Tại sao cứ phải quan trọng hóa vấn đề như vậy.?...sao kg nghĩ thoáng hơn để cảm thấy nhẹ nhàng hơn...???
Buồn...! |
Quote:
|
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên Bình yên để gió đưa em về Bình yên ta chờ nghe Chờ nghe tình vỗ lên tim mình Chờ nghe tình lung linh Bình yên để nắng soi môi thơm Bình yên ta mừng Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau Như một câu hát ứa ra từ tim Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên Để quên hết khó khăn chia lìa. |
Mong là sẽ đơn giản hóa mọi chuyện .....bình yên, thanh thản.
|
ừ...anh biết rồi,ngày mai nhé...anh sẽ làm tất cả những gì có thể.....
|
Chờ ai đó về Hội An cùng mình tiếp tục những kế hoạch còn đang dang dở ... :smells::smells::smells: Hội An thật đẹp và bình yên ... Nhớ vô cùng ...
|
Người gì gì đó ơi ... đừng làm khách của Nguyệt Viên nữa ... Reg nick rồi vào chơi với Bé Tà đi ... Bé Tà thấy người đó ngày nào cũng xem thông tin của Bé Tà ... Quan tâm đến Bé Tà ... làm Bé Tà vui rồi ... nhưng muốn người đó reg nick cơ ... hem là Bé Tà chơi tàng hình suốt à ...:hoanho::hoanho::hoanho:
|
Mãi là bến bình yên của em anh nhé! Cầu mong cho anh vạn điều an lành!
|
Quote:
|
Nhắn cô Pha Lê qua nhận danh sách các men muốn nhận sự tài trợ của buổi off 24/7 kìa...
Đã update danh sách rùi á cô ... kà kà kà... Chuyến này cô PL hi...hi...hi... khoảng gần 30 men nhận sự tài trợ đó cô ơi..., cô xếp cho 3 bài là được, nhóm danh dách này sẽ có mặt lúc 14g ngày 24/07...hơ...hơ.... |
Quote:
|
Quote:
|
PL pha cho anh ly cà phê muối như đã cam kết với anh, hihi (Anh cũng thực hiện cam kết của anh với PL đi nhé! PL chờ..)
Hy vọng là ly cà phê muối PL pha không quá mặn ha anh. Chúc anh ngày mới bình yên. |
Thấy người ta (phía trên) có niềm vui mới, ganh tỵ làm sao , ganh tỵ làm sao.
|
Quote:
Hơ hơ, PL pha cho VT ly cà phê luôn nha. |
Ôi ngay món mình thích, Cám ơn Cô PL nhiều nha. Thương cô lắm,. chút chút chút...:heart::kiss:
|
Quote:
Chiều mai cà phê nhé VT. |
Mình cũng thèm cafe quá đi....ước gì....:welcome::welcome:
|
Mời Lãng Du đi he he he:music::music::music:
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
Địa chỉ: 128 Trần Duy Hưng - Hà nội Thời gian: 19h Mong mọi người có mặt đầy đủ |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Là lá la... |
Quote:
Quote:
|
Quote:
Là lá la.. Cảm ơn LK nhiều lắm nè.. (tính bắt chước VT, chút chút chút...) |
Những người bạn mới quen nhưng thân thuộc lạ! Nhưng rồi lại biết bạn sẽ sớm bỏ cuộc đời này ra đi...Nghẹn! Biết rằng đó là số phận...Nhưng sao lại là những người bạn của tôi???
|
Quote:
|
Còn ai ra HN uống cafe ko la luôn cho anh Khách gửi vé máy bay và book phòng luôn kìa :rang::rang::rang:
|
ừ..thôi nhé!ta về lại vạch xuất phát ban đầu...cầu mong con đường phía trước luôn rộng mở với em....
|
Mong bạn mau vượt qua nỗi buồn này!
Mong sao lá lại liền cành Ngày mai tình cũ em anh cận kề Lại tròn một mảnh trăng quê Uyên ương nối lại câu thề năm xưa....:complaint: |
Tin nhắn bằng thơ:
Hôm nay mây xám ngập trời Chợt nghe tin dữ, bạn ơi!thật buồn! Hàng cây lá rũ phong sương Đường mầu xanh-rẽ- hai đường-lẻ loi...... Bạn bè chót lưỡi đầu môi Đèn ai nấy sáng, đôi lời sẻ chia Chiều nay có rảnh thì về Anh em chia sẻ, lẩu dê cùng buồn?:complaint: |
Điện thoại PL hết Pin rồi người ta ơi. Đừng sốt ruột nhé!
|
Hôm qua con lại nhìn thấy một đám tang ... Con nhớ nội qá
|
Em cảm ơn cuộc điện thoại nửa đêm về sáng của anh nhé!
Thật bình an và hạnh phúc! |
Cô 4 ơi, cô đi đâu mà tự hổm rày nhỏ nhiều chuyện hổng thấy cô hả cô, giờ nhỏ nhắc cô cho cô nhảy mũi luôn đó cô ơi! Người cô cùng tên với nhỏ nhiều chuyện ơi...
|
Cảm giác có điều gì bất bình thường phải không bạn? Nó làm mình suy nghĩ mông lung....
|
Một tuần mới an lành anh nhé!
http://i.imagehost.org/0539/cf16.jpg p/s: Nhà bên kia cửa đóng then cài... nên em mang vào đây... |
Mình và bạn chưa phải là thân. Những gì mình nghĩ và nói ra có cần thiết phải nói hay không? Dù sao mình cũng mong bạn không như mình nghĩ...Cũng thấy buồn lòng!
|
Quote:
Rảnh thì vào trả bài cho Cô nghen Cô chờ Bé |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:51 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.