Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 16-05-11 10:08 AM

Ta- viên kẹo nhỏ
thời gian ngậm ṃn
C̣n đôi mảnh sót
Giật ḿnh thoa son...

phale 16-05-11 12:53 PM

Những ngày này...

Ta có những ngày, nh́n đâu cũng thấy gió
Thổi miên qua suốt cánh đồng ḷng
Nhành cây rướn nỗi niềm xào xạc
Lay mệt nhoài lá nhớ lá mong...

Cơn gió đến từ đâu, hỏi tên, không lời đáp
Vách rào thưa, rèm ngăn mỏng bơ phờ
Đêm giật ḿnh hồn trôi hoài ra phố
Ngỡ như ḿnh kẻ hành khất trong mơ

Những ngày này... lao xao cơn địa chấn
Ta dập dềnh trên sóng lả lơi phơi
Nghe tiếng gió đuổi thời gian chóng vánh
Lục phấn son toan tính vẽ nụ cười...

PL 16.5.11

phale 16-05-11 01:10 PM

Mai..

Mai em giọt nước tan ra
Thấm vào tim những xót xa một ḿnh
Dỗ buồn, mai nữa làm thinh
Dỗ nhau, mai nữa cuộc t́nh xóa tên

Dỗ em, mai đỉnh chông chênh
Thác về anh, để thôi t́m chiêm bao
Soi ḿnh hiện bóng nôn nao
Ngọn đèn chớm thắp cồn cào lửa mong...

PL 16.5.11

phale 16-05-11 04:51 PM

Không đề

Mong điều chi không rơ
Đợi điều chi mơ hồ
Nắng phai dần cuối ngơ
Ta lùi về với thơ

Ḷng ta như buổi nắng
Cơn mưa khẽ khàng qua
Ḷng ta như ngày tuyết
Ngọn đèn chong xa xa

Và anh? Im lặng thế...
Muốn nói ǵ em không?
Chắc là anh không biết
Mai một người qua sông...

PL 16.5.11

phale 19-05-11 11:18 AM

Sáng nay

Sáng nay con đường lạ lắm
Dẫn ḿnh theo quán tính đi
Ô hay nghe ḷng như lá
Lửng lơ trôi giữa nhu ḿ

Song hành cùng ta trên phố
Nhỏ nhoi chiếc bóng lặng thầm
Bóng ơi, điều chi muốn nói
Ngập ngừng đi giữa im câm?

Sáng nay con đường như suối
Và ta bọt sóng theo ḍng
Về đâu? Về đâu? hờ hững
Cuối trời, vạt khói mông lung...

PL 19.5.11

phale 19-05-11 12:20 PM

Sẽ...

Sẽ có một ngày ta bỏ thơ
Giấu hết ḷng ḿnh vào trong thinh lặng
Kệ lá, kệ hoa, kệ mưa, kệ nắng
Kệ nỗi buồn, kệ nỗi nhớ. Kệ thôi

Trái tim tật nguyền bám măi vào thơ. Ôi...
Mọc tua tủa ngàn tay dây rậm rạp
Rễ tâm tư uống nguồn thơ sinh sôi ngột ngạt
Sẽ có một ngày ta bỏ thơ đi...

Trách ǵ thơ. Thơ vốn vô tri...
Đâu biết được trái tim tầm gởi
Vạn mạch sầu trổ trên nhành thơ ngời ngợi
Tim oặt oài... không lớn nổi riêng cây

Sẽ có một ngày ta thơng buông tay...

PL 19.5.11

kehotro 19-05-11 01:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 42751)
Sẽ...

Sẽ có một ngày ta bỏ thơ
Giấu hết ḷng ḿnh vào trong thinh lặng
Kệ lá, kệ hoa, kệ mưa, kệ nắng
Kệ nỗi buồn, kệ nỗi nhớ. Kệ thôi

Trái tim tật nguyền bám măi vào thơ. Ôi...
Mọc tua tủa ngàn tay dây rậm rạp
Rễ tâm tư uống nguồn thơ sinh sôi ngột ngạt
Sẽ có một ngày ta bỏ thơ đi...

Trách ǵ thơ. Thơ vốn vô tri...
Đâu biết được trái tim tầm gởi
Vạn mạch sầu trổ trên nhành thơ ngời ngợi
Tim oặt oài... không lớn nổi riêng cây

Sẽ có một ngày ta thơng buông tay...

PL 19.5.11


Sẽ ...

Sẽ có một ngày thơ bỏ ta đi
Như chiếc lá mùa thu xoay xoay theo triền gió
Những sắc màu vàng vơ
Xạc xào trên lối đi xưa

Sẽ có một ngày ta chỉ thấy riêng ta
Và tất cả bỗng dường xa lạ quá
Những giọng nói chua cay những tiếng cười cợt nhă
Bỗng lặng thinh ch́m tận đáy mồ sâu

Những khuôn mặt người chẳng biết lặn về đâu
Khi mặt trời không về trên quả đất
Nỗi hoang lạnh lấn chen vào ngơ chật
Chỉ có mặt băng phủ lớp mỏng lớp dày

Sẽ có một ngày tay lạc mất bàn tay
Để yêu thương cắt chia thành đôi nửa
Bốn phương trời chằng t́m ra đốm lửa
Chỉ có long lanh mắt mảnh thú tung hoành

Sẽ có có một ngày tôi học cách sống nhanh
Học trơ trẽn của người điên kẻ dại
Trên mặt dày sẽ không c̣n đỏ, tái
Và ha hả cười khi chết hẳn yêu thương

Sẽ chỉ c̣n những tiếng thét thê lương...

KHT

phale 19-05-11 01:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 42760)



Sẽ ...
...

Sẽ có có một ngày tôi học cách sống nhanh
Học trơ trẽn của người điên kẻ dại
Trên mặt dày sẽ không c̣n đỏ, tái
Và ha hả cười khi chết hẳn yêu thương

Sẽ chỉ c̣n những tiếng thét thê lương...

KHT

Ngày đó bao giờ đến
Chờ đă trắng tóc mây
Ngày đó bao giờ đến
Nghe thời gian miệt mài

kehotro 19-05-11 01:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 42762)
Ngày đó bao giờ đến
Chờ đă trắng tóc mây
Ngày đó bao giờ đến
Nghe thời gian miệt mài

Có bao giờ ai hỏi
Ngày mai có không chừ
Ta làm sao biết nổi
Sống đến ngày mai ư?


phale 19-05-11 01:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 42764)


Có bao giờ ai hỏi
Ngày mai có không chừ
Ta làm sao biết nổi
Sống đến ngày mai ư?



Biết ngày mai ra sao
Ta chờ mong chi nào
Thôi, vui cùng hiện tại
Kệ ngày mai ra sao...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:10 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.