Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Vết Thời Gian_Thơ Nắng Xuân (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=299)

Nắng Xuân 31-10-10 04:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 22803)
Có một hôm ta ngỏ
Lời cầu hôn với em
Lung linh vầng trăng tỏ
Duyên trao duyên trước thềm


"Nếu có nắng ban đêm
Nếu có trăng ngày nắng
Th́ anh có được em
C̣n không, đừng bắng nhắng!"

sonata 31-10-10 06:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 22771)

CHẠNH L̉NG


Có một hôm nắng vàng
Dạo chơi trên đồng cỏ
Đến một khu vườn nhỏ
Ngẩn ngơ trước bụi hồng

Có một ḍng nước trong
Chảy ṿng quanh núi đá
Một cánh buồm nghiêng ngả
Rách bươm trôi bềnh bồng

Những đám mây màu hồng
Chạnh ḷng sà xuống vớt
Vô t́nh mây cũng trượt
Nhiệt t́nh thành như không

Mây buồn ḷng măi bay
T́m hoa hồng xin mật
Thành kính cầu trời đất
Mong có ai thương t́nh?

Ḍng đời trôi lặng thinh
Nỗi khát khao chưa tận
Hẩm hiu không hờn giận
Đời mấy khi vuông tṛn!

Nắng Xuân


Có một vầng mây ấm
Rót xuống đời câu thơ
Nẻo về bâng khuâng lắm
Theo tiếng chiều bơ vơ

Có một chiều mưa rớt
Giọt ngă giọt bay đầy
Cuối chiều đưa tay vớt
Đọng giọt sầu giăng mây

hoanggiao 31-10-10 07:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 22809)

"Nếu có nắng ban đêm
Nếu có trăng ngày nắng
Th́ anh có được em
C̣n không, đừng bắng nhắng!"

Nếu ngày không có nắng
Đêm không có trăng sao
Màn đêm là bất tận
Chẳng vấn vương em nào

Ta đem nắng vào đêm
Bằng nắng ḷng tĩnh tại
Ta đem trăng vào ngày
Gương mặt em sáng lại



Gương mặt người con gái là vầng trăng giữa ban ngày.
Tấm ḷng bạn tỏa sáng cả màn đêm, là nắng đêm đó bạn hiền

Nắng Xuân 22-11-10 08:24 AM

VỀ TRÀ CÚ


Về Trà Cú.
Tháng ba.
Nồng vị mía.
Giọng dân ca ngọt ngào
chưa ủ đă say men
Em gái Hàm Giang, mới gặp đă thân quen
Đêm giao lưu mượt mà câu vọng cổ
Những trang viết c̣n đang bỏ ngỏ
Đă nồng nàn, chan chứa ư tâm giao...

Chàng trai Khơ-me sầm sậm nước da nâu
Dồn chất ngất nhiệt t́nh vào điệu múa
Những cách ngăn qua lần đầu bỡ ngỡ
Được thay thế bằng xao xuyến, bâng khuâng…

Nặng t́nh quê, lưu luyến bước chân
Cuồn cuộn ḍng đời, biết khi nao trở lại?
Nhớ Cà Hom, lác ngời xanh băi,
Thương Bến Bạ cần cù chắt lọc phù sa,
Cửa Định An, tàu nhộn nhịp vào ra,
Bữa Đôn Châu, ngọt canh bầu đăi khách,
Văn minh Ốc Eo hiện về trong phế tích
Chùa Giác Ngộ bồi hồi gặp những chứng nhân xưa,
Giồng Lớn, về đây, tṛ chuyện với chim c̣,
Buổi tiễn chân ngậm ngùi... khách thơ… thêm bịn rịn.

Sắp xa rồi!
Gửi đôi câu ḥ hẹn
Kết nối thâm t́nh, những khối óc, bàn tay
Trà Cú thân yêu !
Bao kỷ niệm vơi đầy…

20/03/2006
Nắng Xuân


phale 25-12-10 07:52 AM

Kính chúc Thúc và gia đ́nh giáng sinh an lành hạnh phúc Thúc nhé!

http://ca9.upanh.com/18.414.22847848.Dgr0/gs14.jpg

Nắng Xuân 21-02-11 10:40 PM

CAFÉ

Nhiệm màu sao bậu gặp qua
Tự dưng cái đắng đem ḥa ngọt chung?
Bậu xinh trong trắng vô cùng
Bên qua đen đúa
Quá chừng chênh chao...

Ḍng đời mới trớ trêu sao!
Cớ chi đất rộng trời cao khéo đùa!
Chỉ mong ai chớ ngọt thừa
Ai đừng quá đắng cho vừa trong nhau.

Nắng Xuân

Quân Tấn 21-02-11 10:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 34772)
CAFÉ

Café, xui bậu gặp qua
Tự dưng cái đắng đem ḥa ngọt chung?
Bậu xinh, trong trắng vô cùng
Bên qua đen đúa
Quá chừng chênh chao...
Ḍng đời, mới trớ trêu sao!
Cớ chi đất rộng, trời cao khéo đùa!

Nắng Xuân

Cuộc đời lấy thiếu bù thừa
Trời cao đât rộng cũng vừa một đôi
Nụ hôn đắng khát bờ môi
Ly cà phê ngọt cuộc đời, có sao
Dẫu c̣n một chút chênh chao
Đem thơ với rượu ḥa vào, say sưa!

Nắng Xuân 11-10-12 07:09 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nguyễn Thuỷ (Gửi 47537)
THÔI TH̀



Thôi th́ thu chẳng chịu về
Cho heo may gió trên quê hương chiều
Thôi th́ thôi mất mùa yêu
Bao nhiêu lá rụng thu d́u gót chân
Đời phiêu du bước phong trần
Chiều loáng loáng tím vọng âm giao mùa
Gió cuồng phong vũ sóng khua
Bến bờ vô vọng, người chưa chịu về
Thôi th́ thôi nhé em đi
Mưa thu rớt đọng giọt mi lặng buồn
Chân cầu nước chảy mưa tuôn
Ḷng nghe đă chín nỗi buồn đa mang
Ru em giấc ngủ thu vàng
Dệt trang t́nh sử thiên ngàn tiếng thơ
Thơ buồn trăm ngẩn ngh́n ngơ
Đợi nhau mấy kiếp thờ ơ, ơ hờ.
Rung rinh cánh bướm vàng mơ
Tri âm réo gọi tiếng tơ kết t́nh
Thôi th́ thôi nhé phiêu linh
Ta em hai đứa lẻ t́nh ngàn năm.

Đớn đau hai nẻo xa xăm
Thu đi, ta ở gọi thầm nhớ thương…

NT.
09 – 10 - 2012


Họa vần:
BỖNG DƯNG

Bỗng dưng thu biệt đông về
Cho trời chuyển bấc nẻo quê chiều chiều
Bỗng dưng tôi lạc vườn yêu
Lá khô xào xạc lót d́u bước chân
Bỗng dưng tôi vướng nợ trần
Miệng ngăn ngắt đắng dư âm chuyển mùa
Băo bùng từng đợt gào khua
Trùng dương giận dữ thuyền chưa kịp về
Bỗng dưng em bỏ tôi đi
Mùa đông phảng phất khóe mi đọng buồn
B́a rừng gió cuốn mưa tuôn
Bỗng dưng ai nhỏ giọt buồn tôi mang
Ngày xưa thệ ước đá vàng
Nguyện bên nhau dệt muôn ngàn ư thơ
Bây giờ chỉ biết ngẩn ngơ
Ru t́nh điệp khúc ầu ơ hững hờ
Bỗng dưng vùi lấp niềm mơ
Bờ xa văng vẳng phím tơ ảo t́nh
Bỗng dưng một thuở điêu linh
Để ta tiễn biệt mối t́nh triệu năm.

Bỗng dưng ngoảnh mặt xa xăm
Băo dông át tiếng th́ thầm yêu thương…

Nắng Xuân
10/10/2012

Nắng Xuân 24-10-12 02:49 PM

HOA LỘC VỪNG


Ngập ngừng dưới tán lá xanh
Hoa đơm xâu chuỗi buông mành thưởng trăng
Đèn lồng kỳ ảo ai giăng
Làm xao động cả sắc vàng mênh mông

Lộc vừng! Khát vọng hoài mong
Một đêm rực rỡ thơm nồng ngất ngây
H́nh như gom cả vào đây
Tâm hồn đỏ thắm đắm say diệu kỳ

Lắng nghe mẹ đất thầm th́
Lặng nh́n nếp sống nhu ḿ của cây
Đằm hương gió đượm màu mây
Nắng mưa chắt lọc đêm ngày kết tinh

Xua đêm tối hẹn b́nh minh
Hoa bừng lửa sáng lung linh nền trời.

Cần Thơ, 19/10/2012
Nắng Xuân

Nắng Xuân 19-04-13 08:21 AM

VỀ ĐẤT TỔ

Qua mỗi chuyến hành hương về Đất Tổ
Cứ bồi hồi trước cảnh nên thơ
Chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ lẫn hoang sơ
Chào Nghĩa Lĩnh, tượng đài ngạo nghễ
Chào Bạch Hạc thị trấn xanh diễm lệ
Chào rừng cọ, đồi chè,
Chào thành phố ngă ba sông!

Trăm voi chầu,
Sao một chú dám khi quân?
Mải ngắm cảnh quan lơ là nhiệm vụ
Để công chúa Út nổi cơn thịnh nộ
Chém rơi đầu, chưa kịp hiểu v́ sao!
Đền điện uy nghiêm ghi bao truyền thuyết tự hào
Từ thuở họ Hồng Bàng lập quốc
Mười tám đời Hùng Vương kế vị nhau trị nước
Đều khởi nguồn từ bọc trứng mẹ Âu Cơ
Xuống biển, lên non gầy dựng cơ đồ
Cậu Gióng mới lên ba bỗng vươn ḿnh Phù Đổng
Đánh đuổi xâm lăng mở đầu trang truyền thống
Đất vuông trời tṛn trong nồi bánh Lang Liêu
Chử Đồng Tử, Tiên Dung tranh đấu chọn t́nh yêu
Mai An Tiêm t́m ra giống dưa đỏ quí
Sự tích trầu cau, nỗi xót đau ứa lệ…

Trước đền thiêng c̣n nhớ măi một lần
Bác đứng trên cao dơng dạc nhắc đoàn quân:
“Các Vua Hùng đă có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Tiếng đáp “Quyết tâm” rền dậy cả non sông
Lớp lớp người đi sôi sục, hào hùng
Có những thời khắc thành mốc son lịch sử.

Mồng Mười tháng Ba, đinh ninh lời hứa
Hàng năm cháu con thay nhau về kính cáo tổ tông
Thắp nén nhang thơm thành kính tạc ghi ḷng.

Nắng Xuân
2007

nguyenxuan 19-04-13 08:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 84457)
HOA LỘC VỪNG


Ngập ngừng dưới tán lá xanh
Hoa đơm xâu chuỗi buông mành thưởng trăng
Đèn lồng kỳ ảo ai giăng
Làm xao động cả sắc vàng mênh mông

Lộc vừng! Khát vọng hoài mong
Một đêm rực rỡ thơm nồng ngất ngây
H́nh như gom cả vào đây
Tâm hồn đỏ thắm đắm say diệu kỳ

Lắng nghe mẹ đất thầm th́
Lặng nh́n nếp sống nhu ḿ của cây
Đằm hương gió đượm màu mây
Nắng mưa chắt lọc đêm ngày kết tinh

Xua đêm tối hẹn b́nh minh
Hoa bừng lửa sáng lung linh nền trời.

Cần Thơ, 19/10/2012
Nắng Xuân


HOA LỘC VỪNG
(Họa thơ Nắng Xuân)

Lửng lơ buông giữa ṿm xanh
Kết ngàn chuỗi ngọc lay mành đón trăng
Cánh hoa mỏng tựa tơ giăng
Mà xao động cả thu vàng mênh mông.

Lộc vừng gieo nhớ gieo mong
Gieo hương đẫm khoảng đất nồng ngất ngây
Chỉ vầng trăng dạo đâu đây
Hiểu màu đỏ thắm mê say thần kỳ

Ta nghe đêm tối thầm th́
Đất trời gom cả nhu ḿ vào cây
Hương từ gió, sắc từ mây
Tuôn trào sinh khí bao ngày kết tinh

Gom màu lửa tặng b́nh minh
Vầng dương lộng lẫy lung linh giữa trời.

26/10/2012
Nguyên Xuân

Nắng Xuân 23-04-13 03:42 PM

DÁNG VÓC NGÀN NĂM

Ngàn năm tạc dáng, tạo h́nh
Thủ đô – Thành phố ḥa b́nh hôm nay
Bao đời ǵn giữ dựng xây
Trăm miền tụ hội về đây một ḷng.

Dời đô linh ứng Thăng Long
Tầm nh́n Thái Tổ, nâng rồng thỏa bay
Đại La kế sách lâu dài
Long chầu, hổ phục, trong ngoài thông thương
Áng thơ “Thần” vọng bốn phương
Tống yên ải Bắc, Chiêm nhường trời Nam
Vương triều quốc thái, dân an
Hai trăm năm lẻ, chuyển sang nhà Trần.
Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng
Nguyên Mông vương bá, ba lần cúp đuôi
Lam Sơn hùng khí ngất trời
Họ Lê dấy nghĩa, người người đáp theo
B́nh Ngô chẳng ngại hiểm nghèo
Hồ Gươm trả kiếm, gác chèo, vịnh thơ
Măn Thanh nḥm ngó cơi bờ
Quang Trung thần tốc phất cờ tiến ra
Úp Ngọc Hồi, quét Đống Đa
Mùng năm Tết, khải hoàn ca thái b́nh.

Tuyên ngôn độc lập đinh ninh
Bác Hồ đọc giữa Ba Đ́nh sớm mai
Trường kỳ nếm mật nằm gai
Pháp thua, Mỹ rút, tay sai quy hàng
Non sông một mối vẹn toàn
Kỷ nguyên hội nhập, kết đoàn dốc tâm
Bàn tay, khối óc, t́nh thâm
Hướng về đại lễ ngàn năm, nghiêng ḿnh

Ngàn năm tạc dáng, tạo h́nh
Vinh quang tầm vóc, công tŕnh Thủ đô.

Tháng 4, 2010
Nắng Xuân

Nắng Xuân 10-05-13 03:26 PM

NGẬP NGỪNG


Hỏi thăm nụ hoa nhỏ
V́ lẽ ǵ ngát hương
Phảng phất lan trong gió
Cho bướm ong ngập ngừng?

Hỏi thăm đàn chim nhỏ
V́ lẽ ǵ líu lo
Để không gian nhung nhớ
Tiếng đàn ngân hẹn ḥ?

Hỏi thăm người yêu nhỏ
V́ lẽ ǵ dễ thương
Để mỗi khi xuống phố
Bước chân anh ngập ngừng?

Hỏi thăm trái tim nhỏ
V́ lẽ ǵ vấn vương?
Hỏi thăm hỏi thăm nữa
Giấu che đi ngập ngừng

Ngập ngừng mưa cuối hạ
Ngập ngừng nắng chớm thu
Ngập ngừng đông vội vă
Ngập ngừng xuân đón đưa.

Nắng Xuân

Nắng Xuân 20-07-13 08:43 AM

GẶP CƯỚP

Trái tim c̣n bâng khuâng
Chưa bén mùi chờ đợi
Chợt một hôm nghe gọi
Giọng ngọt ngào mê ly

Rồi bị dắt dẫn đi
Giữa hai hàng lính gác
Là hàng mi xanh mát
Trong mắt người… nữ vương

Nữ tướng cướp “t́nh thương”
Hận thói đời bội bạc
Nên trở nên… “hung ác”
Cướp mất… trái tim tôi

Trái tim tôi bồi hồi
Làm bộ ra cứng cỏi
Nàng khảo tra… không nói
Tha bổng… th́ không đi.

Nắng Xuân

Nắng Xuân 12-10-13 02:31 AM

Tạm xóa chờ chỉnh sửa...

Phiêu Dao 18-10-13 12:10 AM

Băo miền Trung cứ táp
Khiến mẹ buồn chiều nay
Áo vẫn c̣n ươn ướt...
Dù cho, nắng đă đầy.
pd

Nắng Xuân 20-10-13 05:48 AM

MÁU CHẢY RUỘT MỀM


Dằng dặc miền Trung
Mưa như trút
Nắng như nung
Đất khô cằn sỏi đá
Người một nắng hai sương vất vả
Bám ruộng nương
Xuống biển
Lên rừng

Dằng dặc miền Trung
Nước ngập mênh mông
Hết băo lũ lại gió Lào, sạt lở
Tai ương oằn xứ sở
Đến đá vọng phu cũng phải mỏi ṃn

Nước mắt mẹ nhỏ xuống chén cơm
Vầng trán cha hằn thêm bao vết khắc
Vô tư hồn nhiên của em thơ vụt tắt
Vương vất nỗi buồn mất mát người thân

Dằng dặc miền Trung
Vật lộn quay cuồng…
Mở trang báo, bật tivi sao nghe nhức nhối
Người xa xứ cũng hướng về nguồn cội
Đồng cảm, sẻ chia
Máu chảy ruột mềm.

Miền Trung ơi! Miền Trung!
Canh cánh nỗi niềm...


NẮNG XUÂN


Nắng Xuân 21-02-14 08:37 AM

TÊN EM

Tên em là mật mă
Hay ch́a khóa con tim
Em thảy xuống biển cả
Giết luôn người đi t́m

Em như là hư ảo
Có đó mà như không
Mỏng manh như tấm áo
Lạnh lùng như mùa Đông

Chỉ khi nào đối mặt
Trái đất và mặt trời
Không c̣n ǵ chia cắt
Mới với được em thôi

Em kiêu sa thuần khiết
Giống một người ta quen
Suốt đời t́m mải miết
Chưa một lần bén duyên

Em của ta trong suốt
Long lanh và vô h́nh
Con tim như tê buốt
Trước sắc hương… đóa Quỳnh.

Nắng Xuân

Nắng Xuân 17-03-14 06:14 PM

MEN XUÂN

Khật khà xỉn
Khật khà say
Phải em men rượu đong đầy cơi xuân

Ngọt ngào ngấm
Ngọt ngào ngân
Em làn gió mảnh phân vân đường chiều

Muộn mằn
Vương vất hương yêu
Mới hay cuộc sống c̣n nhiều khát khao.

Nhẩn nha cầm
Nhẩn nha trao
Sóng từ ḷng đất tuôn trào trắng đêm.

Ai buông suối tóc suôn mềm
Sông Hậu êm đềm…
Dào dạt tháng năm.

Nắng Xuân
17/3/2014

hoanggiao 19-03-14 05:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 97063)
MEN XUÂN

Khật khà xỉn
Khật khà say
Phải em men rượu đong đầy cơi xuân

Ngọt ngào ngấm
Ngọt ngào ngân
Em làn gió mảnh phân vân đường chiều

Muộn mằn
Vương vất hương yêu
Mới hay cuộc sống c̣n nhiều khát khao.

Nhẩn nha cầm
Nhẩn nha trao
Sóng từ ḷng đất tuôn trào trắng đêm.

Ai buông suối tóc suôn mềm
Sông Hậu êm đềm…
Dào dạt tháng năm.

Nắng Xuân
17/3/2014

T̀M XUÂN
Ngả nghiêng xỉu
Ngả nghiêng SAY
Anh nghiêng trong buổi nắng ĐẦY t́m XUÂN

Hào hùng uống
Hào hùng NGÂN
Tay vờn chén rượu tay VÂN ráng CHIỀU

Đậm đà
Ngây ngất tim YÊU
Anh hôn lên nỗi nhớ NHIỀU khát KHAO

Nồng nàn ngắm
Nồng nào TRAO
Hồn anh bay bổng suối TRÀO giấc ĐÊM

Bâng khuâng ánh mắt môi MỀM
Dáng thiếp bên THỀM
Lặng lẽ bao NĂM

HOÀNG GIAO

Nắng Xuân 19-03-14 08:28 PM

Cám ơn Hoàng Giao đă họa MEN XUÂN nhiều nhe.

Nắng Xuân 19-03-14 08:29 PM

GIẤC MƠ HOANG

Ta quê mùa như một gă nông phu
Cuốc bẫm cày sâu trên cảnh đồng thơ cằn cỗi
Những buổi nắng cháy da
Những ngày mưa lầy lội
Cặm cụi miệt mài chờ kết quả khai hoa

Băo giá thị trường như nước lũ tràn qua
Khi thơ trúng-thất mùa
Lại nhằm khi rớt giá
Cũng như cội cây già hiếm nảy thêm chồi lá
Người làm thơ phải gánh gồng bao nỗi lo toan

Gặp em lần đầu ánh mắt hân hoan
Em thắp lửa trong trái tim sỏi đá
Những chạy vạy đáo đôn
Những tháng ngày tất tả
Tim ta dần héo khô…

Em mang hoa tươi lặng lẽ rải trên mồ
Chôn chặt hết những phím tơ rung cảm
Ta nuốt trọng khối tủi hờn ảm đạm
Ngủ yên trong ḷng đất xa xăm.

Em đi rồi
Ta lạc giữa tháng năm.

Nguyễn Thanh Toàn
19/03/2014

hoanggiao 19-03-14 10:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 97078)
Cám ơn Hoàng Giao đă họa MEN XUÂN nhiều nhe.

Lâu rồi mới đọc thơ Thúc, cứ đọc đi đọc lại từng bài hoài mà vẫn thấy hay.

Nắng Xuân 17-04-14 07:13 PM

T̀NH MUỘN

Có con chim Oanh vàng
Hót kể câu chuyện cổ
Đời cô Tấm dịu dàng
Trải qua nhiều biến cố

Em gieo mầm ... nhung nhớ
Thành màu xanh đại ngàn
Anh muốn xua sương gió
Bằng lửa hương nồng nàn

Băo giông và gian khó
Như luyện nung ... thử vàng
T́nh dành cho em đó
Không phai v́ thời gian

Gửi thật nhanh như gió
Những nụ hôn vội vàng
Từ nay ... xin gắn bó
Dù có nhau ... muộn màng ...

Nguyễn Thanh Toàn
(Nắng Xuân)

Nắng Xuân 19-04-14 04:57 PM

NGƯỜI YÊU THIÊN SỨ


Nếu cho ta chọn lựa
Duy nhất một món quà
Ta không hề do dự
Chọn em cho riêng ta

Em như loài chim nhỏ
Mang cho đời tiếng ca
Em cũng là thiên sứ
Mang tấm ḷng bao la

Có ai đ̣i đánh đổi
Nhiều châu báu, ngọc ngà
Ta không hề bối rối
Đuổi người kia cút xa

Em của ta quư nhất
Hơn những ǵ quanh ta
Trái tim không có mắt
Đâu dễ ǵ nhận ra

Không thể ǵ so sánh
Không thể nào cách xa
Nguyện làm chim liền cánh
Giữa ḍng đời phong ba...

Nắng Xuân

Nắng Xuân 27-04-14 05:47 AM

TIỄN MẸ

“Mẹ ơi” hai tiếng êm đềm
Người đời dành tặng chỉ hiền mẫu thôi
Riêng con trai Mẹ thiệt tḥi
Tuổi xuân mười bảy xa xôi tận giờ

Lọt ḷng, trọn tuổi ấu thơ
Tháng năm tiếng vơng Mẹ đưa ngọt lành
Ít khi kề bóng cận h́nh
Nhưng con thấu nghĩa sinh thành Mẹ ơi

Dù nơi góc biển chân trời
Tấm ḷng của Mẹ rạng ngời trong con
Dù cho biển cạn núi ṃn
Nghĩa t́nh Mẹ vẫn vẹn tṛn tháng năm

Mẹ luôn như ánh trăng rằm
Dơi theo từng bước thăng trầm đời con
Bạc đầu mà vẫn nớt non
Bởi trong mắt Mẹ hiền, con măi khờ…

Nguyễn Thanh Toàn

Nắng Xuân 09-05-14 09:23 AM

NGƯỜI LÍNH GIÀ TRĂN TRỞ


Khoác ba lô trở về từ mặt trận
Người lính năm xưa lăn lộn giữa đời thường
Cũng vẫn vui buồn hờn giận yêu thương
Quen gương mẫu xông pha không ngại khó

Cuộc sống riêng cũng nếm nhiều gian khổ
Nhưng ḥa b́nh mơ ước tự ngàn xưa
Nước Việt Nam ḿnh máu lửa vẫn làm thơ
Với lũ xâm lăng chưa bao giờ biết nhịn

Chiến trường xưa đă từng chứng kiến
Cái chết rập ŕnh trong khoảnh khắc vẫn hồn nhiên
Độc lập tự do là sức mạnh niềm tin
Nung ư chí kiên cường luyện tôi ḷng dũng cảm

Tóc ngả màu ngại mũi tên ḥn đạn
Trút lên người thân lên mảnh đất thanh b́nh
Nhưng bé thơ ngoan hiền cũng khó thể làm thinh
Nếu bị ép, bị dồn hay lăng nhục

Đất nước tôi chưa bao giờ khuất phục
Bất cứ thế lực nào dù chúng là ai
Soạn ba lô gác lại việc tương lai
Lớp cựu chiến binh sẵn sàng xung trận mới !

Nguyễn Thanh Toàn
09/5/2014


Nắng Xuân 28-05-14 07:56 PM

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...94168008_n.jpg

TỔ QUỐC và T̀NH TÔI

T́nh yêu đất nước trong tôi
Măi luôn bỏng cháy như thời non Giêng
Quê hương bóng Mẹ thục hiền
Cùng Em tần tảo… niềm riêng đáy ḷng…

Sớm chiều nguyện ước chờ mong
Làm chim liền cánh sải trong nắng vàng
Xóa đi phiền muộn trái ngang
Lấp đầy khoảng cách không gian đắp bồi

Chừng nào thỏa chí Ḿnh ơi!
Bên nhau thẳng lối chân trời ước mơ...
Góp công ǵn giữ cơi bờ
Thiêng liêng Tổ quốc... màu cờ sắt son !

Nguyễn Thanh Toàn
28/5/2014

Nắng Xuân 03-06-14 07:37 AM

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...19305317_n.jpg

Bản đố sóng (Copy trên internet)

Nắng Xuân 11-06-14 12:42 PM

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...02582757_n.jpg

Tranh cát "MẸ KỂ CON NGHE" của Họa sĩ Lê Ngọc Giao (Copy trên internet)

Nắng Xuân 05-07-14 05:26 AM

THUỞ YÊU

Em là biển nhớ rừng thương
Em là nguồn sáng đêm trường thuở yêu
Để anh quư trọng nâng niu
Để anh săn sóc cưng chiều khát khao

Tóc xanh dẫu có ngả màu
Bởi muôn gian khó bể dâu cuộc đời
Đắng cay đă trải đủ rồi
Khi mầm hạnh phúc lên ngôi hẹn ḥ
Không cần cân nhắc đắn đo
Quẳng đi phiền muộn âu lo, nhé ḿnh

Phím tơ rung bổng nốt t́nh
Con thuyền nguyện ước bồng bềnh bến xuân.

Nguyễn Thanh Toàn
04/7/2014


https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/...47221658_n.jpg

Nắng Xuân 05-07-14 02:51 PM

BÓNG ĐÁ VÀ EM

Nửa thế giới cùng đam mê trái bóng
Giống bao FAN cuồng nhiệt xúm quanh em
Anh lặng thầm len lén thức đêm đêm
Ra pḥng khách bật h́nh nhưng tắt tiếng

Những pha sút trật khung thành đau điếng
Muốn thét to lên khen đường bóng thông minh
Muốn chửi thề miếng đánh nguội cố t́nh
Muốn ôm xiết quay tṛn khi thủ môn bắt dính

Bao trận đấu thư hùng như số mệnh
Định thắng thua qua loạt sút luân lưu
Người hân hoan, kẻ nín lặng buồn thiu
Cũng may rủi khác đâu tṛ đặt cược

Trái bóng lăn là đôi bên nhập cuộc
Kẻ cầm cân nảy mực cũng hay sai
Penalty hay rút thẻ? Chuỗi bi hài
Cuốn cầu thủ, huấn luyện viên, khán giả

World Cup, Champion, Euro quá đă
Tây Ban Nha, Anh, Đức, Ư… chỉ vừa vừa
Nhưng với em anh khao khát… mút mùa
Bóng tùy trận c̣n em là… tất yếu!

Nguyễn Thanh Toàn
04/7/2014



http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...5075_574_0.jpg

Nắng Xuân 17-09-14 10:41 AM

HỎI HOA

Nếu không có sữa bùn lầy
Làm sao thoát khỏi đắng cay cơ hàn
Bây giờ lộng lẫy cao sang
Vội chi dè bỉu xóm làng hôi tanh

Lạc vào lọ sứ công danh
Hỏi hoa mất gốc đua tranh mấy mùa.

Nguyễn Thanh Toàn
Berlin, 17-09-2014


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...94f32699093dff
Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet

Nắng Xuân 20-10-14 08:44 AM

NGHIÊNG THU

Nghiêng sông
nghiêng phố
nghiêng đời
Nghiêng diều
nghiêng gió
nghiêng trời
nghiêng mây
Nghiêng nhành
nghiêng lá
nghiêng cây
Nghiêng con sóng bạc
nghiêng bầy chim muông
Nghiêng tia nắng lạc sân trường
Nghiêng màu lá đỏ miên trường
nghiêng thu…


Nắng Xuân
CT, 20.10.2014

Nắng Xuân 18-03-15 04:04 PM

ĐỜI CÁT


Là hạt cát
Khi giấu ḿnh trong đất
Cũng b́nh yên trong t́nh mẹ bao dung
Mặc ngoài khơi xa
Giông tố muôn trùng
Khinh danh lợi
Mặc thói đời cũ nát

Là hạt cát
Ẩn chứa hồn sa mạc
Sức nóng dại cuồng
Đủ uống cạn những ḍng sông
Có người dạn dĩ xông pha
Đâu thiếu kẻ nản ḷng
Khi giận dữ cũng cồn lên băo táp

Là hạt cát
Khi kết thành tinh chất
Đúc sứ
Luyện kim
Xây thành phố công tŕnh
Hiến dâng đời
Chẳng thiết hư vinh
Ai cũng hiểu
Nhưng… vô t́nh quên nhắc

Là hạt cát
Khi giấu ḿnh trong đất
Cũng b́nh yên trong t́nh mẹ bao dung…

Nguyễn Thanh Toàn
12.03.2015


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...61910aeb92921b

Nắng Xuân 27-03-15 07:10 PM

HỒN NHÔM
(Quư tặng anh Văn Phúc Nguyễn)


Em trong trắng hồn nhiên
Ta thô kệch, vụng về, tay muối đất
Vũ trụ này quá chật
Khó dung thứ đa t́nh

Chọn thực thể tượng h́nh
Ta thỏa thuê bóp nắn
Em xinh xắn trẻ trung qua mỗi lần nhào nặn
Sự thật trần truồng
Ta ngờ nghệch ngây ngô

Trước mắt ta
Ảo lẫn thực mơ hồ
Tim nghệ sĩ bỗng dại khờ chới với
Em hiền thảo
Vẫn lạnh lùng, yếu đuối
Mỹ miều đây
Sao lạ lẫm ngơ thiên đường

Ta trăn trở đi t́m chân thiện mỹ
Rồi bất chợt nhận ra ḿnh vô lư
Cái đẹp giữa cuộc đời rất dung dị giản đơn
Mâu thuẫn, đối lập nhau
Vẫn có thể chung đường

Biết vừa vặn là cội nguồn hạnh phúc
Ta và em
T́nh yêu rất thực
Dắt d́u nhau
Đi khắp bốn phương trời.

26.03.2015
Nguyễn Thanh Toàn


https://m.ak.fbcdn.net/sphotos-b.ak/...b3b4746550b89d

Nắng Xuân 20-06-15 06:06 AM

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net...16&oe=55E7C41C
NGHỀ BÁO
(Viết cho ngày 21/6)

Nghề báo nghe qua cứ tưởng xoàng
Chắc là “trưởng giả học làm sang”
Ngồi không ăn bám thường lên mặt
Dóc tổ tào lao tám chuyện quàng?

Nghề báo nào đâu dễ kiếm tiền
Công bằng lẽ phải biết ưu tiên
Hy sinh dũng cảm v́ chân lư
Chẳng uốn ḿnh xu nịnh chức quyền.

Kẻ xấu đôi khi chúng cố liều
Kết bè kéo cánh lũ quan liêu
Lôi theo hối lộ và tham nhũng
Cám dỗ gièm pha ngoặt trái chiều.

Nghề báo xem thường bả lợi danh
Dựng xây xă hội mới yên lành
Kỷ cương truyền thống như nguồn nhiệt
Pháp luật dân quyền phải đấu tranh.

Đầy rẫy hiểm nghèo lắm khó khăn
Giữ cho ng̣i bút thẳng không quằn
Biết soi đúng chỗ khen chê xứng
Làm báo yêu nghề phải vững căn.

19.06.2015
Nguyễn Thanh Toàn

Nắng Xuân 29-06-15 07:31 AM

HẠNH NGỘ
(Thơ vui)

Lạc trong thế giới ngôn từ
Gặp Tân H́nh Thức chưa trừ đă âm
Bên em chợt hóa lặng thầm
Tưởng ta từ cơi duy tâm t́m về
Quẩn quanh luồng lạch đam mê
Ta như một chiếc đ̣ quê bập bềnh
Lạc vào ḍng xoáy chông chênh
Ta như bèo bọt dập dềnh nổi trôi
Bao nhiêu trồng tỉa vun bồi
Bấy nhiêu mài giũa trau dồi đổi trao
Lại càng ṃn mỏi hư hao
Bên em ta bỗng lạc vào bể dâu
Hằng hà sa số tinh cầu
Phu du lưu lạc ta đâu bến bờ
Lạc trong thế giới ngôn từ
Gặp Tân H́nh Thức chưa trừ đă âm.

29-6-2015
Nguyễn Thanh Toàn



Nắng Xuân 02-12-15 04:52 PM



NỖI NIỀM

Người đời cứ đến rồi đi
Mặc cho sỏi đá lầm ĺ xót đau

Mặc cho con sóng bạc đầu
Mặc ai đắp đập xây cầu dời non

Mặc ai mong nhớ héo hon
Mặc ai gối mỏi vai ṃn lưng cong

Bởi chưng phận số long đong
Nên đành dốc cạn tấm ḷng vậy thôi.

Nguyễn Thanh Toàn

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...ef9fd2f8eed558

+++++++++++++++++++++++++++
Thơ cũ viết hồi nào chẳng rơ. Thanks Hoàng Giao đă lưu giữ giùm và trao trả lại chủ nhân.

hoanggiao 04-12-15 06:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 100938)


NỖI NIỀM

Người đời cứ đến rồi đi
Mặc cho sỏi đá lầm ĺ xót đau

Mặc cho con sóng bạc đầu
Mặc ai đắp đập xây cầu dời non

Mặc ai mong nhớ héo hon
Mặc ai gối mỏi vai ṃn lưng cong

Bởi chưng phận số long đong
Nên đành dốc cạn tấm ḷng vậy thôi.

Nguyễn Thanh Toàn

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...ef9fd2f8eed558

+++++++++++++++++++++++++++
Thơ cũ viết hồi nào chẳng rơ. Thanks Hoàng Giao đă lưu giữ giùm và trao trả lại chủ nhân.

THĂNG TRẦM

V́ rằng bận quá phải đi
Dẫu rằng vẫn biết gan ĺ cũng đau

C̣n như những buổi ban đầu
Cùng nhau góp sức dựng cầu xẻ non

Bây giờ lưng đă thắt hon
Lại mong một thủa đợi ṃn mi cong

Đường đời số phận cân đong
Thăng trầm đôi lúc cạn ḷng đấy thôi

Hoàng Giao


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:04 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.