Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Đôi dòng tâm huyết (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4989)

Thế Nam 27-03-14 04:23 PM

Trầm tư giữa cảnh chiều tà
( Trường thiên)

Trăng tàn mộng đỗ đời ngao ngán
Bóng xế tình trôi dạ ngỡ ngàng
Nhớ buổi đan tay chằm kỉ niệm
Yêu ngày tựa má níu thời gian
Thuyền xưa khuất dáng mây rào cản
Bến cũ đầy rêu đá mọc tràn
Huyết nhỏ mưa chiều ôm lận đận
Châu kềm nắng sớm nghĩ miên man
Đài duyên sắc rũ sầu chia nhạn
Cánh phận màu phai xót rẽ đàn
Hỡi cảnh phân ly nhiều nỗi hận
Ôi dòng cách biệt lắm niềm than
Bày chi vụn vỡ lòng thêm oán
Để tuổi xuân xanh vội úa tàn
17/03/2014
sd

Thế Nam 28-03-14 08:52 AM

Hội Xuân
( Tập danh- Nhất vận)

Yểu điệu sen hồng ửng má hây
Sao xanh lấp lánh phủ giăng đầy
Hoàng Lan chớm nụ sum sê vẫy
Bạch Cúc vươn tràng rạng rỡ vây
Rộn rã loa kèn vui cảnh ấy
Lung linh nguyệt quế ấm phương này
Cờ đào phất phới nâng hồn dậy
Trống vọng mơ tràn dạ ngất ngây
27/02/2014
sd

Thế Nam 28-03-14 08:56 AM

Tức cảnh Họp mặt đầu Xuân
(Khoán thủ)

Đầu xuân Giáp Ngọ nối đôi bờ
Tháng rộng năm dài dệt bến mơ
Hợp ý nung lòng vui góc nhỏ
Bàn ân trải nghĩa nhộn đêm mờ
Nhân tâm rực sáng tô tình bạn
diện thanh ngời vận nét thơ
Bốn bể kề vai cùng vững tiến
Phương châm hữu ái thỏa mong chờ.
03/03/2014
sd

Thế Nam 01-04-14 10:24 AM

Giã biệt

Bão tố ai gieo đã dậy rồi
Tâm hồn xáo động chát bờ môi
Đêm buồn nốt nhạc ơ hờ trỗi
Gác lạnh thơ tình lặng lẽ trôi
Xóa vết thời gian lòng mãi đượm
Quên hương kỷ niệm nét không rời
Bao lần sóng lệ hoen vành mắt
Thức trọn niên trường giã biệt thôi!
01/04/2014


Bến mộng

Bến mộng trầm ngâm mãi ước chờ
Sen hài ý nhị điểm vần thơ
Canh dài gác vắng thời gian tẻ
Nguyệt lạnh hoa tơi cảnh vật mờ
Bút ngã thư phòng đêm khắc khoải
Nghiên nằm vọng các gió vu vơ
Đàn xưa phím lạc tơ chùng rối
Thổn thức cầu duyên nhịp hững hờ.
01/04/2014

sd

Thế Nam 03-04-14 10:37 PM



Nụ hôn muộn màng
( Tặng...)


Đêm tàn chợp mắt vẹn niềm mong
Nắn nhẹ bờ vai ấp nụ hồng
Một khắc yên bình nung ước vọng
Đôi lần hạnh phúc thỏa chờ trông
Tình em ấm áp trên đồi rộng
Nghĩa bạn thơm tho giữa gió nồng
Thấm mãi buồng tim hòa nhịp sóng
Ơn đời biếu tặng mảnh hồn trong.
01/04/2014


Nụ hôn muộn màng
( Tặng...)

Âm thầm trở bước gạt chờ mong
Bất chợt lung linh một đóa hồng
Mạch nhớ sôi trào đôi ý mộng
Dòng hờn tắt nghẽn nửa đời trông
Trao nàng nụ ái vòng tay rộng
Kính bạn mầm yêu ánh mắt nồng
Hớn hở quay cuồng theo đợt sóng
Nghiêng mình tỉnh giấc đọng hương trong.
03/04/14
sd

Thế Nam 04-04-14 10:46 PM

Nụ tình cuối xuân
( Tặng…)
Khoảnh khắc xuân tàn nếm vị trong
Làn thu sóng sánh phả men nồng
Tâm hồn rộn rã chìm cơn mộng
Kỉ niệm êm đềm ghịt sức trông
Hạnh phúc chườm nhanh tà áo mỏng
Bình yên tỏa rộng giấc mơ hồng
Tương tư một thuở sầu đơn bóng
Nguyệt lão thương tình kén sợi mong
04/04/2014
sd

Thế Nam 07-04-14 05:10 PM

Trầm tư

Gió bụi quây cuồng vẩn khí trong
Vườn hoang ngỏ vắng lệ cay nồng
Mưa xuân trở giác bồi hồi mộng
Nắng hạ thu mình lặng lẽ trông
Níu giữ thời gian chầm nốt bổng
Bồi vun kỉ niệm luyến môi hồng
Cầu duyên lắt lẻo hồi chuông gióng
Dải nắng mai đầy khó toại mong.
08/04/2014
sd

Thế Nam 27-04-14 02:49 PM

Bài xướng:

NIỀM RIÊNG
Có những niềm riêng ngại tỏ bày
Xin thành cọng nhỏ lá vàng bay
Làm thơ để gượng từng giây phút
Mở rượu hòng quên mỗi sớm ngày
Khắc khoải nhìn theo bờ mộng vỡ
Âm thầm nhận lấy mảnh tình vay
Phòng the lạ lẫm gương mờ bóng
Có những niềm riêng ngại tỏ bày.
20.4.2014

dvt


Bài họa:

Lỗi nhịp cung tình-1
( Thủ vĩ ngâm)

Chùng tơ lỗi nhịp nén phơi bày
Rũ đóa hương tình lạc lỏng bay
Ước hẹn ba sinh vầy mấy khắc
Cầu mong một kiếp đặng bao ngày?
Màn loan phủ bụi duyên sầu não
Gối phụng phai màu nợ trả vay
Nguyệt lão trêu chi đời nhạt nhẽo
Chùng tơ lỗi nhịp nén phơi bày

21/04/2014



Lỗi nhịp cung tình-2

( Thủ vĩ ngâm)

Tơ duyên sắc nhạt chẳng phân bày
Lỗi nhịp cung tình ngẫm phận cay
Nửa kiếp ru lòng qua gió bão
Hai quê giữ đạo chạnh đêm ngày
Thời gian trống vắng tâm hồn rữa
Kỉ niệm xa mờ ý thức vay
Hạnh phúc chông chênh đời nghiệt ngã
Tơ duyên sắc nhạt chẳng phân bày

21/04/2014

Lỗi nhịp cung tình-3

( Thủ vĩ ngâm)

Một phút hờn ghen khó giãi bày
Tâm sầu lặng lẽ nửa đời cay
Miên man bến vỡ đau từng khắc
Lẩn thẩn thuyền tan xót những ngày…
Kết chuỗi thơ buồn ngăn lệ đổ
Trông vầng nguyệt khuyết ngẫm tình vay
Ba sinh lỗi nhịp không lời tả
Một phút hờn ghen khó giãi bày

23.04.14



Lỗi nhịp cung tình-4
( Thủ vĩ ngâm)

Lắng đọng thời gian mới luận bày
Châu hờn sóng sánh nguyện nồng cay
Xa lòng khắc khoải buồn duyên phận
Vắng bạn trầm ngâm nhạt tháng ngày
Cảnh vật còn thơm mùi tóc rối
Tâm hồn vẫn nặng vị tình say
Dòng mê bắt nhịp tràn thương nhớ
Lắng đọng thời gian mới luận bày

23.04.14



Lỗi nhịp cung tình-5
( Thủ vĩ ngâm)

Chuông ngân mõ vọng án hương bày
Dứt nhịp cung tình thả mộng bay
Cửa Phật nương thân vùi nợ ấy
Lời Kinh mở lối đoạn duyên này
Khơi hồng ngọn nén đời không vấy
Cạo trắng da đầu nghĩa chẳng vay
Khoát áo nâu sòng đành ở vậy
Chuông ngân mõ vọng án hương bày
23.04.14

Gõ nhịp cung tình-6

( Thủ vĩ ngâm)

Kết mảnh hồn tơi cởi mở bày
Duyên trần ngọt đắng lượn dòng say
Ngân câu vọng cổ men đời thắm
Dạo khúc dân ca giấc mộng dày
Giọt lệ nồng nàn thơm nghĩa đó
Hương tình ấm áp đẹp lòng thay!
Trăm năm ước thệ nào đâu dễ
Kết mảnh hồn tơi cởi mở bày
24/04/14

Gõ nhịp cung tình-7
( Thủ vĩ ngâm)

Đắng ngọt cùng nhau thẳng thắn bày
Không vì cá tính cưỡng nguồn say
Sông duyên nạo vét tình luôn thắm
Bến mộng bồi vun nghĩa mãi dày
Hạ đổ kề vai nồng cánh quạt
Đông tràn tựa má ấm vòng tay
Thuyền mơ vượt bể bờ thương đáp
Đắng ngọt cùng nhau thẳng thắn bày
24/04/14

Gõ nhịp cung tình-8
( Thủ vĩ ngâm)

Trăng thanh gió mát rượu em bày
Xướng họa thơ tình mộng tỉnh say
Ngắm cảnh nâng hoa đề nét rạng
Gieo câu định tứ vận công dày
Gia đình điểm sắc bình yên mãi
Cuộc sống khơi màu hạnh phúc thay
Trọn kiếp yêu thương hồn bất tử
Trăng thanh gió mát rượu em bày
24/04/14

Gõ nhịp cung tình-9
( Thủ vĩ ngâm)

Xoắn sợi tình chung vạn khúc bày
Thanh trầm điệu bổng cuốn hồn say
Bờ vai ấm áp hong đêm lạnh
Ánh mắt long lanh đuổi bóng dày
Bón chậu mai vàng tâm chẳng đổi
Mơn làn tóc bạc nghĩa nào lay
Hương nồng vẹn giữ bồi năm tháng
Xoắn sợi tình chung vạn khúc bày
24/04/14

Giai điệu cung tình -10
( Thủ vĩ ngâm)

Hồng tơ nguyệt lão đã an bày
Thắp lửa ân tình nếm vị say
Thiếp tặng tầm xuân nồng gió lạnh
Chàng dâng chuỗi ngọc rạng đêm dày
Nương dâu xẻ đắng khơi đầm mộng
Bãi lúa chia bùi lấp mạch vay
Thụ hưởng hôn nhân vùi ảo não
Hồng tơ nguyệt lão đã an bày
25/04/2014
sd




Thế Nam 23-09-14 03:35 PM

Biệt thự riêng mình
( Nhất vận)
Gió cưỡi làn mây dạo xóm nghèo
Mưa dầm giá lạnh bước chân theo
Lều tranh nhún nhảy cười sương ghẹo
Mái lá đu đưa nghịch cỏ trèo
Bụ bẫm con đùa bên tán héo
Âm thầm vợ tủi trước thân teo
Côn trùng lũ lượt so đàn kéo
Hợp xướng chiều quê ngẫm phận bèo!
20/09/2014
sd

Thế Nam 25-09-14 02:34 PM

Chèo đò

Dãi nắng dầm sương chẳng thốt lời
Đưa đò cặp bến phút nào lơi
Từng canh vững dạ nương triều biển
Mỗi khắc bình tâm gội gió trời
Đuổi ánh trăng tà bao lận đận
Neo bờ cỏ dại lắm chơi vơi
Năm dài tháng rộng ai còn nhớ
Những tiếng chèo khua vọng giữa vời!?
25/08/2014
sd

Thế Nam 16-10-14 11:12 AM

Cạn bầu nhiệt huyết

Mở cửa tâm hồn tẩm chất thơ
Say mê cú pháp thỏa mong chờ
Canh tàn trở giấc khơi đèn duyệt
Trống gõ vươn mình nhuộm sắc mơ
Đệ bút soi vần trên gác lạnh
Bày nghiêng sửa lỗi giữa đêm mờ
Năm qua tóc điểm vầng mây trắng
Thử hỏi bao người kén chỉ tơ?

Thử hỏi bao người kén chỉ tơ
Trào sôi nhiệt huyết tráng gương mờ?
Vần ươm chữ kết tròn duyên đợi
Ngọc giũa châu mài trọng bến mơ?
Nặng gánh sông đời luôn vứt bỏ
Quằn lưng cảnh chợ há thương chờ!
Xuân thu khắc khoải đầy tâm sự
Kỉ niệm se lòng ẩn ý thơ!!!
12/10/14
sd

Thế Nam 17-10-14 08:52 PM

Cạn dòng sông thơ

Hồn yêu vụn vỡ ẩn mây trời
Thơ chảy sông hồ chửa phút lơi
Mục rã từng đêm nào cất giọng
Rữa phân mỗi buổi há buông lời
Mưa phai sắc thắm vùi sương lạnh
Gió cuốn hương nồng thả bể khơi
Quặn thắt cung trầm rơi nhịp bổng
Lòng ta tĩnh lặng giữa sông đời!
17/10/2014
sd

Thế Nam 22-12-15 07:47 PM

TÀN XUÂN !
Phú Đắc
Hoa xinh thoáng chốc rụng rời
Tình xuân một thuở hết thời kiêu sa!
--------------------------
Dăm cô tụm bảy mãi than già
Má hõm lưng còng biến sắc da
Kẻ ú người thon đầu bạc nhỉ
Môi thâm gối rã mắt hoen là...
Thời gian chửa thắm đời cam chịu
Kí ức luôn đầy ý bỏ qua
Luyến cảnh xuân tình bao khát vọng
Lòng ôm mặn đắng thế thôi mà...
22/12/2015.
the nam


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.