Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Tình thƠ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5005)

lehong 30-01-14 08:39 PM

MỘT THỜI ĐÃ SAY

Có phải cuộc tình ta đã say
Mà hoa cỏ lá cũng hao gầy
Hương thơm một dạo còn mê mải
Sắc nhạt bao thời mãi ngất ngây
Do bởi lời yêu chờ mỗi phút
Làm cho nỗi nhớ đợi từng ngày
Chia ly gởi lại muôn trùng đó
Nuối tiếc không dời cứ ở đây.

Tphạm


NGƯỜI TÌNH MỘT THUỞ

Người tình một thuở tớ mê say
Vóc dáng hôm nay đã héo gầy
Hồi đó tâm hồn còn vụng dại
Bây giờ tình cảm hết thơ ngây
Vắng xa chỉ mới tròn ba tháng
Mà cách mặt nhau tưởng vạn ngày
Vâng lệnh song thân em xuất giá
Tôi buồn chờ đợi mãi nơi đây

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com...

lehong 02-02-14 09:29 PM

THI SĨ

Cởi hạc chầu trời vác bút theo
Hỏi xin bổn mạng tại sao nghèo
Nam Tào bói quẻ cho duyên khó
Bắc Đẩu xem bài nói phận teo
Thượng Đế phì cười lăn rớt ghế
Thiên Lôi nổi giận đá rơi đèo
Phán rằng thi sĩ trăng vờn nguyệt
Đón gió đan tình mộng ảo treo

Vancali
1.15.12

Đâu ngờ thấy “ bự ” bạn vờn theo
Hai cái “ tiền ”, “danh ” bởi phận nghèo
Tiền vét đáy bao không nổi tẹo
Danh dồn lưng túi phải đành teo !
Nghê thường tha thướt nay phân chéo
Áo mũ lươm nhươm cũng cố đèo
Cam chịu lạnh lùng thôi níu kéo
Đem dây tơ buộc để tình treo

....HOCHAT....


KHI CHỒNG LÀ THI SĨ

Lỡ rồi đành cuốn gói đi theo
Dẫu biết thi nhân thật quá nghèo
Buồn bã hai chân nằm gác tréo
Lạnh lùng co gối vẫn người teo
Lang thang xóm vắng băng qua xẽo
Thơ thẩn non cao bước xuống đèo
Mòn mỏi vợ nhà gầy mặt héo
Chờ chồng trở lại Cám còn treo

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..

lehong 03-02-14 09:08 PM

MỘNG XUÂN

Xuân đến xuân đi xuân mãi xuân
Nàng thơ mắt biếc mộng hồng trần
Yêu thương say đắm tình son sắt
Ân ái nồng nàn duyên Tấn Tần
Gác tía bướm vờn say nguyệt tỏ
Lầu son hoa nở đắm trăng ngân
Lứađôi son sắt tình chung thuỷ
Còn mãi xuân hồng mộng ái ân.

......Bùi đức Thịnh.....
2/1/2014

TRÒN DUYÊN MAI TRÚC

Mến chúc em tôi tuổi mãi xuân
Hằng Nga hóa kiếp xuống dương trần
Không là Công Chúa người dân Hán
Kết duyên cùng Hoàng Tử họ Tần
Chẳng phải hiện thân nàng Chức Nữ
Để tình ngăn cách bởi sông Ngân
Cho nàng được trọn duyên Mai-Trúc
Toại nguyện bên chồng ái với ân

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong 06-02-14 08:40 PM

CÒN MÃI YÊU THƯƠNG

Thôi về bỏ lại cõi trời Đông
Một thuở đôi vai đã gánh gồng
Tháng của xa kia là ảo mộng
Hôm nào gần đó chỉ hư không
Vân xưa mắc cạn bên đầu núi
Nguyệt khuyết hao gầy tận cuối sông
Riêng ai thơ thẩn miền hiu quạnh
Để mối thương yêu mãi chất chồng

Tphạm


LẠNH LẼO MÌNH EM

Thôi hết từ đây nghĩa vợ chồng
Tình yêu ngày ấy kể bằng không
Vượt biên anh đã đi xa lắc
Trễ chuyến em còn ở bến sông
Nuôi đám con thơ thân nặng gánh
Lo cho tụi nhỏ trĩu vai gồng
Quê người chàng sống đời sung sướng
Lạnh lẽo mình nàng lúc gió đông

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com..

lehong 10-02-14 08:27 PM

DỰ HỘI NGUYÊN TIÊU

Trăng thanh đèn rạng thỏa mong chờ
Dự hội Nguyên Tiêu thỏa ước mơ
Nhụy tõa hoa khoe hoa lộng nguyệt
Sao ngời gió thoảng gió hòa thơ
Thi nhân diễn tấu càng say đắm
Trời đất giao hòa nỡ hửng hờ
Sôi động tưng bừng xuân Giáp Ngọ
Thông qua thưởng thức kết duyên tơ

....DINH THU....


TÓC TƠ

Tháng một mười lăm mãi đợi chờ
Nguyên tiêu đáo hội toại niềm mơ
Giao duyên tân nhạc cùng ca cổ
Xướng họa thi Đường lục bát thơ
Thỉnh bạn vào chơi đứng ái ngại
Mời em tham dự khỏi phòng hờ
Biết đâu Nguyệt lão tình xe kết
Trai gái duyên lành thỏa tóc tơ

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..

lehong 11-02-14 08:20 PM

CŨNG CHỈ LÀ HƯ KHÔNG

Đầu xuân ngó tết lặng lờ qua
Lại thấy mang thêm cái tuổi già
Giọt nắng hanh hao mây vội vã
Cành mai héo hắt gió la đà
Gian trần tính tháng còn nhiêu nữa
Cõi thế bao ngày phải cách xa
Chợt bỗng hồn sao man mác quá
Hư không đời ấy có chăng là !

Tphạm


CHUYỆN KHÔNG NGỜ

Xuân đến mời em chẳng ghé qua
Người ta có lẽ thấy tôi già
Là do tình cũ không tha thiết
Cũng bởi duyên xưa hết đậm đà
Mong mỏi gì đâu mà gặp gỡ
Thì thôi Nàng tính chuyện lìa xa
Không ngờ mấy tháng sau tao ngộ
Vợ của bạn tôi đúng chính là.....

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com..

lehong 14-02-14 08:20 PM

TÀ ÁO XƯA

Lâu quá không về đến phố đông
Cho ta nhớ vạt áo hương lồng
Vẫn còn ấm áp niềm tao ngộ
Để mãi ươm đầy nỗi đợi mong
Mây trắng xưa qua giăng đỉnh núi
Hoa vàng nay đã ngập bờ sông
Tìm đâu dáng nhỏ gầy hao ấy
Nhoi nhói vào sâu tận cõi lòng

Tphạm


TÌM ĐÂU NGÀY CŨ

Em sống sang giàu chốn chợ đông
Nhưng thân như cá chậu chim lồng
Không còn có thể vui hò hẹn
Chỉ biết ôm sầu để nhớ mong
Thuở ấy nàng bên cầu giặt áo
Lúc xưa chàng gánh nước ven sông
Tìm đâu hình ảnh thân thương đó
Nghĩ đến buồn đau thấu đáy lòng

.....LEHONG......


http://lehong-lehong.blogspot.com

lehong 15-02-14 08:37 PM

VALENTINE


Va phải tình nên khổ mọi điều
Lỡ rồi tự hỏi sướng bao nhiêu
Em thời học Mỹ chờ khen tặng
Người lại theo Âu muốn được chiều
Tắt tiếng khô tiền thôi nói đại
Im hơi nhọc sức cứ làm liều
Non cao thề thốt vần trăng mộng
Êm ái trao lời mãi dấu yêu

Vancali 2.14.14


ĐƯỢC CHỒNG YÊU

Vấp vào tình ái khổ muôn điều
Lỡ phước vô phần gặp Lão nhiêu***
Em ước mong sao chàng quí mến
Nhưng nông dân ấy chẳng nuông chiều
Thôi thì liệu thế mà vui sống
Im lặng nghe theo chớ dại liều
Nếu đã không duyên thì cũng nợ
Êm đềm gia đạo được chồng yêu

.....LEHONG.....

lehong 16-02-14 02:58 AM

http://i43.photobucket.com/albums/e3.../hoahong-2.jpg

lehong 16-02-14 08:53 PM

YÊU

Hoa bướm vờn say nắng hạ hồng
Mơ người thiếu nữ đẹp bên song
Vuốt ve tóc mượt tay êm ái
Trau chuốt má đào mộng trắng trong
Nghĩa trả ơn đền đầy nghĩa thắm
Tình trao thơ gởi nặng tình nồng
Yêu nhau đời mãi yêu say đắm
Thương nhớ lòng mang chẳng phụ lòng!

Thanh Huy


Phôi pha

Gác lạnh sầu vương lụy má hồng
Trăng vàng óng ả chiếu qua song
Tình xưa đã biến vào mây khói
Bến cũ nay còn đợi nước trong
Mãi ước tương lai cùng dáng ngọc
Hoài thương dĩ vãng với men nồng
Cho hồn khát vọng ngày thân ái
Kỷ niệm phôi pha chợt mủi lòng

Vancali 2.15.14


Chờ Duyên

Cô gái xinh xinh tựa đóa hồng
Miệng cười dáng đứng ngó ngoài song
Thịt da trắng mịn đôi tay múp
Môi má đỏ tươi cặp mắt trong
Đợi bóng anh hùng xây mái ấm
Trao thân đào liễu dệt duyên nồng
Sắt son đôi lứa thề nguyền giữ
Chồng nói vợ nghe chẳng dối lòng

Thanh Huy


BUỒN TÌNH

Cô em đẹp tựa cánh hoa hồng
Giương mắt cố nhìn kẽ chấn song
Cứ ngỡ người yêu đang trước cửa
Đâu ngờ anh đã lén vào trong
Vớ giày dơ bẩn bay mùi thúi
Quần áo hôi tanh ngửi nặc nồng
Có lẽ buồn tình chàng uống rượu
Khiến nàng tan nát cả tim lòng

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:30 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.