Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 20-01-12 02:26 PM


CHÀO XUÂN MỚI

Gió xuân lướt nhẹ cuối chiều đông
Đă thấy mầm xanh nhú giữa ḷng
Là lượn t́nh ong dài mắt biếc
Nghiêng chao duyên bướm thắm môi hồng
Đất trời rộn rịp mây buông núi
Hoa cỏ mừng vui nắng trải sông
Xuân hỡi em từ đâu đến thế
Khiến t́nh thơ chảy biết bao ḍng

HANSY



Hansy 20-01-12 02:27 PM


VUI

Vui đón mùa sang rét mướt tàn
Vui trong vạn vật rạng xuân sang
Vui t́nh non nước như sông núi
Vui nghĩa anh em tựa bạc vàng
Vui giữa đất trời luôn ấm dịu
Vui trong gia đạo măi nồng vang
Vui ḷng thi hữu mênh mông nắng
Vui bước cùng thơ hưởng đạo nhàn

HANSY



Hansy 22-01-12 01:28 AM


TRAI XUÂN

Cầu nguyện xuân này măi thuận ḍng
T́nh duyên may mắn được hanh thông
Đem tài giúp nước thi tâm lớn
Lấy đức ra ơn nhận phước hồng
Trên dưới một ḷng mơ quư đẹp
Trong ngoài chung dạ thỏa mong trông
Đường đời vạn nẻo xông pha hết
Chân cứng đá mềm ước giống rồng

HANSY



Hansy 22-01-12 01:28 AM


MỘNG XUÂN

Xuân về em có đẫm hồn không
Đón tiếp mùa vui bát ngát lồng
Gác vắng ta ch́m trong dáng hạ
Lầu xa em ngóng cuối t́nh đông
Mây c̣n gọi nắng lơ thơ bạc
Hạc vẫn kêu sương lóng lánh hồng
Ngơ ngẩn tim này trong tuổi nhớ
Liêu trai về giữa mộng hoài sông

HANSY



Hansy 22-01-12 01:29 AM


NẮNG XUÂN

Vàng nắng ươm đầy giữa tiết xuân
Chồi non lú nhú mộng đầu xuân
Nhành mai rướn sức chờ khoe Tết
Khóm cúc nức ḷng đợi nở xuân
Con trẻ bi bô trong áo Tết
Cụ già móm mém giữa ḷng xuân
Núi sông hớn hở vui như Tết
Phước Lộc thêm dày đẹp nụ xuân

HANSY



Hansy 22-01-12 01:29 AM


T̀NH XUÂN

T́nh thơ nghiêng cánh thật là gần
Bát ngát chân trời rạo rực xuân
Ngát thắm hương đào mơ vũ khúc
Vàng ươm nhụy cúc mộng quây quần
Bài thơ xao xuyến rung cùng điệu
Câu đối khẽ khàng liếc với sân
Tết đă đến rồi hoa lá hát
Ḷng người cũng rộn viết dăm vần

HANSY



Hansy 22-01-12 01:30 AM


XUÂN THI ĐÀN

Nàng Xuân đă đến giữa Thi Đàn
Bát ngát tâm hồn mộng chứa chan
Bè bạn thân t́nh ḷng ái hữu
Đệ huynh ấm áp nghĩa kim lan
Thơ văn rộn rịp nồng nàn tới
Nhạc họa tưng bừng réo rắt sang
Hớn hở đào mai khoe sắc thắm
Nàng Xuân đă đến giữa Thi Đàn

HANSY



Hansy 23-01-12 01:04 AM




ĐẤT NƯỚC CHÀO MỪNG
Tân Niên Nhâm Th́n

Đất biển ḥa ca rộn rịp xuân
Nước non ngàn dặm vọng t́nh xuân
Chào anh hạnh phúc lung linh mộng
Mừng chị an khang bát ngát xuân
Tân khứ quư vinh nồng dạ mẹ
Niên lai thịnh vượng ngát trời xuân
Nhâm nhi một chút hương mùa mới
Th́n lượn vờn mây dậy sắc xuân

HANSY



KHAI BÚT 1

Vạn phúc xuân tươi vạn phúc nhà
Non sông gấm lụa sáng bừng xa
Ḷng riêng mọi chốn chung tay hội
Chí cả khắp trời nở kế hoa
Đạo Thánh giũa rèn đâu dễ mất
Phúc Thần gom kết dám phôi pha
Lả lơi ong bướm vờn xuân mới
Phúc Thọ Khương Ninh một tiếng khà

HANSY



KHAI BÚT 2

Một trời hương sắc xoắn quanh ta
Nhấp chén xuân nồng vẩy bút hoa
Chấm phá dăm câu khai trí huệ
Dọc ngang đôi nét tỏa hồn xa
Nghinh xuân một nhánh lộc non dại
Đón tết vài chung phúc mọi nhà
Dẫu biết thêm xuân đời vắn lại
Mà ḷng vẫn tấu khúc hoan ca

HANSY




Hansy 23-01-12 02:41 AM


Hansy 23-01-12 11:50 PM



ĐẦU XUÂN XƯỚNG HỌA

ĐẦU TRANG XƯỚNG HỌA HỘI T̀NH SANG
NĂM MỚI VUI TƯƠI ĐẪM SẮC VÀNG
KHAI TỨ MONG TR̉N CÂU TÍCH THIỆN
BÚT L̉NG ƯỚC VẸN CHỮ TÂM AN
KÍNH TRAO HƯƠNG ẤM VUI BẰNG HỮU
CHÚC GỞI THƠ NỒNG ĐẸP MỘNG VANG
MỪNG CẢ THI ĐÀN LUÔN TẤN LỘC
XUÂN HỒNG THẮM MĂI CHẲNG HỀ TÀN

HANSY





Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:22 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.