Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Những cuộc thi thơ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=100)
-   -   Cuộc thi Biển Đảo Yêu Thương - 2014 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5049)

phale 16-06-14 02:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 97860)
Ah, đúng rồi, cô PL và cả câu sau nữa vậy LH sửa là:
Mua nồi chị bảo ninh mầm đá
Vỗ bụng em chờ xáo thủ voi

Hihi, làm thử NĐT chơi, các bác đừng cười nha

Ai mừ dám cười LH :luoi:

phale 16-06-14 02:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 97803)
THỬ SỨC ĐI

Lại một mùa thi tới nữa rồi
Mau về đọ sức trổ tài thôi
Vài câu luyện võ người tung ý
Mấy bút xoay tua kẻ thử ngòi
Mời bác gieo vần chờ đón giải
Nhìn bà uốn chữ đợi xem voi
Bao nhiêu luật lệ cho vào nấu
Nửa chén đường thơ cũng mặn mòi


Hoàng Giao

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 97853)
Hoàng Giao chắc hẳn dự thi rồi
Giải nhất phen này lại ẵm thôi
Đã luyện thần công vào tiếp chưởng
Còn mang đại pháo thử châm ngòi
Mua nồi chị bảo ninh mầm đá
Vỗ bụng em chờ xáo thủ voi
Chỉ sợ Trường sa Tàu cũng lấn
Mình đang khật khưỡng để coi mòi

Bài này có phải Ngũ độ thanh chưa, chị HG?

Chẳng lẽ…

Giấy mủn từ lâu chữ tịt rồi
Ra vào nhấp nhỏm cũng đành thôi
Nghiên mòn nản xác lười thay mực
Bút gãy nhừ tay oải lựa ngòi
Tính ngoảnh cho người ra võ cọp
Toan lờ mặc kẻ xuất chiêu voi
Trường Sa sóng nổi tin dồn dập
Chẳng lẽ khoanh tay phận cá mòi…

PL 16.6.2014

P/s: PL cũng tập NĐT, đừng ai cười PL nha... :loipha:

Lan Hương 16-06-14 03:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 97862)
Chẳng lẽ…

Giấy mủn từ lâu chữ tịt rồi
Ra vào nhấp nhỏm cũng đành thôi
Nghiên mòn nản xác lười thay mực
Bút gãy nhừ tay oải lựa ngòi
Tính ngoảnh cho người ra võ cọp
Toan lờ mặc kẻ xuất chiêu voi
Trường Sa sóng nổi tin dồn dập
Chẳng lẽ khoanh tay phận cá mòi…

PL 16.6.2014

P/s: PL cũng tập NĐT, đừng ai cười PL nha... :loipha:

Hình như NĐT thì những chữ này phải khác thanh, cô PL

phale 16-06-14 03:55 PM

Sửa lại vậy hén LH

Chẳng lẽ…

Giấy mủn từ lâu chữ tịt rồi
Ra vào nhấp nhỏm cũng đành thôi
Nghiên mòn nản xác lười thay mực
Bút gãy nhừ tay oải lựa ngòi
Định nép cho người ra võ hổ
Toan lờ mặc kẻ xuất bài voi
Trường Sa sóng nổi tin dồn dập
Chẳng lẽ chùn chân phận cá mòi…

PL 16.6.2014

Lan Hương 16-06-14 04:41 PM

Cá thì làm gì có chân, cô PL. Hay sửa là nằm im

hoanggiao 16-06-14 05:17 PM

HG cũng chưa rành vế Ngũ độ thanh. Thử sửa bài trên của HG thành Ngũ độ thanh xem sao:

Bài sửa:

THỬ THI ĐI
(Ngũ độ thanh)

Bởi lại mùa thi tới nữa rồi
Mau về đọ sức trổ tài thôi
Rèn câu đổi ý bà tung chữ
Thảo bút vờn mây lão luyện ngòi
Bạn hữu gieo vần mơ đón giải
Gia đình xuất khẩu mộng trèo voi
Nhào niêm giã luật cho vào nấu
Gửi đến vườn trăng cũng mặn mòi

Hoàng Giao

Phan Duy 16-06-14 05:38 PM

Tỷ 22 ơi, còn 2 chữ "ra" kìa tỷ.

hoanggiao 16-06-14 06:12 PM

Mời các bác vào xem các bài sau đây đạt chuẩn Ngũ Độ Thanh chưa nhỉ?


THỬ THI ĐI
Ngũ độ thanh

Bởi lại mùa thi tới nữa rồi
Mau về đọ sức trổ tài thôi
Rèn câu đổi ý bà tung chữ
Thảo bút vờn mây lão luyện ngòi
Bạn hữu gieo vần mơ đón giải
Gia đình xuất khẩu mộng trèo voi
Nhào niêm giã luật cho vào nấu
Gửi đến vườn trăng cũng mặn mòi

Hoàng Giao


CHƯA CÓ TỰA ĐỀ?
(Ngũ độ thanh)
Hoàng Giao chắc hẳn dự thi rồi
Giải nhất phen này lại ẵm thôi
Đã luyện thần công vào tiếp chưởng
Còn mang đại pháo thử châm ngòi
Mua nồi chị bảo ninh mầm đá
Vỗ bụng em chờ xáo thủ voi
Chỉ sợ Trường sa Tàu cũng lấn
Mình đang khật khưỡng để coi mòi

Lan Hương


Chẳng lẽ…
(Ngũ độ thanh)

Giấy mủn từ lâu chữ tịt rồi
Ra vào nhấp nhỏm cũng đành thôi
Nghiên mòn nản xác lười thay mực
Bút gãy nhừ tay oải lựa ngòi
Định nép cho người tung võ hổ
Toan lờ mặc kẻ xuất bài voi
Trường Sa sóng nổi tin dồn dập
Chẳng lẽ nằm im phận cá mòi…

PL 16.6.2014


CỐ MÀ THI
(Ngũ độ thanh)

Giải nhất nàng kia cuỗm sạch rồi
Riêng mình ngật ngưỡng bởi rèn thôi
Dòm ngang mấy lão cười tươi nụ
Liếc dọc vài trang dãi đỏ ngòi
Vẫy bạn tìm nhanh lời thử sức
Xoay người chữa vội ý lừa voi
Trường sa đã đợi từ lâu lắm
Định cố mà thi chẳng hãi mòi

Hoàng Giao

SO TÀI
(Ngũ độ thanh)

Góp được bài thi thoả mãn rồi
So tài với mợ lẽ nào thôi
Vần ương tứ chọn bồi câu chữ
Nghĩa cả lời đưa luyện bút ngòi
Mộng buổi người lên ngồi cánh võng
Mơ ngày bạn tới cưỡi đầu voi
Năm này vẫn biết trao nhiều giải
Đãi chén trà thơm vị chẳng mòi

Khắc Hiền
16/6/2014

CHẲNG THAN

Dù cho nắng hạn đỏ au rồi
Muội cứ đưa bài gửi mãi thôi
Đến hẹn mình theo người giữ lửa
Vèo ra bạn kết gã châm ngòi
Quây quần sảng khoái trèo lên mạng
Tấp tểnh thanh nhàn đợi cưỡi voi
Cuộc sống dường như là đã đủ
Rằng thi có trượt chẳng than mòi

Song Hà


LỠ THI RỒI
(Thơ vui)
(Ngũ độ thanh)
Bởi lỡ vào thi hối hận rồi
Chi bằng lẻn tới dõi nhìn thôi
Dòm lên hỏi trước bài hư lỗi
Chữa lại tìm sau bút hỏng ngòi
Ruột nẫu đêm về phun trảng khói
Râu dài sáng dậy thỉnh ngà voi
Lo rằng kết quả đừng như mọi
Ráng giữ lòng nhau chẳng ngậm mòi
Hoàng Giao

phale 16-06-14 06:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 97883)
Cá thì làm gì có chân, cô PL. Hay sửa là nằm im

Ok LH. Cảm ơn LH nha
Quote:

Nguyên văn bởi Phan Duy (Gửi 97885)
Tỷ 22 ơi, còn 2 chữ "ra" kìa tỷ.

Để 22 xem lại nha PD

phale 16-06-14 06:51 PM

PL chỉnh lại theo góp ý của LH và PD

Chẳng lẽ…

Giấy mủn từ lâu chữ tịt rồi
Ra vào nhấp nhỏm cũng đành thôi
Nghiên mòn nản xác lười thay mực
Bút gãy nhừ tay oải lựa ngòi
Định nép cho người tung võ hổ
Toan lờ mặc kẻ xuất bài voi
Trường Sa sóng nổi tin dồn dập
Chẳng lẽ nằm im phận cá mòi…

PL 16.6.2014


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:22 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.