Chụp mẫu như bác 3H thì phải MF cho nó sướng... chứ AF thì lấy đâu ra cơ hội để ngắm nàng... có những khoảnh khắc ngắm mẫu qua ống kính thật tuyệt mà có khi mất trần không nhìn ra.... Cái đẹp luôn phải trả bằng cái giá cao. People spend money to make even more money, I spend my hard earned money for being an idiot... khà khà...
|
À cái nài đúng đới, khi chụp mẫu, ta hãi ngắm nàng hơi lao lao tí, và hãi thật sự hoặc zả bộ dư đang iu nàng, khi đóa, ta sẽ nhiền nàng bằng trái tiêm và phát hiện ra dững góc chụp đẹp nhất, thật đới, hem thích hai iu chút xíu 1 cô gái, thì khó mà chụp cho đẹp được!:D
|
VNT ơi cóa hình mới nài, Chị 3 phải lặn lội lắm và không mượn nữa, tự chụp cho VNT luôn!
http://i1179.photobucket.com/albums/...ps8e8d8c1e.jpg Không còn tóc vàng nữa Để mặc áo cô dâu Không còn mi cong nữa Thẳng tuôn những khổ sầu Em thẹn thùng e lệ Vượt qua bể đau thương Xin con đường bằng phẳng Hạnh phúc đã như dường Đời ơi! đừng khắc nghiệt Hãy nhận lại em tôi Một ngày mai khác biệt Em đã mong mỏi rồi! |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:03 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.