Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Chúc mừng sinh nhật CM4Q (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3115)

CM4Q 15-07-11 11:54 AM

Thanks All !!!

Nắng Xuân 15-07-11 12:01 PM

http://file1.npage.de/005610/88/bilder/hoaquynh_.gif

Chúc Quỳnh luôn trẻ đẹp, hạnh phúc và nhiều may mắn.

Nắng Xuân 15-07-11 12:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 1283)
HAPPY BIRTHDAY

It's your birthday so make a wish
on this very special day
Wishing you much happiness
with blessings sent your way

Extending these warm wishes
for a birthday full of cheer
May it be a day of joy
as you celebrate another year

A birthday surprise
especially for you
It doesn't come in a box
and it's not brand new

It's a birthday blessing
with love to you from me
Hope this is one of many
brighter days you'll ever see

May God's special blessing
touch your heart in every way
Not only on your birthday
but every single day.


Unknown Author

Nguồn: www.luulythao.dk/forums (post by Phù Du)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT


Ngày sinh nhật bạn ước đôi câu
Hạnh phúc, niềm vui thỏa nguyện cầu
Chúa ở trên cao ban phước lộc
Bạn bè tề tựu, sát vai nhau

T́nh thân chan chứa khắp xa gần
Ấm áp hân hoan chén rượu tràn
Cầu chúc mỗi năm như thế măi
Một ngày đẹp nhất giữa vô vàn

Chẳng phải t́m trong những gói quà
Cũng không từ trong những bông hoa
Hoàn toàn không phải điều chi mới
Bạn đoán giùm xem ? Rất thật mà !

Đó sẽ là một chuyện khó quên
Một phần quà quí giá vô biên
T́nh yêu từ một người gần gũi
Trong muôn người quí bạn. Tất nhiên !

Nắng Xuân
Feb 28, 2005

MoonRiver 15-07-11 12:42 PM

Quái tỷ đâu roài

Quái tỷ đâu roài nhớ đệ không
Hôm nay sinh nhật tặng hoa hồng
Chờ người trở lại hoài mong nhớ
Ngóng bạn quay về măi đợi trông
“Ngớ ngẩn” t́m “Quỳnh” đau đáu dạ
“Ngu ngơ” kiếm “Tứ” xót xa ḷng
“Mộ đời” đă khép buồn chi nữa
Quái tỷ đâu roài nhớ đệ không


:smells:

Mấy buổi không Quỳnh, nắng cũng không
Mênh mang gió tạt rũ vườn hồng
Trời buồn nhuốm tủi gom mây lại
Bạn nhớ ôm sầu dơi mắt trông
Phận thế đành thôi...đừng trách nỗi
Thân nay phải chịu...hăy cam ḷng
Hoa tàn hoa nở hoa là vậy
Mấy buổi không Quỳnh, nắng cũng không

MR 15.07.2011

ntd 15-07-11 12:43 PM

Xin chúc CM4Q một Sinh Nhật thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân nhé!

:smells:

kehotro 15-07-11 12:49 PM

Chúc mừng sinh nhật Quái em.

Mừng sinh nhật chúc em tươi trẻ
Ắp niềm vui sức khỏe dồi dào
Lại thêm má thắm môi đào
Để bao chàng ước được trao duyên t́nh.

Songgap 15-07-11 12:54 PM

Chúc Mừng Sinh Nhật CM4Q .. :congratulate:

Sinh nhật vui vẻ, tươi trẻ, cười như nắc nẻ nha .. :rang:

hahaha 15-07-11 12:54 PM

Chúc 4 vui khỏe và mọi điều an lành đến với 4!

VỀ MIỀN TRUNG 15-07-11 01:08 PM

Cả nhà chờ 4 về thắp nến và cắt bánh 4 ơi

CHỜ LỬA

Lạc loài ngọn nến giữa tầng không
Vẫn đợi ai kia đốt lửa hồng
Sớm nhớ ôm đàn ra biển gọi
Khuya sầu nốc rượu ngữa trời trông
Ba mùa kết nghĩa in vào trí
Một chữ giao duyên tạc tới ḷng
Bất lực nh́n đời dâng sóng cả
Lạc loài ngọn nến giữa tầng không.

VMT 15/07/2011

Doc_Hanh 15-07-11 01:15 PM

CHÚC MỪNG SINH NHẬT
vui, khỏe, trẻ

:congratulate::congratulate::congratulate:
:smells:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:11 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.