hương lưu luyến
Bút mực buông dòng chữ lả lơi
Gợi nỗi sầu thương trong ký ức
Cho lòng đếm lệ, mảnh hồn côi

Ngạo Thiên

NgạoThiên 26-08-10 12:47 AM

Trao người

Người yêu nhỏ bé biết hay không?
Tự thủa ra đi bỏ ruộng đồng
Hạnh phúc em mang đời phú quý
Buồn đau anh nhận kiếp bòng bong
Thề xưa rớt giữa hai hàng lệ
Hẹn cũ tan theo một cõi lòng
Kỉ niệm gom thành lời tiễn biệt
Trao người trọn nghĩa lúc sang sông

NT

NgạoThiên 26-08-10 01:39 AM

Đêm Khuya

Giữa cảnh sao trời vạn ánh treo
Mây bay hờ hững gió lèo vèo
Lung linh bóng nguyệt nghiêng đầu núi
Láp lánh hình trăng ngả mái chèo
Rượu ngọt đôi bầu say ngất ngưởng
Đàn Ngân một khúc mộng trong veo
Vung tay khuấy nước đùa tôm cá
Một mảnh tình riêng dạt cánh bèo

NT

NgạoThiên 26-08-10 11:15 PM



Sầu

Một mình uống rượu giữa trời đông
Giá buốt đơn côi ngập cõi lòng
Vị đắng bao dòng bao tiếc nhớ
Hương cay mỗi giọt mỗi thương mong
Từng thề trọn kiếp sao quay gót
Đã nguyện tình chung lại lấy chông
Dĩ vãng chỉ còn trong cõi mộng
Theo làn gió thổi giữa mênh mông

NT

NgạoThiên 26-08-10 11:19 PM

Sắp Sửa Tèo

Cái nghiệp văn chương đúng bọt bèo
Tiền không dính túi gái nào theo
Nghiên mài sớm tối tay còn trắng
Bút viết ngày đêm số vẫn nghèo
Nặn óc suy tư tâm khắc khoải
Vò đầu ngẫm nghĩ trán nhăn nheo
Lợi danh hai chữ hoài chưa đặng
Bụng đói môi khô sắp sửa tèo

NT

NgạoThiên 27-08-10 10:35 PM

http://truongton.net/forum/imagehost...4cc1ea5199.jpg

Sinh Tồn

Bên bờ vách núi đứng chơi vơi
Tạo hóa chia hai nửa ,mảnh đời
Một nhánh vươn mình đua với đất
Đôi bông gắng sức đọ cùng trời
Ngày sang uống nắng hoa đâu héo
Tối ngả ăn sương nụ vẫn tươi
Bạc gió Phai mưa gan góc sống
Hiên ngang sắc thắm đẹp duyên hời

NT



Tạo Hóa Ko Tên

Một nhánh hoa buồn đứng lặng câm
Trên bờ đất nứt chọn nơi nằm
Vô danh quyền quý không người ngó
Thiếu phận trang đài chẳng kẻ chăm
Tạo hóa hững hờ chêm buốt giá
Thiên nhiên bạc bẽo gửi hờn căm
Suơng trời khí đất nuôi cây sống
Để mãi sinh tồn với tháng năm

NT

NgạoThiên 27-08-10 10:37 PM

Mong

Mặt ao in bóng chị hằng xinh
Sóng gợn lăn tăn trải mộng lành
Gió thổi đưa làn mây lững thững
Hoa rơi gợi nỗi nhớ lung linh
Bút dệt đôi vần thơ say đắm
Đàn buông một khúc nhạc trữ tình
Thi sĩ du hồn trong cảnh sắc
Mong trời chớ vội hiện bình minh

NT

NgạoThiên 27-08-10 10:42 PM

Tàn Cuộc

Uống mãi giờ đây cũng đã say
Thằng thì ngất ngưởng đứa lăn quay
Dăm cân mồi nhậu vơi phân nửa
Mấy vại men nồng cạn hết bay
Dưới chiếu chơ vơ vài đồi đũa
Trên mâm chồng chéo một hàng khay
Ly này cạn hết sang ly khác
Thoắt cái vèo qua đã mấy ngày

NT

NgạoThiên 27-08-10 10:45 PM

Khóc Trăng

Chẳng biết ai đem rắc cảnh sầu
Trên vầng hoa nguyệt, vết thương sâu
Làm cho Ngọc Thố lông thay sắc
Khiến để Hằng Nga Tóc bạc mầu
Cuội trút buồn, rơi trong tiếng sáo
Đa buông lá, rụng giữa đêm thâu
Trần gian một kẻ, nhìn Trăng khóc
Nước mắt đong đầy bao nỗi đau

NT


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:50 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.