Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2312)

Phiêu Dao 22-02-11 10:24 PM

Bác Về

Bác về có nhắn tớ qua thăm
Đang lỡ mùa chay,đợi hết rằm
Rượu thịt nhà hàng giờ đă kiếu
Trà cau am vắng lại thêm chăm
Ngại đời c̣n giận,giương mày nhíu
E thế vẫn sân,cuối mặt gầm
Nơi đó sẽ vui dù chẳng tớ
Bạn bè cốt chỉ ở nơi tâm
PD

Phiêu Dao 22-02-11 10:24 PM

Tặng Bác Hàng Xóm

Dâu th́ trắc nết với cha chồng
Thằng rễ vũ phu thôi hết mong
Đứa cả hung hăng đ̣i sản nghiệp
Con hai hậm hực muốn chia pḥng
Đội tang hờ hững vài tuần lễ
Viếng mộ dửng dưng mấy cái bông
Mẹ nó linh thiêng mà sống dậy
Chuyện nhà lục đục có buồn không?
PD

Phiêu Dao 22-02-11 10:25 PM

Kiếp Đọc Sách

Đọc sách bao năm lưng đă c̣ng
Ê a chữ nghĩa rộn thinh không
Nơi nơi hàng xóm than "phiền óc"
Khắp khắp láng giềng thốt "mệt ḷng"
Có dại, siêng năng không kết quả
Chẳng khôn, chăm chỉ uổng hoài công
Nhà bên khuyên nhủ "nên ra chợ"
Rao bán thập phương kiếm chút đồng
PD

Phiêu Dao 22-02-11 10:26 PM

Một Đám Tang

Lối nhỏ,đường quanh,xe lại chen
Đám tang nhà cạnh,nhạc và kèn
Người thăm đông đúc đội khăn trắng
Kẻ viếng dậy dàng mặc áo đen
Khuya sớm tưng bừng ḥ với hát
Sáng đêm lây lất rượu cùng men
Sống th́ chẳng có ai thăm hỏi
Đến chết không yên với nhạc kèn
PD

Phiêu Dao 22-02-11 10:27 PM

Hùng Hùng Hổ Hổ

Hùng hùng hổ hổ đứng ngoài đường
Chỉ đạo các xe chạy đúng phương
Bởi lẽ, ngơ sau đang kẹt cứng
V́ là, hẻm trước có tang thương
Dữ dằn quát tháo nhiều người sợ
Tưng tửng thổi c̣i lắm kẻ tường
Cứ ngỡ,hung tàn nhưng chẳng phải!
Người hiền là đó,thấy là thương
PD

Phiêu Dao 22-02-11 10:28 PM

BỆNH HỒI XUÂN

Cậy ḿnh cao tuổi, dễ hồi xuân
Pho sử có ghi, nhắc mấy lần
Lên lăo, nhiều người hay có tật
Về già, lắm kẻ lại rung chân
Nhùng nhằn tựa bướm đang cần mật
Ngọ nguậy như lươn đă thiếu chân
Thôi nhé cụ ơi đừng thế ạ!
Kẻo không em nhỏ chẳng mong gần
PD

Phiêu Dao 07-03-11 09:27 AM

Khuya rồi, em ơi!

Khuya rồi, tính toán ǵ em ơi!
Lưng ngả giường êm cho khỏe đời
Ở thế, tranh giành tay có tật
Trong đời, chen chúc phổi không hơi
Vụng suy nhưng đớn vài lần ác
Trộm nghĩ mà đau mớ việc tồi
Tiếng rớt đồng xu nghe cách cách
Ḷng anh day dứt lắm em ơi!
PD

Phiêu Dao 07-03-11 09:28 AM

ANH BẢY CHẢNH

Quần quần áo áo chảnh chành chanh
Díu díu dang dang ảnh ảnh anh
Lén lút lén la sờ sợ sợ
Hớt hơ hớt hải quảnh quanh quành
Gai gai gốc gốc le lè lẹ
Khó khó khăn khăn nhánh nhảnh nhanh
Trọc trọc trêu trêu he hé hẻ
Trâng trâng tráo tráo dảnh danh dành
PD

Phiêu Dao 07-03-11 09:30 AM

QUA CHỢ BẾN THÀNH

Có việc chạy ngang chợ Bến Thành
Tức th́, bụi vướng mắt tinh anh
Ḷa nḥa tám phía cây, nhà, cột
Ḷe loẹt bốn phương xe, ngói, cành
Gợi hứng làm thơ chiều kẹt cứng
Chợt ngùi cám cảnh sáng tung hoành
Cố nhiên, lại nhớ mùi quê cũ...
Đường rộng, trời quang, không khí xanh
PD

Phiêu Dao 21-05-11 12:25 PM

Món bún ḅ

Nhà tớ kinh doanh món bún ḅ
Bỗng dưng, nhà cạnh bán ḅ kho
Cho nên, chỗ tớ cần công chức
Thành thử, nơi ḿnh thiếu học tṛ
Vị giác người trần ngày một lớn
Cách nh́n nhân thế thường xuyên to
Nếu không cải cách th́ lâm trận
Khó thể thành công với bùn ḅ
PD


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:37 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.