Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Phút b́nh yên (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3846)

Lan Hương 22-09-12 10:51 PM

Chút t́nh gửi lại trăng sao
Chi bằng để đó gửi vào ḷng anh
Chỉ điều khâu cái khăn xanh
Dây b́m cũng muốn vin cành hoa khôi

kehotro 22-09-12 11:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 82342)
Chút t́nh gửi lại trăng sao
Chi bằng để đó gửi vào ḷng anh
Chỉ điều khâu cái khăn xanh
Dây b́m cũng muốn vin cành hoa khôi

Sông kia bên lở bên bồi
Tái ông mất ngựa ai thời chẳng hay
X̣e bàn đếm măi ngón tay
Một hai ba bốn năm này hết thôi
Nói gần lại nói xa xôi
B́m leo giậu đổ hoa khôi cũng đành...
Cái th́ con gái qua nhanh
Hoa chanh lỡ rụng cành chanh ngậm ngùi!

hoabeodai 23-09-12 10:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 82344)
Sông kia bên lở bên bồi
Tái ông mất ngựa ai thời chẳng hay
X̣e bàn đếm măi ngón tay
Một hai ba bốn năm này hết thôi
Nói gần lại nói xa xôi
B́m leo giậu đổ hoa khôi cũng đành...
Cái th́ con gái qua nhanh
Hoa chanh lỡ rụng cành chanh ngậm ngùi!

:congratulate:

hoabeodai 23-09-12 10:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 82342)
Chút t́nh gửi lại trăng sao
Chi bằng để đó gửi vào ḷng anh
Chỉ điều khâu cái khăn xanh
Dây b́m cũng muốn vin cành hoa khôi

Người đi từ bấy đến giờ
Chút t́nh nông nổi đâu ngờ hôm nay
Vôi hồng têm miếng trầu cay
Tri giao giữa chợ biết ai xô bồ
Kề môi nhấp chén hư vô
Khói sương du mộng hải hồ bâng khuâng
T́nh đời gió bụi phù vân
Biển dâu xao xác vơi dần hương xuân
Một tôi lẻ cánh chim rừng
Sao không mang lại tin mừng hôm xưa?

Lan Hương 24-09-12 07:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 82388)
Người đi từ bấy đến giờ
Chút t́nh nông nổi đâu ngờ hôm nay
Vôi hồng têm miếng trầu cay
Tri giao giữa chợ biết ai xô bồ
Kề môi nhấp chén hư vô
Khói sương du mộng hải hồ bâng khuâng
T́nh đời gió bụi phù vân
Biển dâu xao xác vơi dần hương xuân
Một tôi lẻ cánh chim rừng
Sao không mang lại tin mừng hôm xưa?

Chim rừng cánh lẻ trong mưa
Chiều buông nắng ngả ai đưa em về
Xa xôi cách mấy sơn khê
Hư vô nâng chén cùng kề môi son
Trầu già têm với cau non
Khuôn thiêng biết có vuông tṛn cho chăng

vntexuser 24-09-12 08:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 82388)
Người đi từ bấy đến giờ

Kề môi nhấp chén hư vô

Câu này đúng là quá tuyệt luôn bác, giống tâm trạng của em quá, Cảm ơn ḍng thơ của bác!

hoabeodai 25-09-12 09:38 AM

Cảm ơnVNT đă thích nhé.Có người đồng cảm cũng là an ủi híc:nguong:

hoabeodai 25-09-12 07:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 82493)
Chim rừng cánh lẻ trong mưa
Chiều buông nắng ngả ai đưa em về
Xa xôi cách mấy sơn khê
Hư vô nâng chén cùng kề môi son
Trầu già têm với cau non
Khuôn thiêng biết có vuông tṛn cho chăng

Mịt mù chốn ấy mưa giăng
Mấy hồi con sáo nhớ trăng mà chờ?
Chút t́nh lạc bến phù hư
Tầm xuân gói áo thiền sư ích ǵ?
Phấn hương phai nhạt tú mi
Quán xưa đ̣ cũ mong ǵ xôn xao
Trăi qua bao cuộc biển dâu
Ngậm ngùi nhặt tuổi khâu vào câu thơ
Cũng là thoáng chút mộng mơ....

Lan Hương 25-09-12 08:41 PM

Cũng là thoáng chút mộng mơ....
Cũng là thoáng chút giả vờ đấy thôi
Để ḷng ai thoáng chút vui
Để ḷng ai thoáng ngậm ngùi làm thơ
Ngày mai khoác áo thiền sư
Chánh tâm tinh tiến, giă từ biển dâu
Ngày mai thế phát, niệm châu
Nhớ người nhặt tuổi mà khâu thơ này

vntexuser 26-09-12 02:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 82610)
Nhớ người nhặt tuổi mà khâu thơ này

Đóng cửa cuộc đời rồi ngồi nhặt tuổi mà khâu ... nhớ cô em nhỏ năm xưa ấy/ Hỏi liệu đi tu có đáng không?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:32 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.