Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ Đường Luật "Xuân 2013" (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=151)
-   -   Bài dự thi "Thơ Xuân - 2013" (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4617)

MoonRiver 22-01-13 11:40 AM

TX 2013 - 11

KHÁT VỌNG

Xua màn tuyết lạnh trắng trời đông
Gió gọi b́nh minh tỏa ánh hồng
Để kẻ miền xa thầm khấn nguyện
Cho người xứ lạ lặng chờ trông
Xuân về tết gởi ṿng tay ấm
Ư ngỏ t́nh trao chén rượu nồng
Hỏi khúc giao mùa sao lỗi hẹn
Đôi bờ thực ảo có buồn không

MoonRiver 25-01-13 12:03 PM

TX 2013 - 12


EM LÀ MẮT BĂO

Em là mắt băo giữa trùng khơi
Đă được b́nh yên suốt một thời
Đậu bến sông xuân thuyền ngóng đợi
Căng buồm mạng ảo gió rong chơi
T́nh yêu dữ dội như ḷng biển
Hạnh phúc long lanh tựa ánh trời
Cuộn chảy qua tim ngàn đợt sóng
Nên trào giông tố mộng đầy vơi.


MoonRiver 25-01-13 12:04 PM

TX 2013 - 13

Về quê

Én đă bay về gọi gió đông
Cành khô hé nụ điểm son hồng
Đôi làn khói mỏng vờn lưng núi
Một mái tranh nghèo đợi bến sông
Mả cũ im ĺm mưa nắng gội
Người xưa tất tả cháu con bồng
Đường quê giáp mặt cười thăm hỏi
"Bố mẹ bên nhà có khoẻ không?"


MoonRiver 25-01-13 10:48 PM

TX 2013 - 14

MÙA SANG


Kết lại vần thơ dệt ánh hồng
Gom t́nh sưởi ấm mảng trời đông
Nhành vui nở rộ trong làn nắng
Giọt thắm bừng say giữa cánh đồng
Thả nụ mai vàng vuơng khắp nẻo
Khua triền sóng bạc tỏa đầy sông
Mùa sang trỗi nhịp cung đàn mới
Vạn ư thành hoa rực sắc nồng.


MoonRiver 25-01-13 10:49 PM

TX 2013 - 15

MÙA XUÂN CỦA TÔI


Ủ giữa tim tôi một đóa hồng
Xuân bừng nắng gội hết sầu đông
Chiều thu rạo rực chờ hương ngát
Sớm hạ nôn nao đợi tóc vồng
Những tưởng thuyền trôi đời lặng lẽ
Đâu ngờ sóng cuộn biển mênh mông
Bài thơ gói trọn niềm nhung nhớ
Ngọn lửa em trao thật ấm nồng.


MoonRiver 25-01-13 10:50 PM

TX 2013 - 16

DUYÊN QUÊ


Xuân hồng rải ngọc khắp quê hương
Áo trắng tung bay ửng nụ hường
Gió thoảng hôn lên nhành trúc mượt
Mây sà đậu xuống dáng đào thương
T́nh thơ dệt mộng ngời khuôn lá
Nắng lụa ươm hoa rực nẻo đường
Thiếu nữ cười duyên nghiêng nón thẹn
Trăng vành bất chợt níu tơ vương.

MoonRiver 26-01-13 12:44 PM

TX 2013 - 17

BỆNH VIỆN VÀO XUÂN


Lại cũng vào xuân với đất trời
Dù cho tất bật chẳng giờ ngơi
Buồng khuya chật bóng người muôn lối
Nụ sớm dày sân lộc khắp nơi
Nhăo cốc men say cười sắp cạn
Mềm ḷng mạch sống đếm dần vơi
Thôi th́ nặng gánh vui công việc
Nhấp vội trao nhau ánh rạng ngời.


MoonRiver 26-01-13 12:45 PM

TX 2013 - 18

HUẾ XUÂN


Dạ khúc bây chừ gợi Huế xưa
Xuân quê đậm sắc kể răng vừa
Trên ni tấu nhạc ḥa bông trổ
Dưới nớ bơi thuyền dậy sóng đưa
Áo tím tươi ri… nh́n phải thích
Trời xanh đẹp rứa… thấy mà ưa
Đi mô chẳng thể quên thời đă…
Sợi nắng em tề! quyện dưới mưa.


MoonRiver 26-01-13 12:45 PM

TX 2013 - 19

Viết cho người đi xa

Lại một xuân sang trước cửa nhà
Em về gỡ hết tháng ngày qua
Ngoài sân mới nở vài bông cúc
Cuối ngơ vừa bung mấy nụ trà
Ngẩng mặt trông h́nh, h́nh vẫn nhạt
Nghiêng đầu dơi bóng, bóng c̣n xa
Giao thừa pháo nổ, ḷng hiu quạnh
Tưởng dáng người đây... mắt chợt nḥa...


MoonRiver 27-01-13 10:23 PM

TX 2013 - 20

Mai


Cánh mỏng lung linh gọi nắng về
Ánh vàng nhuộm thắm cả trời quê
Chào xuân lộc trẩy muôn hàng nối
Đón tết chồi bung những lớp kề
Sắc lá tưng bừng nuôi khát vọng
Màu hoa rạng rỡ cháy đam mê
Tiền nhân khéo đặt tên mai nhỉ
Thắp sáng niềm tin giữa bộn bề


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.