Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Cánh đồng hoang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3047)

hahaha 06-07-11 10:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi canhdonghoang (Gửi 46800)
Đêm nay gió mát, sao thưa
Ông trăng đi vắng sao chưa thấy về
Đồng Hoang lặng vắng bốn bề
Tình ơi có nhớ lời thề hôm nao
Ngồi nhìn hẹn ước bay cao
Ngồi nhìn hoa ngủ, lòng sao ngậm ngùi
Người về, đi đó nhanh thôi
Người ngồi chong đợi bồi hồi ngày sang

Hị hị, dạo này muội hơi bận xíu, hổng đáp nhanh cho tỉ được :snicker::cutesmile:

Mấy nay lặn lội kím...dzàng
Hôm nay rảnh chút tìm...Can ghẹo nah
Chắc là thi cử đã qua
Từ nay rảnh rỗi la cà phải hông?
"Tình" đây vẫn vẹn sắc hồng
Vẫn nguyện ước vọng cánh đồng nghỉ chân
Chắc là sẽ có một lần
Hai ngàn cây số cũng gần chẳng xa
Người dưng sẽ hóa người nhà
.................................................. .

@ Trùi hem lẽ mình les lun ta:smells::smells:

canhdonghoang 08-07-11 09:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 46926)
Mấy nay lặn lội kím...dzàng
Hôm nay rảnh chút tìm...Can ghẹo nah
Chắc là thi cử đã qua
Từ nay rảnh rỗi la cà phải hông?
"Tình" đây vẫn vẹn sắc hồng
Vẫn nguyện ước vọng cánh đồng nghỉ chân
Chắc là sẽ có một lần
Hai ngàn cây số cũng gần chẳng xa
Người dưng sẽ hóa người nhà
.................................................. .

Người dưng bỗng hóa người nhà
Từ nay ta sẽ mặn mà yêu thương :expect:
Cánh đồng xanh, nắng vấn vương
Hoa đua khoe sắc giọt sương đong đầy
Chờ người về ta vui vầy
Dù xa đến mấy cũng đầy quyết tâm
................................
.................................................. ......:rang::rang:

Sao cứ rớt hoài dòng thơ vậy nè :simper:

hahaha 10-07-11 12:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi canhdonghoang (Gửi 47144)
Người dưng bỗng hóa người nhà
Từ nay ta sẽ mặn mà yêu thương :expect:
Cánh đồng xanh, nắng vấn vương
Hoa đua khoe sắc giọt sương đong đầy
Chờ người về ta vui vầy
Dù xa đến mấy cũng đầy quyết tâm
................................
.................................................. ......:rang::rang:

Sao cứ rớt hoài dòng thơ vậy nè :simper:

Trời mưa mấy giọt lâm râm
Chị ngồi một bóng lặng thầm nhớ....em
Nhìn ra mây khuất sau rèm
Em nơi xa lắc đừng quên....tềnh này
Dẫu là sỏi đá cỏ cây
Giông to bão lớn đêm ngày có nhau
Đừng như chiếc là Thu sầu
Rời cành dứt ngọn làm đau cảnh đời...
Cành nhìn theo bóng lá rơi
Vùi thân cát bụi mà tơi tả lòng.:sau:

HUm nai trời bùn mây xám xịt làm tỷ nhớ muội quá:D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:55 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.