Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Sa Thạch 19-05-11 02:14 PM

Eo ơi, hôm nay ngày sinh của Bác mà sao lắm người dỡ hơi giống ḿnh thế hỉ?
Chẳng biết ngày mai có ra sao .
Mà có ra sao cũng chẳng sao???

Cô ḿnh hôm nay sầu bi khiếp nhễ? Giận Ấy hay sao đây nè.
SH ơi, sh gọi phôn cho Pl kiểm chứng xem có đúng ko sh ơi...kẻo ḿnh bị hihihi..
ST bị dính đ̣n mí lần với cô rùi.

phale 19-05-11 02:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 42766)
Eo ơi, hôm nay ngày sinh của Bác mà sao lắm người dỡ hơi giống ḿnh thế hỉ?
Chẳng biết ngày mai có ra sao .
Mà có ra sao cũng chẳng sao???

Cô ḿnh hôm nay sầu bi khiếp nhễ? Giận Ấy hay sao đây nè.
SH ơi, sh gọi phôn cho Pl kiểm chứng xem có đúng ko sh ơi...kẻo ḿnh bị hihihi..
ST bị dính đ̣n mí lần với cô rùi.

Giời ơi, ai bảo với cô nương là PL dở hơi hử? :fierce:
Ấy của PL dễ thương lắm, nỡ ḷng nào làm PL giận chứ... Nàng cứ lo xa...

phale 19-05-11 02:29 PM

Không đề

Về với cô đơn...
nhớ người
Dặn ḷng không khóc
mà sao
Quay đi, kéo tà lau lệ
Rưng rưng từng tiếng tim cào

Giá đừng vui nhiều đến thế
Dẫu buồn cũng sẽ ít thôi
Giá đừng mong nhiều đến thế
Nhớ nhung đâu át nụ cười...

Về với cô đơn lặng lẽ
Tên người... biết cất vào đâu
Chuyện ngày hôm qua khép lại
Vai thêm một mảnh t́nh sầu...

PL 19.5.11

phale 19-05-11 03:13 PM

Cợt ḿnh...

Muốn làm một chút thơ vui
Mà thơ bội bạc đem nhồi sầu vô
Ngẫm ḿnh con nợ... ô hô
Vay ǵ kiếp trước bây giờ đa mang

Thơ buồn thẩm thấu ngàn trang
Lệ từ tiền kiếp hoen sang, thật là...
Hôm qua rượu uống ngà ngà
Ôm ḿnh tự tử...sáng ra vẫn ḿnh

Khum tay che mặt hổng nh́n...

PL 19.5.11

Sa Thạch 19-05-11 03:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 42747)
Sáng nay

Sáng nay con đường lạ lắm
Dẫn ḿnh theo quán tính đi
Ô hay nghe ḷng như lá
Lửng lơ trôi giữa nhu ḿ

Song hành cùng ta trên phố
Nhỏ nhoi chiếc bóng lặng thầm
Bóng ơi, điều chi muốn nói
Ngập ngừng đi giữa im câm?

Sáng nay con đường như suối
Và ta bọt sóng theo ḍng
Về đâu? Về đâu? hờ hững
Cuối trời, vạt khói mông lung...

PL 19.5.11

Sáng nay!
Sáng nay dễ nổi khùng lắm
Người th́ cứ chọc sân si
Muốn la đập phá đă tức
Xé tan lớp áo nhu ḿ

Sáng nay ḷng như đập đổ
Ân t́nh ta dệt bấy lâu
Khắc thêm lên hàng bia mộ
Tại Người, Ta giống "xà mâu"

Sáng nay ra vào cau có
Đứng lên ngồi xuống lầu_ bầu
Ước gặp Người ngay trước ngỏ
Nhe nanh trợn mắt ...mặt ngầu.
19.05.11

phale 19-05-11 04:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 42776)
Sáng nay!

Sáng nay dễ nổi khùng lắm
Người th́ cứ chọc sân si
Muốn la đập phá đă tức
Xé tan lớp áo nhu ḿ

Sáng nay ḷng như đập đổ
Ân t́nh ta dệt bấy lâu
Khắc thêm lên hàng bia mộ
Tại Người, Ta giống "xà mâu"

Sáng nay ra vào cau có
Đứng lên ngồi xuống lầu_ bầu
Ước gặp Người ngay trước ngỏ
Nhe nanh trợn mắt ...mặt ngầu.
19.05.11

Sáng nay phương trời sóng dậy
H́nh như động đất đâu đây..
Ôi thôi, chắc là ta chạy
Kẻo không băo tới nơi này...

p/s: Hơ... vụ ǵ...

phale 19-05-11 04:50 PM

Ngày dài

Một ngày 24 tiếng
Nhiều khi ngắn ngủi lạ lùng
Mà sao hôm nay dài thế
Kim giờ cuốn măi không xong

Ta ngồi nh́n ra bóng lá
Ta ngồi nh́n ra chân mây
Rồi nh́n mông lung khắp chốn
Vẫn chửa trôi qua nửa ngày

Ơ hơ... lạ lùng quá đỗi
Chẳng chờ chẳng đợi mong ai
Mà nghe ngày trôi lửng đửng
Buồng tim thổn thức mệt nhoài

Một ngày 24 tiếng
Hay Thượng Đế nhầm hông ta
Vần thơ viết dài lũ khũ
Vẫn chưa thấy bóng chiều tà...

PL 19.5.11

Mặc Nhân Sơn 19-05-11 07:49 PM

Không đề

Về với cô đơn...
nhớ người
Dặn ḷng không khóc
mà sao
Quay đi, kéo tà lau lệ
Rưng rưng từng tiếng tim cào.

Giá đừng vui nhiều đến thế
Dẫu buồn cũng sẽ ít thôi
Giá đừng mong nhiều đến thế
Nhớ nhung đâu át nụ cười...

Về với cô đơn lặng lẽ
Tên người... biết cất vào đâu
Chuyện ngày hôm qua khép lại
Vai thêm một mảnh t́nh sầu...

PL 19.5.11



[COLOR="Blue"]GIÁ NHƯ..

Giá như…
đừng mơ với mộng
Th́ đâu phải chịu xót xa
Chỉ là làn gió thoảng qua
Mà sao nghe tim rung động.

Giá như…
đừng nuôi ảo vọng
Gữi nỗi ḷng qua lời thơ
Để rồi thấp thởm đợi chờ
Đâu được ai lưu tâm tới.

Giá như…
đừng đưa tay với
Th́ đâu hụt hẩng chơi vơi
Chẳng chịu mở cửa ra mời
Ngơ vào tim em khép kín…

Mặc Nhân Sơn
[/COLOR
]

phale 20-05-11 10:20 AM

Chẳng có ǵ

Thôi ghẳng có ǵ
rũ ḷng không giữ lại
Một bước thầm qua lối
viển vông nhau
Gạt nhớ nhung ra khỏi tim tù tội
Tự phết lên môi những mảng dị màu

Chẳng có ǵ...
nhói ḿnh câu dành dỗ
Ừ th́ thôi...
lại lá-gió dửng dưng
Đă biết trước, đă cam ḷng, đă chịu
Th́ đừng đau, đừng tiếc t́nh cầm...

PL 20.5.11

phale 20-05-11 02:01 PM

....
Ta đă đến đỉnh đồi nghe gió hú
Với mây trời, nhặt sợi nắng, cầm trăng
Hay ảo ảnh... một đời ta giả sử
Khuất lấp ḿnh trong sương khói mờ giăng...
....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:53 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.