Quote:
|
Buồn ...dở hơi ... say và nhảm ...
|
Hic Tôi nghiệp sư huynh mình thế nhở,"phải chém anh thui" hì hì
|
Quote:
|
Sáng nay diện một bộ cánh mới, tự tin để chiến thắng :D
Chúc cả nhà an lành, may mắn! @ Cô PLê: Hình như cô là người dậy sớm nhất NV, mỗi sáng em có thói quen thú vị là mở NV ra nghía 1 chút rồi vào làm việc :D hihi chúc riêng cô một ngày có nhiều nhiều niềm vui! |
Quote:
Tại đi làm sớm thành ra mở máy sớm MD ui. :welcome: |
Sáng nay dậy muộn. Cô bé giúp việc không lên gọi thì có khi làm một giấc đến trưa.
Xong, phục mình quá...chạy từ nhà đến công ty có 7 phút, = một nửa bình thường... :congratulate: |
Don't make me feel so sad! Maybe i just a baby-boy
|
Ngày mới... Bắt gặp nụ cười của ông hiền từ và đầy tin tưởng... Ông là Tổng giám đốc năm nay đã 77 tuổi rồi, Ông không xa lạ như một Sếp mà ông thật gần gũi và thấu hiểu nhân viên!
Chúc ngày mới an lành!:D |
Mấy ngày hôm nay muốn vào NV mà không có đủ thời gian nữa, chỉ kịp đọc một số bài rồi lại phải đi, chán thật !... :no:
|
một ngày...... lại một ngày mưa về....
2/10 |
Rượu thôi! Trung tâm Dự báo Khí tượng thua "rị" nhân...
Sao trời không làm một cơn thật lớn (như các thành phố non nửa cái ngàn năm) nhỉ? Mấy hôm nay Hà thành của tôi bẩn mất rồi... |
Bắt đầu bỏ thói quen ...cà phê buổi sáng
Bắt đầu cắt giảm ...1 lời chào buổi sáng Bắt đầu quay lại với cuộc sống vô vị đằng đẵng & kết khúc 1 đoạn đời vui vẻ ngắn ngủi ... TA có lại là TA của ngày xưa ???:bemused: |
Mưa...ngủ...ăn...ngủ...mưa
Cuối tuần buồn thế!! |
Hơ hum nay hok đc vui vì....hok chém đc sư huynh....
|
Sư huynh vui, rất vui vì không bị chém ẩu :rang::rang::rang:
|
Hừmh....em sẽ giếttttttttttt anhhhhhhhhhhhhhh
|
Huế mưa... Quảng Bình mưa... Đà Nẵng mưa ... Hội An mưa.... Sài Gòn cũng mưa...
Các "rị" nhân đuổi mưa từ Hà Nội về trong này hay sao í nhỉ? |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Hôm qua đi SG mưa ướt như chuột, may mà k bị cảm cô ạ! Chúc cô ngày mới an lành! |
Quote:
|
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ... chọn những hoa xinh chọn những nụ cười :hi::hi::hi:
|
Quote:
Hi cho anh chít từ từ mới thik chứ nhể hihi |
sg mưa mấy hôm mà heo đã ngã ốm...!
thảm như con cún...hiz hiz:sau: |
Quote:
Ham vui anh mãi say tình mới......Thân xác hao gầy đừng nói tại ...xui...hì hì |
Quote:
|
miễn dịch món đó rùi Tiên..^^:D
nhưng đang bị lở mồm long móng, đầu chóng mắt hoa...hiz |
Quote:
Quote:
Ủa heo ốm mà lại thành Cún là sao ta :D Quote:
Xui thì xui đâu có vui Đã không an ủi lại dùi anh đây Đôi khi anh nói với mây Có cô Tiên Nữ đâu đây phá nhà Phá xong cô ấy phà phà Cười tươi như Tết có gà có xôi ... :music: Quote:
Không phải heo tai xanh mà là Heo Avanta :rang: |
Không lấy được hình ra khỏi máy chụp hình... vấn đề nằm ở chỗ nào ta?
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Hic hum nay vẫn chưa ngủ trưa đc,phải chém ai đó thì mới yên giấc nhỉ?
|
Hí hí hí ... chém hụt :grimace::grimace::grimace:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Rất vui khi hôm nay được biết đã có chị HG hoàn thành xuất sắc khóa học thơ, một khóa học của tâm hồn và đôi cánh giúp cho tâm hồn bay cao. Chúc mừng Thầy NC và chị HG, mong rằng những bạn đã nặng lòng với thơ hãy cố gắng hoàn thành ý nguyện của mình.
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.