Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc thơ Ban Mai Xanh (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3048)

Ban Mai Xanh 04-10-11 07:18 PM

Nếu mà có kiếp lai sinh
Thì xin lại nối duyên mình với nhau
Còn không, gửi lại một câu
Phù du một kiếp bể dâu làm người


*****************************
Tình trăng trả lại vầng trăng
Nhạt men, tỉnh rượu, lại bằng người dưng

hoatigon208410 04-10-11 11:18 PM

** Post hộ ai đó viết tặng cho ss ........... :coy:



Vô đề


Lá vàng rơi giữa mùa thu
còn em rơi giữa mịt mù tình anh
Gió mang chiếc lá lìa cành
Ai mang nước mắt lên nhành thơ em
Phai tàn, nắng giấu vào đêm
Nỗi buồn , em giấu sau rèm mi cong
Ngày mai, đem nắng ra hong
Ngày mai lệ đắng lại đong mắt huyền
Thu ơi, sao quá dịu hiền
Tình ơi, sao quá muộn phiền đắng cay



:coy:

Ban Mai Xanh 07-10-11 04:26 PM

Sao anh chẳng trách một lời
Đừng im lặng mãi, tơi bời lòng em

Hoàng hôn , nắng ngủ bên thềm
Lời ru man mác, tình quên lối về
Em giờ lạc giữa cơn mê
Câu thơ lạc giữa bộn bề nhớ thương

Bước chân lạc giữa con đường
Mây bay mấy nẻo về phương trời nào

Một triền thương nhớ chênh chao
Khóc thầm tự trách mình sao hợt hời
Tim khe khẽ...Người thương ơi
Giận em cứ trách đôi lời đi anh

Nghe câu nhỏ nhẹ dỗ dành
Mà sao lệ nhỏ ướt vành môi em.....

Ban Mai Xanh 08-10-11 11:08 AM

Để bây giờ hò hẹn với mùa đông



Để bây giờ hò hẹn với mùa đông
Một mùa thu đã đi không trở lại
Ta nâng niu những niềm yêu khắc khoải
Tay hững hờ thôi mải miết tìm nhau

Thu lỡ rồi,thôi hẹn lại mùa sau
Để đông đến mang niềm đau thầm lặng
Nỗi nhớ nào giữa trời đông tuyết trắng
Đóng băng rồi, xa vắng nắng mùa thu...

Phím trầm buồn ngân nốt khúc thuỵ du
Những nụ nhớ không nở hoa chờ đợi
Ta lặng lẽ tô lên màu son mới
Để bây giờ hò hẹn với mùa đông



ta chờ đợi mùa đông.....

Ban Mai Xanh 08-10-11 03:18 PM

lời tỏ tình mùa thu



Có thật là thu buồn lắm không anh
Tại lá không xanh?
tại anh?
hay tại em nhạy cảm?
Tự khi nào mỗi mùa về...tháng tám...
Hoa cúc vàng lại hé nụ trầm ngâm....

Bước chân ai từng chiều muộn âm thầm
Cứ thơ thẩn bước qua mùa thay lá
Bóng hình ai, bỗng chợt quen, chợt lạ
Ngỡ say mèm, chợt uống cả giọt thu

Thu trong em là nỗi nhớ mịt mù
Hanh hao nắng buổi hoàng hôn lãng đãng
Là tình đầu ngọt môi hôn...dĩ vãng...
Là một mùa...tháng tám...chợt gặp nhau...

Yêu nhau nhé, để kí ức phai màu
Nỗi đau cũ trong em thôi nhức nhối
Yêu nhau đi, kẻo mùa đông qua vội
Lời tỏ tình trên lối đợi....mùa thu....

Ban Mai Xanh 08-10-11 04:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 55236)
Để bây giờ hò hẹn với mùa đông



Để bây giờ hò hẹn với mùa đông
Một mùa thu đã đi không trở lại
Ta nâng niu những niềm yêu khắc khoải
Tay hững hờ thôi mải miết tìm nhau

Thu lỡ rồi,thôi hẹn lại mùa sau
Để đông đến mang niềm đau thầm lặng
Nỗi nhớ nào giữa trời đông tuyết trắng
Đóng băng rồi, xa vắng nắng mùa thu...

Phím trầm buồn ngân nốt khúc thuỵ du
Những nụ nhớ không nở hoa chờ đợi
Ta lặng lẽ tô lên màu son mới
Để bây giờ hò hẹn với mùa đông



ta chờ đợi mùa đông.....

thích bài này quá nên tự họa với mình :)

Để bây giờ quên mất một mùa thu
Lời ru cũ thôi không còn khắc khoải
Đông lại về, hơi giá băng tê tái
Tay ngập ngừng tô vệt nhớ màu môi

Tuyết lại rơi, tuyết vẫn trắng tinh khôi
Vùi xác lá của một mùa yêu cũ
Rượu sóng sánh,...và nỗi đau say ngủ
Men nồng nàn có ấm được mùa đông?

Người xưa ơi, liệu có còn nhớ không?
Vết son hồng có còn in trên áo
Yêu thương ấy hay chỉ là mộng ảo
Để bốn mùa giông bão ở trong ta?

Hết thật rồi, và thu ấy đã xa...
Đông đã đến, và hồn ta chếnh choáng
Nâng li lên, và nỗi buồn dốc cạn
Để nói lời tạm biệt một mùa thu

Ban Mai Xanh 09-10-11 09:09 AM

Từ khi em gặp Người ta
Là khi nghe bước xuân qua ngoài thềm




Hoa sẽ nở khi mùa xuân chạm bước
Tình sẽ về khi tuyết trắng dần tan
Anh sẽ đến như lời ta hẹn ước
Em sẽ cười đón hạnh phúc vừa sang

Thương nhớ lắm, yêu và yêu nhiều lắm...
Cả đất trời dường như cũng ngà say
Em e ấp, em dịu dàng đằm thắm
Ru điệu tình lơi lả giữa vòng tay

Cảm ơn cả một mùa đông lạnh giá
Để anh là tia nắng ấm mùa xuân
Sau bão tuyết, sau đêm giông...tất cả...
Xuân lại về mang hơi thở tình nhân

Yêu nhau nhé, yêu thật lòng anh nhé
Yêu dại khờ dẫu mai có rời xa
Để bên anh, hồn nhiên như thơ trẻ
Để tim này hát lại khúc tình ca

hoatigon208410 13-10-11 01:10 PM

Bài thơ cuối cho anh


Bài thơ Cuối viết cho người ...
lệ đẫm
Lặng như tờ, lấm tấm giọt sầu rơi
Hai phương trời
dẫu xa cách đôi nơi
Sao Người đến trong phù du ảo ảnh

Nhấp mội nhé...
Rượu cay nào sóng sánh
Hồn vỡ rồi,
còn nửa mảnh ngác ngơ
Nụ hôn xưa
Vẫn thao thức đợi chờ
Trao thầm lặng
trong mơ cho tình cũ

Yêu dấu ấy
Bụi thời gian bao phủ
Xõa tóc thề
nằm ngủ giữa niềm đau
Hỏi khi nao
Kí ức mới phai màu
Thôi khắc khoải
tìm nhau từng đêm trắng

Lê chân bước
Giữa một miền hoang vắng
Lệ tuôn trào
Mặn đắng ở vành môi
Còn chi nữa
Khi anh đã đi rồi
Trái tim côi
và tôi...giờ đã chết.....




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:38 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.