Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ Đường Luật (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=138)
-   -   Quán lề đường (ăn theo cuộc thi thơ đường luật) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3001)

MoonRiver 19-06-11 12:54 PM

XÊ RA.....TỚ ĐI THI

Ôm lều vác chõng tớ vào thi
Túi cộm non gang...mẩu bút chì
Phác chữ rồng bay người tới lúc...
Gieo vần phượng múa kẻ vừa khi...
Trình còi chẳng hãi phô tên đấy
Nghệ kém đâu mong rút giải gì
Giám khảo mà thương thời...cứ nhận
Cho dù chỗ thưởng tị tì ti

MR 19.6.2011

Zui là chính......hế hế.

Shrek 19-06-11 01:50 PM

XÊ RA.....TỚ ĐI THI

Ôm lều vác chõng tớ vào thi
Túi cộm non gang...mẩu bút chì
Phác chữ rồng bay người tới lúc...
Gieo vần phượng múa kẻ vừa khi...
Trình còi chẳng hãi phô tên đấy
Nghệ kém đâu mong rút giải gì
Giám khảo mà thương thời...cứ nhận
Cho dù chỗ thưởng tị tì ti

MR 19.6.2011

Zui là chính......hế hế.

--------------------------------------------------------------------------
Cho nó khí thế chút!
http://i1211.photobucket.com/albums/...ham/ga01-1.jpg
ÔM GÀ RA SỚI

Sới lạ ôm gà tếu táo thi
Màu lông xám ngoét cặp chân chì
Căm đeo bặm trợn nên tinh tướng
Cựa gắn uy nghi chớ dể khi
Áp cổ thăm dò phang kiểu nọ
Kê đầu dọ dẫm mổ chiêu gì?
Nhang tàn nửa đốt kèo chưa hạ
Chổng vó nào thua héo tự ti

Chằn

CM4Q 19-06-11 03:09 PM

XÊ RA.....TỚ ĐI THI

Ôm lều vác chõng tớ vào thi
Túi cộm non gang...mẩu bút chì
Phác chữ rồng bay người tới lúc...
Gieo vần phượng múa kẻ vừa khi...
Trình còi chẳng hãi phô tên đấy
Nghệ kém đâu mong rút giải gì
Giám khảo mà thương thời...cứ nhận
Cho dù chỗ thưởng tị tì ti

MR 19.6.2011

Zui là chính......hế hế.

--------------------------------------------------------------------------
Cho nó khí thế chút!
http://i1211.photobucket.com/albums/...ham/ga01-1.jpg
ÔM GÀ RA SỚI

Sới lạ ôm gà tếu táo thi
Màu lông xám ngoét cặp chân chì
Căm đeo bặm trợn nên tinh tướng
Cựa gắn uy nghi chớ dể khi
Áp cổ thăm dò phang kiểu nọ
Kê đầu dọ dẫm mổ chiêu gì?
Nhang tàn nửa đốt kèo chưa hạ
Chổng vó nào thua héo tự ti

Chằn


Dzui là chính nha....
Bị cấm...

Bởi bé nên mình chẳng được thi
Niềm tây cứ mãi nặng như chì
Bày nong chữ mốc phơi chờ lúc...
Cất đẩu thơ còm đợi đến khi ...
Chiếm bảng đề tên nào thích lắm
Lưu danh khắc tuổi há ham gì
Nhưng thời vẫn muốn so tài thử
Chứ hổng mê cầm giải tí ti...

QN
18/6/2011

Shrek 19-06-11 05:40 PM

XÊ RA.....TỚ ĐI THI

Ôm lều vác chõng tớ vào thi
Túi cộm non gang...mẩu bút chì
Phác chữ rồng bay người tới lúc...
Gieo vần phượng múa kẻ vừa khi...
Trình còi chẳng hãi phô tên đấy
Nghệ kém đâu mong rút giải gì
Giám khảo mà thương thời...cứ nhận
Cho dù chỗ thưởng tị tì ti

MR 19.6.2011

Zui là chính......hế hế.

--------------------------------------------------------------------------
Cho nó khí thế chút!
http://i1211.photobucket.com/albums/...ham/ga01-1.jpg
ÔM GÀ RA SỚI

Sới lạ ôm gà tếu táo thi
Màu lông xám ngoét cặp chân chì
Căm đeo bặm trợn nên tinh tướng
Cựa gắn uy nghi chớ dể khi
Áp cổ thăm dò phang kiểu nọ
Kê đầu dọ dẫm mổ chiêu gì?
Nhang tàn nửa đốt kèo chưa hạ
Chổng vó nào thua héo tự ti

Chằn

----------------------------------------------------------
Dzui là chính nha....
Bị cấm...

Bởi bé nên mình chẳng được thi
Niềm tây cứ mãi nặng như chì
Bày nong chữ mốc phơi chờ lúc...
Cất đẩu thơ còm đợi đến khi ...
Chiếm bảng đề tên nào thích lắm
Lưu danh khắc tuổi há ham gì
Nhưng thời vẫn muốn so tài thử
Chứ hổng mê cầm giải tí ti...

QN
18/6/2011

---------------------------------------------------------
http://i1211.photobucket.com/albums/...tham/thi01.jpg
ĐÁNH LIỀU

Mẹ cháu mê xiền xúi tớ thi
Vàng mười cố giật báu chi chì
Vô công bụp tuốt thời đôi lúc
Rách việc chơi liền vận mấy khi
Rặn mãi vần không lòi mới lạ
Ho hoài tứ chẳng phọt là gì
Lạy giời chủ khảo thương đề bảng
Cái hĩm thằng cu có sữa ti


Chằn

Hihi mời cả nhà cùng vui ạ...

Lữ Khách 20-06-11 02:31 PM

XÊ RA.....TỚ ĐI THI

Ôm lều vác chõng tớ vào thi
Túi cộm non gang...mẩu bút chì
Phác chữ rồng bay người tới lúc...
Gieo vần phượng múa kẻ vừa khi...
Trình còi chẳng hãi phô tên đấy
Nghệ kém đâu mong rút giải gì
Giám khảo mà thương thời...cứ nhận
Cho dù chỗ thưởng tị tì ti

MR 19.6.2011

Zui là chính......hế hế.

--------------------------------------------------------------------------
Cho nó khí thế chút!
http://i1211.photobucket.com/albums/...ham/ga01-1.jpg
ÔM GÀ RA SỚI

Sới lạ ôm gà tếu táo thi
Màu lông xám ngoét cặp chân chì
Căm đeo bặm trợn nên tinh tướng
Cựa gắn uy nghi chớ dể khi
Áp cổ thăm dò phang kiểu nọ
Kê đầu dọ dẫm mổ chiêu gì?
Nhang tàn nửa đốt kèo chưa hạ
Chổng vó nào thua héo tự ti

Chằn

----------------------------------------------------------
Dzui là chính nha....
Bị cấm...

Bởi bé nên mình chẳng được thi
Niềm tây cứ mãi nặng như chì
Bày nong chữ mốc phơi chờ lúc...
Cất đẩu thơ còm đợi đến khi ...
Chiếm bảng đề tên nào thích lắm
Lưu danh khắc tuổi há ham gì
Nhưng thời vẫn muốn so tài thử
Chứ hổng mê cầm giải tí ti...

QN
18/6/2011

---------------------------------------------------------
http://i1211.photobucket.com/albums/...tham/thi01.jpg
ĐÁNH LIỀU

Mẹ cháu mê xiền xúi tớ thi
Vàng mười cố giật báu chi chì
Vô công bụp tuốt thời đôi lúc
Rách việc chơi liền vận mấy khi
Rặn mãi vần không lòi mới lạ
Ho hoài tứ chẳng phọt là gì
Lạy giời chủ khảo thương đề bảng
Cái hĩm thằng cu có sữa ti


Chằn

Hihi mời cả nhà cùng vui ạ...

Tớ cũng..........

Đi thi

Tụt dép xăn quần cũng định thi
Nào hay vội quá lại quên chì
Xin thầy một mẩu chưa vừa lúc
Ké bạn đôi dòng chẳng mấy khi
Ý đẹp phô ra thầm ước đấy
Lời hay vẽ lại những mong gì
Zời thương tớ cũng mơ màng giải
Để nhóc phen này thoải mái ti

LK 20.6.11



MoonRiver 20-06-11 03:47 PM

XÊ RA.....TỚ ĐI THI

Ôm lều vác chõng tớ vào thi
Túi cộm non gang...mẩu bút chì
Phác chữ rồng bay người tới lúc...
Gieo vần phượng múa kẻ vừa khi...
Trình còi chẳng hãi phô tên đấy
Nghệ kém đâu mong rút giải gì
Giám khảo mà thương thời...cứ nhận
Cho dù chỗ thưởng tị tì ti

MR 19.6.2011

Zui là chính......hế hế.

--------------------------------------------------------------------------
Cho nó khí thế chút!
http://i1211.photobucket.com/albums/...ham/ga01-1.jpg
ÔM GÀ RA SỚI

Sới lạ ôm gà tếu táo thi
Màu lông xám ngoét cặp chân chì
Căm đeo bặm trợn nên tinh tướng
Cựa gắn uy nghi chớ dể khi
Áp cổ thăm dò phang kiểu nọ
Kê đầu dọ dẫm mổ chiêu gì?
Nhang tàn nửa đốt kèo chưa hạ
Chổng vó nào thua héo tự ti

Chằn

----------------------------------------------------------
Dzui là chính nha....
Bị cấm...

Bởi bé nên mình chẳng được thi
Niềm tây cứ mãi nặng như chì
Bày nong chữ mốc phơi chờ lúc...
Cất đẩu thơ còm đợi đến khi ...
Chiếm bảng đề tên nào thích lắm
Lưu danh khắc tuổi há ham gì
Nhưng thời vẫn muốn so tài thử
Chứ hổng mê cầm giải tí ti...

QN
18/6/2011

---------------------------------------------------------
http://i1211.photobucket.com/albums/...tham/thi01.jpg
ĐÁNH LIỀU

Mẹ cháu mê xiền xúi tớ thi
Vàng mười cố giật báu chi chì
Vô công bụp tuốt thời đôi lúc
Rách việc chơi liền vận mấy khi
Rặn mãi vần không lòi mới lạ
Ho hoài tứ chẳng phọt là gì
Lạy giời chủ khảo thương đề bảng
Cái hĩm thằng cu có sữa ti


Chằn

Hihi mời cả nhà cùng vui ạ...

Tớ cũng..........

Đi thi

Tụt dép xăn quần cũng định thi
Nào hay vội quá lại quên chì
Xin thầy một mẩu chưa vừa lúc
Ké bạn đôi dòng chẳng mấy khi
Ý đẹp phô ra thầm ước đấy
Lời hay vẽ lại những mong gì
Zời thương tớ cũng mơ màng giải
Để nhóc phen này thoải mái ti

LK 20.6.11



GIẤC MƠ......TUTI!

Phen này trốn vợ gửi thơ thi
Mặc xác sau lưng tiếng bấc chì
Để biết ông đây... hờ...mấy lúc...
Hay rằng vở đấy...hị...đôi khi...
Nhiều lần đã định nhưng rồi...đấy...
Lắm bận vừa toan thế lại...gì...
Tí tởn lân này..sao khéo léo
Mang phần thưởng nớ đổi...tu ti

MR 20.6.2011

Tường Thụy 20-06-11 06:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 45397)


Chú Thụy ơi, sao chú Thụy không tham gia ........ :sau:

Gôn ơi, chú tịt hết thơ rồi, huhu. Nhưng cũng chưa biết đâu có khi chú lại phát tiết vào phút cuối. :hi:

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 45429)
Sao anh lại chịu đứng nhìn
Thi đi lãnh giải... hai mình cưa đôi :expect:

Anh thích em thi, anh chầu rìa rồi đòi chia đôi giải của em hơn :nguong:


Oi_Troi_oi 24-06-11 09:57 AM

Oi_Troi_oi xin góp ý với mọi người chút.

Đọc tất cả các Topic trong diễn đàn Oi_Troi_oi thấy có một hiện tượng là khi mọi người muốn bình phẩm, bình luận, hoạ thơ... của người khác thường "kèm trích dẫn bài trên". Thế nên cứ người thứ 2 trích dẫn thì nó có 1 bài, người thứ 3 trích dẫn nó thành 1+2 bài, người thứ 4 trích dẫn nó thành 1+2+3 bài và dần dần nó thành ... n+1 bài. Đọc cả Topic mà những bài đó cứ lặp đi lặp lại thực cũng chẳng hứng thú cho lắm. Chưa kể kéo mãi hết cái trích dẫn dài ngoằng thì có khi chỉ là một câu Comment ngắn ngủn như kiểu "Tuyệt quá!" Tất nhiên đó là một ý tốt vì muốn hoạ lại nên trích bài xướng. Vậy nên Oi_Troi_oi có ý kiến là khi các bạn trích dẫn thì nên xoá bớt chỉ để một vài câu ví dụ thôi như thế sẽ làm cho người khác dễ dàng theo dõi Topic.

Thân!
Oi_Troi_oi.

phale 26-06-11 02:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Oi_Troi_oi (Gửi 45995)
Oi_Troi_oi xin góp ý với mọi người chút.

Đọc tất cả các Topic trong diễn đàn Oi_Troi_oi thấy có một hiện tượng là khi mọi người muốn bình phẩm, bình luận, hoạ thơ... của người khác thường "kèm trích dẫn bài trên". Thế nên cứ người thứ 2 trích dẫn thì nó có 1 bài, người thứ 3 trích dẫn nó thành 1+2 bài, người thứ 4 trích dẫn nó thành 1+2+3 bài và dần dần nó thành ... n+1 bài. Đọc cả Topic mà những bài đó cứ lặp đi lặp lại thực cũng chẳng hứng thú cho lắm. Chưa kể kéo mãi hết cái trích dẫn dài ngoằng thì có khi chỉ là một câu Comment ngắn ngủn như kiểu "Tuyệt quá!" Tất nhiên đó là một ý tốt vì muốn hoạ lại nên trích bài xướng. Vậy nên Oi_Troi_oi có ý kiến là khi các bạn trích dẫn thì nên xoá bớt chỉ để một vài câu ví dụ thôi như thế sẽ làm cho người khác dễ dàng theo dõi Topic.

Thân!
Oi_Troi_oi.

Luật xướng họa là người họa sau phải trích đủ các bài họa trước mà OTO, nếu không làm thế thì thành thất lễ...
Đã có trường hợp, người bị trích thiếu bài đã có cảm giác bị xem thường, nên PL cũng đề nghị bạn, nếu tham gia xướng họa thì cũng phải trích đủ các bài họa trước...

Oi_Troi_oi 26-06-11 04:18 PM

Ồ! Nếu vậy giả sử 100 người cùng tham gia xướng họa thì cái bài đó nó sẽ dài thế nào nhỉ? Có lẽ là sẽ hơi mỏi tay trong việc kéo chuột để xem được bài cuối. Mà nhưng bài kia đã đọc rồi thì có trích ra đó cũng có ai đi đọc hết cái đoạn trích đó đâu? Chúng ta có thể thay vào đó 1 câu ví dụ như "Oi_Troi_oi xin phép được họa 1 bài ABCD..." Vẫn đảm bảo được việc kính trọng các bài khác cơ mà.
Chưa kể nếu nói là "Luật xướng họa là người sau phải trích tất cả các bài trước" thì ở các cuộc xướng họa Offline bằng mồm thì phải đọc lại tất cả các bài trước rồi mới được đọc đến bài của mình hay sao? Sợ rằng chưa được 5 vòng như thế thì người xem đã bỏ về hết vì buồn ngủ rồi chứ lại còn kính với trọng nữa?

CM4Q 26-06-11 06:41 PM

OTO thân mến !!!

Nói như OTO thì chưa đúng rồi

Dù có 100 người họa cũng thế thôi .Nhưng chưa có bài thơ nào có lượng bài họa vượt quá 20 ( đó là ...nó dư ra ) Bởi vì ... không đủ chữ để họa được như thế

Còn vì sao phải Copy thì...

* Thứ nhất là vì tôn trọng các bạn thơ cùng tham gia .
* Thứ hai là để tránh trùng chữ thứ 6 ( Nhìn vào các bài họa người đọc có thể thấy trình độ cao thấp của những người tham gia)

Khi xướng họa đường luật thì tất yếu ai cũng phải biết và tuân theo .Bởi đó đã là luật bất thành văn rồi


Còn xướng họa trực tiếp , có cần phải nói như OTO nói hay ko ???

Sân chơi NV cách thức chơi không khác xa với các sân chơi khác , nhưng dù sao cũng cám ơn ý kiến của bạn , nhưng đóng góp của OTO cũng chỉ để cho vui , chứ ... chắc không thay đổi được gì đâu

Vài hàng mong OTO không phật ý

Thân
CM4Q

Shrek 26-06-11 08:32 PM

Tốt nhất là cứ: Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục thôi. Hay là để Chằn ra bài xướng ta lại vui tiếp vậy!

CHẶT ĐẸP

Giá cả Sài Đô kẹp lưỡi lam
Chằn đây lắm lúc trẹo quai hàm
Xôi gà* một đĩa ba trăm rưỡi
Nước lọc* hai chai tám chục ngàn
Ấy chốn khoe tiền cho bọn nhũng
Là nơi đốt bạc của quân tham
Nào đâu dám học nòi xa xỉ
Lỡ bước xin thề bất quá tam


*Quán của Kim Tử Long góc Ngô Thời Nhiệm - Lê Ngô Cát q.3, có món xôi Le Le (Chằn viết xôi gà cho...nó lành...Hic!)một đĩa 250 ngàn cách đây 2 năm. Giờ chả biết ra sao?

*Nước khoáng 2 chai tính tiền 80 ngàn ở quán AQ đường Điện biên Phủ. (Ai không tin cứ ghé nhé!)

phale 13-08-11 09:22 AM

Cuộc thi đang đến hồi kết thúc. Cả nhà mình nhanh chân nhanh tay trước khi cuộc thi khóa sổ nhé!
Hạn cuối cuộc thi là 16/8.

phale 13-08-11 09:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Shrek (Gửi 46148)
Tốt nhất là cứ: Đáo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục thôi. Hay là để Chằn ra bài xướng ta lại vui tiếp vậy!

CHẶT ĐẸP

Giá cả Sài Đô kẹp lưỡi lam
Chằn đây lắm lúc trẹo quai hàm
Xôi gà* một đĩa ba trăm rưỡi
Nước lọc* hai chai tám chục ngàn
Ấy chốn khoe tiền cho bọn nhũng
Là nơi đốt bạc của quân tham
Nào đâu dám học nòi xa xỉ
Lỡ bước xin thề bất quá tam


*Quán của Kim Tử Long góc Ngô Thời Nhiệm - Lê Ngô Cát q.3, có món xôi Le Le (Chằn viết xôi gà cho...nó lành...Hic!)một đĩa 250 ngàn cách đây 2 năm. Giờ chả biết ra sao?

*Nước khoáng 2 chai tính tiền 80 ngàn ở quán AQ đường Điện biên Phủ. (Ai không tin cứ ghé nhé!)

Đọc bài này của anh Shrek lại nhớ món phở bò KoBe 1T đồng 1 tô... vậy mà người ta ăn ầm ầm... Sao người ta có thể xa xỉ đến mức ấy nhỉ?

p/s: Mà anh Shrek đi đâu í nhỉ?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:29 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.