Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Chọc ghẹo Pha Lê (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3720)

Mây Phiêu Lăng 03-08-12 06:57 AM

Đúng thiệt rồi, chắc ḿnh...tán mạnh tay quá, PL sợ rút đầu mất rồi. Thôi th́...

Chắc v́ anh vội, anh vàng
Để con cua nhỏ, thu càng trốn đi?

Em đừng bỏ,
đừng nghĩ suy
Dẫu vô vị,
lời dẫu kỳ
…cũng là anh!

Già rồi mà cứ lanh chanh
Như con bướm đậu lộn cành mù u

Sợi tơ kéo rối mịt mù
Nên duyên không đặng
em xù
chẳng chơi!

Có ai đứng đợi
nàng ơi…
Sắp thành tượng đá
sao người…nỡ quên!

phale 03-08-12 07:29 AM

Hôm qua em tới nhà anh
Thấy bao giày đỏ giày xanh tràn thềm
Quanh sân lấp lánh giăng đèn
Và đôi oanh yến bên rèm trao thơ...

Mây Phiêu Lăng 03-08-12 09:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 79660)
Hôm qua em tới nhà anh
Thấy bao giày đỏ giày xanh tràn thềm
Quanh sân lấp lánh giăng đèn
Và đôi oanh yến bên rèm trao thơ...

Chắc em mới tới...ngu ngơ
Có vài người khách ở nhờ hôm qua
Nên anh mời bạn gần xa
Tiệc tùng chút xíu...gọi là
mà thôi!

Nào ai ong bướm em ơi
Ḿnh đă già rồi ... ham hố chi đâu
Chỉ t́m người bạn tâm đầu
Như em chẳng hạn
gởi câu thâm t́nh

Mây Phiêu Lăng 04-08-12 04:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 79670)

Chẳng dại ǵ

………………
Anh hiểu rồi đừng nhé những phân vân
Đừng trách em hững hờ không để ư
Chiến bánh đang thơm cớ ǵ thêm gia vị
Lỡ quá tay ḿnh.. lại tiếc nuối… như không…

Chẳng dại ǵ ta đổi những thong dong
Lấy nhớ nhung, hờn ghen, đau khổ
Chẳng phải người ta ghi từ vạn cổ
Bất biến nghĩa t́nh chỉ có TRI ÂM…

PL 3.8.2012



Ừ th́…
em muốn “Tri âm”
Dẫu anh có ép
chẳng làm ǵ hơn

Anh hùng ngă dưới Mỹ nhân
Thôi anh tạm nghỉ, bởi đờn đứt dây!

Có như thế
chắc là…
hay!
Giờ gom lại
những tháng ngày…
ghẹo em

Chọc hoài bằng hữu cười thêm
Anh quay bước
thấy nhẹ tênh
…cuộc đời!

Chỉ mong em nở nụ cười
Để con chim sáo trên trời được vui

Cũng là
duyên phận mà thôi!

Mây Phiêu Lăng 18-08-12 02:38 AM

Hôm kia Lê ghé nhà chơi
Không nói một lời...lặng lẽ đi ra
Cũng là thân thiết vậy mà
Trách em sao nỡ lơ là t́nh ai?

Hỏi em

Muốn đến thăm em cứ ngập ngừng
Nửa thân, nửa lạ…(nửa người dưng)
Mai mối trau cầu anh đưa đủ
Cớ sao mà chẳng chịu dừng chân?

Cứ trách rằng anh lắm bướm ong
Sau lưng thấp thoáng mấy bóng hồng
Và em chỉ muốn làm bằng hữu
Để t́nh ta ...thân thiết, trắng trong?

Thôi chớ ngại ngần, anh nói nghe
Phù du cuộc sống măi đi về
Thêm một chút thôi, dù một chút
Hạnh phúc chân thành sao nỡ chê?

Em sợ sau này sẽ khổ đau
Nên giờ chọn cách sống âu sầu
Tâm sự trong ḷng ai chia xẻ
Vui ǵ ...c̣n lo lắng ngày sau?

phale 18-08-12 05:36 AM

@Huynh

Hôm kia em ghé nhà chơi
Định nói đôi lời... nghe ngại nên thôi
Biết là chẳng có xa xôi
Về thăm lặng lẽ một người rồi đi...

Mây Phiêu Lăng 20-08-12 06:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80393)
@Huynh

Hôm kia em ghé nhà chơi
Định nói đôi lời... nghe ngại nên thôi
Biết là chẳng có xa xôi
Về thăm lặng lẽ một người rồi đi...


Em đến, em đi, em về…
lặng lẽ…
Sao lại ngại ngần?
Đừng thế nhé…em ơi!
Thiếu vắng ánh trăng,
trời đêm cũng chơi vơi
Thiếu tiếng thơ em,
Làm đời anh hiu quạnh

Anh quay lại nơi đây…nhặt nhạnh
Một chút t́nh nào c̣n sót lại mong manh

langthangkhach 23-08-12 04:40 PM

Cũng là duyên phận mà thôi ...

phale 18-09-12 01:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 80716)
Cũng là duyên phận mà thôi ...

@Huynh,

Cũng là duyên phận mà thôi
Làm sao em căi được lời Nguyệt tơ
Biết anh mong nhớ từng giờ
Xin anh gói lại giấc mơ khó thành…

vntexuser 18-09-12 02:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 80449)

Anh quay lại nơi đây…nhặt nhạnh
Một chút t́nh nào c̣n sót lại mong manh

Hai câu này cảm động quá bác! Thế mà có người khuyên bác. "Đem về gói lại những yêu thương" thật là lăng phí quá đi...

langthangkhach 09-10-12 11:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81900)
@Huynh,

Cũng là duyên phận mà thôi
Làm sao em căi được lời Nguyệt tơ
Biết anh mong nhớ từng giờ
Xin anh gói lại giấc mơ khó thành…

Mơ khó thành vất vơ trước ngơ
Nhớ từng giờ má đỏ hồng môi
Cũng là duyên phận mà thôi
Cầu cho ai đó chảo nồi úp nhau
Chỉ Nguyệt tơ lao xao thắt gỡ
Mộng vuông tṛn cắc cớ người ơi
Dẫu rằng cợt giọng mời lơi
Cũng hao t́nh nghĩa chốn đời oan khiên :luoi:

Mây Phiêu Lăng 26-06-13 12:41 AM

Đă lâu không ghé nơi này
Chẳng ai quét dọn nên mày quá dơ
Trách người chỉ biết làm thơ
Bỏ mày một góc nằm chờ buồn hiu
................
Hai năm rồi đấy nhỉ?
Ngày anh tán tỉnh em
Hai năm rồi đấy nhỉ
Sợi tơ t́nh đan xen

Em vui chơi chốn khác
Đă từ chối ḷng anh
Để nỗi buồn man mác
Theo ḍng đời trôi nhanh

Anh âm thầm lặng lẽ
Từ phương xa đứng nh́n
Muốn nhắc em thật khẽ:
Một mối t́nh trung trinh
--------------


Hôm nay t́nh cờ ghé lại đây, thấy topic này cũng mở được gần 2 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá! Không biết liệu thời gian có làm thay đổi ǵ không? Để ḿnh thử thăm ḍ lại chuyện năm xưa coi xem nào....

Hôm nay trời đổ cơn mưa
Cá theo ḍng chảy đường xưa cá về
Em c̣n chốn cũ không nè
Bồi hồi đọc lại câu vè năm nao

T́nh anh biển rộng trời cao
Theo năm tháng, chẳng hư hao
...chút ǵ!
Nếu em cũng vậy...thôi th́
Đừng suy nghĩ, đừng lầm ĺ nữa nha.

Dẫu rằng cách biệt phương xa
Nhưng t́nh vẫn thắm mới là ...t́nh sâu
H́nh như trời đổ mưa Ngâu
Để ta cơ hội ...thương nhau đó mà

Mong em suy nghĩ kỹ nha!!

phale 26-06-13 11:43 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 93807)
Đă lâu không ghé nơi này
Chẳng ai quét dọn nên mày quá dơ
Trách người chỉ biết làm thơ
Bỏ mày một góc nằm chờ buồn hiu
................
Hai năm rồi đấy nhỉ?
Ngày anh tán tỉnh em
Hai năm rồi đấy nhỉ
Sợi tơ t́nh đan xen

Em vui chơi chốn khác
Đă từ chối ḷng anh
Để nỗi buồn man mác
Theo ḍng đời trôi nhanh

Anh âm thầm lặng lẽ
Từ phương xa đứng nh́n
Muốn nhắc em thật khẽ:
Một mối t́nh trung trinh
--------------


Hôm nay t́nh cờ ghé lại đây, thấy topic này cũng mở được gần 2 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá! Không biết liệu thời gian có làm thay đổi ǵ không? Để ḿnh thử thăm ḍ lại chuyện năm xưa coi xem nào....

Hôm nay trời đổ cơn mưa
Cá theo ḍng chảy đường xưa cá về
Em c̣n chốn cũ không nè
Bồi hồi đọc lại câu vè năm nao

T́nh anh biển rộng trời cao
Theo năm tháng, chẳng hư hao
...chút ǵ!
Nếu em cũng vậy...thôi th́
Đừng suy nghĩ, đừng lầm ĺ nữa nha.

Dẫu rằng cách biệt phương xa
Nhưng t́nh vẫn thắm mới là ...t́nh sâu
H́nh như trời đổ mưa Ngâu
Để ta cơ hội ...thương nhau đó mà

Mong em suy nghĩ kỹ nha!!

:nguong::nguong:
Nợ anh bài thơ trả lời.... Em sẽ gởi huynh sau nhé!

VỀ MIỀN TRUNG 29-06-13 08:07 AM

Chị tôi chẳng chịu lấy chồng
Để tôi ké chút vôi nồng trầu xanh
Thương cho phận kiếp mấy anh
Nhiều năm vẫn măi ṿng quanh nhá xèng....
:rang:

Mây Phiêu Lăng 22-10-15 10:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 93809)
:nguong::nguong:
Nợ anh bài thơ trả lời.... Em sẽ gởi huynh sau nhé!

Nợ ǵ nợ đă ...hai năm
Trả lời?
... chẳng thấy xa xăm, mỏi ṃn
Thương thay một mối t́nh con
Phương trời cũ
vẫn sắc son đợi chờ...


Công nhận ḿnh chung t́nh thiệt, cứ hai năm là nhắc lại 1 lần...:expect:

phale 22-10-15 12:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 100856)
Nợ ǵ nợ đă ...hai năm
Trả lời?
... chẳng thấy xa xăm, mỏi ṃn
Thương thay một mối t́nh con
Phương trời cũ
vẫn sắc son đợi chờ...


Công nhận ḿnh chung t́nh thiệt, cứ hai năm là nhắc lại 1 lần...:expect:

Trời ơi thiệt đúng 2 năm
Huynh c̣n nhắc nợ xa xăm thuở nào
Cỏ xanh đă kín cổng rào
Rong rêu đă kín lối vào rồi huynh
Huynh đ̣i chĩ biết làm thinh...

P/s: Khỏe không huynh...

Mây Phiêu Lăng 22-10-15 08:13 PM

Nợ ǵ
thành nợ khó đ̣i
Đợi dài chẳng thấy
cơm c̣i xác thân
Em rằng ...cỏ mọc đầy sân
Hỏi anh sao chẳng chịu gần bên nhau

Đồng ư rồi sao?


PS: Cám ơn nàng, bên đây vẫn khỏe, vẫn cầu chúc cho nàng nhiều vui tươi và hạnh phúc. Lần này quay về có cần phải mang trầu cau dạm hỏi lại không? Hôm qua ngồi đọc lại topic này....ngồi cười 1 ḿnh...:cutesmile:

phale 24-10-15 06:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 100860)
Nợ ǵ
thành nợ khó đ̣i
Đợi dài chẳng thấy
cơm c̣i xác thân
Em rằng ...cỏ mọc đầy sân
Hỏi anh sao chẳng chịu gần bên nhau

Đồng ư rồi sao?


PS: Cám ơn nàng, bên đây vẫn khỏe, vẫn cầu chúc cho nàng nhiều vui tươi và hạnh phúc. Lần này quay về có cần phải mang trầu cau dạm hỏi lại không? Hôm qua ngồi đọc lại topic này....ngồi cười 1 ḿnh...:cutesmile:

:) Cũng vui anh hơ...

Thời gian không đợi một ai
Em năm năm trước đà phai sắc rồi
Gặp nhau lụm khụm dáng ngồi
Chắc thơ nghẽn mạch lặng lời anh ha...

P/s: Đáng nể sự chung t́nh của anh. Anh vẫn muốn trầu cau dạm hỏi với ngần ấy thời gian đă trôi qua sao....

Mây Phiêu Lăng 27-10-15 12:50 AM

Em cảm động t́nh anh?
Thiệt không ngờ ... có lúc
Tưởng cơ duyên đă dứt
Làm tim thoi thóp chờ

Đùng một cái bất ngờ
Em hỏi...c̣n yêu hả?
Sao không đem mâm quả
Qua bên ấy ...cho em

:congratulate::congratulate:

phale 27-10-15 10:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 100876)
Em cảm động t́nh anh?
Thiệt không ngờ ... có lúc
Tưởng cơ duyên đă dứt
Làm tim thoi thóp chờ

Đùng một cái bất ngờ
Em hỏi...c̣n yêu hả?
Sao không đem mâm quả
Qua bên ấy ...cho em

:congratulate::congratulate:

Chắc anh xỉu mất rồi
Nên quả mâm chưa thấy
Lâu em đổi ư đấy
Lại thành người dưng nha

Rồi hai năm nữa ha
Anh về lật topic
Lại hỏi em có thích
Biết em c̣n hay không? :cutesmile:

Mây Phiêu Lăng 27-01-17 11:40 AM

Ḿnh mở topic này là năm 2011, đến giờ là 2017. Thời gian dẫu có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng t́nh cảm vẫn chưa thay đổi nhé. Nhân dịp Xuân về, cho 1 con cóc nhỏ nhảy ra kêu oàm oạp cho vui. T́nh ư vẫn đầy tràn như hồi mới bắt đầu đó thôi....:)

___

TÔI BIẾT

Tôi biết ḷng em vốn chẳng có tôi
Không đ̣i hỏi, không nặng lời...trách móc
Như cơn gió thổi qua cô độc
Tôi lang thang rong ruổi một ḿnh

Tôi biết tâm tôi vốn nặng chữ t́nh
Chỉ làm khổ thêm cho những người bên cạnh
Thôi nhé em!
dẫu đường đời nóng lạnh...
Hăy cố vươn lên, mạnh mẽ tinh thần

Tôi biết ḷng tôi cũng muốn một lần
Được bên em, được ôm em say đắm
Cũng muốn trao nhau nụ hôn nồng thắm
Nhưng chắc kiếp này...
dẫu cố gắng....cũng bằng không!

Đă biết t́nh kia chẳng dám chờ trông
Ta... tri kỷ ... để trọn đời bền vững
Hăy nhớ rằng phương trời xa tôi đứng
Dơi mắt trông về với những thương yêu

Chẳng hiểu v́ sao t́nh thắm thiết
thật nhiều..

phale 17-03-17 10:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 101524)
Ḿnh mở topic này là năm 2011, đến giờ là 2017. Thời gian dẫu có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng t́nh cảm vẫn chưa thay đổi nhé. Nhân dịp Xuân về, cho 1 con cóc nhỏ nhảy ra kêu oàm oạp cho vui. T́nh ư vẫn đầy tràn như hồi mới bắt đầu đó thôi....:)

___

TÔI BIẾT

Tôi biết ḷng em vốn chẳng có tôi
Không đ̣i hỏi, không nặng lời...trách móc
Như cơn gió thổi qua cô độc
Tôi lang thang rong ruổi một ḿnh

Tôi biết tâm tôi vốn nặng chữ t́nh
Chỉ làm khổ thêm cho những người bên cạnh
Thôi nhé em!
dẫu đường đời nóng lạnh...
Hăy cố vươn lên, mạnh mẽ tinh thần

Tôi biết ḷng tôi cũng muốn một lần
Được bên em, được ôm em say đắm
Cũng muốn trao nhau nụ hôn nồng thắm
Nhưng chắc kiếp này...
dẫu cố gắng....cũng bằng không!

Đă biết t́nh kia chẳng dám chờ trông
Ta... tri kỷ ... để trọn đời bền vững
Hăy nhớ rằng phương trời xa tôi đứng
Dơi mắt trông về với những thương yêu

Chẳng hiểu v́ sao t́nh thắm thiết
thật nhiều..


Anh vẫn nhớ em đến thế này
Dù ngàn xa cách hút bàn tay
Chân t́nh dù chẳng câu thề hẹn
Muốn tạ ơn người biết sao đây

P/S: Cảm ơn anh luôn hỏi han. Một thời thật vui ha anh. PL chúc anh luôn vui mỗi ngày với cuộc sống anh nhé :)

Mây Phiêu Lăng 18-03-17 10:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101533)

Anh vẫn nhớ em đến thế này
Dù ngàn xa cách hút bàn tay
Chân t́nh dù chẳng câu thề hẹn
Muốn tạ ơn người biết sao đây


Anh cũng thường lui tới
Dõi mắt trông theo nàng
Chỉ là không chào hỏi
Lặng thầm mỗi lần sang

Muốn đọc thơ em viết
Để coi em thế nào
Muốn thấy em vui vẻ
Nụ cười tươi ngọt ngào

Dẫu chưa từng gặp mặt
Hiểu nhau qua tâm hồn
Cùng đoạn đường ta bước
Ngày tháng dài vui hơn

phale 22-03-17 02:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 101535)
Anh cũng thường lui tới
Dõi mắt trông theo nàng
Chỉ là không chào hỏi
Lặng thầm mỗi lần sang

Muốn đọc thơ em viết
Để coi em thế nào
Muốn thấy em vui vẻ
Nụ cười tươi ngọt ngào

Dẫu chưa từng gặp mặt
Hiểu nhau qua tâm hồn
Cùng đoạn đường ta bước
Ngày tháng dài vui hơn

Em cũng vẫn b́nh thường
Mỗi ngày vui hoa cỏ
Ngắm mây và ngắm gió
Mộng mơ hoài chưa thôi

Anh chàng trai lăng tử
Bao con đường chân qua
C̣n thương một góc nhỏ
Ghé thăm dù muôn xa

Dẫu chưa lần gặp mặt
Mà nghe thân lạ lùng
Vần thơ như cầu nối
Anh -em qua núi sông

P/s: Chúc anh luôn vui, khỏe, hạnh phúc nhé !

Mây Phiêu Lăng 05-03-21 10:57 AM

"Mười năm không gặp tưởng t́nh đă cũ...". Không! Chắc là không cũ đâu! Topic này mở được 10 năm rồi đó PL à. Hôm nay ghé lại, thấy cũng bồi hồi. Thời gian như cơn gió vô t́nh, thoáng 1 cái đă 10 năm. Mới như hôm nào và đây chọc ghẹo nàng thơ.

LỜI THĂM

Ồ thoáng chốc đă mười năm rồi đó
Góc thơ xưa giờ phủ bụi rong rêu
Ta ghé lại, người nay c̣n hay mất
Hy vọng sao...vần thơ vẫn ra đều

Câu chọc ghẹo theo buồn vui năm tháng
Bỗng biến thành những kỷ niệm khó quên
Đường nhân thế, vẫn hư hư thực thực
Trốn về đây t́m lại phút êm đềm

Cảnh c̣n đó, bạn bè giờ vắng hẳn
Có phải chăng ḷng nhiệt huyết đă tàn
Ừ, cuộc sống mấy ai c̣n giữ măi
Bởi chuyện đời rồi cũng phải sang trang

Ta ghé lại viết ḍng thơ lưu bút
Biết đâu chừng một ngày nắng đẹp trời
Em đọc thấy...ḷng bỗng nhiên cảm động
Bởi phương xa anh vẫn nhớ đến người…

phale 11-03-21 03:53 PM

Trời...
Cảm ơn huynh đă không quên nơi này

Thốt ngoảnh mặt 10 năm... nhanh thật
Cảm ơn huynh, lối cũ vẫn thương t́m
Em ngỡ đă vần thơ vùi ngăn tủ
Gặp huynh về xao xuyến loang lênh

Huynh vẫn khỏe ? Mùa thế gian dịch bệnh
Việc vẫn thường ? Cuộc sống vẫn b́nh an ?
Em chúi mặt từ khi trong công việc
Thơ hờn ghen cũng lặng lẽ im tàn

Huynh nhắc nhở một thời em cũng nhớ
Vần thơ vui -cầu nối những tâm hồn
Em từ độ - như loài hoa có tuổi
Lặng riêng ḿnh, thôi tha thiết sông khơi

Huynh c̣n nhớ, lối vườn quen cứ ghé
Mực dầu phai thơ vẫn đó nhu ḿ
"Rồi tao ngộ" - câu hẹn nào chắc sẽ
Một mai này trên lối nẻo ta đi...

PL 11.3.2021

Mây Phiêu Lăng 20-03-21 12:41 AM

TRÁCH

T́nh như là tṛ chơi
Cả đời thành cút bắt
Khi gối mỏi ră rời
Mong một lần gặp mặt

Em của ngày hôm qua
Rực rỡ trong nắm sớm
Em của ngày hôm nay
Vất vả đời bận rộn

Những nét xưa yêu kiều
Nhạt nḥa theo năm tháng
Khổ với chồng, với con
C̣n đâu thời lăng mạn

Anh tóc ngả hai màu
Theo ḍng đời đưa đẩy
Sống trọn kiếp tha phương
Nhớ quê ḿnh nắng cháy

Nếu lỡ có một ngày
Hai chúng ḿnh gặp lại
Bỡ ngỡ ta nh́n nhau
Biết nói ǵ cho phải?

Trách trời không duyên phận?
Trách quăng đường xa xôi?
Hay trách ai một thuở
Chẳng để t́nh…cho tôi…


Cám ơn lời thăm hỏi của PL. Cuộc sống ai cũng có những thử thách khó khăn của bản thân ḿnh. Cũng mong cho PL và gia đ́nh b́nh an trong mùa dịch bênh này. Hy vọng mọi thứ trở về b́nh thường bởi v́ theo như chữ kư của ai đó, b́nh thường đă là hạnh phúc rồi PL nhỉ. Những lời thơ chọc ghẹo mong PL không để trong ḷng. Quan trọng là người ta có tấm ḷng hén nàng :infatuated:

phale 10-04-21 08:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mây Phiêu Lăng (Gửi 104713)
TRÁCH

T́nh như là tṛ chơi
Cả đời thành cút bắt
Khi gối mỏi ră rời
Mong một lần gặp mặt

Em của ngày hôm qua
Rực rỡ trong nắm sớm
Em của ngày hôm nay
Vất vả đời bận rộn

Những nét xưa yêu kiều
Nhạt nḥa theo năm tháng
Khổ với chồng, với con
C̣n đâu thời lăng mạn

Anh tóc ngả hai màu
Theo ḍng đời đưa đẩy
Sống trọn kiếp tha phương
Nhớ quê ḿnh nắng cháy

Nếu lỡ có một ngày
Hai chúng ḿnh gặp lại
Bỡ ngỡ ta nh́n nhau
Biết nói ǵ cho phải?

Trách trời không duyên phận?
Trách quăng đường xa xôi?
Hay trách ai một thuở
Chẳng để t́nh…cho tôi…


Cám ơn lời thăm hỏi của PL. Cuộc sống ai cũng có những thử thách khó khăn của bản thân ḿnh. Cũng mong cho PL và gia đ́nh b́nh an trong mùa dịch bênh này. Hy vọng mọi thứ trở về b́nh thường bởi v́ theo như chữ kư của ai đó, b́nh thường đă là hạnh phúc rồi PL nhỉ. Những lời thơ chọc ghẹo mong PL không để trong ḷng. Quan trọng là người ta có tấm ḷng hén nàng :infatuated:

Gặp huynh lại nhớ Tàng Thư
Người từ vạn dặm mà như thân t́nh
Đó đây chưa tỏ bóng h́nh
Mà quen như thể hai ḿnh kiếp nao

Lối xưa người vẫn thơ trao
Dù im ắng tự hôm nào đă lâu
Rượu trà tao ngộ đợi nhau
Bao giờ huynh nhỉ chạm câu thơ chào...

PL rất trân trọng những ân t́nh huynh dành cho PL, dù PL chưa hề biết mặt huynh và cũng không biết liệu đến khi nào mới tao ngộ 1 lần.

Mây Phiêu Lăng 26-04-23 04:41 PM

LỐI NHỎ TA VỀ

Đường hun hút, khách lữ hành mệt lả
Cơn nắng chiều nóng rát cả tâm can
Ghé góc nhỏ, t́m lại ḿnh quá khứ
Viết vần thơ … lời thăm hỏi trao nàng

Mười hai năm cũng chẳng dài, chẳng ngắn
Đủ cho ta thay đổi biết bao lần
Thành phố đó mười hai năm nh́n lại
Mất hết rồi, c̣n đâu những nét thân

Kỷ niệm cũ như rượu chôn ḷng đất
Càng lâu ngày dư vị lại càng sâu
T́nh ngày đó trong hành trang anh bước
Vẫn nồng say thương nhớ chẳng nhạt màu

Về lối nhỏ đọc ḍng thơ chọc ghẹo
Nhớ chuyện xưa, niềm riêng bỗng dâng trào
Thương quá đỗi, những vô tư lăng mạn
Ôm ấp nào niềm hy vọng khát khao….


Hôm nay quay về góc nhỏ, như người t́nh cũ trở về thăm lại chốn xưa. Ḿnh cũng chung thủy quá ha nàng. Đi đâu về đâu, rồi thỉnh thoảng cũng quay đầu nh́n lại, để giữ những vui buồn, những nhớ thương nhẹ nhàng không để phai mờ theo ḍng thời gian trôi măi…Vậy mà cũng 12 năm rồi đó Pha Lê ơi…


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:41 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.