Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Khoảnh khắc 10.4 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4755)

Bụi đường 11-04-13 12:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91850)
Ước ǵ ...

Chời ơi, ....sao hôm qua không nói với em? :cutesmile:

langthangkhach 11-04-13 12:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 91852)
Chời ơi, ....sao hôm qua không nói với em? :cutesmile:

Hôm qua vừa tính nói ra
Nào ngờ nàng đă rời xa mất rồi
Hôm qua vừa đổi chổ ngồi
Nào ngờ nàng đă phủi nồi mất tiêu
Hôm qua vừa tính nói liều
Nào ngờ nàng đă thuận chiều đi luôn
Hôm qua vừa tính lời tuôn
Nào ngờ nàng đă cắt chuông mất rồi
:infatuated::infatuated::infatuated:

Bụi đường 11-04-13 01:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91853)
Hôm qua vừa tính nói ra
Nào ngờ nàng đă rời xa mất rồi
Hôm qua vừa đổi chổ ngồi
Nào ngờ nàng đă phủi nồi mất tiêu
Hôm qua vừa tính nói liều
Nào ngờ nàng đă thuận chiều đi luôn
Hôm qua vừa tính lời tuôn
Nào ngờ nàng đă cắt chuông mất rồi
:infatuated::infatuated::infatuated:


Hôm qua ngồi cũng khá lâu
Chờ hoài anh chẳng mở câu nói nào
Hôm qua em mở lời chào
Buồn anh một nổi rằng nào chưa quen
Hôm qua anh hát em khen
Đợi hoài anh chẳng làm quen cho rồi!
:infatuated::infatuated::infatuated::infatuated:

(khả năng B có bấy nhiêu nha anh LTK! hehehe...)

langthangkhach 11-04-13 01:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 91859)
Hôm qua ngồi cũng khá lâu
Chờ hoài anh chẳng mở câu nói nào
Hôm qua em mở lời chào
Buồn anh một nổi rằng nào chưa quen
Hôm qua anh hát em khen
Đợi hoài anh chẳng làm quen cho rồi!
:infatuated::infatuated::infatuated::infatuated:

(khả năng B có bấy nhiêu nha anh LTK! hehehe...)

Tưởng rằng nàng chẳng biết thơ
Nào ngờ nàng lại giả vờ vu vơ
Tưởng rằng nàng đă làm ngơ
Nào ngờ nàng lại thẫn thờ đợi anh
Ừ th́ anh quyết thật nhanh
Phen này ta phải vin cành lộc xuân
Hay là vài bữa cuối tuần
Anh cùng em đánh tùng quân hội người
Hihihi

Bụi đường 11-04-13 02:00 PM

Ui giời em đành chịu thua
Thơ em ít ỏi chỉ đùa bấy nhiêu
Tưởng bở em định làm liều
Nào ngờ anh quyết...em tiêu đời rồi
Mà quyết th́ nói nhỏ thôi
La chi trên xóm như vôi bỏ người!

(Đáp lại anh LTK mà mất buổi ăn trưa...vất vả quá!)

phale 11-04-13 02:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 91862)
Ui giời em đành chịu thua
Thơ em ít ỏi chỉ đùa bấy nhiêu
Tưởng bở em định làm liều
Nào ngờ anh quyết...em tiêu đời rồi
Mà quyết th́ nói nhỏ thôi
La chi trên xóm như vôi bỏ người!

(Đáp lại anh LTK mà mất buổi ăn trưa...vất vả quá!)


Mai kia mốt nọ Bụi gầy
Tội anh chắc kể một ngày không xong
Một đời đây đó long nhong
Giờ va phải Bụi cuốc ṿng ṿng .. ui..
Phen này điêu đứng anh thôi…

langthangkhach 11-04-13 03:46 PM

Ui giời em đành chịu thua
Thơ em ít ỏi chỉ đùa bấy nhiêu
Tưởng bở em định làm liều
Nào ngờ anh quyết...em tiêu đời rồi
Mà quyết th́ nói nhỏ thôi
La chi trên xóm như vôi bỏ người!

(Đáp lại anh LTK mà mất buổi ăn trưa...vất vả quá!)
Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 91866)

Mai kia mốt nọ Bụi gầy
Tội anh chắc kể một ngày không xong
Một đời đây đó long nhong
Giờ va phải Bụi cuốc ṿng ṿng .. ui..
Phen này điêu đứng anh thôi…

Nghe ai kín ư tuôn mồi
Kẻ kia lại cũng đứng ngồi không yên
Dẫu cho lắm nổi truân chuyên
Phiên này anh quyết tùng quyền cùng ai
Dẫu rằng cuốc tối cày mai
Bên nàng một buổi chịu đày cũng cam
Khà khà

Bụi đường 11-04-13 06:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 91872)
Ui giời em đành chịu thua
Thơ em ít ỏi chỉ đùa bấy nhiêu
Tưởng bở em định làm liều
Nào ngờ anh quyết...em tiêu đời rồi
Mà quyết th́ nói nhỏ thôi
La chi trên xóm như vôi bỏ người!

(Đáp lại anh LTK mà mất buổi ăn trưa...vất vả quá!)

Nghe ai kín ư tuôn mồi
Kẻ kia lại cũng đứng ngồi không yên
Dẫu cho lắm nổi truân chuyên
Phiên này anh quyết tùng quyền cùng ai
Dẫu rằng cuốc tối cày mai
Bên nàng một buổi chịu đày cũng cam
Khà khà


Aí chà chà....
Chẳng c̣n thơ để nối ḍng
Chẳng c̣n mơ tưởng đèo bồng trăng sao
Bụi đành theo gió bay nào
Thân này ở lại xôn xao giang hồ!

Chẩu..chẩu....:infatuated:

langthangkhach 12-04-13 01:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 91887)
Aí chà chà....
Chẳng c̣n thơ để nối ḍng
Chẳng c̣n mơ tưởng đèo bồng trăng sao
Bụi đành theo gió bay nào
Thân này ở lại xôn xao giang hồ!

Chẩu..chẩu....:infatuated:

Không bột sao gột nên hồ
Bụi kia bay mất c̣n đâu đây phần
Duyên kia giáng xuống dương trần
Cho xuân ai đó tần ngần mắt môi
Vía trăng nữa khuyết lén trôi
Tinh hồn đứng lại gào ngôi thiên đường
:khoa:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.