Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bình thiên, Luận địa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=137)
-   -   Liệu đàn ông Việt có là như vậy? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4445)

phale 25-08-12 11:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 80803)
Thời đại công nghệ thông tin VN mở cửa ra ngoài thế giới lâu rồi , nếu đàn ông VN không biết tự thay đổi cách sống cách nghĩ cách đối xử với vợ con & gia đình thì sau này đừng thắc mắc là tại sao đàn bà Việt thích lấy chồng Tây hay người Việt ở Tây

Còn giờ thật tâm mà nói nếu đem lên bàn cân để cân , thì tính cách con người của đàn ông Việt ở VN không thể ngang hàng với đàn ông Tây hay đàn ông Việt ở Tây nên đừng nói chi tới chuyện hơn ...

Có lẽ tính cách đáng sợ nhất là vô trách nhiệm, gia trưởng, độc đoán. Cái này là do giáo dục truyền kiếp rùi...

CM4Q 25-08-12 11:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80804)
Có lẽ tính cách đáng sợ nhất là vô trách nhiệm, gia trưởng, độc đoán. Cái này là do giáo dục truyền kiếp rùi...

Gia trưởng , độc đoán thì còn nhờ vào tác động của thế giới bên ngoài mà từ từ thay đổi được tư tưởng , chứ sự vô trách nhiệm với vợ con với gia đình thì thật là điều đáng sợ nhất đối với người PN , lấy nhằm 1 ông chồng vô trách nhiệm thì chả khác nào rước nợ vào thân . Ai cứng rắn thì dứt ra được còn không thì cứ phải cắn răng mà chịu cả đời khi đó lại tự an ủi bản thân bằng cái câu " Bỏ thì thương mà vương thì tội "

phale 25-08-12 11:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 80805)
Gia trưởng , độc đoán thì còn nhờ vào tác động của thế giới bên ngoài mà từ từ thay đổi được tư tưởng , chứ sự vô trách nhiệm với vợ con với gia đình thì thật là điều đáng sợ nhất đối với người PN , lấy nhằm 1 ông chồng vô trách nhiệm thì chả khác nào rước nợ vào thân . Ai cứng rắn thì dứt ra được còn không thì cứ phải cắn răng mà chịu cả đời khi đó lại tự an ủi bản thân bằng cái câu " Bỏ thì thương mà vương thì tội "

Vô trách nhiệm cũng do giáo dục mà ra thôi 4. Bạn bè PL, PL chưa thấy ai vô trách nhiệm với gđ cả, nhưng đọc báo PL ức giùm cho người khác. Ức tới mức PL mà là đàn ông PL xuống tới mấy cái vùng đó, thộp cổ mấy ông nhậu nhẹt bê tha còn hành hạ vợ con kia, táng cho mấy bạt tai...

pumanew 25-08-12 11:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80804)
Có lẽ tính cách đáng sợ nhất là vô trách nhiệm, gia trưởng, độc đoán. Cái này là do giáo dục truyền kiếp rùi...

Đành rằng vô trách nhiệm, gia trưởng và độc đoán là một tật xấu! Nhưng gia trưởng thực chất của nó đâu có xấu lắm đâu - nếu không nói đến đó là điều cần phải có trong một gia đình. Một gia đình có được bền vững hay không thì theo Pu đệ là phải cần có một cái cột đỡ mái nhà thật vững chắc: mà ở đây thì gia trưởng chính là cái cột đó. Một gia đình mà ai cũng quyết được thì sẽ ra sao khi không được quy về một mối?! Tuy nhiên cái sai lầm lớn nhất của những người tự coi mình là gia trưởng là không làm được đúng nhiệm vụ cái cột vững chắc để đỡ toàn bộ mái ấm gia đình nên mới có chuyện nhiều chị em phụ nữ sợ cái "gia trưởng" đó Tỷ à! Đừng trách và gọi nó là do "giáo dục truyền kiếp" Tỷ ơi! Có trách thì chỉ nên trách những người làm sai quyền hạn và nghĩ nhầm thế nào là "gia trưởng" mà thôi!
Cũng chỉ là một góc nhìn thôi!

pumanew 25-08-12 11:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80806)
Vô trách nhiệm cũng do giáo dục mà ra thôi 4. Bạn bè PL, PL chưa thấy ai vô trách nhiệm với gđ cả, nhưng đọc báo PL ức giùm cho người khác. Ức tới mức PL mà là đàn ông PL xuống tới mấy cái vùng đó, thộp cổ mấy ông nhậu nhẹt bê tha còn hành hạ vợ con kia, táng cho mấy bạt tai...

:luoi: Tỷ thực là "đầu gấu"! May cho thiên hạ: Tỷ PL không phải là Nam Giới!:votay:

phale 25-08-12 11:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi pumanew (Gửi 80808)
:luoi: Tỷ thực là "đầu gấu"! May cho thiên hạ: Tỷ PL không phải là Nam Giới!:votay:

Thật sự đã có lúc PL thoáng nghĩ như vậy đó lão đệ khi đọc những bài báo về bạo hành gia đình không tưởng nổi... Muốn làm cái gì đó... Mà chưa nghĩ ra phải làm sao...

phale 25-08-12 11:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi pumanew (Gửi 80807)
Đành rằng vô trách nhiệm, gia trưởng và độc đoán là một tật xấu! Nhưng gia trưởng thực chất của nó đâu có xấu lắm đâu - nếu không nói đến đó là điều cần phải có trong một gia đình. Một gia đình có được bền vững hay không thì theo Pu đệ là phải cần có một cái cột đỡ mái nhà thật vững chắc: mà ở đây thì gia trưởng chính là cái cột đó. Một gia đình mà ai cũng quyết được thì sẽ ra sao khi không được quy về một mối?! Tuy nhiên cái sai lầm lớn nhất của những người tự coi mình là gia trưởng là không làm được đúng nhiệm vụ cái cột vững chắc để đỡ toàn bộ mái ấm gia đình nên mới có chuyện nhiều chị em phụ nữ sợ cái "gia trưởng" đó Tỷ à! Đừng trách và gọi nó là do "giáo dục truyền kiếp" Tỷ ơi! Có trách thì chỉ nên trách những người làm sai quyền hạn và nghĩ nhầm thế nào là "gia trưởng" mà thôi!
Cũng chỉ là một góc nhìn thôi!

Lão đệ, gia trưởng đến mức độc đoán thì PL chứng kiến rồi... Tủi cho người đã chịu đựng lắm. Vợ chồng là bạn đời mà... Gia trưởng quá mức có khi thành chủ tớ mất...

pumanew 26-08-12 12:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80809)
Thật sự đã có lúc PL thoáng nghĩ như vậy đó lão đệ khi đọc những bài báo về bạo hành gia đình không tưởng nổi... Muốn làm cái gì đó... Mà chưa nghĩ ra phải làm sao...

Hãy dạy con trai ngay từ nhỏ: mọi việc trong nhà phụ nữ làm được thì làm thằng đàn ông phải làm được tốt hơn. Hãy dạy: phụ nữ là bông hoa - nên là đàn ông cần phải biết cách chia xẻ để giứ gìn bông hoa đó luôn được làm bông hoa đúng nghĩa của nó!...

CM4Q 26-08-12 12:01 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80806)
Vô trách nhiệm cũng do giáo dục mà ra thôi 4. Bạn bè PL, PL chưa thấy ai vô trách nhiệm với gđ cả, nhưng đọc báo PL ức giùm cho người khác. Ức tới mức PL mà là đàn ông PL xuống tới mấy cái vùng đó, thộp cổ mấy ông nhậu nhẹt bê tha còn hành hạ vợ con kia, táng cho mấy bạt tai...


Do giáo dục là đương nhiên rồi nhưng vẫn có những người có học mà vẫn có thái độ vô trách nhiệm với gia đình đó . Ở VN còn có cái kiểu hay kích bác nhau , đó chính là động cơ khiến cho cái sĩ diện hão của 1 thằng đàn ông nổi lên , thí dụ ... khi được rủ đi nhậu vì 1 lý do nào đó mà từ chối thì bị nhận ngay mấy câu kích bác của các chiến hữu đại loại như ... " Về mặc váy đi ..." " Vợ là cái thá gì mà phải sợ ??? " " Làm đàn ông sao cho đáng mặt đàn ông chứ ..." ...v.v... Nếu được 1 lần rồi sẽ có lần thứ 2 , lần thứ 3 và lần thứ n... Có thể trong lòng họ không muốn vậy đâu nhưng cứ lập đi lập lại thì họ thành ra vô trách nhiệm với vợ con và gia đình , khi đó họ coi các cuộc bia rượu là lẽ tất nhiên trong cuộc sống hàng ngày của họ .Nếu theo vậy thì lối sống của VN cũng tác động nhiều tới thái độ vô trách nhiệm của người đàn ông .

pumanew 26-08-12 12:10 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80810)
Lão đệ, gia trưởng đến mức độc đoán thì PL chứng kiến rồi... Tủi cho người đã chịu đựng lắm. Vợ chồng là bạn đời mà... Gia trưởng quá mức có khi thành chủ tớ mất...

Đúng là ngoài đời thực còn có nhiều sự gia trưởng đến mức kinh hoàng Tỷ ạ! Gia trưởng nó không phải là mối quan hệ "chủ tớ": để đến mức đó thì đâu phải là "gia trưởng"?! "Gia trưởng" phải là sự cầm cân nẩy mực để lấy thăng bằng trong các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình...
Chúng ta sẽ không thay đổi được điều đó trong ngày một ngày hai đâu! Vậy thì hãy bắt đầu ngay tự trong gia đình mình ở F2 ngay từ bây giờ cũng chưa muộn. Thanks Tỷ đã chia xẻ một vấn nạn thực trong đời!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:58 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.