Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Biển Hồ Cốc 13-14/4/2012 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4138)

Nhím con 16-04-12 08:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 70673)
11.

Các chị em lui về phòng thay trang phục phù hợp trong khi các anh em chuẩn bị đạo cụ ngoài kia… Tím hình như đã say… thoái thác ở lại phòng...

Không biết PL & Trà đã điều tra ra được cí vụ... sau buổi tối một mình Tím trốn trong phòng thì... mấy buồng chuối đó chỉ còn sót lại có vài trái... :luoi:

Sa Thạch 16-04-12 11:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 70617)
Nàng xả hình được rùi đấy. Hình ta thì nhớ lựa tấm nào đẹp í nhá...

Nguyên cả ngày hôm nay, vừa làm trâu đi cày, vừa làm bò kéo xe, vừa ...chồm hổm đi câu....
Lang thang tính khều đểu vài màn nhạy cảm....thì mất hứng.....
Ôi...buồn.....đều phải như thế mới là con người là cuộc đời ư....
Thui mở phim The X ta luyện tiếp...Cưng lo mua xăng giải quyết đi hén...là lá la...

Sa Thạch 17-04-12 12:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 70653)
Sa Thạch tới Arap Seud kinh doanh cát nè...

http://i1208.photobucket.com/albums/...n/SaThchne.jpg

Thúc...nè....nhớ nha....
Đá còn cả chục 12 màn của Thúc ...những giấy phút kinh ngạ...c....đến hết hồn....
Thúc...hãy đợi đấy...hị...hị....

Sa Thạch 17-04-12 12:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 70602)
Em chạy vào điểm danh, báo cáo các anh chị Úm & Nhím đã về nhà an toàn ợ .

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới " đội chủ nhà " đại diện là anh Cá chuồn, chị Pha Lê, chị Tím ... đã hết lòng chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp gỡ vừa qua được diễn ra trong không khí hòa đồng thân thương. Cảm ơn thầy Nắng Xuân, anh Quân Tấn, anh Về Miền Trung, anh Sherk, chị Trà ... được gặp gỡ, giao lưu học hỏi cùng mọi người đã giúp em mở mang, bổ sung kiến thức vào số vốn hiểu biết ít ỏi của mình với thơ ca.

Vào với Nguyệt Viên chưa lâu nhưng những tình cảm chân tình của các anh chị dành cho nhau và lý tưởng mà các anh chị đang cùng nhau góp công xây dựng thực sự làm em rất cảm động... Ấn tượng rất nhiều với chị Tím - thành viên năng động vô tư và nhiệt tình nhất với Cổ Mộ nói riêng và Nguyệt Viên nói chung, thầy Nắng Xuân anh Quân Tấn anh Về Miền Trung trên diễn đàn Nguyệt Viên là những BGK công tâm, những người thầy nghiêm khắc tận tụy nhưng ngoài đời là những người anh người bạn vui vẻ dí dỏm dễ thương lúc nào cũng mang lại những tiếng cười sảng khoái.

Tạm biệt các anh chị và Sài Gòn thấy lòng bâng khuâng lắm. Chúc mọi người luôn vui khỏe, mong sớm được gặp lại mọi người .


Về bình an rùi Úm với ấy ấy nhỉ...
Thương Úm nhất nè...hãy cứ mãi dễ thương, và xử sự nhu mì ôn hòa hp bên tình yêu của em nhé.
Chị Tím xin lỗi Úm vì khoảng thời gian qua ...nghĩ em cũng ...hị...hị....
Nhưng tính chị thì Úm cũng hiểu hiểu mừ.... Thương thì cứ nói là thương ...còn khi ...là quăng đá thẳng, chứ ko lói sau lưng, hay trong hẻm gì cả...
Cái gì xuất phát từ chân thật( chân chính) đều bền vững cả...

P/S:...Hơ...hơ.....hôm nay mềnh bị làm sao...sến như con hến...

VỀ MIỀN TRUNG 17-04-12 01:23 AM

CHUYỆN KỂ LÚC 0 GIỜ

Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, anh chị em kéo nhau ra biển. Biển lồng lộng gió, đen kịt. Xa xa là những chấm đỏ vàng lung linh của những chiếc thuyền đánh dặm ngoài khơi. Mọi người mồ hôi nhễ nhại. Phần vì nóng của bếp lửa trại, phần vì nhiệt bốc lên khi đẫn Back vào. Tiger về xe riêng, lôi ra một thùng Ken. Cái thứ bia sang trọng trong nhà hàng giờ trở thành thức uống dặm chữa lửa. Cứ một ngụm rượu, một miếng cá khô lại hả họng tu một hơi bia. Rồi khà…rồi hát…rồi kể chuyện tiếu lâm…chuyện nói lái ba miền… Người kể chuyện cứ kể, người hát cứ hát, người tâm sự cứ tâm sự…chốc chốc lại dừng lại đồng thanh: Một …Hai…Ba…Zô zô ô ô ô……ồ ! Tiếng hô vang cả một khoảng trời.
Nhím xin ngưng trước, cũng phải ...hihihi… Anh Cá cũng xin ngưng, lý do đơn giản là lo cho tình hình chung ngày hôm sau. Thúc Nắng Xuân tất nhiên lấy cớ là có tuổi, nghỉ hưu thôi. VMT, Tiger và Quân Tấn đẩy thêm lon nữa, làm thêm dăm ba ngụm rượu mạnh nữa. …
Trên bãi biển, một nhóm văn nghệ sĩ bán chuyên nghiệp từ Sài Gòn xuống đang bày Organ, Guitare, loa thùng, amply, màn chiếu…ca hát rộn cả một dãy lều. Đến bài hát “Tôi xa Hà Nội” tự dưng lại không biết hát mà chỉ ấm ứ. Sẵn men trong người và máu mê nhạc, VMT tự dưng quất luôn. Dù khoảng cách là khá xa màn hình nhưng thuộc lời nên cứ thế mà mở hết công suất của thanh quản. Hát xong, nghe tiếng vỗ tay rộn lên, mới nhớ là mình đã quá sa đà. Đoàn du lịch tới hai, ba người chạy ra bắt tay và kéo vào chơi chung. Vốn hơi bị khan cổ từ trước mấy ngày, nay có chút rượu vào nên hát liều. Tuy nhiên, một chút bốc đồng và mang nặng âm hưởng miền Trung lại thành giọng và “hơi bị hay” nên nhanh chóng hòa vào được nhóm.
Khoảng 1h30 sáng thì có điện thoại nhắc mình đi ngủ để còn sức lo cho ngày mai. Ui chao ! Các tỷ lo cho mình quá. VMT lật đật về phòng.
Theo bố trí của chủ nhà, VMT ngủ chung giường với Thúc Nắng Xuân. VMT lay thúc dậy để cởi quần nhưng Thúc càng thủ chặt hơn. Mình rất ghét ngủ chung giường với ai mà cứ mặc nguyên quần áo như thế …!!!
Trời xứ biển mà sao nóng đến lạ. Xả vòi nước lạnh ngâm tới mấy phút rồi bật máy. Giờ này cũng có người vừa tan ca…Rượu bia bắt đầu ngấm. VMT ngủ thiếp đi cho đến khi nghe tiếng tàu sớm từ biển trở về.

úm_bala 17-04-12 01:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 70691)
Về bình an rùi Úm với ấy ấy nhỉ...
Thương Úm nhất nè...hãy cứ mãi dễ thương, và xử sự nhu mì ôn hòa hp bên tình yêu của em nhé.
Chị Tím xin lỗi Úm vì khoảng thời gian qua ...nghĩ em cũng ...hị...hị....
Nhưng tính chị thì Úm cũng hiểu hiểu mừ.... Thương thì cứ nói là thương ...còn khi ...là quăng đá thẳng, chứ ko lói sau lưng, hay trong hẻm gì cả...
Cái gì xuất phát từ chân thật( chân chính) đều bền vững cả...

P/S:...Hơ...hơ.....hôm nay mềnh bị làm sao...sến như con hến...

Chắc vì nay vừa bị làm trâu kéo cày, vừa làm bò kéo xe ... rùi còn bị cụt mất cái hứng này nên cái hứng khác nó nổi lên :D

Đùa chị tí thui chứ chị khách sáo với em vậy :bemused: Nghĩ thui thì đâu có rì :D Những điều đó xá chi với tình cảm tốt đẹp mà chị dành cho em.

Mà em đang nắm trong tay 1 loạt hình đáng " đồng tiền bát gạo " của mấy chị đó nhé :D Gửi lời " đe dọa " đợi chị Lê kể chuyện off xong sẽ tung lên :D Run chưa nào :D

úm_bala 17-04-12 02:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 70689)
Thúc...nè....nhớ nha....
Đá còn cả chục 12 màn của Thúc ...những giấy phút kinh ngạ...c....đến hết hồn....
Thúc...hãy đợi đấy...hị...hị....

Hết gọi bằng: " ê thúc " giờ là đe dọa cả thúc chứ :D

phale 17-04-12 05:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 70681)
Không biết PL & Trà đã điều tra ra được cí vụ... sau buổi tối một mình Tím trốn trong phòng thì... mấy buồng chuối đó chỉ còn sót lại có vài trái... :luoi:

Vụ này để người ta tự thú trước bình minh đi ha Nhím... PL lúc về phòng đã thấy nàng mơ đến tầng thứ 9 rồi..

tra sua 17-04-12 09:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 70700)
Chắc vì nay vừa bị làm trâu kéo cày, vừa làm bò kéo xe ... rùi còn bị cụt mất cái hứng này nên cái hứng khác nó nổi lên :D

Đùa chị tí thui chứ chị khách sáo với em vậy :bemused: Nghĩ thui thì đâu có rì :D Những điều đó xá chi với tình cảm tốt đẹp mà chị dành cho em.

Mà em đang nắm trong tay 1 loạt hình đáng " đồng tiền bát gạo " của mấy chị đó nhé :D Gửi lời " đe dọa " đợi chị Lê kể chuyện off xong sẽ tung lên :D Run chưa nào :D

Hic cái vụ này nguy hiểm quá ... máy nhỏ nhưng có võ nè ... có hình nào cháy nà không hả Úm ?????:snicker::snicker:

phale 17-04-12 02:09 PM

12.

Tiếng chuông điện thoại rung khiến PL giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ hơn 7 giờ… trời sáng tự khi nào không biết… Giọng anh Cá trên điện thoại:

- Dậy chưa?
- Dạ dậy rồi
- Giọng ngái ngủ thế
- Dạ…
- Thức mọi người dậy đi ăn sáng đi PL…
- Dạ…

Thế là ngồi dậy, gọi Trà và Tím. Buổi sáng mát dịu qua khung cửa sổ, nhìn biển xanh xa xa bỗng tiếc… Thế là không đón được bình minh lên trên biển rồi…

Một lát, anh VMT lại qua đập cửa í ới…

Tưởng nhà hàng cho mình ăn sáng buffet hoặc ít ra là được chọn món, ai dè, chỉ có 2 món: Mì bò – Mì hải sản. Mình đang khoái ăn mì, nên hí hửng với món mì hải sản…

Nhớ tin nhắn của anh Shrek, PL hỏi anh Cá:

- Sao tối qua anh Shrek không ở lại mà về thế anh?
- Ủa, anh ấy về hồi nào anh cũng không biết luôn.
- Vậy là phòng anh đặt cho anh Shrek và Minh không ai ở luôn à?
- Uhm…
- Chắc anh ấy bận việc gì…


Vừa nhâm nhi mì gói, vừa nghe anh VMT kể chuyện sau 0 giờ. Anh Quân Tấn cứ thắc mắc:

- Tím hôm qua biến đi đâu thế?

Tím cười cười bí ẩn…

Anh Cá lên chương trình hôm nay:

- Ăn sáng xong, mình qua Bình Châu tắm bùn rồi về nhé.

Tím thoái thác:

- Chắc không ai tắm đâu anh (sợ đen hỉ?). Ăn sáng xong rồi mình về Bà Rịa uống cà phê ăn trưa rồi chia tay…

PL thì biết lý do thoái thác này của nàng nà… Như đã bàn lúc đi, muốn về sơm sớm để còn Ốc Đào với Nhím và Úm…Lịch của Nhím chỉ còn một tí ti kẽ hở đó, định thò một chân vô đây mà…

phale 17-04-12 02:24 PM

Cả nhà tranh thủ chụp hình trước khi chia tay Hồ Cốc...


Ai đẹp trai nè...


Nắng Xuân 17-04-12 05:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 70698)
Thúc Nắng Xuân tất nhiên lấy cớ là có tuổi, nghỉ hưu thôi. VMT, Tiger và Quân Tấn đẩy thêm lon nữa, làm thêm dăm ba ngụm rượu mạnh nữa. …

VMT ưa dìm hàng... mình... vậy cà! Ghét tường thuật luôn cho... bị đì ráng chịu...
NX cũng dốc chai cùng Quân Tấn (hình như chỉ dân miền Tây mới làm được trò này ha=> Tranh thủ "nổ" tí).
Tiger, Quân Tấn và NX cùng về một lượt. Chỉ có VMT nghe phone, đi ăn mảnh một mình vì "mắc ca quá trời lun"... Cuối cùng về phòng lúc 03 giờ khuya, lại còn kéo ghế, online... Ai biết hắn đi ngủ mấy giờ.

Tuy xấu tính, nhưng tóm lại VMT cũng tốt bụng. Trước khi đi ngủ còn lấy mền cho Thúc. Chỉ tội thương binh Quân Tấn co ro trong cái lạnh từ máy điều hòa. Mà công nhận tên này hiền thật há! Gặp NX là chỉnh nhiệt độ lò sưởi thì 2 cái mền sẽ tự động bung ra ngay...!

boylangthang 17-04-12 05:28 PM

Tiếc thật là tiếc không có cơ hội gặp gỡ mọi người và được trực tiếp gặp, uốn riệu với NX và QT, biết đâu lại học được chiêu "cắn chai" nữa.

phale 17-04-12 07:16 PM

13.

Bịn rịn chia tay Hồ Cốc thật lâu, cả đoàn lên xe về Bà Rịa… Xe chạy được một đoạn thì điện thoại PL rung. Giọng anh Shrek:

- Chương trình hôm nay sao PL?
- Dạ, dự định là cà phê Bà Rịa, ăn trưa ở đó rồi chia tay anh à…
- Ăn ở Bà Rịa à? Về chỗ anh đi, anh đưa đoàn đi ăn…
- Dạ, để em bàn với anh Cá xem sao, mà chỗ anh là đâu vậy anh?
- Từ ngã ba Bà Rịa về hướng SG khoảng 15 km nữa…
- Dạ…

PL gọi cho anh Cá thảo luận:

- Anh Cá ơi, anh Shrek đề nghị mình về chỗ anh Shrek ăn trưa..
- Là ở đâu?
- Dạ, cách ngã ba Bà Rịa 15 km…
- 15 km hở… hơi xa đấy…Để anh bàn với 2 người bạn..

PL vừa tắt điện thoại vừa nghĩ, anh Cá đi xe với hai người bạn, nên việc đi ngược về hướng SG thêm 15 km không biết có tiện không… mà thịnh tình của anh Shrek cũng không thể từ chối, bèn tìm hỗ trợ từ Tím. Tím gọi cho anh Cá:

- Xe anh đi sau hay đi trước em vậy?
- …
- Đi sau thì đi theo em nhé!
- …
- Chỉ việc đi theo em, không được hỏi han gì…
- …
- Vậy nha anh Cá…

Cái nàng này đúng là lắm chiêu…

Hai xe bon bon về hướng Bà Rịa… Anh Shrek sợ đoàn đi lạc, nên gọi lại thêm 2 lần nữa:

- Em nói xe chạy đến ngã ba Cái Mép nhé… Đến đó rồi gọi cho anh, anh chạy ra ngay..
- Dạ..

Anh VMT sau một đêm ngủ dậy, vẫn sung sức, tiếp tục kể chuyện Tiếu Lâm… làm cả xe cười nghiêng ngả… Được một lúc mọi người lăn ra ngủ… PL ngồi ghế sau bác tài nên ngoái lại sau len lén quan sát… Định chụp vài kiểu tư thế ngủ của mọi người mà sợ cháy máy nên thôi…

phale 17-04-12 07:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi boylangthang (Gửi 70732)
Tiếc thật là tiếc không có cơ hội gặp gỡ mọi người và được trực tiếp gặp, uốn riệu với NX và QT, biết đâu lại học được chiêu "cắn chai" nữa.

Anh bữa nào vào chịu phạt đi nha...

phale 17-04-12 07:48 PM

14.

Quán Hải Sản mà anh Shrek đưa mọi người đến nằm cách ngã ba Cái Mép khoảng 500 m. Trước cửa quán đã có mấy chiếc xe hơi đang đậu.

Quán theo kiểu nằm cạnh bờ sông, ghế thấp, bàn thấp… không gian tương đối rộng. Anh Shrek định tìm chỗ đẹp cho mọi người ngồi hóng gió sông nhưng mùa này sông cạn, gió chỉ có hương bùn nên mọi người chọn bàn nằm ở gần cửa, thoáng gió…

Gặp anh Shrek từ hôm qua mà giờ PL mới ngắm nghía anh ấy chút, dáng dấp phong trần, phong thái đĩnh đạc. PL chợt nghĩ, ai ở cạnh anh Shrek chắc hẳn sẽ luôn có cảm giác được chở che, tin cậy…

Tím, Trà, Úm được anh Shrek nhờ đi chợ, vào tận bếp chọn hải sản…

PL tranh thủ tác nghiệp chụp dọc, rồi lại chụp ngang.

Thức ăn chưa mang lên thì anh Shrek có việc tranh thủ đi:

- 15 phút nữa anh quay lại, em với mọi người cứ tự nhiên trước nhé!

Lúc ấy PL nghĩ, anh Shrek bận rộn thế này mà vẫn nhiệt tình với đoàn… thật quý. Cũng thoáng một chút ái ngại không biết có làm phiền anh ấy không…

Món ăn vừa bày biện, rượu vừa rót ra ly thì đã thấy anh Shrek quay lại. Hải sản có những món lạ PL mới ăn lần đầu như: Ốc mía, có cái lưỡi màu đỏ thật đẹp, rồi con gì hấp mỡ hành í nhỉ, hấp gừng nữa. Tím vẫn chưa ngán Ốc Mỡ xào me dù lần đi ăn hải sản nào PL cũng thấy Tím kêu món này…

Các món ốc vị thật ngọt, thật ngon. Đến bây giờ PL vẫn ấn tượng vị ngọt của những món ốc mình ăn hôm đó. Anh Shrek ăn ít, uống cũng ít, rất chu đáo quan sát thức ăn thừa thiếu để gọi thêm món này món kia…

PL hay bị cảm động bởi sự chu đáo của người đàn ông, nên buổi trưa hôm đó đọng lại trong lòng PL những tình cảm tốt đẹp về người anh, người bạn mình đã gặp. Cảm động với lời anh Shrek:

- Bữa trưa này để anh lo nhé... Đoàn cứ thoải mái...

Buổi trưa này vắng gia đình Tiger vì Tiger có việc bận buổi trưa.

PL nhìn những gương mặt mà lát nữa mình phải chia tay. Ai bảo thế giới mạng là ảo chứ, những người bạn này PL đã quen biết bao năm nay, vẫn dành cho nhau sự chân thành. Nếu không thế thì Nhím, Úm đã không vượt cả ngàn cây số vào. Anh VMT cũng đi một quãng đường hơn 600 km, Anh Quân Tấn, Thúc NX, Trà Sữa cũng đã lặn lội đêm khuya đến với bạn bè, Tím đã gác công việc tham gia không ngại ngần, anh Shrek cũng chằng nề hà trời tối đêm khuya đến với những người bạn còn xa lạ. Thương nhất anh Cá, một mình đảm đương việc tổ chức, bỏ cả công việc, tư việc…ráng chu toàn mọi thứ không băn khoăn tính toán… Cũng phải kể đến 2 người bạn của anh Cá đã vui trọn vẹn, hòa đồng với những người mình gặp lần đầu… và cả gia đình Tiger cũng đã dành thời gian xuất sơn...


Khi vui, thời gian dường chạy nhanh hơn… Cuộc vui nào cũng tàn, gặp gỡ nào rồi cũng chia xa. Mọi người bịn rịn chia tay anh Cá với lời hẹn: “Gặp lại mai này”. Lòng PL bâng khuâng khi anh VMT bắt nhịp bài:

“Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua như phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai. Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy. Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy…”

Uhm, chia tay thôi và hẹn mai này nhé cả nhà!

phale 17-04-12 07:52 PM

PL xin thay mặt BQT diển đàn cảm ơn tất cả những tấm lòng của thành viên đã dành cho diễn đàn chúng ta. Cảm ơn anh Cá Chuồn đã tổ chức thành công buổi kỷ niệm diễn đàn chúng ta tròn 2 tuổi. Cảm ơn các thành viên đã tham gia và cảm ơn những thành viên đã dõi theo….
Diễn đàn chúng ta được nuôi nấng bởi những tình cảm này của các thành viên nhất định sẽ ngày càng phát triển thành sân chơi đầm ấm cho các thành viên diễn đàn ghé vào trong những giờ rảnh rỗi của cuộc sống tất bật này.

Thân chúc các BQT, BĐH, các thành viên nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

PL đặc biệt cảm ơn Admin và Lữ Khách, dù không tham gia được, đã dõi theo buổi off của diễn đàn, thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi thăm các thành viên trong 2 ngày ở Hồ Cốc. PL cũng chúc Admin và Lữ Khách nhiều sức khỏe để điều hành diễn đàn hoạt động ngày càng bền vững nhé!

Cá chuồn 17-04-12 09:08 PM

Có vẻ như đã đến lượt Tím, Úm show hàng "lượm" được rồi. Thank PL vì cí report không thể đầy đủ hơn nhé. :luoi::luoi::luoi::luoi::luoi:

hoabeodai 17-04-12 10:22 PM

mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú mấy thím mấy bác làm ơn xả ảnh cho em nghía đỡ nghiện tí ạ!!!!:congratulate::congratulate:

úm_bala 18-04-12 01:43 AM

Chị Lê RP đọc lê - tê - phê nuôn :p Mà phục trí nhớ của chị Lê thật :expect:

Ngồi lựa hình mà cảm xúc về buổi off và những người bạn hôm đó vẫn dào dạt trong em, dù nó đã thuộc về " ngày hôm qua " mất rồi ... Xin được gửi theo hình những cảm nhận của cá nhân em về từng người anh người chị đã được gặp gỡ và cùng làm nên những nụ cười, những kỷ niệm ko phai ...

( Em có lỡ nghĩ xấu ai cũng đừng ném đá em tội nghiệp :nguong: )

úm_bala 18-04-12 02:20 AM

Lần đầu tiên được đến với Hồ Cốc thầm khâm phục loạt hình ảnh RP trước đó của anh Boy - quá sống động . Tháng 4 hiện ra mát mắt với những mảng xanh kết hợp thật hài hòa của trời mây, biển và cây lá. Hình như là nắng nơi đây sáng hơn và vàng hơn Hải Phòng thì phải.


Thảm cỏ mọc dài quanh co kề dưới chân những dãy phòng nghỉ điểm những bông hoa vàng xinh xinh nhỏ nhỏ. Úm tưởng đó là 1 loại rau ( vì một trong những ấn tượng với miền Nam là rất nhiều loại rau ăn sống như kiểu một số loại rau thơm ngoài Bắc. Và người miền Nam thích ăn giỏi, ăn cuốn cuộn nhiều loại rau lại cùng nhau ) nhưng chị Lê nói rằng đó chỉ là cỏ thôi. Ui, cỏ mà cũng đẹp thật, bắt mắt người ta quá !


Đoàn được sự hướng dẫn của anh Cá về nhận phòng, nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn trưa


Anh VMT làm dáng kéo xe cực chưa nà :D


Khi Úm chạy qua phòng các chị, thấy chị Tím đang vậy nà :D
http://i641.photobucket.com/albums/u...2/IMG_0023.jpg

Chị Lê giơ súng bắn lia lịa , chị Tím la oai oái kêu ko được post hình ảnh vậy lên NV nha ( chị Tím chỉ kêu chị Lê thui mà :rang: )

Chị Trà dường như thấm mệt, thấy Úm giơ súng thì phải bật dậy luôn ( chắc sợ NV cháy mất :snicker:)

http://i641.photobucket.com/albums/u...2/IMG_0028.jpg

Một hồi sau mọi người cùng tụ tập ngoài lều trước biển, các tay súng miệt mài sáng tác và những câu chuyện tiếng cười vẫn vang lên ko dứt ( tiếc rằng loạt hình này của Úm phản sáng nhìn ai cũng tối thui nên ko mang ra khoe được . Úm chỉ biết bấm thôi chưa biết chụp hình mà :nguong: )




úm_bala 18-04-12 02:31 AM

Mọi người cùng tập kết tại phòng ăn và tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng nhau. Cái này là Úm nhờ anh phục vụ ở đó chụp, vẫn thiếu mất chị Tím vì đang lăng xăng tác nghiệp mọi vị trí :D


Ngồi quây quần cùng nhau, làm quen người mới hàn huyên người cũ ...


Chị Lê với chị Tím vẫn bận bịu với những cây súng của mình. Người chỉ người học để cho ra những tấm hình chuẩn đẹp hơn


Chị Tím hết xoay lại vặn đăm chiêu chưa kìa :D




úm_bala 18-04-12 03:15 AM

Tiệc chính mừng sn NV tròn 2 tuổi được diễn ra vào buổi tối. Anh Cá đại diện cho " đội chủ nhà " có đôi lời với " 3 họ " :D


Đây là lần thứ 2 Úm được gặp anh Cá.
Anh Cá trong Úm là một người hiền hòa, dễ gần cho ngừoi đối diện cảm giác bình lặng. Một người anh chu đáo luôn lo lắng và luôn thấy áy náy với lòng mình vì chưa đủ chưa tròn với mọi người. Anh Cá ui ! Ko ai trách anh Cá được đâu vì mọi người đều hiểu tấm lòng của anh và tất cả sự cố gắng nơi anh. Thực sự anh Cá đã làm rất tốt mà :hoanho:


Sau lời mở đầu của anh Cá, mọi người cùng nâng cao ly chúc mừng sn của NV lần 2. Chúc mừng cho cuộc hội ngộ thân tình đầm ấm


Tiếp sau anh Cá là lời phát biểu của anh VMT thay mặt BQT diễn đàn Nguyệt Viên tóm tắt tình hình hoạt động, những thành quả và những ưu nhược điểm từ lúc xây dựng NV cho đến nay. Kế đó là anh Nhím đại diện cho lớp môn sinh đầu tiên của Cổ Mộ nói đôi lời tâm huyết. Chị Lê công bố các giải của Cuộc thi thơ Đường Luật "Thơ Tình Mùa Đông - 2011"
( Rất xin lỗi các bạn đang chờ đón đọc qua Net Úm ko ghi lại được loạt hoạt động này vì máy hết pin phải chờ xạc. Đành chờ xem hình bên máy chị Tímthui :rang: )

Trong tiệc sn NV tròn 2 tuổi chị Lê cũng giới thiệu đến mọi người tuyển tập thơ Đường luật đầu tiên của Cổ Mộ phái với tựa là " Cổ Mộ Đường Thi " . Tập thơ tuyển chọn các bài thơ Đường luật do chính các thành viên trong phái Cổ Mộ sáng tác.


Qua ánh mắt chị Úm thấy cả niềm hạnh phúc và tự hào.


Đây cũng là lần gặp thứ 2 của Úm với chị Lê. Ấn tượng thì nhiều lắm, từ lúc chưa gặp đã mê thơ của chị ... những con chữ ngoan hiền nhu mì buồn buồn đan chảy nói hộ những cảm xúc riêng mang với đời, với người của chị lúc nào cũng cho Úm rất nhiều cảm xúc.

Nhưng đừng nghĩ chị Lê yếu đuối. Gặp rồi mới biết chị Lê tuy có đa sầu đa cảm nhưng bên trong một vẻ ngoài dung dị lại là một tấm lòng, một trái tim đầy nhiệt huyết. Chị rất dễ mến và chu đáo với tất cả mọi người, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn... Ở chị có tất cả phẩm chất của cô gái sông Hương núi Ngự đằm thắm dịu dàng.

Có lẽ ko phải vô nguyên thầy Nắng Xuân chọn ghép hình chị vào trong tách cà phê như thế. Một ly này rồi thêm ly nữa người thưởng thức cà phê đều biết càng nhâm nhi càng thấy khó thiếu làm sao ...


Hình này là khi chị Lê vừa thay xong áo đầm bị Úm xông vào bắt quả tang :D Và phải thốt lên : " ui chị đẹp thế ! " Trong chiếc đầm xanh chị Lê thật khác với những thường ngày, đẹp dịu dàng thôi chứ ko hề chói nhé . ( Người mẫu bị khen vẫn còn ngượng chỉ biết cười xòe nên ko được tự nhiên :D ) Nhìn hình này làm Úm nhớ đến 2 câu thơ của thầy Nắng Xuân.

"Em cười, nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh"

Thầy Nắng Xuân cho Úm mượn chút kua chị Lê nha thầy :congratulate: :D

phale 18-04-12 08:48 AM

Úm toàn chụp được cảnh nóng nhể. PR cho chị nhiều thế Úm... Cảm ơn những tấm hình dễ thương của Úm nhé.

phale 18-04-12 08:50 AM

Ngắm tới ngắm lui hình, PL thích tấm này của Tím nhất nè...


boylangthang 18-04-12 09:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 70775)
Ngắm tới ngắm lui hình, PL thích tấm này của Tím nhất nè...


Nếu em T đi chân trần và góc chụp qua phải chút để lấy thêm "tầm nhìn" thì ...đỉnh của đỉnh.
(Lăng quăng xê nhiều có khi em ý thành hót gơn NV mất)

Bụi đường 18-04-12 09:26 AM

Trông Tím quá pờ rồ luôn...mà nàng chụp lọ chai nào ngoài biển thế???hehehe.....xách dép chạy

phale 18-04-12 09:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi boylangthang (Gửi 70776)
Nếu em T đi chân trần và góc chụp qua phải chút để lấy thêm "tầm nhìn" thì ...đỉnh của đỉnh.
(Lăng quăng xê nhiều có khi em ý thành hót gơn NV mất)

Tím oai, mai ra resort Hương Phong diễn lại, PL chụp gởi dự thi "Phụ nữ quanh ta" hén...

Nắng Xuân 18-04-12 12:00 PM

http://i1208.photobucket.com/albums/...NguyetVien.jpg

Tạp chí Quốc tế cũng theo dõi Nguyệt Viên Off...

úm_bala 18-04-12 12:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 70774)
Úm toàn chụp được cảnh nóng nhể. PR cho chị nhiều thế Úm... Cảm ơn những tấm hình dễ thương của Úm nhé.


Em xin phép được bày tỏ cảm nghĩ rùi mờ chị ui :p

úm_bala 18-04-12 12:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi boylangthang (Gửi 70776)
Nếu em T đi chân trần và góc chụp qua phải chút để lấy thêm "tầm nhìn" thì ...đỉnh của đỉnh.
(Lăng quăng xê nhiều có khi em ý thành hót gơn NV mất)

Chị Lê chụp chị Tím đẹp vậy mà em chụp chị Tím thì ... :nguong: Có nên tung ngay ra ko anh nhỉ :nhaymat:

boylangthang 18-04-12 12:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 70790)
Chị Lê chụp chị Tím đẹp vậy mà em chụp chị Tím thì ... :nguong: Có nên tung ngay ra ko anh nhỉ :nhaymat:

Tung mạnh đi Úm.
(Nhắn cả với N, chiều 2/5 mấy anh em mình cắt cơm nhà để đi ăn với hót gơn nhé Úm)

MoonRiver 18-04-12 01:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi boylangthang (Gửi 70776)
Nếu em T đi chân trần và góc chụp qua phải chút để lấy thêm "tầm nhìn" thì ...đỉnh của đỉnh.
(Lăng quăng xê nhiều có khi em ý thành hót gơn NV mất)

Góc này mới khoe được cái lọ dài dài thế kia chứ. :))

phale 18-04-12 01:32 PM


phale 18-04-12 01:49 PM

Anh kéo... em đẩy... mình tiến lên nào...

http://farm6.staticflickr.com/5279/7...e9ca755c_z.jpg


Thúc: Chơi kỳ nha, chú rể đâu không bưng, bắt Thúc bưng nha...

http://farm8.staticflickr.com/7072/7...ba97d5b5_z.jpg

phale 18-04-12 01:59 PM

Em ơi...ANH thồ đồ đến rồi nè... (Thấy anh giỏi chưa?)



Sa Thạch 18-04-12 02:37 PM

Cac thim, cac bac cu vot het len di nhe....
Em cu tu tu.....ka...ka...ka....
Em quen ca an, cu mai me canh me...chup qiu dzi....
ho...ho...nhin 01 lot hinh ...moi biet menh ko phi cong....hehhehe....
Cai VNI cua e no bi chuot gap roi, toi em ranh em moi chop no lai dc, mong ac min va co chu bac ...dung chem em

phale 18-04-12 02:39 PM


phale 18-04-12 02:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 70801)
Cac thim, cac bac cu vot het len di nhe....
Em cu tu tu.....ka...ka...ka....
Em quen ca an, cu mai me canh me...chup qiu dzi....
ho...ho...nhin 01 lot hinh ...moi biet menh ko phi cong....hehhehe....
Cai VNI cua e no bi chuot gap roi, toi em ranh em moi chop no lai dc, mong ac min va co chu bac ...dung chem em

Xả hàng đi nàng, nhấp nhử hoài...

phale 18-04-12 02:46 PM

Úm chộp được ai cười tươi thế Úm...

http://farm8.staticflickr.com/7089/6...afc43d66_z.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:12 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.