Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Nhạc Việt Nam (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Thương lắm Trường Sa- Hoàng Sa ( Collection ) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2917)

phale 03-06-11 12:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 44224)
Vịt cũng e sẽ oánh nhau.Trung Quốc đeo cái mặt nạ không can thiệp vào tình hình thế giới và âm thầm củng cố quân sự cũng đã lâu rồi.Và nay hình như bọn khựa bắt đầu muốn biểu dương sức mạnh của mình.

Chiến tranh thế giới sẽ không thể nổ ra,ai chả hiểu nếu nổ ra thì trái đất sẽ tan như bong bóng xà phòng.Nhưng các nước lân cận với bọn khựa sẽ bị thôn tính để làm sân sau,như cách người Mỹ làm với Nam Mỹ vậy.Cái bọn khựa muốn là cán cân Mỹ-Trung sẽ cân bằng và có thể là lệch về phía Trung.Và chúng ta,đáng tiếc,là con muỗi ở giữa cuộc so kè đó

Có thể chúng ta sẽ thua một trận chiến nhưng cả cuộc chiến trường kì,có thể là ôm bom,du kích hay bất cứ cách nào khác,chúng ta sẽ gìn giữ non sông của mình,như bao đời vẫn vậy


Lẽ tất nhiên là thế rồi Vịt. PL là phụ nữ, mà còn muốn ra trận í...

Cá chuồn 03-06-11 12:33 PM

Cá đã sẵn sàng để ra trận rồi, con cháu Lạc Hồng không thể cứ mãi bị chèn ép quá đáng được nữa.

phale 03-06-11 12:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 44226)
Cá đã sẵn sàng để ra trận rồi, con cháu Lạc Hồng không thể cứ mãi bị chèn ép quá đáng được nữa.


Ôm hôn anh Cá cái nè...

:smells::smells:

Vịt Anh 03-06-11 12:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 44225)

Lẽ tất nhiên là thế rồi Vịt. PL là phụ nữ, mà còn muốn ra trận í...

Vịt chưa bao giờ dám nhìn máu,đi trên đường mà gặp tai nạn đêm về cũng ngủ mê á.Nhưng có lẽ không cưỡng được rồi.Chuyện đó vẫn ở thì tương lai mà,chí ít cũng hai,ba năm nữa,cứ làm thơ cái đã :D

phale 03-06-11 12:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 44228)
Vịt chưa bao giờ dám nhìn máu,đi trên đường mà gặp tai nạn đêm về cũng ngủ mê á.Nhưng có lẽ không cưỡng được rồi.Chuyện đó vẫn ở thì tương lai mà,chí ít cũng hai,ba năm nữa,cứ làm thơ cái đã :D

Đúng rồi, nhưng lòng sẵn sàng rồi nhỉ?
Giờ thì, việc trước mắt là tẩy chay Trung Quốc...
PL giờ nhìn made in TQ là ghét... Ngang ngược thế thì chơi làm gì nhỉ?

Vịt Anh 03-06-11 12:43 PM

Cô ơi,bố mẹ Vịt toàn bán máy công cụ hàng tàu á,nếu tẩy chay thì nhiều gia đình sẽ đói.Nhìu nơi xài súng của Mỹ bắn người Mỹ,ta cứ tạm thời dùng một số hàng tàu chưa có nguồn thay thế vậy :snicker:

phale 03-06-11 12:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 44232)
Cô ơi,bố mẹ Vịt toàn bán máy công cụ hàng tàu á,nếu tẩy chay thì nhiều gia đình sẽ đói.Nhìu nơi xài súng của Mỹ bắn người Mỹ,ta cứ tạm thời dùng một số hàng tàu chưa có nguồn thay thế vậy :snicker:

PL hông biết, nhưng mà ghét rồi...

Vịt Anh 03-06-11 12:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 44234)
PL hông biết, nhưng mà ghét rồi...

Để Vịt về bảo bố mẹ chuyển nguồn hàng xem :luoi:

phale 03-06-11 12:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 44236)
Để Vịt về bảo bố mẹ chuyển nguồn hàng xem :luoi:

:smells::smells::smells:

Tường Thụy 03-06-11 03:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 44227)

Ôm hôn anh Cá cái nè...

:smells::smells:

Đây là cú comment cay cú nhất trong ngày. Anh đòi ra trận thì em chỉ ủng hộ thui, còn Cá đòi ra trận thì em lại iu ái thế này.

Anh ra trần, thôi em đừng đưa tiễn
Đừng làm thơ. Viết cũng giả vờ thôi.
Mà biết đâu không chết giữa trùng khơi
Ra chiến trận, 2 chỉ còn có 1 (do khử nhau vì ghen á) :snicker::snicker::snicker::snicker::snicker:



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:18 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.