Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Dương Ngọc Di (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=150)
-   -   Thơ Phan Di (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4601)

Phan Duy 07-01-13 10:32 AM

LY BIỆT

Lát nữa đi rồi bạn tiễn chân
Nh́n nhau chẳng nói lệ rơi dần
Chiều buông vạt nắng lan đầu ngơ
Gió rũ tơ ḷng trải khắp sân
Cạn chén rưng sầu men hết vị
Ḥa thơ nhuốm lạnh điệu thôi vần
Rồi đây tuyết phủ trời phương đó
Dơi hướng nơi này gọi cố nhân.

4D3

Phan Duy 08-01-13 04:27 PM

MỘT KIẾP THƠ

Đă chọn mang rồi một kiếp thơ
Tằm kia biết nhả đến bao giờ
Gieo lời thỏ thẻ như làn gió
Thả phách bềnh bồng tựa áng tơ
Bút quyện t́nh người tuôn mực thắm
Ḷng ươm nợ chữ trả sao mờ
Vui buồn trải hết ḍng tâm sự
Gửi tặng cho đời trọn ước mơ.

4D3

nguyenxuan 08-01-13 10:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Dương Ngọc Di (Gửi 87633)
CẢNH XUÂN
(Quư tặng huynh Pumanew)

Chúc ly rượu thắm đượm hương nồng
Mừng dáng xuân hiền trải phố thông
Năm cội phát tài vừa vượt lá
Mới bừng nụ tỷ đóa thành công
Cát vàng lấp lánh thơ đầu ngơ
Tường đỏ lung linh ngọc giữa đồng
Như cánh mai đào trong nắng lộng
Ư ḥa gió trỗi điệu t́nh mong.

04/01/2013
4D3

CHÚC XUÂN

(Họa Cảnh Xuân – Phan Duy)

Chúc xuân hạnh phúc ấm thơ nồng
Mừng nước an b́nh đẹp lối thông
Năm lộc tấn tài ngời lẽ sống
Mới niềm tin tết phúc mừng công
Cát thành ngọc quư vang lời hịch
Tường hóa lầu cao dội trống đồng
Như ánh dương về vui hội ngộ
Ư đời trọn vẹn thỏa chờ mong.
Nguyên Xuân
6/1/2013

Phan Duy 10-01-13 12:30 PM

LỜI HỨA

Gieo mầm bón dưỡng một chồi thơ
Hạt đă thành cây cũng tới giờ
Lấy mộng ươm cành rung vạt nắng
Vay chiều gửi lá động màn tơ
Tùng vui ư đạt men đường sáng
Núi rộn t́nh sâu vén bụi mờ
Học thức vun bồi xin khắc măi
Ghi ḷng họa tiếp cuộc đời mơ.

4D3

Cá chuồn 10-01-13 01:01 PM

Admin đă cấp đất riêng cho Di rồi đó, vác gạch, đá, cát, xi măng, sắt thép vào đoây1 nhà đi Di.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:41 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.