Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Thúc Nắng Xuân (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Họa thơ Online (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4163)

Nắng Xuân 03-04-13 08:01 AM

ĐIỂM MẶT BẠN THƠ

Lục Bát Trà Tiên Thiện Khách là…
Duy Tường Hải Hạc Thức An ta…
Quỳnh Vân Bảo Quậy Vườn Trăng đă…
Thủy Ngọc Chuồn Thư Áo Trắng đà…
Mỹ Cẩm Xuân Đào Mưa Tuyết vẫn…
Hồng Phong Hạ Phượng Nắng Sương mà…
Rồng Xanh Tiểu Quỷ Dương Trần có…
Phước Ngộ Hoài Minh Tiến Hiệp và…

Nắng Xuân
01/4/2013

Lục: Lục Đục (Trương Thị Thanh Trúc_Lưu Ly Tím); Bát: Bát Ái (Quê Hương); Trà: Trà Sữa; Tiên: Mị Nương; Thiện: Hoàng Hà; Khách: Lữ Khách, Langthangkhach; Duy: Phan Duy; Tường: Tường Thụy; Hải: Hồng Hải; Hạc: Lăo Hạc Cần Thơ (AT), Lăo Hạc (NV); Thức: Nguyenthuc; An: Hoatigon102084; Quỳnh: Quỳnh Nguyễn, Hoa Quỳnh; Vân: Vân Vi, Vancali97; Bảo: Thất Bảo (Poetic Soul), Bảo Minh Trang; Quậy: Chú Quậy; Vườn Trăng: Nguyệt Viên; Thủy: Việt Thủy, Hương Thủy, Lính Thủy; Ngọc: Phale, Venus; Chuồn: Cá Chuồn; Thư: Hoàng Giao; Áo Trắng: aotrang.vn, Yên Hà; Mỹ: Mỹ Linh, Sa Thạch Tím; Cẩm: Huyzozo; Xuân Đào: Nguyên Xuân; Mưa: Mưa Thu; Nắng: Hoa Nắng, Nắng Xuân; Hồng: Hoa Hồng Tím; Phong: Thu Phong; Hạ: Hoa Hạ, Phượng: Hạ Phượng; Tuyết: Song Tuyết; Sương: Thu Sương; Rồng Xanh: Thanh Long, Kiều Thành; Tiểu Quỷ: Virusinlove; Dương: Moon, River, Nothing; Trần: Trần Nguyễn; Phước: Thành Phước (Nguyên Thoại); Ngộ: Pumanew; Hoài: Ngũ Hoài (CASA); Minh: Nhím Con, Dr. Minh, Tiến: Doăn Tuệ; Hiệp: Jkfan, Sĩ Đoan (Phạm Văn Hiệp), Đông Ḥa (Nguyễn Chí Hiệp)...


Nắng Xuân 04-04-13 09:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 91445)
ĐIỂM MẶT BẠN THƠ

Lục Bát Trà Tiên Thiện Khách là…
Duy Tường Hải Hạc Thức An ta…
Quỳnh Vân Bảo Quậy Vườn Trăng đă…
Thủy Ngọc Chuồn Thư Áo Trắng đà…
Mỹ Cẩm Xuân Đào Mưa Tuyết vẫn…
Hồng Phong Hạ Phượng Nắng Sương mà…
Rồng Xanh Tiểu Quỷ Dương Trần có…
Phước Ngộ Hoài Minh Tiến Hiệp và…

Nắng Xuân
01/4/2013

Lục: Lục Đục (Trương Thị Thanh Trúc_Lưu Ly Tím); Bát: Bát Ái (Quê Hương); Trà: Trà Sữa; Tiên: Mị Nương; Thiện: Hoàng Hà; Khách: Lữ Khách, Langthangkhach; Duy: Phan Duy; Tường: Tường Thụy; Hải: Hồng Hải; Hạc: Lăo Hạc Cần Thơ (AT), Lăo Hạc (NV); Thức: Nguyenthuc; An: Hoatigon102084; Quỳnh: Quỳnh Nguyễn, Hoa Quỳnh; Vân: Vân Vi, Vancali97; Bảo: Thất Bảo (Poetic Soul), Bảo Minh Trang; Quậy: Chú Quậy; Vườn Trăng: Nguyệt Viên; Thủy: Việt Thủy, Hương Thủy, Lính Thủy; Ngọc: Phale, Venus; Chuồn: Cá Chuồn; Thư: Hoàng Giao; Áo Trắng: aotrang.vn, Yên Hà; Mỹ: Mỹ Linh, Sa Thạch Tím; Cẩm: Huyzozo; Xuân Đào: Nguyên Xuân; Mưa: Mưa Thu; Nắng: Hoa Nắng, Nắng Xuân; Hồng: Hoa Hồng Tím; Phong: Thu Phong; Hạ: Hoa Hạ, Phượng: Hạ Phượng; Tuyết: Song Tuyết; Sương: Thu Sương; Rồng Xanh: Thanh Long, Kiều Thành; Tiểu Quỷ: Virusinlove; Dương: Moon, River, Nothing; Trần: Trần Nguyễn; Phước: Thành Phước (Nguyên Thoại); Ngộ: Pumanew; Hoài: Ngũ Hoài (CASA); Minh: Nhím Con, Dr. Minh, Tiến: Doăn Tuệ; Hiệp: Jkfan, Sĩ Đoan (Phạm Văn Hiệp), Đông Ḥa (Nguyễn Chí Hiệp)...



Diễn giải:
T́m được bát trà ngon để chiêu đăi thiện khách, hiền tài là... một trong những khát khao cháy bỏng trong tâm niệm của gia chủ. Chỉ khi đă hiểu rằng loài hạc từ biển (phương xa) bay về (nhân tài gia nhập) là đánh thức tiềm năng và chứng tỏ sự b́nh an, lành mạnh của môi trường đang sống (con đường ta đă chọn). Sắc mây lộng lẫy thầm nhắc ta trước tiên nên đóng góp xây dựng Nguyệt Viên... ngày càng lớn mạnh. Ḍng nước trong như ngọc (lớp trẻ) chảy đến trang Áo Trắng như động viên ta... cần cố gắng nhiều hơn. Dù muôn cám dỗ (mỹ nữ, cuộc sống nhung gấm) nhưng tấm ḷng son (xuân đào) vẫn cứ lao vào học hỏi, thách thức những khó khăn như cuồng phong, băo tố, nắng hạ, mưa đông... Ḍng đời có những lúc thăng trầm, đôi khi có thể bị tiểu nhân cản bước, nhưng hạnh phúc sẽ đến với những người có tri thức là một chân lư minh chứng rơ ràng không thể phủ nhận được (hoài minh). Sự tiến bộ, hợp tác sẽ luôn là... tiền đề cho sự phát triển, thành đạt và vinh quang.

Nắng Xuân 07-04-13 10:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi vancali96 (Gửi 106451)
Phó nḥm

Tuổi trẻ ham vui nghiệp phó nḥm
Bóng hồng cận vách dáng vừa nom
V́ đôi mắt biếc t́m khe nghía
Bởi cọng rau xanh lén cửa ḍm
Ước tối chui rào ra sức lượm
Mong ngày phá cổng mặc t́nh gom
Sân si cơi trọc đầy ham muốn
Mới quá thanh xuân tướng đă kḥm

Vancali 4.3.13


http://s21.postimg.org/u21d74oiv/Pho_nhom_copy.jpg

NH̉M !


Con mắt chưa đui, cứ phải nḥm,
Nḥm xa chẳng rơ, lại gần nom.
Gặp em má thắm tḥm thèm tóm,
Đụng ả mày xanh thấp thỏm ḍm.
Đôi lựu hồng hào, lia mắt trộm,
Cặp lê tṛn trịa, phóng tay gom.
Đường t́nh vực thẳm sâu hom hỏm,
Lỡ bước sa chân khổ xác kḥm.


phamanhoa


CỨ NH̉M

Dù đuôi cặp mắt cũng thèm nḥm
Cái tiếng chân dài, há chả nom
Loáng thoáng từ xa ti hí ngó
Lù đù ở cạnh hả hê ḍm
Đường t́nh sức chỉ dưng không thích
Cửa ái bung then lẽ chả gom
Mặc kệ về sau… sau mấy nữa
Răng long, tóc bạc hoặc lưng kḥm.

Pt.


TIẾNG VIỆT!

Kẻ nói là “xem”, kẻ nói “nḥm"
Khi cần biến đổi gọi rằng: “nom”
Nhiều anh bỡn cợt bày ra: “nghía”
Lắm chị đùa vui kết lại: “ḍm”
Rối bởi văn từ chưa tóm gọn
Phiền v́ chữ nghĩa chẳng thu gom
Lần trang tự điển c̣n “coi, ngó”…
“Ngắm, dơi, nh́n, trông” quá khật kḥm!
:gn25::gn9::gn20:
Vịt hồng
[/QUOTE]

Quote:

Nguyên văn bởi phamanhoa (Gửi 106455)
SỰ ĐỜI


Quân tử hiền nhân đă thích nḥm,
Anh hùng hào kiệt cũng ham nom.
Hớ hênh ắt có người xem trộm,
Kín đáo th́ không kẻ ngó ḍm.
Dàn cảnh khoe hàng, vàng muốn tóm,
Bày tṛ lộ của, bạc ham gom.
Đại gia tối mắt sa chân ngỏm,
Thiếu chủ tàn gia khụy gối kḥm.

phamanhoa



CHUYỆN TÀO LAO

Người ưa kín kẽ, lấy đâu nḥm?
Những kẻ tuềnh toàng, cứ việc nom
Váy cộc tha hồ cho gă nghía
Dài chân thỏa sức để anh ḍm
Đàn ông háo sắc, ngu ǵ lượm
Phụ nữ tham tiền, dại mới gom
Bởi ngó, nh́n, trông… sinh lắm chuyện
Tào lao bắt tội xác thân kḥm!

Đồ Lăng



HIẾU HỌC
"Thư trung hữu nữ nhan như ngọc"

Tềnh hênh cớ sự... trách ai nḥm
Cái đẹp phô bày... khoái lạ nom
Núi hạ hai g̣ tim mộng ngắm
Rừng xuân một dải năo mơ ḍm
Vườn lan ngơ trúc anh hùng thưởng
Dáng liễu tơ hồng trí giả gom
Thoải mái coi, nh́n, xem, ngó, đọc
"Tàng thư chứa ngọc" khiến lưng kḥm.

Nắng Xuân
07/4/2013

Nắng Xuân 23-04-13 05:24 PM

Quote:

CHIỀU

Lăng đăng bên trời những áng mây

Chcơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo ḿnh trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nh́n hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim ḿnh bỗng ngất ngây
.


Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm

26. THOẢNG

Ngả bóng lưng đèo lăng đăng mây
Bờ khe lốp xốp cỏ rêu đầy
Rừng buông tấp tểnh sương đằm loáng
Nắng tắt mơ màng khói nhạt vây
Lạnh lẽo truông buồn heo hút xứ
Âm thầm rẻo vắng trập trùng cây
T́nh xưa réo gọi ḷng đau đáu
Một thoáng thâm trầm mắt dại ngây...!

Nắng Xuân

April 23, 2013

Nắng Xuân 24-04-13 06:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết (Gửi 110681)
KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi măi vạt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru t́nh đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông

Quote:

Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết (Gửi 110698)
1- Đêm mộng

Ngả ngớn thông reo giữa thượng ngàn
Rừng già thác đổ vọng như than
Say nh́n ánh sáng ngôi sao rụng
Đắm ngó tia vàng bóng nguyệt đan
Gió lộng gieo mơ tâm hết khổ
Mây vờn thả mộng dạ đau tan
Bay hồn lạc bước vào cung quảng
Tấu khúc t́nh ca ngọt tiếng đàn

Thanh Thanh Khiết
23.4.2013

Quote:

Nguyên văn bởi Khắc Hiền (Gửi 110705)
2-CỨU LÁ PHỔI XANH

Thác chảy mưa tuôn giữa đại ngàn
Nghe con vượn hót hay là than
Mong t́m tổ ấm con tim rụng
Kiếm chốn nương thân,bẫy sắt đan
Muông thú nhờ rừng mà phát triển
Loài người cậy thế,đă tiêu tan
Môi trường,khí quyển đang ô nhiễm
Cứu lá phổi xanh vọng diễn đàn

Khắc Hiền
23.4.2013

Quote:

Nguyên văn bởi Tô Chí Tự (Gửi 110708)
3_ Hổ sập Bẩy

Cất tiếng gầm vang giữa đại ngàn
Sơn lâm chúa tể cũng đành than !
Ḷng ngay đâu nghĩ cần giăng bẩy ,
Dạ thẳng nào lo lưới chắn đan !
Nọ lúc đỉnh đồi khua nắng trải ,
Ḱa khi ḷng suối khuấy trăng tan ...
Tủi thân ngẫm lực tàn thêm hổ ,
Con thác trêu ngươi măi dạo đàn !!!


23/04/13
Tô Chí Tự

Quote:

Nguyên văn bởi manhky (Gửi 110714)
4 - MƯA BĂO

Rậm rịch vang xa tiếng sấm ngàn
Mây trời nức nở thả lời than
Từng cơn gió dật hồn giăng trải
Mỗi trận mưa khùng chớp lóe đan
Ruộng lúa ra hoa đà xóa sạch
Nương khoai đậu quả đă xua tan
Mong cho hết băo đời vui lại
Nắng ấm lung linh rộn khúc đàn .

Mạnh Kỷ
14/04/2013

Quote:

Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc (Gửi 110724)
5 - LÊN NGÀN

Ngày xưa bám víu mẹ lên ngàn
Lội suối trèo đèo thản tiếng than
Mộc nhĩ nấm măng gom để bán
Mây rừng giang nứa lấy về đan
Sương sa chẳng quản dù ḷng ră
Băo tố không màng dẫu dạ tan
Vượt khó bao năm giờ đă khá
Thời gian rảnh rỗi ghé thi đàn

24/4/2013
BHN

Quote:

Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc (Gửi 110736)
6- NHỚ
Sống phố phồn hoa vẫn nhớ ngàn
Nghĩ về thuở ấy cảnh lầm than
Mái tranh dột nát không buồn dọi
Vách nứa tan hoang chẳng thiết đan
Thiếu thốn đồng cam dần khắc phục
Gian nan hợp lực quyết xua tan
Xa rồi cái cảnh du canh ấy
Nghĩ lại c̣n chua chát phím đàn

24/4/2013
BHN

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Nhân (Gửi 110756)
7 - GIÓ ĐÊM

Dạo suốt canh thâu gió bạt ngàn
Trôi dài cơi mộng tiếng buồn than
Đồi hoang quạnh quẽ chờ sương phủ
Băi vắng âm thầm đợi khói đan
Thả bóng bên hồ trăng lắng đọng
Nghiêng ḿnh mặt nước sóng ḥa tan
Dường như nốt nhạc trầm loang măi
Khắc khoải sầu thương lỡ nhịp đàn

Đồ Lăng

Tự tổng kết từ thứ 6 đă sử dụng trong các bài họa:


Câu 1 -trên ngàn VT (thượng ngàn TTK, đại ngàn KH, sấm ngàn MK, lên ngàn BHN, nhớ ngàn BHN, bạt ngàn ĐL)
Câu 2- thở than VT (như than TTK, là than KH, đành than TCT, lời than MK, lầm than BHN, buồn than ĐL)
Câu 4- mây đan VT ( nguyệt đan TTK, sắt đan KH, chắn đan TCT, lóe đan MK, về đan BHN, thiết đan BHN, khói đan ĐL)
Câu 6- úa tan VT ( đau tan TTK, tiêu tan KH, trăng tan TCT, xua tan MK, dạ tan BHN, ḥa tan ĐL)
Câu 8- Cung đàn VT ( tiếng đàn TTK, diễn đàn KH, dạo đàn TCT, khúc đàn MK, thi đàn BHN, phím đàn BHN, nhịp đàn ĐL)

-Anh TCT trùng từ “đại ngàn”
-Bạn BHN trùng từ “thở than" bài 5 và bài 6 lại blỗi trùng từ "tiêu tan" !!!
Cũng theo ư kiến ĐL: BHN chỉ nên họa trước 1 bài thôi và chờ các bạn họa tiếp coi sao. Họa vội như thế chiếm hết từ thứ 6 của anh em rồi…h́ h́…


Quote:

Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh (Gửi 110761)
8 - MỘT THUỞ
(nhân mừng ngày hội 30/04)

Một thuở sống chung nơi suối ngàn
Anh em cùng khổ chẳng hề than
Rau rừng năm tháng bung xào nấu
Đạn pháo ngày đêm giăng nổ đan
Lo lắng công đồn đêm thao thức
Mừng vui mở hội giặc đà tan
Trở về quê cũ lo cày cấy
C̣n có giờ đâu hát với đàn.

24/04/2013

Quote:

Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc (Gửi 110783)
9. THAN!
Bao năm kiếm bữa lủi quen ngàn
Hái nấm t́m măng với đốt than
Lặn lội rừng sâu sương bủa chặn
Lần ṃ suối cạn vắt chằng đan
Đầu không nón mũ, vai xơ xác
Áo chẳng khuy cài, ngực rách tan
Cuộc sống nghèo hèn nào khiếp sợ
Yêu đời bát ngát, tối ôm đàn

24/4/2013

Quote:

Nguyên văn bởi tuyen45-ad (Gửi 110797)
10 - LÍNH CHIẾN
---*---

Lính chiến một thời ở núi ngàn
Đói cơm nhạt muối chẳng người than
Sáng ra trước mặt đèo san sát
Tối đến sau lưng suối tựa đan
Vượn hú canh trường ru giấc mộng
Hổ gầm mai sớm báo đêm tan
Cầm canh pháo giặc đ́ đùng nổ
Tiếng hót chim rừng nhịp phách đàn.

24/4/2013
Tuyen45

Quote:

Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM (Gửi 110798)
11 -BUỒN

Từng đêm khắc khoải gió băng ngàn
Có hiểu ta nhiều lúc khóc than
Nhớ thuở cha qua miền băo dập
Thương ngày mẹ đến chốn mưa đan
Thân nghèo chẳng ngại lời chia cách
Phận bạc đâu màng chữ hợp tan
Cuộc sống bôn ba đầy trắc trở
Buồn như khúc nhạc rối tơ đàn.

Trần Thị Thanh Liêm
Đại học Đại Nam 24/4/2013

Quote:

Nguyên văn bởi quanlenh (Gửi 110799)
12. ĐỨT VÈO

Nằm phố mà nghe vọng suối ngàn
Nỗi niềm khắc khoải tiếng buồn than
Cơn mơ chẳng trọn dài đêm mộng
Giằng xéo tơ đời rối rắm đan
Mấy thuở lưu ḷng bao hoài niệm
Một chiều rơi rụng những nát tan
Ngoảnh nh́n thế sự ǵ se quặn
Bỗng đứt vèo qua bặt tiếng đàn.

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Vũ (Gửi 110818)
13 - KHỔ!

Nào hay cuộc sống khổ muôn ngàn
Lũ lụt dân t́nh măi oán than
Ruộng lúa nằm nghe mưa gió dập
Vườn chè đứng đợi băo giông đan
Buồn thương, lắm kẻ tim tàn úa
Hận trách, bao người dạ héo tan
Ngán cảnh tai ương trời ập xuống
Gà con b mẹ cách chia đàn...

Trần Vũ

KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi măi vạt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru t́nh đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông


14. QUA ẢI

Dầm mưa dăi nắng trải non ngàn
Nỗ lực vươn ḿnh chẳng khoái than
Vượt mỗi đèo mây nguồn sáng tỏa
Băng từng khoảng gió mộng vàng đan
Rừng ơn giũa dạ chân càng gắng
Biển nghĩa ru hồn nhọc chóng tan
Ngưỡng mộ tài năng dừng ngả nón
Cùng trăng dọn phím sửa dây đàn.

Nắng Xuân
24/4/2013

nguyenxuan 24-04-13 10:40 PM

CHIỀU

Lăng đăng bên trời những áng mây
Chờ cơn gió lộng lá rơi đầy
Đường xa thấp thoáng sương mờ phủ
Lối nhỏ chập chờn nắng nhẹ vây
Lặng lẽ gieo ḿnh trên đám cỏ
Mơ màng ngả bóng dưới hàng cây
Nh́n hoa bướm lượn hồn nhiên quá
Lại thấy tim ḿnh bỗng ngất ngây.

Đại học Đại Nam, ngày 20/4/2013
Trần Thị Thanh Liêm


Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 92294)
26. THOẢNG

Ngả bóng lưng đèo lăng đăng mây
Bờ khe lốp xốp cỏ rêu đầy
Rừng buông tấp tểnh sương đằm loáng
Nắng tắt mơ màng khói nhạt vây
Lạnh lẽo truông buồn heo hút xứ
Âm thầm rẻo vắng trập trùng cây
T́nh xưa réo gọi ḷng đau đáu
Một thoáng thâm trầm mắt dại ngây...!

Nắng Xuân

April 23, 2013


NGÀY MỚI

Rực rỡ chân trời những cánh mây
B́nh minh ló rạng nắng ngân đầy
Đàn gieo vấn vít hương thầm tỏa
Gió cuộn bồng bềnh lá thoảng vây
Dạo bước thong dong t́m ư cảnh
Nghe hồn xao xuyến lắng lời cây
Nhành mai thủ thỉ ḥa xuân mộng
Rặng liễu gieo t́nh lúng liếng ngây!

Nguyên Xuân

Nắng Xuân 27-04-13 04:37 PM

MẸ ƠI
(Họa thơ Nguyên Xuân)

Nặng gánh truân chuyên quẩy tối ngày
Con đường kháng chiến thuận ḍng say
Ḷng trung dưỡng lớn mênh mông vậy
Chữ hiếu lo tṛn bóng bẩy thay
Tổ quốc tim son ḥa sáng năo
Gia đ́nh máu đỏ quyện nồng tay
H́nh mai vóc hạc chưa ngừng nghỉ
Nhiệt huyết niềm tin vẫn chất đầy!

Nắng Xuân
26/4/2013

nguyenxuan 06-05-13 10:14 AM

Bài xướng

KHẮC KHOẢI

Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
Âm thầm đợi măi vạt mây đan
Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
Trở bóng ru t́nh đêm khắc khoải
Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

Vi Thông



Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 92379)
14. QUA ẢI

Dầm mưa dăi nắng trải non ngàn
Nỗ lực vươn ḿnh chẳng khoái than
Vượt mỗi đèo mây nguồn sáng tỏa
Băng từng vạt gió ánh vàng đan
Rừng thơ nấu dạ chân càng gắng
Suối nhạc ru hồn nhọc chóng tan
Thưởng ngoạn thiên nhiên nào ngả nón
Cùng trăng dọn phím ngửa dây đàn.

Nắng Xuân
24/4/2013


Bài họa thứ 24

TIẾNG TƠ L̉NG

Lời yêu vấn vít tựa tơ ngàn
Nóng bỏng trang đời hệt lửa than
Chọn sắc xuân hồng xe chỉ dệt
Đem ḍng nắng đượm nhuộm hồn đan
Non xanh nước bạc càng mau kết
Nghĩa đậm duyên nồng chẳng dễ tan
Dạ cổ hoài lang tṛn khúc đợi
T́nh ai thắm thiết lệ vương đàn?

Nguyên xuân
26/4/2013

Nắng Xuân 06-06-13 10:57 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh (Gửi 118044)
KHIÊM TỐN HỌC
(Mừng hội thơ Đường Hồng Lam – Vinh)

Đường luật, xem chừng phải biết chơi
Đừng cho dễ dăi vận theo thời
Tứ vần đâu đủ coi thành đạt
Niêm luật chưa đầy dám vượt khơi
Học nữa càng hay cho dạ sáng
Luyện nhiều thêm giỏi được danh ngời
Hồng Lam phải xứng tầm quê Bác
Khiêm tốn học nhau sẽ đẹp tươi.

02/06/2013
TXS

Quote:

Nguyên văn bởi Khắc Hiền (Gửi 118054)
Hồng Lam trở lại cuộc chơi

(Mừng đại hội thơ Hồng Lam phục dựng lai)

Đừng tưởng Hồng Lam vỡ cuộc chơi
Ông đồ Xứ Nghệ vẫn đang thời
Người ngay chẳng sợ điều giông tố
Kẻ thẳng đâu màng lẽ biển khơi
Vững lái thuyền đi tâm măi rạng
Mạnh chèo sóng vượt trí luôn ngời
Buồn vui giữ lấy t́nh thi hữu
Phố Đỏ vườn thơ lại tốt tươi

Khắc Hiền
2.6.2013

Quote:

Nguyên văn bởi manhky (Gửi 118065)
NỐI V̉NG CHƠI



Hồng Lam khôi phục nối ṿng chơi
Quyết định về đây khá kịp thời
Các cụ lo âu nguồn đă cạn
Thi nhân ái ngại mạch chưa khơi
Chiều tà bóng xế - vầng dương rạng
Đêm khép hồn vương - ánh nguyệt ngời
Thắt chặt tao đàn thêm thế mạnh
Cùng nhau rảo bước ngắm trời tươi .

Mạnh Kỷ
02/06/2013

THƠ ĐƯỜNG XỨ NGHỆ

Thơ Đường đất Việt ấm ḷng chơi
Tiếng vọng Hồng Lam dậy thế thời
Ngọn gió điên cuồng lay vạn cảnh
Con thuyền vững chăi lướt ngàn khơi
Am tường ư tưởng tâm ḥa quyện
Hứng khởi niềm tin chí rạng ngời
Vốn cổ bao đời chung sức dựng
Ông đồ Xứ Nghệ nhoẻn cười tươi.

Nắng Xuân
06/6/2013

Nắng Xuân 07-06-13 05:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 56835)
HOA ĐẤT

Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
Hương t́nh lắng đọng giữa trần gian
Ḥa mây tỏa nhị dâng đài kết
Vẫy gió nh́n sao thả mộng tràn
Búp trải hồn son trời lộng lẫy
Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
Trao ḍng sữa quư yêu nguồn mạch
Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

Nguyên Xuân
5/6/2013

Quote:

Nguyên văn bởi Kiều Thành (Gửi 56837)
T̀NH MĂI ĐẸP

Sắc cũng như hoa sẽ lụi tàn
Mong t́nh đẹp măi với thời gian
Bồi tô giấc mộng đời êm trải
Đọng ở bài thơ nghĩa thắm tràn
Tóc bạc chân chồn luôn đắm đuối
Hương nồng lửa đượm cứ mơn man
Dù cho tuổi hạc hồn tươi trẻ
Hợp phách hoà âm rộn phím đàn.
Kiều Thành(07/6/13)


TIẾNG SÁO

Lảnh lót dầu mai mộng sẽ tàn
Nghĩa t́nh gửi gắm vượt không gian
Mượn hương lỗ mảnh treo hồn đắm
Rải nhũ ngàn xanh nuốt lệ tràn
Bóng bẩy cung vàng ngân rộn ră
Rỡ ràng dải ngọc gióng lan man
Mộng say thỏa sống dâng đời măi
Nhạc trỗi mùa yêu thảng thốt đàn.

Nắng Xuân
07/6/2013

Nắng Xuân 08-06-13 07:02 PM

TIN TUYỂN PHU

Đẹp quăng trăng tṛn bé tuyển phu
Anh nào bản lĩnh tính hiền nhu
Thơ chừng Lư Bạch , nhiều thân hữu
Vơ độ Thành Long , ít kẻ thù
Ruộng đất ... thôi th́ .... non bảy mẫu
Ao vườn ....ối kệ....cỡ ba khu
Th́ dâu đợi sẵn cho chàng rước
Nếu chẳng làm y sẽ bị xù

Nhật Linh


ỨNG TUYỂN

Khoảng giữa giao mùa ứng "mộng phu"
Đây thừa bản lĩnh có cần nhu
Tài ngang Đỗ Phủ chưa đầy túi
Đẹp cỡ Quyền Linh chẳng ít thù
Núi ngọc gom chừng non bảy mẫu
Sông vàng tính gọn đủ mười khu
Ba ṿng chuẩn mực anh vào đón
Sẵn rước về dinh, yểu điệu... xù.

Nắng Xuân
08/06/2013

Nắng Xuân 09-06-13 07:01 AM

TUYỂN CHỒNG

Bắt chước cô kia, tỏ nỗi ḷng
Trai tài hội quán có nhiều không
Bên duyên tuổi ngọc đang chờ chuyện
Giữa buổi xuân non sẽ lấy chồng
Thử trí anh hào nên tiếng đợi
So tài cờ tướng dệt niềm mong
Nếu ai thắng được em ba ván
Nguyện viết chung tên giữa thiệp hồng...

Kỳ Tiên
08.06.2013


THẮNG CỜ ĐƯỢC VỢ

Đă nguyện v́ nhau trải tấm ḷng
Coi chừng lỡ bại có buồn không
Ngoài biên chẩu yên bề tướng
Trước cổng hoành xa vững bụng chồng
Rơ kẻ anh tài cao giọng ướm
Thương đời nữ kiệt mỏi gị mong
Vào chơi hạ thủ xin đừng hoăn
Sĩ tượng ḥ reo... pháo rải hồng!

Nắng Xuân
08/6/2013

Nắng Xuân 10-06-13 11:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 119044)
HƯƠNG ĐẤT

Đất tặng cho đời vạn ngón say
Duyên người, cỏ lá với hồn cây
Chồi non biếc mượt yên ḷng đó
Trái chín thơm lành mát dạ đây
Sống mượn ngàn xanh thân xác gửi
Chết nhờ hơi ấm ư t́nh bay
Linh thiêng bất tử cùng con tạo
Cát bụi vần xoay măi tháng ngày.

Trần Xuân Sinh
08/06/2013

Quote:

Nguyên văn bởi Khắc Hiền (Gửi 119053)
1- ĐI T̀M ĐỒNG ĐỘI

Chiến trường yên nghỉ giấc c̣n say
Giữa chốn rừng xanh với cỏ cây
Vách núi ,dây chằng xưa vẫn đó
Lối ṃn ḅ vẽ hăy c̣n đây
Bao năm xa cách con tim mộng
Giây phút cận kề hương đất bay
Nhắc nhở người thân nợi bạn ở
T́m về đồng đội thỏa bao ngày

khắc Hiền
8/6/2013

Quote:

Nguyên văn bởi manhky (Gửi 119059)

2-THẮP NÉN NHANG THƠM


Anh đă ngủ rồi giấc mộng say
Hồn như quanh quẩn khắp rừng cây
Mẹ già ṃn mỏi nơi quê ấy
Bè bạn trông hoài ở chốn đây
Trở lại chiến trường t́m nguyệt rụng
Quay về xóm cũ đón sao bay
Dẫu xa năm tháng ḷng tha thiết
Thắp nén nhang thơm nhớ những ngày ...

Mạnh Kỷ
08/06/2013
[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 119063)
3. HỒN ĐẤT

Đất ủ anh nằm lặng giấc say
Trên đài khói tỏa phủ hàng cây
Dâng bầu máu đỏ vào nơi ấy
Để tuổi xuân hồng lại chốn đây
Vạn kiếp c̣n nghe t́nh nước dậy
Muôn đời vẫn giữ ngọn cờ bay
Hồn thiêng sống măi nuôi ḍng chảy
Gấm vóc non sông đẹp mỗi ngày.

Nguyên Xuân
9/6/2013

4. TRƯỚC NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN


Phảng phất hương trầm giỗ mộng say
Nghiêng ḿnh cảm tạ dưới tàn cây
Âm thầm sức trẻ ngân rừng nọ
Lặng lẽ xuân nồng thoảng suối đây
Biển nghĩa c̣n vang hào khí dậy
Non t́nh vẫn lộng Quốc kỳ bay
Rồng Tiên một dải oai hùng vẫy
Lửa măi bừng soi tháng hẹn ngày.

Nắng Xuân
9/6/2013

Nắng Xuân 10-06-13 07:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Vi Thông (Gửi 119180)
BUỒN RƠI…

Chẳng biết đông này nữa mấy đông
Từ em lối nhỏ bước theo chồng
Đường xưa kẻ đợi trăng đầu núi
Bến cũ ai chờ nắng cuối sông
Quạnh quẽ thu ḿnh treo nỗi nhớ
Âm thầm trải bóng gởi niềm trông
Chiều nay gió cuốn mây nhè nhẹ
Một thoáng buồn rơi trắng cánh đồng.

Đại học Đại Nam, 08/6/2013
Trần Thị Thanh Liêm


Quote:

Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh (Gửi 119190)
1. CHẮC BỀN
(Thân tặng BĐHVNTH)

Việt Nam thi hữu sắp ba đông
Sách đă cho in được mấy chồng
Đủ loại thơ văn ḥa đất nước
Nhiều h́nh thể loại trăi non sông
Chung tay gây dựng t́nh đoàn kết
Góp sức hoàn thành ư đợi trông
Nền móng xây nên nhờ trụ cột
Chắc bền tựa đá vững như đồng.

10/06/2013
TXS

Quote:

Nguyên văn bởi phamanhoa (Gửi 119192)
2- T̀NH PHAI

Áo bạc vai gầy chốn chợ đông,
Từ em khăn gói về quê chồng.
T́nh theo gió nổi xa bao núi,
Nghĩa dạt ḍng xuôi cách mây sông.
Vàng vọt h́nh xưa gầy guộc nhớ,
Xanh xao bóng cũ xót xa trông.
Rêu ṃn cỏ úa, trăng khuya nhạt,
Kỷ niệm mù sương bạc cuối đồng.

phamanhoa

PHŨ PHÀNG

Gió chuyển giao mùa vội vă đông
Nh́n em bạc bẽo sánh vai chồng
Vườn quen lạnh lẽo trơ hàng trúc
Hẻm cũ tiêu điều thẹn bến sông
Mắt hững hờ nheo phờ phạc nhủ
Tim rầu rĩ nhịp mỏi ṃn trông
T́nh sâu nghĩa nặng xưa thề thốt
Khắc khoải buồn hiu lạc giữa đồng.

Nắng Xuân
10/6/2013

nguyenxuan 12-06-13 09:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 93594)
PHŨ PHÀNG

Gió chuyển giao mùa vội vă đông
Nh́n em bạc bẽo sánh vai chồng
Vườn quen lạnh lẽo trơ hàng trúc
Hẻm cũ tiêu điều thẹn bến sông
Mắt hững hờ nheo phờ phạc nhủ
Tim rầu rĩ nhịp mỏi ṃn trông
T́nh sâu nghĩa nặng xưa thề thốt
Khắc khoải buồn hiu lạc giữa đồng.

Nắng Xuân
10/6/2013


Ḥn Vọng Phu
(Bài họa)

Măi nguyện không c̣n khắc khoải đông
Ngàn thu lặng lẽ nhớ thương chồng
Sương dầm lạnh lẽo đau ḷng đá
Băo nổi âm thầm buốt dạ sông
Nuốt mặn bồng con lầm lũi trải
Ôm sầu dựa núi thẫn thờ trông
Dù cho ngọn lửa luôn nồng cháy
Vạn thuở trường chinh lỡ phím đồng.

Nguyên Xuân
11/6/2013

Nắng Xuân 15-06-13 05:55 PM

ĐỒNG HƯƠNG

Bỗng chợt quen người ở chốn đây
Niềm vui thoảng nhẹ ư đong đầy
Êm đềm thả vận vần yêu múa
Rộn ră gieo từ nét cảm bay
Lữ Quán Đường Thi tràn mộng nhỉ
Lầu Hoa Lục Bát tỏa mơ này
Ngồi nghe kẻ sĩ than ḿnh bé
Điểm nhẹ môi hồng nghĩ thấy hay

Ngô Gia Tôn Tử



KỲ NGỘ

Lạc lơng bên đường thử ghé đây
Vườn quen cỏ lạ nắng chan đầy
Yêu kiều Thủy Cúc khăn hồng vẫy
Lộng lẫy Sơn Trà áo mỏng bay
Lục bát trời Nam bày nghĩa bể
Đường thi đất Việt thỏa duyên này
Xa gần xướng họa quây quần trải
Bỗng dạ quên buồn nảy tứ hay.

Nắng Xuân
15/6/2013

Nắng Xuân 16-06-13 09:24 PM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 119817)
VƯỜN HẠ

Lộng lẫy vườn thơ tỏa ánh đầy
Như làn nắng đỏ dịu dàng bay
Tơ hồng cột chỉ xe hồn đắm
Hạt mẩy ươm t́nh kết nghĩa say
Sóng vỗ thuyền quyên hồi hộp trẩy
Buồm dong lăng tử mộng mơ vầy
Ḥa câu rải tứ tim đồng điệu
Nốt hẹn cung chờ măi bủa vây!

Nguyên Xuân
13/6/2013

MOD NGUYÊN XUÂN
(Họa vui)

Phải giữ vườn thơ trách nhiệm đầy
Xưa lầm khoái tựa cưỡi rồng bay
Trà thơm rượu quư vui ḷng thưởng
Quả ngọt hương nồng măn sức say
Hết cỡ phiên ngày hăm hở vọc
Tàn canh việc tối mải mê vầy
Chồng con nổi quạu rồi nhăn nhó
Lạt lẽo cơm nhà phở bún vây.

Nắng Xuân
16/6/2013

nguyenxuan 20-06-13 09:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 93680)


MOD NGUYÊN XUÂN
(Họa vui)

Phải giữ vườn thơ trách nhiệm đầy
Xưa lầm khoái tựa cưỡi rồng bay
Trà thơm rượu quư vui ḷng thưởng
Quả ngọt hương nồng măn sức say
Hết cỡ phiên ngày hăm hở vọc
Tàn canh việc tối mải mê vầy
Chồng con nổi quạu rồi nhăn nhó
Lạt lẽo cơm nhà phở bún vây.

Nắng Xuân
16/6/2013


BỚT LỬA
(Họa vui)

Khoảnh khắc ḥa thơ măi đọng đầy
Khung trời lạc bước ngỡ ngàng bay
Mơ màng chọn chữ cài phiên nhớ
Khấp khởi giăng vần giữ mộng say
Mạng ảo la cà tung tẩy lướt
Vườn xuân thoáng đăng thảnh thơi vầy
Chồng con gắt gỏng ... Em ḥa dịu
Bớt lửa thêm nồng nhă nhặn vây!

Nguyên Xuân
16/6/2013

Nắng Xuân 27-06-13 10:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyền Lâm
Trường Xưa

Mỗi độ về ngang trước cổng trường
Trong ḷng thức dậy một niềm thương
Thầy xưa bạn cũ hoài lưu luyến
Phượng đỏ ve sầu cứ vấn vương
Dạ măi hằn in từng nét phấn
Hồn luôn ấp ủ những mùi hương
Ngày xưa tóc thả buồn theo gió
Để bóng chiều rơi ngập nẻo đường.

Huyền Lâm

6. NẮNG THIÊN ĐƯỜNG

Nh́n hoa phượng nở thắm bên trường
Nhớ tuổi thơ nghèo thật dễ thương
Nghĩa cử thầy cô hiền dịu cháy
Ân t́nh bạn hữu đỏ hồng vương
Hoài thơm lửa cuối trang đài vị
Măi thoảng gian ngoài diễm lệ hương
Ngọc nữ xinh gịn em nhắn nhủ
Đường quen liễu rủ nắng thiên đường.

Nắng Xuân
19/06/2013

Nắng Xuân 27-06-13 07:32 PM

NHẮN NHỦ

Hăy để hồn thơ chọn ư lời
Cân từng nét chữ khỏi thừa hơi
Đằng kia phóng đại dơ luồng chảy
Chỗ nọ buông càn oải món xơi
Trí tuệ cây già luôn giữ lửa
Tài năng lớp trẻ măi trao đời
Chân t́nh học hỏi trau dồi nhé
Ắt sẽ tưng bừng đẹp cảnh chơi.

Nắng Xuân
27/6/2013

Nắng Xuân 27-06-13 07:35 PM

TƯƠNG HỢP

Đẹp nghĩa bên nàng thấy trẻ tươi
Cầu mong phỉ nguyện lánh cao vời
Bày duyên liệt nữ vui ḷng mở
Gởi lễ anh hùng thuận lư khơi
Vũ khúc niềm tin vừa vặn ngỏ
T́nh ca lẽ sống thỏa thuê mời
Bền gan vững chí cùng xây dựng
Để mộng vuông tṛn măi khó vơi.

Nắng Xuân
27/06/2013

Nắng Xuân 28-06-13 12:08 PM



Cơm phở

Cơm từ chin gạo biến h́nh nha
Phở đến cùng quê đẹp mặn mà
Cơm đói no ḷng vui bổ dưỡng
Phở dùng lắm buổi ngán lo ra
Cơm nhà chả sợ thân mang nợ
Phờ quán vừa xong ả muốn quà
Phở chợ không tiền xa đứng ngó
Cơm ngày hữu sự có bà ta

Vancali 96





CƠM - PHỞ


Cơm th́ phải nuốt suốt đời nha,
Phở chỉ đôi khi nhấm nháp mà.
Cơm đớp không e lời nặng nhẹ,
Phở xơi phải ngại tiếng vào ra.
Cơm th́ béo bở mùi dinh dưỡng,
Phở lại thơm tho vị bánh quà.
Cơm hởi, trăm năm đừng nguội nhé,
Phờ ơi, nóng sốt măi giùm ta !

phamanhoa
:gn15:





Khoái Phở Hơn Cơm

Cơm hoài thấy ngán lắm rồi nha
Phở nóng thơm tho vị mặn mà
Cơm sẳn trong nhà nên chẳng ngại
Phở th́ tận phố phải lo ra
Cơm thường mỗi bữa quen mùi quá
Phở một đôi hôm lạ món quà
Cơm để dành riêng khi xót dạ
Phở mùi khó nhịn hiểu cho ta

HL


CƠM và PHỞ


Cơm lành khỏe khoắn dễ dàng nha
Phở vốn nhiều khi nhiễu sự mà
Phở đăi c̣n lo cầm bạc xắn
Cơm mời khỏi ngại móc tiền ra
Cơm thường để lại trăm phần nghĩa
Phở vẫn kèm theo một gánh quà
Phở quán duyên người thôi miễn đụng
Cơm vườn chính chủ vững ḷng ta !

Nắng Xuân
28/6/2013

Nắng Xuân 19-07-13 09:35 PM

LÀ G̀?

Cũng chẳng là hoa lại sắc đầy
Đâu nào phải nguyệt vẫn nồng say
Làm bao kẻ thích âm thầm hẹn
Để lắm người mê vội vă bày
Kết nghĩa từng đêm ḷng trải dệt
Giao t́nh mỗi sớm dạ tràn xây
Vườn yêu bút vẽ khung trời mộng
Lăng Mạn bên đời thỏa phút giây

Lăng Du


QUYẾN RŨ
(Họa)

Có nhẽ là em tuổi mộng đầy
Đâu nhường nguyệt tỏ vẫn thừa say
Mời trang nữ kiệt ân cần ngỏ
Rủ đấng mày râu dạn dĩ bày
Lộng lẫy ngàn thu hằng mở kết
Huy hoàng vạn thuở măi bồi xây
Nàng THƠ rực rỡ muôn màu sắc
Đậm nét kiêu kỳ tỏa mỗi giây

Nắng Xuân
July 19, 2013

Nắng Xuân 26-07-13 07:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thisigan (Gửi 57533)

THỨ HAI

Chủ nhật vô thường mới lật qua
Ngày sang lặng lẽ sắc hoa cà
Nhiều mây níu gió tuồn hơi mặn
Có ư đơm sầu đẫm khúc ca
Chú Phốc đành hanh vờn dép chủ
Ti Gôn yếu ớt bám hiên nhà
Dần quên nhiễu sự vui giây lát
Mở mạng thơ đề trải thiết tha.

Thisigan


THỨ HAI VẤT VẢ

Vắt cẳng lên nào mộng đă qua
Nồi rau muống luộc hũ tương cà
Đầu hôm mắt xệ chưa mùng ngủ
Cuối buổi lưng c̣ng chẳng nhạc ca
Nét chữ công danh bườn nghẹo cổ
Ṿng dây chức nghiệp choăi nghiêng nhà
Dềnh dang nỗ lực t́m may mắn
Mặc liễu buông mành rủ thướt tha.

Nắng Xuân
July 26, 2013

Nắng Xuân 26-07-13 07:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thisigan (Gửi 57501)
THỨ BA

Giọt của thu làm ướt thứ ba
Tranh quyền chúa hạ úa nhành hoa
V́ sao nghịch lư giao mùa vậy?
Chắc lại hờn nhau vấy khổ mà!
Se lạnh ủ ê tâm thức ngọ
Hanh vàng xáo động cơi ḷng ta
Lật trang lịch mới hồn nghe tiếc
Cảm giác ngày sang hụt hẫng là.

Thisigan


THỨ BA KHUYÊN GIẢI

Phức điệu em gào bổng quăng ba
Con ḿnh bé nhỏ tựa đài hoa
V́ chưng trái dạ rêm đầu nhỉ
Có nhẽ b́nh tâm hạ hỏa mà
Hiểu nghĩa sinh thành ươm ư mộng
Trau nguồn dưỡng dục cháy hồn ta
Từ đây mỗi chuyện nên ḱm nén
Rảnh rỗi ḥa vui hạnh phúc là...

Nắng Xuân
July 26, 2013

Nắng Xuân 29-07-13 08:50 AM

THỨ TƯ

Thứ Tư dậy muộn đă qua ngày
Hậu quả gieo vần đến ngất say
Giữa mộng h́nh dung toàn nỗi nhớ
Ven đời chuyển động khối điều hay
Tham gia mấy áng y ś trước
Tiếp diễn vài chương giống hệt này
Cũng lại bàn quen ly tách cũ
Mặc hồn cảm nhận băo mùa lay.

Kim Trần


THỨ TƯ HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là tiên thỏa những ngày
Qua ḿnh thức muộn bởi vần say
Hằng Nga chuốc rượu mày cong nhă
Chức Nữ dâng trà vẻ mộng hay
Độc diễn mười trang mừng quá nhỉ
Đồng tu tám vại đă chưa này
Quen mồi rủ bạn chiều chơi tiếp
Mẹ hĩm ra đ̣n biển núi lay.

Nắng Xuân
July 29, 2013

Nắng Xuân 12-08-13 12:12 PM

QUYẾT TÂM

Ngũ độ yêu cầu hoán đổi thanh
Rèn trui trải nghiệm ắt mau thành
Niêm vần xẻ nhăo quay đầu chị
Đối luật cân bằng bẻ lưỡi anh
Dẻo sức đào khơi đà mượt nhuyễn
Dày công giũa gọt tất ngon lành
Chân t́nh học hỏi trau dồi nhé
Nghĩa bạn ơn thầy chớ hổ danh.

Nắng Xuân
August 12, 2013

nguyenxuan 13-08-13 11:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 94432)
QUYẾT TÂM

Ngũ độ yêu cầu hoán đổi thanh
Rèn trui trải nghiệm ắt mau thành
Niêm vần xẻ nhăo quay đầu chị
Đối luật cân bằng bẻ lưỡi anh
Dẻo sức đào khơi đà mượt nhuyễn
Dày công giũa gọt tất ngon lành
Chân t́nh học hỏi trau dồi nhé
Nghĩa bạn ơn thầy chớ hổ danh.

Nắng Xuân
August 12, 2013

KHỔ LUYỆN

Cũng thích êm đềm chẳng điệp thanh
Ngày đêm học hỏi ư chân thành
Xoay vần đảo chữ ṿ tim chị
Chọn tứ khơi ḍng bể năo anh
Giữa biển tầm xuân t́nh thắm đượm
Ngoài khơi giũa ngọc khí trong lành
Tâm bền khổ luyện không ṃn chí
Đạo nghĩa ghi ḷng nguyện xứng danh.

Nguyên Xuân
13/8/2013

nguyenxuan 15-08-13 09:39 AM

Tiếng Việt

Việt ngữ hơn người ở sáu thanh
Truyền lưu bởi những bậc sinh thành
Thâm trầm nghĩa lí ngang Tàu, Nhật
Sắc sảo ngôn từ tựa Mỹ, Anh
Bốn biển ḥa chung càng vững mạnh
Mười phương kết lại vẫn an lành
Nhiều khi một chữ xoay thời thế
Tổ quốc muôn đời măi gọi danh.

CC 8/2013.



TIẾNG VIỆT

Ngôn từ mẹ đẻ mướt nhờ thanh
Bản sắc ngàn xưa đă dệt thành
Lảnh lót đâu nài cô chăo chuộc
Êm đềm chẳng ép chị hoàng anh
Nguồn sâu rạng tỏa lời trong sáng
Biển rộng ngời tuôn nghĩa mát lành
Khắp cơi giao t́nh thơ thả mộng
Nâng tầm Tiếng Việt măi lừng danh.

Nguyên Xuân
14/8/2013

Nắng Xuân 19-08-13 02:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi vancali96 (Gửi 57331)


Thơ ngũ độ

Mải miết theo làm thơ ngũ độ
Nên giờ vợ cấm bao buồn khổ
Ngày ăn ở chợ lắm sầu lo
Tối ngủ riêng pḥng nên bị lỗ
Tại quá vui đùa lăng tử khoe
V́ ham xướng họa tao đàn nổ
Thôi đành chấp nhận lỗi lầm ta
Văng sự trên đời âu bởi số

Vancali 96



TRẮNG TAY

Khẩn thiết kêu trời mong sẽ độ
Thua hoài rỗng túi nên càng khổ
Đơn pḥng quạnh quẽ đáng tuồng hư
Lẻ bóng tiêu điều cam phận lỗ
Tướng sĩ tanh bành nghẹo cổ kiêu
Bồ xe rệu ră vêu hàm nổ
Cho chừa cái tội những ngày ngu
Phủ nhiễu bao vàng căn dựa số.

Nắng Xuân
August 19, 2013

Nắng Xuân 26-08-13 08:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Phong T́nh (Gửi 58997)
http://cafef1.com/wp-content/uploads...ticalmouse.jpg

Con Chuột máy

Múp múp tṛn tṛn khoảng nắm tay
Khen cho ai đó khéo vun đầy
Nơn nà hai mảnh bày bên mép
Nho nhỏ một ḥn đặt giữa khay
Chẳng cẳng không tay đi cũng đặn
Không lời chẳng miệng nói c̣n hay
Giúp anh lẫn chị...xua niềm nhớ
Thỏa dạ chờ mong những tháng ngày.

LPT:20/04/2011

CON CHUỘT

No tṛn béo mập cỡ cườm tay
Ngưỡng vọng thầm khen khéo phủ đầy
Một rănh thâm trầm vun đủ mé
Đôi bờ mướt rượt khỏa vừa khay
Không cần khuỷu gối mà chơi đẹp
Chẳng mượn răng hàm vẫn nói hay
Mỗi bận trèo lên mần thỏa thích
Ai từng quư chuộng đă đêm ngày.

Nắng Xuân
August 26, 2013

Nắng Xuân 12-09-13 06:20 PM

http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png
http://gtmedia.tinmoi.vn/files/fashi..._2782013_7.jpg

KHOE HÀNG


Bác mẹ cho em mấy món hàng,
Dại chi dấu kỹ, cứ khoe khoang.
Khi ca giả lộ đôi mông khủng,
Lúc múa vờ khoe bộ ngực vàng.
Tiểu chủ há mồm ḷng lú dại,
Đại gia trố mắt dạ mê man.
Quyền cao chức trọng, tiền gom đống,
Chớp mắt vèo bay cũng chẳng màng.

phamanhoa

http://s10.postimg.org/xliy4u62h/Khoe_hang_copy.jpg

CHẲNG DÁM MÀNG
Ngỡ mặc như em khỏi đụng hàng
Voan mềm bó sát, điểm cườm khoang
Tăng phần hấp dẫn trên sàn đỏ
Cộng nỗi mê ly dưới ánh vàng
Những tưởng bao người khen :- Gái đẹp !
Đâu ngờ lắm kẻ trách : - Đồ man !
Bây chừ cấm diễn, ngồi suy lại
Biết vậy em đây chẳng dám màng...
HỒNG THOẠI 12.9.13

LỘ HÀNG

Hát chẳng ra chi, phải lộ hàng,
Dù thân nơi đốm, chỗ th́ khoang.
Son tô đỏ loét mong gom bạc,
Phấn trát dày mo đợi hốt vàng.
Bịp lăo nhiều tiền mê thói mọi,
Lừa tay lắm của khoái tṛ man.
Tiền nhiều của lắm hay ho nhỉ,
Miệng thế khen chê liệu có màng?

phamanhoa



KHUYẾN MĂI

Mẫu váy nhà em giỏi chọn hàng
Bao người rửa mắt độ từng khoang
Phần cao đảo nhọn bày hoa gấm
Điểm vơng hào sâu giấu ngọc vàng
Xuống biển tầm ngư thừa hạng dữ
Lên rừng bắt cọp đủ bầy man
Gịn xinh cứ mặc ṃi dê trổ
Khoáng sản tài nguyên thật mỡ màng!

Nắng Xuân
Sep 12, 2013

Nắng Xuân 12-09-13 07:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Phong T́nh (Gửi 59702)
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.n...83346076_n.jpg

HỒNG NHAN

Người đâu đẹp lạ dáng như Kiều
Tỏa rạng nghiêng trời đất hănh kiêu
Ngẫm tuyết c̣n e ḿnh chịu kém
Xem trăng cũng thẹn vóc thua nhiều
Làm mơ lắm kẻ mong tṛn nợ
Để mộng bao chàng ước trọn yêu
Ngặt nỗi hồng nhan là bạc phận
Đời mang chẳng biết trải bao chiều.

LPT

TỦI PHẬN

Cũng điệu đàng ghê chả kém Kiều
Nghiêng thành đổ nước ngại ǵ kiêu
Mây nhường dải tóc trang đài nhă
Tuyết hổ làn da mỹ lệ nhiều
Ngưỡng mộ t́nh xuân bao kẻ mến
Tôn thờ vẻ ngọc lắm chàng yêu
Ḷng em vẫn biết trời ganh tỵ
Tủi phận hồng nhan đă luống chiều.

Nắng Xuân
Sep 12, 2013


nguyenxuan 14-09-13 06:39 PM

HỒNG NHAN

Người đâu đẹp lạ dáng như Kiều
Tỏa rạng nghiêng trời đất hănh kiêu
Ngẫm tuyết c̣n e ḿnh chịu kém
Xem trăng cũng thẹn vóc thua nhiều
Làm mơ lắm kẻ mong tṛn nợ
Để mộng bao chàng ước trọn yêu
Ngặt nỗi hồng nhan là bạc phận
Đời mang chẳng biết trải bao chiều.

LPT



Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 94946)
TỦI PHẬN

Cũng điệu đàng ghê chả kém Kiều
Nghiêng thành đổ nước ngại ǵ kiêu
Mây nhường dải tóc trang đài nhă
Tuyết hổ làn da mỹ lệ nhiều
Ngưỡng mộ t́nh xuân bao kẻ mến
Tôn thờ vẻ ngọc lắm chàng yêu
Ḷng em vẫn biết trời ganh tỵ
Tủi phận hồng nhan đă luống chiều.

Nắng Xuân
Sep 12, 2013



VỊNH ẢNH

Bức ảnh hồng nhan thực dáng Kiều
Đài trang diễm lệ cũng hơi kiêu
H́nh mai vóc liễu mơ màng dịu
Vẻ ngọc hồn son nũng nịu nhiều
Bỗng thấy xuân về ôm mộng tưởng
Đâu ngờ sóng vỗ gửi lời yêu
Trời xanh hiểu thấu ḷng quân tử
Nét đẹp ngàn thu chẳng ngả chiều.

Nguyên Xuân
12/9/2013

Nắng Xuân 17-11-13 12:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nguyễn Dũng
KHÚC GIAO MÙA

Dao cầm thoảng nhẹ khóc t́nh duyên
Lảnh lót ḥa mơ mộng ảo huyền
Vẳng giọng ca buồn cung lắng chuyển
Dây chùn lỡ vọng khúc đàn nguyên
Thuyền quyên măi ngóng ai tṛn nguyện
Lữ khách hoài mong kẻ trọn nguyền
Nhạc trổi êm đềm khơi nỗi luyến
Thương đời cách trở lạc loài Quyên*

Nguyễn Dũng
(Sóc Trăng)

GIÁC NGỘ

Lên Chùa lễ Phật thử cầu duyên
Vẳng tiếng thầy răn lẽ diệu huyền
Thấu nỗi bèo trôi miền lạc cảnh
Nương mùa gió lạc nẻo đào nguyên
Nh́n sang vẫn đấy ḍng tao ngộ
Ngẫm lại c̣n đâu thuở ước nguyền
Chẳng trách phiền ai v́ chợt rơ
Sông đời trỗi sóng đọa thuyền quyên!

Nắng Xuân
16 /11/2013

Nắng Xuân 29-11-13 05:54 PM

ƠN ĐỜI
...xướng ...

Đêm này ngẫm ngợi nẻo đường ân
Cảm nghĩ t́m trao giúp một phần
Vạn kẻ chung lời tô nét nghĩa
Bao người hợp sức vẽ ḷng nhân
Trời xa cơi nhớ dưng gần lại
Biển rộng ḍng thương bỗng ngắn dần
Bạn Hữu t́nh thâm càng rơ ư
Ơn đời thắm đẹp cả mùa xuân

tonnuthihanh

NGHĨA BẠN !
...hoạ ...

Bạn hỡi hai ḿnh kết nghĩa ân
Cùng nhau chia xẻ bớt đôi phần
Thời nguy gửi dạ câu từ đức
Thuở khó trao ḷng chữ phước nhân
Ánh mắt huyền xinh c̣n đượm măi
Làn môi đỏ thắm sẽ tươi dần
Xa xôi vẫn ngóng chân trời thẳm
Tuyết lạnh qua rồi lại đón xuân

Berlin 26-11-13
Tứ Thập Lục Phương

T̀NH THÂN

Kim bằng đượm thắm cả t́nh ân
Sẻ bớt sầu vương nặng những phần
Gửi lại vần thơ trào nghĩa đức
Ươm thành nét chữ nhuộm hồn nhân
Lời hay khoả bút c̣n dâng măi
Ư đẹp tràn nghiên sẽ toả dần
Hăy nối ṿng tay cùng biển rộng
Mong ngày én liệng chở niềm xuân
---------------------
Tứ Thập Ngũ Thanh
Bobruisk.28.11.13


Ư XUÂN

Khoảnh khắc thêm nồng nghĩa kết ân
Ngàn phương chở nặng góp trao phần
Da vàng máu đỏ t́nh dân tộc
Ruột mỏi xương oằn cơi thế nhân
Bát gạo quê nghèo thơm dẻo măi
Nồi rau cảnh khó ngọt ngon dần
Niềm tin hạnh phúc cùng chia sẻ
Thỏa những cung đời quyện ư xuân.

Nắng Xuân
29/11/2013

Nắng Xuân 05-01-14 09:01 PM

MỪNG XUÂN

Mây lành dát bạc cuối trời xa
Én rủ nàng Xuân tới mọi nhà
Nhánh bưởi bên rào c̣n kết nụ
Cây đào trước ngơ sắp xoè hoa
Tưng bừng đón bạn đàn em nhỏ
Rạng rỡ chào nhau nhóm cụ già
Tết để gia đ́nh vui gặp gỡ
Ôn về kỷ niệm nhớ thời qua

Berlin 05-01-14
TTL Phương


MỪNG XUÂN XỨ LẠ

Rực rỡ Mai vàng thắm nẻo xa
Tầm Xuân đẹp đẽ ghé muôn nhà
Bên vườn khỏe khoắn Đào bung nụ
Trước ngơ yêu kiều Mận phủ hoa
Rộn ră Hoàng Lan bừng mắt trẻ
Trầm ngâm Bạch Cúc thỏa tim già
Ba miền gặp gỡ mừng Sung túc
Chén rượu quây quần tiễn Khổ Qua.

Cantho, 05-01-2014
Nắng Xuân

kiều thành 06-01-14 02:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 96242)
MỪNG XUÂN

Mây lành dát bạc cuối trời xa
Én rủ nàng Xuân tới mọi nhà
Nhánh bưởi bên rào c̣n kết nụ
Cây đào trước ngơ sắp xoè hoa
Tưng bừng đón bạn đàn em nhỏ
Rạng rỡ chào nhau nhóm cụ già
Tết để gia đ́nh vui gặp gỡ
Ôn về kỷ niệm nhớ thời qua

Berlin 05-01-14
TTL Phương


MỪNG XUÂN XỨ LẠ

Rực rỡ Mai vàng thắm nẻo xa
Tầm Xuân đẹp đẽ ghé muôn nhà
Bên vườn khỏe khoắn Đào bung nụ
Trước ngơ yêu kiều Mận phủ hoa
Rộn ră Hoàng Lan bừng mắt trẻ
Trầm ngâm Bạch Cúc thỏa tim già
Ba miền gặp gỡ mừng Sung túc
Chén rượu quây quần tiễn Khổ Qua.

Cantho, 05-01-2014
Nắng Xuân

XUÂN H̉A HỢP

Chữ quyện tâm nồng gởi chốn xa
Ḥa xuân điểm tết nước non nhà
Yêu kiều dáng ngọc xinh tà áo
Rạng rỡ môi hường đượm sắc hoa
Dơi xứ mịt mờ bông tuyết lạnh
T́m hương ấm áp cội mai già
Chân trời đă hửng màu tươi mới
Trở ngại ban đầu sẽ lướt qua.
Kiều Thành(06/01/13)

Lan Hương 09-01-14 10:04 AM

Ước vọng muôn đời măi cứ xa
Tiền ăn chẳng đủ lấy đâu nhà
Em cầm bạc lẻ sầu đi chợ
Chị bán xuân tàn lệ tưới hoa
Tuyết lạnh chân trần thương lũ trẻ
Đồng hoang nước mặn xót thân già
Xuân về muốn hỏi nàng xuân hỡi
Biết đến bao giờ khổ sẽ qua

Nắng Xuân 09-01-14 10:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 96335)
Ước vọng muôn đời măi cứ xa
Tiền ăn chẳng đủ lấy đâu nhà
Em cầm bạc lẻ sầu đi chợ
Chị bán xuân tàn lệ tưới hoa
Tuyết lạnh chân trần thương lũ trẻ
Đồng hoang nước mặn xót thân già
Xuân về muốn hỏi nàng xuân hỡi
Biết đến bao giờ khổ sẽ qua

Lại chủ đề BÁN HOA th́ phải???


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:01 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.