Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ "XUÂN 2011" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=120)
-   -   Bài dự thi Thơ Xuân thể loại Đường Luật (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2004)

Lữ Khách 24-01-11 09:12 AM

MXDL - 11

XUÂN ĐẰM THẮM

Xuân gọi ḷng ta rất dịu dàng
Xuân cười trong trẻo giọng ngân vang
Xuân ươm lộc biếc ru chồi búp
Xuân cấy mầm non tưới nắng vàng
Xuân chở yêu thương về mỗi sáng
Xuân gùi niềm nhớ lúc ngày sang
Xuân đằm thắm nồng nàn tha thiết
Xuân ánh lung linh đẹp ngỡ ngàng

Lữ Khách 24-01-11 09:15 AM

MXDL - 12


XUÂN TƯƠI TRẺ

Xuân hát t́nh ca rộn tính tang
Xuân khoe áo mới dắt hoa vàng
Xuân căng nhựa sống bừng mơn mởn
Xuân mọng bờ môi thắm mỡ màng
Xuân nũng nịu trêu đùa hắt nắng
Xuân vờ vĩnh ghẹo giỡn mưa sang
Xuân đa t́nh lắm luôn ḥ hẹn
Xuân đến rồi đi đễ xốn xang

Lữ Khách 24-01-11 09:18 AM

MXDL - 13


CÙNG EM ĐI HỘI HOA XUÂN

Nhẹ khoác tay nàng ngắm hội hoa
Trời trong, nắng đẹp cảnh an ḥa
Mai vờn thế phụng người chiêm ngưỡng
Quất trổ h́nh rồng kẻ xuưt xoa
Nọ cúc xôn xao từng cánh ngọc
Kia lan rạo rực những chồi ngà
Mừng Xuân vạn sắc cùng khoe nở
Én rủ nhau về chở Tết qua

Lữ Khách 24-01-11 09:21 AM

MXDL - 14


HỘI XUÂN

Hội xuân rộn ră buổi tinh mơ
Trống giục rền vang phấp phới cờ
Yếm thắm bao cô hồng má ửng
Aó tươi đàn cháu đỏ môi thơ
Ném c̣n trèo cột cười ngiêng ngả
Nhảy sạp chơi đu lụa phất phơ
Hoan hỉ say mê ngời ánh mắt
Tết về vui nhỉ dẫu đơn sơ

Lữ Khách 24-01-11 10:28 AM

MXDL - 15


T̀NH XUÂN

Xuân đến rạng ngời muôn sắc hương
Màu tươi cảnh thắm tựa thiên đường
Nắng non rải nhẹ vàng tràn lối
Mưa bụi giăng đầy trắng đọng sương
Cánh bướm vờn hoa ḥ hẹn nhỉ
Đàn ong đùa nụ nhé yêu thương
Ư chừng xuân gởi t́nh âu yếm
Rực rỡ mùa vui măi vấn vương

Lữ Khách 26-01-11 08:59 AM

MXDL - 16

Viết cho người con gái tha hương

Gỡ lịch, trông vời cuối nẻo xa
Em ơi có kịp ghé thăm nhà?
Mai vàng trước cửa xôn xao hé
Cúc đỏ bên thềm rạo rực ra
Có kẻ nh́n mây từng buổi xế
Thương ai dăi gió mỗi chiều tà
Bao người hối hả con tàu ngược
Em vẫn nơi nào chưa bóng qua?


Lữ Khách 27-01-11 07:48 AM

MXDL - 17

C̉N SAY ĐẮM

Xuân đến, dậy t́nh vui đón xuân
Chợt quên mái tóc bạc - thưa dần
Gặp hồn thơ trẻ, c̣n say đắm
Lại thấy tim ḿnh thánh thót ngân.

Lữ Khách 27-01-11 07:49 AM

MXDL - 18

ĐẸP MUÔN ĐỜI

Nụ Đào khe khẽ nở khoe tươi
Khúc khích, Mai vui hé miệng... cười
Xuân đến - yêu yêu! Xuân kết bạn
Mai - Đào đua sắc , đẹp muôn đời

Lữ Khách 27-01-11 08:18 AM

MXDL - 19

Xuân về

Xuân chở hương về trải khắp nơi
Xuân tô đỏ đất vẽ xanh trời
Xuân quàng áo lụa muôn triền núi
Xuân kết hoa cườm vạn sóng khơi
Xuân giục mai vàng trưng má thắm
Xuân ru liễu biếc hé môi ngời
Xuân đan Hạnh Phúc - Niềm Vui lại
Xuân đến từng nhà trao thảnh thơi

Lữ Khách 29-01-11 07:57 AM

MXDL -20

Chiều Xuân Nhớ Nhà

Ngang trời lơ lửng bóng hoàng hôn
Kiếm tổ đàn chim cánh đập dồn
Gió trải ngàn mây đưa ngơ én
Hoa bày vạn cánh nhuộm đường thôn
Hương trầm bảng lảng - hương xuân dậy
Tiếng sáo bâng khuâng - tiếng dạ cồn
Thấp thoáng trăng về treo cuối băi
Trang ḷng khẽ lật, nỗi sầu ôn


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.