Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Pha Lê 22 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Từ trong nhà ra ngoài ngõ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3074)

phale 30-09-14 04:42 PM

Cho những chàng đa tình

Tất bật loay hoay thiệt khổ mà
Đa tình tự gánh cấm than nha
Ngày ba buổi cố Hồng, Lan, Điệp
Tuần bảy ngày kham Lệ, Tuyết, Hà
Tuổi mới lưng chừng đà lỏng gối
Đời chưa trọn vẹn đã nhăn da
Kiêu hùng chiến tích ghi dày sổ
Chẳng biết là ai kẻ dụ nà…

PL 30.9.2014

phale 01-10-14 11:13 AM

Nhìn lại được gần 3 năm cầm máy chụp choẹt, đam mê vẫn chưa hẹn ngày hạ nhiệt… tức… mình sinh thơ:

Tự thán


Tại lỡ đam mê mới khổ vầy
Mưa dầm nắng dãi mấy ai hay
Lưng đèo túi khủng tày phu vác
Cẳng lội bùn nhơ rõ thợ cày
Tím mặt nhiều khi con bướm rỡn
Cay lòng lắm bận cái ong gây
Tao Đàn, Sở Thú lê mòn cỏ
Được tấm hình ưng rát mặt mày…

PL 1.10.2014

Lan Hương 01-10-14 01:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 99610)
Cho những chàng đa tình

Tất bật loay hoay thiệt khổ mà
Đa tình tự gánh cấm than nha
Ngày ba buổi cố Hồng, Lan, Điệp
Tuần bảy ngày kham Lệ, Tuyết, Hà
Tuổi mới lưng chừng đà lỏng gối
Đời chưa trọn vẹn đã nhăn da
Kiêu hùng chiến tích ghi dày sổ
Chẳng biết là ai kẻ dụ nà…

PL 30.9.2014

Vì thương các chỉ quá thôi mà
Hổng có ham gì chuyện ấy nha
Khổ tứ lao tâm phò chủng tộc
Chồn chân mỏi gối giữ sơn hà
U sầu mấy kẻ khô nguồn nước
Phấn khởi bao nàng đẹp sắc da
Công lớn như vầy sao lại trách
Thưởng thêm mới đặng phải hôn nà

Lan Hương 01-10-14 02:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 99616)
Nhìn lại được gần 3 năm cầm máy chụp choẹt, đam mê vẫn chưa hẹn ngày hạ nhiệt… tức… mình sinh thơ:

Tự thán


Tại lỡ đam mê mới khổ vầy
Mưa dầm nắng dãi mấy ai hay
Lưng đèo túi khủng tày phu vác
Cẳng lội bùn nhơ rõ thợ cày
Tím mặt nhiều khi con bướm rỡn
Cay lòng lắm bận cái ong gây
Tao Đàn, Sở Thú lê mòn cỏ
Được tấm hình ưng rát mặt mày…

PL 1.10.2014

Mê chi chẳng lỡ lại mê vầy
Chắc bởi mê vầy lắm chuyện hay
Nửa tối nghe buồn chơi tập bắn
Non trưa thấy rảnh vác ra cày
Tìm nơi bí hiểm nào ai phá
Kiếm chốn an toàn mặc kẻ gây
Chỉ thích lăn lê ngoài bãi cỏ
Rồi ra bỏng mặt cháy lông mày

phale 02-10-14 02:49 PM

Bỗng dưng nghiện nấu nướng… cũng cỡ cỡ nghiện chụp ảnh, làm thơ vậy… Hic. Ai dư thời gian cho mình xin miếng …

Lại nghiện

Chụp ảnh, làm thơ đã hết ngày
Bây giờ nghiện “nấu” tính sao đây
Ngày comp tở mở nghìn trang đọc
Tối bếp loanh quanh vạn thứ bày
Bỏ ngủ canh chè không hở mắt
Lờ cơm nướng bánh chẳng ngơi tay
Lâu rồi cứ ngỡ quên than lửa
Nỏ biết vì sao lại thế này…

PL 2.10.2014

phale 02-10-14 02:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 99618)
Vì thương các chỉ quá thôi mà
Hổng có ham gì chuyện ấy nha
Khổ tứ lao tâm phò chủng tộc
Chồn chân mỏi gối giữ sơn hà
U sầu mấy kẻ khô nguồn nước
Phấn khởi bao nàng đẹp sắc da
Công lớn như vầy sao lại trách
Thưởng thêm mới đặng phải hôn nà

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 99619)
Mê chi chẳng lỡ lại mê vầy
Chắc bởi mê vầy lắm chuyện hay
Nửa tối nghe buồn chơi tập bắn
Non trưa thấy rảnh vác ra cày
Tìm nơi bí hiểm nào ai phá
Kiếm chốn an toàn mặc kẻ gây
Chỉ thích lăn lê ngoài bãi cỏ
Rồi ra bỏng mặt cháy lông mày

Cảm ơn những bài họa dí dỏm của Lan Hương nhé. Hẹn sẽ hồi đáp sau nhé! Chúc LH luôn dồi dào thi hứng nhé!

LAM GIĂNG 05-10-14 10:20 AM

THỎA
Họa thơ PL

Tuần qua tháng lại khổ như vầy
Nguyện mãi quây quần thả tứ hay
Mạch nghĩa hòa chan bền chí tỏa
Nguồn ân chạm trổ vững tay cày
Bao mùa khởi sắc khinh nồm dãi
Vạn ngả gieo tình thách bão gây
Ngõ Thúy sân Trình năng nổ luyện
Đời vui thỏa mộng dãn chân mày


05/10/2014
LG

phale 03-11-14 11:49 AM

Trò đời
Đọc báo thấy buồn cho đời sau....

Kim tiền hấp lực đến vầy sao
Thảng thốt xem tin máu ngỡ trào
Áo mão xênh xang lòng thú gặm
Mày râu bóng bẩy óc giun đào
Không màng trẻ đói thò răng đỉa
Chẳng nghĩ dân nghèo rúc miệng ngao
Một lũ hôi tanh nhầy cõi thế
Trời nương chi nữa huyệt không đào?

PL 3.11.2014

phale 03-11-14 03:37 PM

Mưa

Lại nữa…..mưa rồi, xám xịt mây
Tan tầm chắc lại kẹt xe đây
Người ken phố ngập phanh mòn lốp
Cây đổ lề đông dọ rách giày
Trước mặt đèn pha mờ mắt tỏ
Sau lưng còi giục lủng tai dày
Về xong tới cửa thương mình quá
Sống giữa đô thành cũng khổ thay…

PL 3.11.2014

phale 19-12-14 08:15 AM

Tăng ca

Phòng vắng còn ta với giấy tờ
Thạch sùng góc cửa tắc vu vơ
Còng lưng report in từ nãy
Đỏ mắt data đọc tới giờ
Tới tấp phôn reng cầm lại đặt
Dập dồn tin báo ngó rồi bơ
Ngoài song gió tối len mành cửa
Việc vẫn đầy tay… kệ phố chờ…

PL 18.12.2014

phale 25-02-15 09:20 AM

Lễ hội chém lợn
Xem mà đau lòng

Chém lợn trời ơi máu đẫm đình
Hội gì ác quá nghĩ thêm kinh
Oằn lưng thú rú đau trời rộng
Thẳng giáo người reo nhói đất bình
Trẻ ngó mai này e hóa quỷ
Kẻ hùa mốt nữa chắc thành tinh
Man di hủ tục vì đâu giữ
Có phải trần gian sói hiện hình ?

PL 25.2.2015

phale 18-09-15 11:08 AM

Sài Gòn hôm qua

Phố bỗng thành sông một buổi chiều
Xe là cục sắt… hận Trời trêu
Giày treo cổ lái cong mông đẩy
Váy vén dòng xô bặm mặt dìu
Nghẹt lối đi vòng run gió quẩn
Mờ đường rẽ tắt lạnh mưa xiêu
Người ken chặt nẻo nhà trôi tuốt
Chắc tậu xuồng thôi… chẳng nghĩ nhiều…

PL 16.9.2015

Lan Hương 18-09-15 04:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 100777)
Sài Gòn hôm qua

Phố bỗng thành sông một buổi chiều
Xe là cục sắt… hận Trời trêu
Giày treo cổ lái cong mông đẩy
Váy vén dòng xô bặm mặt dìu
Nghẹt lối đi vòng run gió quẩn
Mờ đường rẽ tắt lạnh mưa xiêu
Người ken chặt nẻo nhà trôi tuốt
Chắc tậu xuồng thôi… chẳng nghĩ nhiều…

PL 16.9.2015

Cứ tưởng ai kia tuổi đã chiều
Sao mà có kẻ vẫn thèm trêu
Đường trơn thả sức anh đùn đẩy
Nước ngập đền công chị dắt dìu
Mở lối xung phong nào sá mệt
Nghe lòng phấn khởi chớ hề xiêu
Cầu mong những buổi trời mưa gió
Để được cùng nhau lặn ngụp nhiều

phale 23-09-15 12:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 100778)
Cứ tưởng ai kia tuổi đã chiều
Sao mà có kẻ vẫn thèm trêu
Đường trơn thả sức anh đùn đẩy
Nước ngập đền công chị dắt dìu
Mở lối xung phong nào sá mệt
Nghe lòng phấn khởi chớ hề xiêu
Cầu mong những buổi trời mưa gió
Để được cùng nhau lặn ngụp nhiều

Kỳ ghê

Rõ rệt người ta đã xế chiều
Đâu còn nõn nuột cứ tìm trêu
Khi thì gió vẫy ngòi nha nhấp
Lúc lại mưa đưa ý dập dìu
Thịt nhử ngang mày khuyên chớ ngó
Cơm bày trước mặt bảo đừng xiêu
Hay là cắc cớ gì nhau nhỉ
Thử thách triền miên hẳn ghét nhiều…


PL 23.9.2015

Lan Hương 30-09-15 07:09 AM

Các mẹ ngày nay chẳng dễ chiều
Chung tình xướng họa bảo rằng trêu
Vườn kia lối nọ còn hoang hoải
Cỏ đấy bìm đây sẽ dặt dìu
Những tưởng giang hồ dư sức vượt
Đâu ngờ thổ địa khó lòng xiêu
Thì thôi chán phở về cơm nguội
Lá đỏ ngòi xanh gặp gỡ nhiều

(Cũng tập làm ngũ độ thanh chơi cho vui)

phale 22-10-15 08:44 AM

Happy Woman’s Day

Phụ nữ hàng năm được mấy ngày…
Nghe chàng chúc tụng, vạn lời hay
Hoa bày bánh để bừng tim phổi
Tiền gởi vàng trao rạng mặt mày
Quần tạm ngừng xăn xôi thịt xõa
Tóc thời nghỉ búi rượu trà say
Rồi mai trở lại như thường hỉ
Giặt giũ, cơm canh tất bật cày…

PL 20.10.2015

phale 22-10-15 02:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 100796)
Các mẹ ngày nay chẳng dễ chiều
Chung tình xướng họa bảo rằng trêu
Vườn kia lối nọ còn hoang hoải
Cỏ đấy bìm đây sẽ dặt dìu
Những tưởng giang hồ dư sức vượt
Đâu ngờ thổ địa khó lòng xiêu
Thì thôi chán phở về cơm nguội
Lá đỏ ngòi xanh gặp gỡ nhiều

(Cũng tập làm ngũ độ thanh chơi cho vui)


Không đề

Định trả lời thơ đã mấy chiều
E mình dở ý thật thành trêu
Vườn hoang tạ kẻ về tay dẫn
Chữ nhạt ơn ai bút ngoảnh dìu
Giọng trách chùng tim nghe cũng ngẩn
Câu hờn nặng giấy ngẫm thời xiêu
Vô tình phím gõ người không thử
“Lá đỏ ngòi xanh” nghĩ thiệt nhiều…

PL 22.10.2015

P/s: PL không thích ngũ độ thanh lắm, nhưng cũng thử làm

Lan Hương 23-10-15 07:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 100855)

Hoa bày bánh để bừng tim phổi

Câu này mắc bịnh hạc tất này, cô PL

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 100855)

Vườn hoang tạ kẻ về tay dẫn
Chữ nhạt ơn ai bút ngoảnh dìu

Còn 2 câu này hình như thất đối

phale 24-10-15 07:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 100862)
Câu này mắc bịnh hạc tất này, cô PL



Còn 2 câu này hình như thất đối

Sửa "để" thành "đặt" và đảo vị trí của "về" và "tay" là được hen Lan Hương :)

Lan Hương 25-10-15 05:21 PM

TÌNH GIEO ĐẤT BẠC
(Ngũ độ Thanh)
Em là gái trẻ hãy còn không
Lỡ phận thuyền quyên phải bế bồng
Hổ mặt ôm ngàn câu phũ chó
Thu hình gửi một nhánh sầu đông
Vì đâu khánh ngọc thành chum vỡ
Bởi nhẽ trời xanh hại má hồng
Muốn hỏi: con người sao nỡ bạc
Cha đời những kẻ chém rồi dông

phale 27-10-15 11:40 AM

Trưa

Đợi mãi thời gian vẫn lặc lè
Bên thềm nắng rực gió le te
Đêm vì muộn ngủ mi chùng rớt
Sáng bởi lười ăn bụng đói thè
Phím gõ run tay thèm bánh lại
Phôn nhìn díu mắt mộng giường de
Bầy chim ngỡ hiểu ngoài song đậu
Lích rích trêu ta ghét thiệt nè..

PL 27.10.2015

phale 02-11-15 04:12 PM

Tự thán

“Ngũ độ” hành ta muốn đỏ ngòi
Tay mòn tóc trụi nghĩ mà coi
Cơm vừa mấy muỗng câu tìm chọt
Ngủ mới vài canh chữ dậy đòi
Bởi tại trào lưu đành cưỡi rắn
Âu vì vọng hướng thử trèo voi
Từ hay phải dẹp thời nghe tiếc
Tủi những vần thơ tựa xác còi

PL 2.11.2015

phale 14-04-16 03:31 PM

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

Họ nghỉ ba mà tớ chỉ hai
Nhìn lên lịch đỏ thở thêm dài
Con chờ xuống biển canh chiều sáng
Bạn rủ lên đường hẹn mốt mai
Số rệp đành cam quanh quẩn riết
Cung bèo phải chịu ép o hoài
Cơm tiền áo gạo trêu mình nhỉ
Muốn thả cho rồi đỡ nặng vai

PL 14.4.2016

P/s: Thiên hạ được nghỉ bù, mình không được buồn chưa :(

Lan Hương 15-04-16 03:42 PM

Bạn nghỉ hai thì tớ cũng hai
Nhiều khi ngắn lại khỏe hơn dài
Thôi đừng ngắm biển hao tiền bạc
Hãy để an lòng thưởng sớm mai
Lạc thú đời nay thường rất sẵn
Thời gian cõi tạm có đâu hoài
Bao giờ rũ kiếp trầm luân hỉ
Nhẹ gót phong trần nhẹ cả vai

phale 09-05-17 02:51 PM

Bánh bột lọc trần

Ai về xứ Huế thử ăn chưa
Bánh lọc nhìn thôi cũng thích thừa
Vỏ trắng trong veo nhiều cũng hết
Nhân hồng thơm phức mấy không bưa
Nhỏ xinh rõ khéo hình người nặn
Dai dẻo đúng tài bột kẻ mua
Bởi nhớ vị quê ngồi tỉ mẩn
Hỏi ai muốn nếm để em chừa...

PL 7.5.2017

Lan Hương 11-05-17 07:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101558)
Bánh bột lọc trần

Ai về xứ Huế thử ăn chưa
Bánh lọc nhìn thôi cũng thích thừa
Vỏ trắng trong veo nhiều cũng hết
Nhân hồng thơm phức mấy không bưa
Nhỏ xinh rõ khéo hình người nặn
Dai dẻo đúng tài bột kẻ mua
Bởi nhớ vị quê ngồi tỉ mẩn
Hỏi ai muốn nếm để em chừa...

PL 7.5.2017

Điệp từ nhiều quá, cô PL

Bánh lọc ai làm đã chín chưa
Liều thân nếm thử món ăn thừa
Hồng hồng trắng trắng sao mà đẹp
Mát mát mềm mềm khó thể bưa
Một miếng ngàn vàng không có bán
Ba đời bảy kiếp dễ tìm mua
Lòng đang đói khát mơ đồ lạ
Dẫu chết ngay mai cũng chẳng chừa

phale 22-05-17 07:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 101586)
Điệp từ nhiều quá, cô PL

Bánh lọc ai làm đã chín chưa
Liều thân nếm thử món ăn thừa
Hồng hồng trắng trắng sao mà đẹp
Mát mát mềm mềm khó thể bưa
Một miếng ngàn vàng không có bán
Ba đời bảy kiếp dễ tìm mua
Lòng đang đói khát mơ đồ lạ
Dẫu chết ngay mai cũng chẳng chừa

Bánh dẻo nên nó vậy á Lan Hương :)

phale 24-05-17 10:02 AM

Trong lúc chờ khám

Bệnh viện gì đông quá đất trời
Rõ là người bệnh khắp muôn nơi
Xếp hàng lấy số đường không lệch
Ngồi ghế chờ tên mắt chẳng rời
Bác sĩ thành cha cam thỉnh chỉ
Nhân viên hóa mẹ cố nghe lời
Thời gian quý giá nơi nào khác
Chứ ở nơi đây... đợi rã rời... :)

PL 13.2.2017

Lan Hương 25-05-17 10:31 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 101694)
Trong lúc chờ khám

Bệnh viện gì đông quá đất trời
Rõ là người bệnh khắp muôn nơi
Xếp hàng lấy số đường không lệch
Ngồi ghế chờ tên mắt chẳng rời
Bác sĩ thành cha cam thỉnh chỉ
Nhân viên hóa mẹ cố nghe lời
Thời gian quý giá nơi nào khác
Chứ ở nơi đây... đợi rã rời... :)

PL 13.2.2017

Bài này điệp từ tới 3 lần, lại điệp vận nữa

phale 07-05-21 05:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 101812)
Bài này điệp từ tới 3 lần, lại điệp vận nữa


Mình vẫn chưa sửa nhỉ ?

Nhím con 07-05-21 05:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 105108)

Mình vẫn chưa sửa nhỉ ?

Spam quá !... :luoi:

phale 08-05-21 10:22 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 105111)
Spam quá !... :luoi:

Lâu lâu Spam miếng mà SMod khó tính quá á nha :20:

phale 12-05-21 09:09 AM

Tặng hội golf nha
Nhất là 15
Vui là chính nha !

Cái tội đem golf thả thínhhoài
Ra vào thấy miết thiệt tình... gai
Khi thì mỹ nữ cong đùi nhún
Lúc lại nam nhân ưỡn gậy dài
Bút quẫy hôm nào xuân hạ đắp
Thơ bày buổi đó nắng mưa phai
Chừ ham cuốc đất không ngừng nghỉ
Có lẽ là do nghiệp số đày

PL 12.5.2021


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:42 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.