Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Pha Lê 22 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=63)
-   -   Vui buồn riêng tư (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=240)

Trúc Nhã 29-07-11 08:51 PM

Mùa Vu Lan nhớ Mẹ

Tháng bảy rưng rưng bóng mẹ về
Hương lòng thắp giữa mộng trầm mê
Lời kinh vọng lại...sầu chan chứa
Sợi khói tan ra... nhớ bộn bề
Ngực áo hoa cài phai nhạt quá
Ngăn lòng tủi ứa đẫm tràn ghê
Tìm đâu tiếng gọi ân cần nữa
Cúi mặt "mồ côi" chữ lệ đề...

PL 29.7.11
[/I]

Khắc khoải

Vu lan cố quận muốn tìm về
Khổ nỗi bây chừ lạc bến mê
Tủi để hồn mơ trong một khắc
Buồn dâng sóng dậy giữa đôi bề
Trời xa chỉ Mẹ sầu côi lắm
Xứ lạ riêng mình quạnh vắng ghê
Lệ rớt nơi này con cảm tạ
Hồng hoa rực lửa ý thơ đề

Trúc Nhã
29July2011

phale 09-08-11 10:47 PM

NGƯỜI QUEN CŨ

Vườn Nguyệt Pha Lê có phải không?
Thơ buồn tôi đọc thấy rung lòng
Rằng sai lẽ nọ cho chum đựng
Nếu đúng vui này lấy đấu đong
Đất khách nhướng mày đưa bút hoạ
Diễn đàn chào bạn chắp tay vòng
Cùng bao lời chúc luôn tươi đẹp
Chỉ bấy nhiều đâu vẫn cứ mong

Thisigan


p/s: PL chép bài này về đây, để có thời gian sẽ họa đáp lễ người quen PL mà PL chưa biết là ai này...

phale 17-08-11 06:53 PM

Mùa Vu Lan nhớ Mẹ

Tháng bảy rưng rưng bóng mẹ về
Hương lòng thắp giữa mộng trầm mê
Lời kinh vọng lại...sầu chan chứa
Sợi khói tan ra... nhớ bộn bề
Ngực áo hoa cài phai nhạt quá
Ngăn lòng tủi ứa đẫm tràn ghê
Tìm đâu tiếng gọi ân cần nữa
Cúi mặt "mồ côi" chữ lệ đề...

PL 29.7.11
[/I]

Khắc khoải

Vu lan cố quận muốn tìm về
Khổ nỗi bây chừ lạc bến mê
Tủi để hồn mơ trong một khắc
Buồn dâng sóng dậy giữa đôi bề
Trời xa chỉ Mẹ sầu côi lắm
Xứ lạ riêng mình quạnh vắng ghê
Lệ rớt nơi này con cảm tạ
Hồng hoa rực lửa ý thơ đề

Trúc Nhã
29July2011


Về trong kỷ niệm

Kỷ niệm rưng rưng ngược lối về
Nghe lòng chốn cũ vạn chìm mê
Hoa bầu vẫn nở ... vàng đôi luống
Nụ mướp còn ra ... thẫm tứ bề
Nón lạnh bên tường thương nhớ lắm
Khăn buồn góc tủ tủi sầu ghê
Mưa chiều lã chã dường châu rớt
Lẩn thẩn vần thơ bóng mẹ đề

PL 17.8.11

phale 17-08-11 07:15 PM

Nhiều khi...

Nhiều khi ngắm lá rụng bên thềm
Vạn nỗi trong lòng khắc khoải thêm
Ngước mặt đường xa thương bước mỏi
Nhìn tay lệ đẫm xót vai mềm
Duyên quàng thắt dạ duyên còn vướng
Nợ gánh se lòng nợ vẫn chêm
Chiếc áo tình nhân bao chỗ mục
Nào đâu chỉ vá để đi tìm...

PL 17.8.11

phale 18-08-11 06:02 PM

Nhớ bạn

Ngồi đây nhớ bạn ở phương nào...
Nguyệt thắp đêm trường đã chớm hao
Phượng đỏ thay tình treo đỏ lối
Mưa hoen thế lệ rớt hoen rào
Thuyền duyên lạc bến người đau chịu
Áo nợ sai tà kẻ xót trao
Mộng ngỡ mây trời tan chớp mắt
Ngồi đây nhớ bạn ở phương nào...

PL 18.8.11

Trúc Nhã 18-08-11 10:35 PM

Nhớ bạn

Ngồi đây nhớ bạn ở phương nào...
Nguyệt thắp đêm trường đã chớm hao
Phượng đỏ thay tình treo đỏ lối
Mưa hoen thế lệ rớt hoen rào
Thuyền duyên lạc bến người đau chịu
Áo nợ sai tà kẻ xót trao
Mộng ngỡ mây trời tan chớp mắt
Ngồi đây nhớ bạn ở phương nào...

PL 18.8.11






Bất chợt...

Tỉnh giấc mông lung nhớ thuở nào...
Đời buồn bỏ lại chữ hư hao
Tình sa bể oán người sa lệ
Mộng thoát trời yêu kẻ thoát rào
Một khúc ân sâu rầu rĩ nhặt
Đôi lời nghĩa thắm hững hờ trao
Từ nghe pháo nổ ngây hồn khóc
Tỉnh giấc mông lung nhớ thuở nào ...

Trúc Nhã
18Aug2011

phale 09-09-11 05:52 AM

Thu Hà Nội

Hoa sữa bây giờ chắc đã thơm
Ngàn cây lá kết đợi thu hườm
Vườn treo cúc thắm bình yên nở
Lối trải mây mềm hạnh phúc đơm
Ngọn gió cồn cào hiên liễu ruổi
Mành sương rạo rực gác lan chờm
Tình nhân xuống phố từng đôi đẹp
Sao chỉ riêng mình mộng lẻ đơn...

PL 9.9.10

phale 10-09-11 05:50 PM

Mộng xa xăm

Anh sẽ về thăm... chắc một chiều...
Em gìn kỷ niệm kết vườn yêu
Ba mùa nhớ đọng cồn hương lửa
Một cõi tình neo rực sóng triều
Gác lẻ sương vầy nao dạ nguyệt
Đêm mờ gió nổi thảm thu tiêu
Hoa thầm chuốt cánh từng xuân đợi
Anh sẽ về thăm... chắc một chiều...

PL 10.9.11

phale 13-09-11 07:41 PM

Nhớ quê

Bởi lấy chồng xa khuất nẻo về
Bao mùa lúa trổ, cải vàng đê
Thu nhìn bóng nhạn hồn mây lẫn
Hạ ngó hồ sen dạ sóng đề
Bóng núi còn xanh rừng lá bạn
Khung trời vẫn thắm ngọn diều quê
Ta thành khách lạ đôi lần ghé
Đất tổ từ khi... chịu lỗi thề...

PL 13.9.11

phale 17-09-11 06:48 PM

Chạnh

Vạn cánh thư đi chẳng vọng hồi
Thu về quạnh quẽ lắm mình ôi...
Hoa tàn hoa nở nào ai tá
Trăng mọc trăng chìm chỉ gió thôi
Ngược lối tình xưa... tình đã nhạt
Lần trang mộng cũ... mộng tan rồi
Chiều trông cuối ngõ mây vời vợi
Thấy những vui buồn tựa nước trôi....

PL 17.9.11


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.