Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   T́nh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5048)

HoaiNiem 23-01-13 04:15 PM

SỐ PHẬN
Hoài Niệm (19/01/2013)

Gió lạnh sương đêm trắng phủ mờ
Có người mong nhớ người thờ ơ
Phải chăng chữ hiếu đành vứt bỏ
Để lại kẽ khờ cứ ngẫn ngơ…

HoaiNiem 23-01-13 04:15 PM

NHỚ NGƯỜI
Hoài Niệm (15/01/2013)

Đêm khuya lặng lẽ khói thuốc tàn
Nhớ về kỷ niệm bóng hồng nhan
Người đi để lại người mong nhớ
Thức trắng đêm trường dạ nát tan.

HoaiNiem 04-02-13 12:18 PM

TRĂNG VÀ TA
Hoài Niệm (28/01/2013)

Trăng tṛn trăng ở trên cao
Có người đau lắm trưng nào có hay
Trăng th́ đùa giỡn cùng mây
C̣n ta lẽ bóng nơi này riêng ta
Trăng tṛn, chú Cuội, Hằng Nga
Trần gian chỉ có ḿnh ta với ḿnh
Ngh́n đời trăng vẫn lung linh
Đêm soi bóng nước in ḿnh đại dương
Ta th́ một kiếp phong sương
Đường tơ lỗi nhịp t́nh trường phong ba…

HoaiNiem 04-02-13 12:21 PM

LẦY
Hoài Niệm (25/01/2013)

Trăng vàng trăng ở trên cao
Trăng soi không rơ ta lao xuống śnh
Vũng śnh… nằm đó nín thinh
Hôm nay xỉn quá ôm śnh ngủ luôn !!!

HoaiNiem 28-03-13 02:23 PM

LẪY
Hoài Niệm (28/03/2013)

Tin nhắn vẫn c̣n đây
Em giờ đâu chẵng thấy
Từng chiều anh thơ thẩn
Kỷ niệm phố hàng cây.

T́nh cờ gió heo may
T́nh yêu nơi xa ấy
Ùa về bên kỷ niệm
Chập chờn mấy làng mây.

Nỗi nhớ thêm bủa vây
Giận ḿnh buồn nói lẫy
Nhớ đâu người năm ấy
Nhưng rồi đó là đây.

KuTit 28-03-13 03:24 PM

Mưa trong trong, nước trong trong
Có thằng cu tí đầu không, đội trời
Trời chơi vơi, mây chơi vơi
Có thằng cu tí í ời nhớ cha
Nắng phương xa, gió phương xa
Cha thằng cu tí cháy da cuốc cày.

HoaiNiem 18-09-13 08:41 AM

PHỐ KỶ NIỆM
Hoài Niệm (14/09/2013)

Xa cách biệt tháng năm về phố củ
Cơn gió chiều rơi rụng lá hàng me
Con phố vắng từng bước chân nhè nhẹ
Tím chiều tà hoàng hôn trỗi cung ve

Mới đó thôi thời gian như vó ngựa
Ngẫm nh́n về kỷ niệm đă xa xăm
Bằng lăng tím cây non nay táng rộng
Ừ qua rồi... ngày ấy đă năm năm !

Đă năm năm trên đường đời muôn lối
Nay trở về với cảm xúc miên mang
T́nh yêu ấy nay đă thành kỷ niệm
Giọt đắng ơi ! sao lăn ướt hai hàng ?

T́nh ra đi không bao giờ trỡ lại
Anh nơi này giờ em ở nơi đâu
Trang lưu bút c̣n đây màu mực tím
Qúa êm đềm hạnh phúc... có c̣n đâu !

Cô đơn lắm đêm khuya về trên phố
Lạc bước chân con phố vắng bao giờ
Nhói tùng cơn trái tim buồn rạng vỡ
Phố một người trĩu nặng tiếng giày hoang...

HoaiNiem 20-10-13 08:41 PM

T̀NH ĐỜI
Hoài Niệm (19/10/2013)

Ra đi anh hẹn ngày về
Trọn t́nh một dạ hẹn thề yêu em
Ḍng đời nghiệt ngă Lấm lem
Em đi không hẹn... t́nh em không về...!

HoaiNiem 20-10-13 08:47 PM

VẪN NHỚ
Hoài Niệm (17/10/2013)

Hoàng hôn... nhặt chiếc lá vàng
Tím ḷng níu giữ thời gian trỡ về
Một đời cách biệt sơn khê
Ta người ở lại... người về nơi đâu.!!!

HoaiNiem 03-12-13 11:35 AM

LỐi cỦ anh vỀ
 
LỐI CỦ ANH VỀ
Hoài Niệm (29/11/2013)

Anh về chốn b́nh yên
Nơi ngày xưa thề hẹn
Ngày xưa t́nh vẫn vẹn
Nay vẫn c̣n b́nh yên...

Hai từ rất thiêng liêng
Em gọi anh – anh xă
Dù mỗi người một ngă
Nhưng măi nhớ về nhau...

Anh hẹn hai năm sau
Ḿnh nên duyên chồng vợ
Đâu ngờ t́nh tan vỡ
Khi vừa tṛn ba năm.

Chia tay gần một năm
Anh t́m quên đất khách
Trái tim anh một vạch
Vết sẹo măi không lành...

Từng tia nắng long lanh
Từng giọt sương lóng lánh
Từng cơn gió se lạnh
Đường về chỉ riêng anh...!!!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:59 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.