Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   T́nh ảo (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3335)

Ban Mai Xanh 01-09-11 11:21 AM

T́nh ảo
 
.................................................

phale 01-09-11 12:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 51938)
T́nh ảo


Thế giới ảo, liệu t́nh có thật?
Muốn gặp nhau, phải bật máy lên
Biết nhau - chỉ một cái tên!
Mà sao quyến luyến như quen lâu rồi!

Thấy nick sáng, bồi hồi tim đập
Bạn bè trêu : "Nhỏ chập mạch rồi!"
Nghe xong, tức quá đi thôi
Nhưng mà nghĩ lại..... chết rồi nhỏ ơi!!! :nhaymat:

Trái tim lỏng dễ rơi nên vậy
Người không tên lại thấy cận kề
Ở đây ảo ảnh ê hề
Luyến lưu cái bóng đêm về chiêm bao

Mà ngẫm nghĩ người sao cũng lạ
Bóng vô h́nh mà ngả nghiêng yêu
Đến khi tường tận... đứng điêu
Tội cho cơi ảo gánh điều thị phi...

hahaha 01-09-11 12:03 PM

T́nh thơ

Làm thơ là để cho zui
Rèn cho cao lắm xấu đui c̣n ǵ
Giải buồn những lúc nhàn vi
Bẻ ngang nắn dọc c̣n ǵ...nàng thơ!
Làm thơ là để mộng mơ
(người th́ xa lắc có sờ được đâu)
Cho trang giấy trắng thêm mầu
ngoác to miệng rộng bớt sầu nhân gian
Làm thơ là để thở than
Những khi chiếc bóng mơ nàng Tây Thi
Gặp nhau sao trễ quá đi
Thấy rồi mới tiếc ước ǵ....vẫn mơ!
Đời thường chẳng giống như thơ
Ngày xưa mơ ước bây giờ xót xa
Ước ǵ cứ măi hôm qua/
Để anh không phải khóc oà...tiếc thân!
Mơ em mơ giáng thiên thần
Tóc thề yểu điệu bâng khuâng mượt mà
Em từ ảo mộng bước ra
Anh ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng....
Bao nhiêu ảo mộng gẫy ngang
Than ôi những kẻ theo nàng nối đuôi!

@THơ cũ dồi post lại!

phale 01-09-11 12:04 PM

Tặng Bmx 2 câu thơ nổi tiếng trên thế giới mạng mà tác giả là Hahaha nhà ḿnh nè:

Anh/em từ ảo mộng bước ra
Em/anh ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng

phale 01-09-11 12:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 51948)
T́nh thơ

Làm thơ là để cho zui
Rèn cho cao lắm xấu đui c̣n ǵ
Giải buồn những lúc nhàn vi
Bẻ ngang nắn dọc c̣n ǵ...nàng thơ!
Làm thơ là để mộng mơ
(người th́ xa lắc có sờ được đâu)
Cho trang giấy trắng thêm mầu
ngoác to miệng rộng bớt sầu nhân gian
Làm thơ là để thở than
Những khi chiếc bóng mơ nàng Tây Thi
Gặp nhau sao trễ quá đi
Thấy rồi mới tiếc ước ǵ....vẫn mơ!
Đời thường chẳng giống như thơ
Ngày xưa mơ ước bây giờ xót xa
Ước ǵ cứ măi hôm qua/
Để anh không phải khóc oà...tiếc thân!
Mơ em mơ giáng thiên thần
Tóc thề yểu điệu bâng khuâng mượt mà
Em từ ảo mộng bước ra
Anh ôm lấy mặt xót xa bàng hoàng....

Bao nhiêu ảo mộng gẫy ngang
Than ôi những kẻ theo nàng nối đuôi!

@THơ cũ dồi post lại!

Giời ui... ǵ mà linh thế...

phale 01-09-11 12:09 PM

Bí kíp yêu online nè Bmx

Yêu một nửa, để dành một nửa
Yêu vui thôi đừng hứa đừng thề
Pḥng khi họ mẩn họ mê
Họ theo níu áo th́ hết đường về... chết luôn...

phale 01-09-11 12:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 51951)
đâu đổ lỗi cho riêng cơi ảo
Chỉ trách ḿnh mộng hăo mà thôi
Người như cơn gió xa xôi
Thoảng qua chốc lát ,mây trời bâng khuâng

Ừ thôi kệ một lần nằm mộng
Một lần nghe xao đông con tim
ngày mai thôi hết kiếm t́m
để cho t́nh ảo im ĺm ngủ say :D

@ cô Pl: vui thôi cô ạ, thơ vui thôi mà :)

T́nh cơi ảo, lung linh thật đấy
Nh́n xa thôi, chạm lấy tan liền
Thôi ai, đừng có hăo huyền
Ôm vào rồi lại đảo điên theo t́nh

Yêu cơi thật, c̣n lênh đênh chán
Ảo chẳng qua, chợ văn rồi thôi
Ngoài đời bao kẻ có đôi
Hiện lên cơi ảo... vờ tôi... một ḿnh

p/s: PL cũng vui thôi bmx...

phale 01-09-11 12:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 51955)
Đă là ảo, chạm sao cho tới
Ai dại khờ ngồi đợi bóng mơ
Th́ thôi, t́nh gửi vào thơ
Cho người phương ấy...thẫn thờ ...nhớ thương :D

Đợi thật thế, c̣n bao gạt gẫm
Huống là đây, lộn lẫn tùm lum
Khoác vào chiếc áo kín bưng
Tḥ đuôi câu kẻ nh́n lầm ... đu theo...

phale 01-09-11 12:49 PM

Chuyện yêu đương

Anh tán tỉnh chưn dài chưn ngắn
Chị kém chi cũng lận mấy ông
Lừa nhau siêu quá như không
Ai ai cũng tưởng qua sông một thuyền

Z57, muốn t́m đệ tử
T́m đâu xa, t́m thử online
Trái tim nhỏ xíu mà hay
Nhét 5, 7 mạng phây phây thiệt tài...

p/s: Vui thôi nha

phale 01-09-11 01:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 51959)
Biết là ảo, nhưng mà...nhớ thật
Biết con tim đi trật đường ray
Biết rằng đă lỡ uống say
Men t́nh rồi sẽ một ngày nhạt phai

gửi cho người một vài con chữ
Giấc mộng yêu chẳng giữ được lâu
Thơ t́nh cứ viết mấy câu
Th́ thôi cũng để giải sầu ngày qua


Sao đă biết mà c̣n mê đắm
Vớt làm chi cái bóng không hồn
Say chi để chuốc lấy buồn
Rượu hờ cố giữ rồi vương đắng ḷng

Nếu đă biết th́ không mộng hăo
Làm thơ vui, t́nh ảo không đau
Để đừng trách hận ngày sau
Cuộc t́nh không trọn thù nhau thêm buồn...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:09 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.