Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Chòi Tranh (dựng sát chòi lá) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=67)

CM4Q 22-02-13 06:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 89688)
Thật ra không biết hôm qua có ai về đường Nguyễn Văn Cừ vào lúc đó hay không. Cảnh sát giao thông đứng đầy đường. Chạy tới gần mới thấy một người đàn ông tầm bốn muơi nằm trên vũng máu. Chết ngay tại chỗ!

Tự nhiên cảm thấy cả người phát lãnh. Cái cảm giác buồn cứ đeo đuổi, về định viết cảm nghĩ của mình về cuộc sống nhưng sợ mọi người lại buồn lây nên không viết. Đành mượn mũa Xuân để nói lên cái mong manh.

Cứ thích vơ vào mình. Người đâu mà tham thế!

Đọc những lời của Huynh đọc lại bài thơ ... thì cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa rồi ...

Cuộc đời này đúng là ...mong manh thật...Thế mà người với người cứ mãi ngụp lặn trong bản ngã ... để gây khổ sầu cho nhau :(

Chi vậy ta ???

phale 22-02-13 10:46 PM

Sinh ký tử quy mà 4. Cuộc đời vốn thế rồi nên hãy quý từng phút giây mình đang sống ha 4...

langthangkhach 28-02-13 06:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 89714)
Sinh ký tử quy mà 4. Cuộc đời vốn thế rồi nên hãy quý từng phút giây mình đang sống ha 4...

Chính xác! Hãy quý trọng từng giây mình đang sống và hãy sống như ngày mai mình sẽ không còn thức dậy "Cám ơn đời mổi sớm mai thức dây, ta còn một ngày nữa để yêu thương"

kehotro 16-04-13 11:58 AM

HOÀI NIỆM HẠ.

Chào ngày mới nắng vàng ươm khắp ngõ
Bầu trời xanh ngăn ngắt điểm mây hồng
Con phố hạ vẫn dường đang hối hả
Tháng tư về Phượng đỏ sắp đơm hoa

Nàng Xuân đã rời xa từ buổi ấy
Rét nàng Bân thương quá ngón em gầy
Tấm áo cũ sợi ngân hoài kỷ niệm
Để mưa chiều lọt khẽ ngón bàn tay

Mang mác chiều thoang thoảng gió qua đây
Áo trắng tinh tà giở trang lưu bút
Mực tím mực xanh vẫn đong đầy ký ức
Đã mấy mươi mùa hạ vẫn đỏ tim ta

Em có về thăm lại lối xưa qua
Ngôi trường cũ ngói không còn đỏ nữa
Thâm nâu vạt rêu tường ngoài bong vôi vữa
Hàng cổ thụ già vẫn hoài cổ trầm ngâm

Dõi mắt nhìn từng ấy thuở xa xăm
Nghe như tiếng trống trường bỗng ngân nga trong ngực
Cuộc đời người lắm thăng trầm thác vực
Vẫn hoài niệm về mùa hạ tuổi thơ bay.

THkht 16/4/13

vntexuser 17-04-13 04:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 92096)
HOÀI NIỆM HẠ.

Chào ngày mới nắng vàng ươm khắp ngõ
Bầu trời xanh ngăn ngắt điểm mây hồng
Con phố hạ vẫn dường đang hối hả
Tháng tư về Phượng đỏ sắp đơm hoa

Nàng Xuân đã rời xa từ buổi ấy
Rét nàng Bân thương quá ngón em gầy
Tấm áo cũ sợi ngân hoài kỷ niệm
Để mưa chiều lọt khẽ ngón bàn tay

Mang mác chiều thoang thoảng gió qua đây
Áo trắng tinh tà giở trang lưu bút
Mực tím mực xanh vẫn đong đầy ký ức
Đã mấy mươi mùa hạ vẫn đỏ tim ta

Em có về thăm lại lối xưa qua
Ngôi trường cũ ngói không còn đỏ nữa
Thâm nâu vạt rêu tường ngoài bong vôi vữa
Hàng cổ thụ già vẫn hoài cổ trầm ngâm

Dõi mắt nhìn từng ấy thuở xa xăm
Nghe như tiếng trống trường bỗng ngân nga trong ngực
Cuộc đời người lắm thăng trầm thác vực
Vẫn hoài niệm về mùa hạ tuổi thơ bay.

THkht 16/4/13

Cảm ơn bác đã mang đến cho người đọc những ký ức xưa chứa đầy cảm xúc! Thơ của bác hay quá!

kehotro 09-05-13 01:09 AM

Vu vơ mùa hạ

Buồn cũng như năm tháng
Phủ lớp bụi thời gian
Ô hay con đường nhỏ
Chiều đong đưa lá vàng

Đêm ngồi trong tĩnh lặng
Nghe tim thổn thức sầu
Mười năm như giấc mộng
Thoáng đấy mà qua mau

Em vẫn là em thuở...
Chừ anh như phố nhàu
Những nỗi niềm chằng chịt
Day dứt lòng thêm sâu

Tháng năm mùa hoa đỏ
Khẽ vương bên góc đường
Mảnh mai con bướm nhỏ
Cất cánh đầy yêu thương

Mùa này mưa đã trải
Rong rêu giờ khởi xanh
Nghe tiếng xưa vọng lại
Nắng ngày mai ươm cành

9/5/13 KHT

phale 09-05-13 10:05 AM

Phải là thơ viết cho em?
Để in rồi đóng khung treo lên tường…
Em thì mất ngủ cũng thường
Đêm đêm ngồi đọc chắc dường anh ru…

Hị hị, chạy thôi…

kehotro 09-05-13 12:10 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 92726)
Phải là thơ viết cho em?
Để in rồi đóng khung treo lên tường…
Em thì mất ngủ cũng thường
Đêm đêm ngồi đọc chắc dường anh ru…

Hị hị, chạy thôi…

Đang hạ mà ngỡ sang thu
Gió lung linh gió mây mù bỗng tan
Lời ai trải cả thảm vàng
Bước ai vừa thoáng bên hàng trúc xanh

kehotro 10-05-13 11:55 AM

http://www.hoangphu.vn/images/Home/H...g-Cat-Ba-2.jpg

Hạ thương

Hôm nay hạ vừa thay áo
Giăng giăng xám xịt khung trời
Cứ ngỡ tháng mười hoa bão
Lòng trùng nhịp bước chơi vơi

Hôm nay hạ vừa thay áo
Nắng thênh thang nắng đậu cành
Gió lùa bay bay tóc rối
Ai về chân sáo tung tăng

Hôm nay hạ vừa thay áo
Mưa đang tự sự thì thầm
Phố quen bỗng dường như lạ
Mắt buồn mắt dõi xa xăm

Hôm nay hạ vừa thay áo
Phượng rơi đỏ rực sân trường
Chia tay lưng tròng lưu luyến
Nghe lòng thương quá là thương

10/5/13 THkht

phale 10-05-13 01:16 PM

Thử thay "hạ" = "em" thử nhỉ?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:43 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.