Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Liên khúc "Dzái chời" khớ khớ khớ :D (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=313)

MoonRiver 13-05-10 04:23 PM

Lé ơi, chắc phải sắm quà
Dzái chi cho mệt, chẳng thà...kệ Thing

Nothing 13-05-10 04:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 4002)
Lé ơi, chắc phải sắm quà
Dzái chi cho mệt, chẳng thà...kệ Thing

Lão này nói đúng..ý mình
Dzái trời cho Lé thương tình, kệ Thing

COCKOO 13-05-10 04:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 4007)
Lão này nói đúng..ý mình
Dzái trời cho Lé thương tình, kệ Thing

Ngày mai bỗng bất thình lình
Dzái cho Lê hiện...chình ình cạnh Thing

Nothing 13-05-10 05:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 4010)
Ngày mai bỗng bất thình lình
Dzái cho Lê hiện...chình ình cạnh Thing

Thôi rồi Lé có đồng minh
Dzái Cóc chớ có chém mình Cóc ơi

Thập Cửu Yêu 13-05-10 06:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 4012)
Thôi rồi Lé có đồng minh
Dzái Cóc chớ có chém mình Cóc ơi

Dzái chời Lé gặp Nothing
Cả nhà ăn cưới linh đình thiệt dzui

Nothing 13-05-10 06:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Nguyễn (Gửi 4023)
Dzái chời Lé gặp Nothing
Cả nhà ăn cưới linh đình thiệt dzui

Úi zời 19 thầy dùi
Dzái trời chớ có nghe lời, Lé ơi

Thập Cửu Yêu 13-05-10 07:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 4026)
Úi zời 19 thầy dùi
Dzái trời chớ có nghe lời, Lé ơi

Dzái Nothing tóc rối bời
Lé vào Lé chải tốt tươi mái đầu

phale 13-05-10 11:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Nguyễn (Gửi 4032)
Dzái Nothing tóc rối bời
Lé vào Lé chải tốt tươi mái đầu


Dzái cho trồng kịp cau trầu
Để Thing hái trộm, đem nhau về nhà :luoi:

CrazyDog 17-05-10 05:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 4046)

Dzái cho trồng kịp cau trầu
Để Thing hái trộm, đem nhau về nhà :luoi:

Dzái cho xinh đẹp, nết na
Vợ em mong sẽ nuột nà như cô :nhaymat:

Thập Cửu Yêu 17-05-10 06:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CrazyDog (Gửi 4698)
Dzái cho xinh đẹp, nết na
Vợ em mong sẽ nuột nà như cô :nhaymat:

Thắp hương lên dzái Huy zô
Mê chưn dài sẽ bị bồ nhéo tai
:D

Nothing 17-05-10 06:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Nguyễn (Gửi 4707)
Thắp hương lên dzái Huy zô
Mê chưn dài sẽ bị bồ nhéo tai
:D

Thắp hương như thế oái oai
Dzái cho Zồ chớ .....hàng hai đi về

CrazyDog 17-05-10 06:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 4710)
Thắp hương như thế oái oai
Dzái cho Zồ chớ .....hàng hai đi về

Dzái Huy hổng bị pê đê
Kẻo không số kiếp não nề lắm thay :khoc:

Nothing 17-05-10 06:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CrazyDog (Gửi 4711)
Dzái Huy hổng bị pê đê
Kẻo không số kiếp não nề lắm thay :khoc:

Dzái cho Huy chớ thế này
Để còn có chỗ giãi bày....chị em

CrazyDog 17-05-10 07:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 4712)
Dzái cho Huy chớ thế này
Để còn có chỗ giãi bày....chị em

Dzái Huy có được khúc nem
Chị em nào thấy đều thèm được xơi :nguong:

kehotro 17-05-10 08:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CrazyDog (Gửi 4713)
Dzái Huy có được khúc nem
Chị em nào thấy đều thèm được xơi :nguong:

Crazy xuất hiện đây rồi
Dzái cho khúc dồi chú ấy vẫn nguyên

VỀ MIỀN TRUNG 17-05-10 09:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 4724)


Crazy xuất hiện đây rồi
Dzái cho khúc dồi chú ấy vẫn nguyên

Zái trời.... cứ mãi hàn huyên
Vườn thơ nhộn nhịp anh hiền tới lui

langthangkhach 17-05-10 09:36 PM

Zái trời tứ phía đầy mùi
Cho vui lối mộng tới lui anh hào

LAO HAC 17-05-10 09:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 4733)
Zái trời tứ phía đầy mùi
Cho vui lối mộng tới lui anh hào

Zdái trời đừng rách cí bao
Để em thỗi bóng bay cao tít rời

langthangkhach 17-05-10 09:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 4735)
Zdái trời đừng rách cí bao
Để em thỗi bóng bay cao tít rời

Zái trời zái rụng zái rời
Để cho lão hạc đem xơi chó vàng :Happy:

LAO HAC 17-05-10 09:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 4737)
Zái trời zái rụng zái rời
Để cho lão hạc đem xơi chó vàng :Happy:

Zdái trời bác bận không sang
Tứ chi em để phần nàng bốn quy

langthangkhach 17-05-10 09:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 4741)
Zdái trời bác bận không sang
Tứ chi em để phần nàng bốn quy

Ừ thì cứ để tứ chi
Zái trời cho cái củ mì sượng trân :nhaymat:

phale 20-05-10 02:01 PM

Người sao vắng bóng... bâng khuâng
Dzái trời cho lính đi tầm về đây

p/s: Nothing đâu rồi?

LAO HAC 20-05-10 02:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 5136)
Người sao vắng bóng... bâng khuâng
Dzái trời cho lính đi tầm về đây

p/s: Nothing đâu rồi?

Nothing đang bận kéo cày
Dzái trời một luống vớ ngay...củ mì

Nothing 20-05-10 03:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 5137)
Nothing đang bận kéo cày
Dzái trời một luống vớ ngay...củ mì

Củ mì là cái thứ chi
Zái Lão Hạc có củ mì này không:hi:

LAO HAC 20-05-10 03:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 5141)
Củ mì là cái thứ chi
Zái Lão Hạc có củ mì này không:hi:

Củ mì là Sắn em trồng
Zdái trời Nam Bắc luôn đồng nghĩa câu

phale 20-05-10 03:20 PM

Dzái trời ngoài nớ mùa đông
Để Lê gởi gối, chăn, mùng cho Thing..
.:cutesmile::snicker:

Nothing 20-05-10 03:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 5142)
Củ mì là Sắn em trồng
Zdái trời Nam Bắc luôn đồng nghĩa câu

Củ mì Bắc gọi củ .........nâu
Zái trời đúng thứ.......thị Mầu vẫn xơi:snicker:

Em đùa thôi nhá, chứ củ mì vẫn là..........củ mì

Nothing 20-05-10 03:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 5143)
Dzái trời ngoài nớ mùa đông
Để Lê gởi gối, chăn, mùng cho Thing..
.:cutesmile::snicker:

"Ngoài nớ" đang nóng nè mình
Dzái trời cho mát để tình tính tang

phale 20-05-10 03:26 PM

Dzái trời...Thing hóa cục than
Để Lê nướng củ khoai lang đỡ lòng
:snicker::snicker:

Nothing 20-05-10 03:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 5146)
Dzái trời...Thing hóa cục than
Để Lê nướng củ khoai lang đỡ lòng
:snicker::snicker:

Ôi trời, zái thế chết không
Dzái Lé đừng có cháy quần nướng khoai

phale 20-05-10 03:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 5147)
Ôi trời, zái thế chết không
Dzái Lé đừng có cháy quần nướng khoai


Dzái trời cho mốt cho mai
Nothing đi lạc gót hài vô Nam...

Nothing 20-05-10 03:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 5149)

Dzái trời cho mốt cho mai
Nothing đi lạc gót hài vô Nam...

Thing đang chẳng có việc làm
Dzái ngày ba bữa quai hàm được nhai

phale 21-05-10 01:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 5151)
Thing đang chẳng có việc làm
Dzái ngày ba bữa quai hàm được nhai


Dzái trời nối được cái tay
Thò sang bên nớ cho ngay bánh mì

phale 21-05-10 02:55 PM

Dzái trời đây đó gần nhau.
Channet sport lâu lâu... tò mò

lehong 08-06-10 07:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 5380)
Dzái trời đây đó gần nhau.
Channet sport lâu lâu... tò mò

Dzái Trời tôi dứt bệnh ho
Cho vợ tôi ngủ ngáy khò mỗi đêm

Bụi đường 08-06-10 07:54 PM

hehehe....
Tự nhiên tui được dzái trời
Cho tui trúng số suốt đời chơi hoang

lehong 08-06-10 08:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7394)
hehehe....
Tự nhiên tui được dzái trời
Cho tui trúng số suốt đời chơi hoang

dzaí trời cho vợ thai mang
Sớm sinh con gái đở đần Mẹ cha

son_nu83 08-06-10 09:35 PM

Dzái trời đừng đổ mưa nha
Sợ lắm cảnh ngộ trong nhà phải bơi

son_nu83 08-06-10 09:36 PM

.........................

LAO HAC 08-06-10 09:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sơn_nữ83 (Gửi 7411)
Dzái trời đừng đổ mưa nha
Sợ lắm cảnh ngộ trong nhà phải bơi

Cũng vì cái giậu mồng tơi
Dzái trời nó đổ qua chơi thăm nàng....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:55 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.