Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ Đường Luật (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=138)
-   -   Bài dự thi thơ đường luật " T́nh yêu- Cuộc sống - Những điều mắt thấy tai nghe " (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3000)

CM4Q 22-06-11 01:10 PM

11 : DẶN CON

Một nhóm xanh vàng đứng chặn xe
Bà con dẫu vội phải kiêng dè
Chồm ranh ló cẳng thời dăm lít
Tụt nón đưa đầu cứ chục ve
Tối ngại khua nhầm…ho chẳng ngủ
Ngày lo mượn đỡ…nín thôi tè
Người ơi nhớ kỹ từ bao kiếp
Đạo chích quan quyền cũng một phe.

22/06/2011

CM4Q 22-06-11 01:12 PM

12 : Phận nhân viên

Cái phận nhân viên ngẫm thiệt tḥi
Đi làm hở “tí” sếp xăm soi
Mon men bán lọ la văng miểng
Rón rén buôn chai quát tụt ṿi
Xă nhắn về ngay – chờ ổng lặn
Bồ kêu té sớm - đợi em coi
Hôm nào cúp điện eo ôi sướng
Kiếm chỗ ta phê một giấc…ḷi

22.6.11

CM4Q 22-06-11 05:53 PM

13 : Cháy Nhà.

Nhập nhoạng vừa nghe kẻng cháy nhà
Dân t́nh tứ phía chạy xồ ra
Vài bà béo béo vung tay chỉ
Mấy nhỏ nhầng nhầng toét miệng la
"Một Bốn"* kêu chưa mà chậm thế?
"Ka Ba"** cắm chửa vẫn "e"*** à?
Hanh này đă cháy ... ôi giời dập.
Nếu cứu được xong cũng bỏ bà.



Chú thích:

(*) "Một Bốn": 114 - số điện thoại cảnh sát chữa cháy chuyên nghiệp.
(**) "Ka Ba": Kama3 - Một nhăn hiệu máy bơm nước dân dụng.
(***) "e" : Một lỗi lọt không khí trong ống bơm khiến nước không lên (Tiếng nước ngoài viết là "Air")

CM4Q 23-06-11 01:53 PM

14 : Tớ đi câu cá

Lựa chỗ âm u thử duỗi cần
Buông mồi gác cẳng thả chùng gân
Bờ khe nước rỉ trôi nhờn mép
Bụi rậm gai nhô kéo rách quần
Hớn hở phao câu vừa nhấp nhấp
Mơ màng sợi cước lại mân mân
Nḥm ra ngỏng trúc vừa rung nhẹ
Chợt sướng, chân run mặt thỗn đần

15.6.11

CM4Q 24-06-11 05:35 AM

15: Tại sao ... ???
Viết tặng 1 người

Duyên thừa vất bỏ dạ này khinh
Đổi trắng thay đen cái chữ t́nh
Nhạt nhẽo bây giờ cay mắt biếc
Nồng nàn thưở trước ngọt môi xinh
Đời sa nghịch cảnh thương hàm tiếu
Kiếp lănh tai ương xót lục b́nh
Trí quẫn ngày đêm t́m giải đáp
Hờn người chối bỏ một sinh linh

23/6/2011

CM4Q 26-06-11 02:52 PM

16 :Lắm mối tối nằm không

Nửa mảnh chăn đơn ủ lấy ḿnh
Đâu người nhóm dậy lửa ba sinh
Ngày phơi phới liễu tưng bừng bướm
Tối mỏi ṃn hoa ấm oái t́nh
Vắng vẻ buồng loan khi nguyệt chếch
Bùi ngùi gác phượng lúc phong nghinh
Nguyệt Tơ bỡn cợt duyên ṿ vơ
Phận bạc đành thôi lẻ bóng h́nh....

26.6.11

CM4Q 28-06-11 01:27 PM

17 : Nghiệt

Quá nửa đời trai tận sức cày
Bây giờ trở lại rỗng bàn tay
Công danh nọ phải ham tô vẽ
Sự nghiệp nào đâu cố diễu bày
Phận số an bài nghe xót nhỉ
Duyên trời định sẵn ngẫm buồn thay
Tai ương kiếp nạn thôi đành gánh
Chẳng biết khi nao nở mặt mày

28.6.11

CM4Q 30-06-11 12:20 AM


18 :KHUYÊN CON LẤY CHỒNG HÀN QUỐC

Mẹ bảo: Mèng ơi có tấm chồng
Bên Hàn gái Việt chắc ǵ đông
Tṛn năm luẩn quẩn là con bế
Lẻ tháng xuê xoa lại cháu bồng
Mát mặt, thơm tho khi nắng gió
Yên ḷng, thắm thiết buổi mưa giông
Mai này kiếm đủ tiền sinh sống
Bơ kiếp tô son điểm má hồng
.

CM4Q 30-06-11 01:07 AM

19 : @ đi học

Cháu nhỏ mầm non sắp tựu trường
Trăm ngh́n sách vở ngẫm mà thương
B́nh queo, mực đổ ưa chùi tóc
Túi nặng, ngàm long khoái chụp đường
Sổ bộ chừa tên…quỳ một cửa
Văn pḥng thiếu mộc… vái mười phương
Chồi xanh đất nước c̣ng lưng học
Viễn cảnh mai sau thật khó lường.

30/06/2011

CM4Q 30-06-11 09:28 PM

20 : VỆ QUỐC

Trùng dương biển cả ngàn con sóng
Bất chợt sôi trào thêm nóng bỏng
Hải tặc tung hoành cướp nhẫn tâm
Thuyền nhân tấn thoái nh́n vô vọng
Toàn quân họng súng chẳng đành lơi
Cả nước tay gươm nào dám lỏng
Nghĩa khí Tiên Rồng vẫn sục sôi
Thù kia đuổi sạch không c̣n bóng.

30/06/2011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:15 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.