Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Tazang 05-05-11 10:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 41581)
Có về Đất Cảng không cưng
Bên ḍng sông Cấm em đừng cấm anh
Người rừng thích ở lều tranh
Bờ sông, bụi chuối, trăng thanh, gió ngàn.
Thích hồn nát, thích đời tan
Rượu be, chén sứ, mời nàng say chung.


Mượn nhà phale tặng chú Tặc mấy câu. hi hi


Em nghe Bác nói lùng nhùng
Ngỡ như đang ở cùng chung...Chí Phèo
Tạc-zăng tuy rơ là nghèo
Rượu ngon-Chén ngọc vẫn treo đầu nhà
Người xưa..xưa vẫn nơi xa
GIó vờn ngọn sóng xoá nhoà ánh trăng......


Mượn nhà PL đáp lễ Bác TT ti ti nhá, hihi

Tazang 05-05-11 10:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 41584)
Em về đất Cảng chịu không.... cưng?:congratulate:
Ngắm phượng, ngắm sông, ngắm... người rừng
Rượu be, chén sứ say ḷng nhỉ?
Đất Cảng thầm mong đến một lần...

:smells::smells:

Em về Đất Cảng...chịu hok cưng?
Chiều ḷng, em đến Phượng nở bừng
Chi-vas ly tràn mềm môi mắt
Tới sáng hôm sau mắng....Người Rừng

:grimace::grimace:

Em cua TZ 05-05-11 11:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tazang (Gửi 41590)
Em về Đất Cảng...chịu hok cưng?
Chiều ḷng, em đến Phượng nở bừng
Chi-vas ly tràn mềm môi mắt
Tới sáng hôm sau mắng....Người Rừng

:grimace::grimace:

Anh ở đất cảng phải không kưng?
Thế mà đồn đại ở trong Rừng
Một tay Hoa Phượng, tay Hoa Cải
Hỏi có em nào ... dám chiến không

:congratulate::congratulate::congratulate:

Tazang 06-05-11 12:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Em cua TZ (Gửi 41591)
Anh ở đất cảng phải không kưng?
Thế mà đồn đại ở trong Rừng
Một tay Hoa Phượng, tay Hoa Cải
Hỏi có em nào ... dám chiến không

:congratulate::congratulate::congratulate:

Ô này em dại....chạy thật nhanh
Không th́ thủ cấp nát tanh bành
Thơ văn ngọng nghịu vào đây múa
Lê mà nổi giận....rút búa đanh


PL thông cảm, anh em nhà Tz trót dại vào nhà PL quậy phá khi vắng chủ nhà.
Mong PL đại xá......hihihi

phale 06-05-11 08:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Tazang (Gửi 41590)
Em về Đất Cảng...chịu hok cưng?
Chiều ḷng, em đến Phượng nở bừng
Chi-vas ly tràn mềm môi mắt
Tới sáng hôm sau mắng....Người Rừng

:grimace::grimace:

Em về đất Cảng... chịu nha cưng
Chivas mềm môi với người rừng
Phượng cháy ngoài kia, ḷng lửa thắp
Xa rồi dạ vẫn nhớ bâng khuâng...


Quote:

Nguyên văn bởi Tazang (Gửi 41592)
Ô này em dại....chạy thật nhanh
Không th́ thủ cấp nát tanh bành
Thơ văn ngọng nghịu vào đây múa
Lê mà nổi giận....rút búa đanh


PL thông cảm, anh em nhà Tz trót dại vào nhà PL quậy phá khi vắng chủ nhà.
Mong PL đại xá......hihihi


Chưa ngồi ấm chỗ đă đi nhanh
Hay tại nơi đây thiếu ghế bành
Ghép chữ gieo vần mà mượt thế
Chủ nhà đang muốn đóng thêm đanh...

Anh em TZ cũng là những cây viết sắc sảo í chứ... chỉ sợ góc nhỏ thiếu rượu đăi khách thôi...

phale 06-05-11 09:16 AM

Vẩn vơ

Vẩn vơ buổi sáng một ḿnh
Lá bàng dăm chiếc đi t́m gió chơi
Mười giờ trên vạt cỏ phơi
Khóm hoa cúc dại đứng cười với nhau

Nắng vàng vội vă về đâu
Ngồi bên ngạch cửa tô màu kẻ mi
Con đường hết đứng rồi đi
Nghe ṿng xe giỡn thầm th́ xôn xao

Bướm vàng đập cánh nôn nao
Chú chim giấu mỏ ngậm vào ưu tư
H́nh như chỉ mỗi ta dư
Rỗng rênh buổi sáng, ngồi thừ làm thơ...

PL 6.5.11

phale 06-05-11 03:18 PM

Vắng...

Chợt vắng người ta chiều nhạt nhẽo
Quanh ḿnh như thể chẳng c̣n ai
Nào đâu chờ đợi mà nôn nả
Bóng nắng ngoài hiên cứ đổ dài...

Ghét chiếc đồng hồ quay chẳng đứng
Thời gian rậm rịch kéo nhau đi
Ta ngồi hơ hải trong bề bộn
Chút nhớ, chút mong đến lạ kỳ

Người ở nơi nào... ai biết nhỉ?
Hoa nh́n phiến lá, lá nh́n cây
Hay là ngọn gió... đi muôn nẻo
Mang gởi giùm ta nỗi ḷng này...

PL 6.5.11

phale 07-05-11 08:50 AM

Ngày...tháng... năm...

Sao anh không onl?
Lâu rồi em đợi
Nỗi đợi chờ không tên
Vời vợi...
Từng chiều rơi bên song

Sao anh không onl đi?
Em mong
Đă lấp ḷng ḿnh bằng thơ, vẫn dư nhiều khoảng trống
Chỗ anh ngồi xưa, chừ không ai...hóa rộng
Sóng nhớ dập dềnh khi sáng khi trưa

Sài G̣n mùa này mưa nối cơn mưa
Dệt sợi buồn dài cột em vào kỷ niệm
Sao anh không onl?
Hay thời gian đă đủ bao màu nhiệm
Để một người thôi nhớ một người quen?

PL 7.5.11

Mặc Nhân Sơn 07-05-11 09:55 AM

Vắng...

Chợt vắng người ta chiều nhạt nhẽo
Quanh ḿnh như thể chẳng c̣n ai
Nào đâu chờ đợi mà nôn nả
Bóng nắng ngoài hiên cứ đổ dài...

Ghét chiếc đồng hồ quay chẳng đứng
Thời gian rậm rịch kéo nhau đi
Ta ngồi hơ hải trong bề bộn
Chút nhớ, chút mong đến lạ kỳ

Người ở nơi nào... ai biết nhỉ?
Hoa nh́n phiến lá, lá nh́n cây
Hay là ngọn gió... đi muôn nẻo
Mang gởi giùm ta nỗi ḷng này...

PL 6.5.11



“Chợt thấy vắng”…em c̣n buồn thế
Cứ ngỡ rằng như chẳng có ai
Như anh trống vắng bao năm dài
Chắc em sẽ khổ đau hơn nữa.

Nỗi cô đơn sầu dâng chất chứa
Mà thời gian đâu chịu trôi nhanh
Lá vàng vẫn bám víu trên cành
Gió chẳng đến cuốn rơi về cội.

C̣n luyến lưu nên chưa rụng vội
Đợi chờ ai… lá chuyển mùa thương
Em với anh xa cách đôi đường
Gió đi vắng…nỗi niềm chưa gửi…

Mặc Nhân Sơn

phale 07-05-11 04:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mặc Nhân Sơn (Gửi 41722)
Vắng...

Chợt vắng người ta chiều nhạt nhẽo
Quanh ḿnh như thể chẳng c̣n ai
Nào đâu chờ đợi mà nôn nả
Bóng nắng ngoài hiên cứ đổ dài...

Ghét chiếc đồng hồ quay chẳng đứng
Thời gian rậm rịch kéo nhau đi
Ta ngồi hơ hải trong bề bộn
Chút nhớ, chút mong đến lạ kỳ

Người ở nơi nào... ai biết nhỉ?
Hoa nh́n phiến lá, lá nh́n cây
Hay là ngọn gió... đi muôn nẻo
Mang gởi giùm ta nỗi ḷng này...

PL 6.5.11



“Chợt thấy vắng”…em c̣n buồn thế
Cứ ngỡ rằng như chẳng có ai
Như anh trống vắng bao năm dài
Chắc em sẽ khổ đau hơn nữa.

Nỗi cô đơn sầu dâng chất chứa
Mà thời gian đâu chịu trôi nhanh
Lá vàng vẫn bám víu trên cành
Gió chẳng đến cuốn rơi về cội.

C̣n luyến lưu nên chưa rụng vội
Đợi chờ ai… lá chuyển mùa thương
Em với anh xa cách đôi đường
Gió đi vắng…nỗi niềm chưa gửi…

Mặc Nhân Sơn

Em đọc nhiều lần những điều anh viết
Thấy nỗi buồn như được khắc trong thơ
Thương cội bàng trong cô lẻ đơn chiếc
Một tiếng chim oanh măi mỏi ḷng chờ


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:15 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.