Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Casablanca (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3491)

casablanca 11-10-11 02:09 AM

Trời ơi
thơ chết mất rồi
Từ nay con chữ
mồ côi lạc vần

Nửa đường đứt gánh tơ trần
Duyên giờ đă lỗi, tần ngần...
xót xa

Thương v́ cái nghĩa người ta
V́ ai, để mắt lệ nḥa từng đêm

Thôi đành cố nhớ để quên
Một lần đă đến Nguyệt Viên
Cơi t́nh





tạm biệt NV, Người ta đừng buồn em nữa nhé

pumanew 11-10-11 03:18 AM

Quote:

Nguyên văn bởi casablanca (Gửi 55531)
Trời ơi
thơ chết mất rồi
Từ nay con chữ
mồ côi lạc vần

Nửa đường đứt gánh tơ trần
Duyên giờ đă lỗi, tần ngần...
xót xa

Thương v́ cái nghĩa người ta
V́ ai, để mắt lệ nḥa từng đêm

Thôi đành cố nhớ để quên
Một lần đă đến Nguyệt Viên
Cơi t́nh





tạm biệt NV, Người ta đừng buồn em nữa nhé

Mới có vài câu đă chết rồi
Sao người phải vậy: bởi t́nh côi ?
Thôi đành cố nhớ th́ quay lại
Dạo chốn Vườn Trăng sẽ được bồi!!!
:rang:
Đùa tư nha! Đừng giận nhé. Chúc vui!

co^but._nagisa 13-10-11 05:24 AM

T́nh xưa dang dở,mộng lỡ làng
Có người thiếu nữ bước sang ngang
Đêm thâu tiếng dế hoài non nỉ
Để khóe mi tuôn,lệ mấy hàng

Người đă xa rồi, nhớ làm chi
Nghe chăng đêm vắng, lá thầm th́
Chuyện cũ mây đưa và gió thổi
Hết rồi, ôi giấc mộng t́nh si

Hạnh phúc mong manh,vẫn thật thà
Lắng ḷng chúc phúc đến Người ta
Lại vui duyên mới bên người mới
"Lệ đắng ai lau để mặn mà"



Post giùm 1 ng viết cho 1 người.....

VỀ MIỀN TRUNG 13-10-11 05:53 AM

VỀ ĐI EM !

Giữa gió đông về
Em khoác cho ḿnh manh áo mới
Tránh cái rét ngoài trời
Sao gồng ḿnh trước cái lạnh từ tâm

Cuộc sống này vốn ô trọc ngàn năm
Em rẻ rúng nhân duyên và bản thể
Tự huyễn hoặc ḿnh, ngu si và nô lệ
Đánh mất tuổi hồng, đánh mất cả lương tri

Hăy mạnh mẽ lên em
Hăy ráng dậy mà đi
Ai nên khôn một lần không khốn khó…
Cởi bỏ mặt nạ đời để soi vầng ngọc thỏ
Giữa lung linh ảo diệu t́nh đời.

VMT 13/10/2011

hoatigon208410 14-10-11 06:23 AM

Ảo ảnh


Anh lại đến
Trong cơn mơ lặng lẽ
và nhẹ nhàng
trao khẽ một nụ hôn
lau sach hết
trên mi giọt lệ buồn
Và dỗ dành
những dỗi hờn con gái

Phút bên anh
Thấy ḿnh như bé lại
Cả tâm hồn
Ngây dại giữa nồng say
Đừng nghe anh,
đừng buông lỏng ṿng tay
Để giấc mơ
Cũng vội vàng tan biến

Ảo mộng ấy
Vẫn từng đêm ẩn hiện
Rất hăo huyền
Rât phù phiếm, phải không?
Cả nhân thế
Dường như phù màu hồng
T́nh viển vông
những đóa hồng....ảo ảnh....

Và đêm nay, rượu cay nào sóng sấnh
SAy thật rồi
Lệ thánh thót rơi nghiêng
Ảo ảnh giăng mù mịt
Nhớ triền miên
Trái tim lạc
Giữa một miền hoa mộng.....



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:22 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.