Quote:
|
Quote:
|
Bạn có thấy mình khó tính quá mức không?
|
Quote:
|
Bình yên nhé ...:smells:
|
Mãi như ngày đầu tiên ấy ... Nhé yêu thương ! ...
|
Im lặng nao lòng... Why?
|
Ai hồn nhiên rồi ai sẽ bình yên...
|
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh |
Định mệnh............:o |
Chúc cả nhà ngày mới an lành . Cho Gôn xin lỗi, và cám ơn mọi người về tất cả mọi thứ ... http://khanh-van.net/images/smilies/sorry.gif http://khanh-van.net/images/smilies/sorry.gif http://khanh-van.net/images/smilies/sorry.gif |
Quote:
G, G luôn lặng lẽ như thế này... biết nói sao với G đây! |
Cả nhà ngủ ngoan.... :hoanho:
|
Đợi một lời chúc...
|
Quote:
11.11.11 - trăm năm mới có 1 ngày, chúc PL sẽ có món quà bất ngờ mà trăm năm qua chưa có :cuoi: |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Vẫn đang đợi nè BC... |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Bắt đền BC í chứ...chúc làm PL đợi chờ... |
Quote:
PL mua quà VT cho BC đi rùi BC đền cho :grimace: |
Quote:
Thế này là nhõng nhẽo à... Tưởng bình thường thôi chứ... Mà PL cũng phát hiện ra BC khôn gớm... |
Có thật là : " Ly biệt là không chia tay ...? " ........:lacha:
|
Quote:
|
Quote:
|
Chúc cả nhà ngày CN vui vẻ
|
Chúc mừng SN susu của chị . Chúc susu của chị ngoan, học giỏi, hay ăn chóng nhớn nha ... Hic. Chị lại không gửi quà được cho susu rồi ... Bao giờ chị được về nhà thì chị mua quà cho susu sau nhé .. :mail::mail::mail: |
Quote:
|
Ngủ ngon nhé ai kia...
|
Quote:
|
Cám ơn người đã bộc lộ bản chất!
|
Ăn cơm chưa ai kia ơi...
|
Ai kia ơi, ăn cơm chưa...?!
|
Quote:
|
Pó toàn tập với 2 ai kia ơi...
|
Ai kia, mộng đẹp nhé...
|
Quote:
|
Giết được kẻ thù chắc là hả hê lắm, nhưng có thể tha thứ và biến kẻ thù thành bạn, ta còn sung sướng hơn nữa.
Có rất nhiều cách "giết' và trả thù. |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:15 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.