Quote:
Nhin cay coi gay nga the tham. mat dien va cup nuoc toan tp...hai qua.... |
Quote:
|
Điện thoại hư, mất cả danh bạ các cái, lắp sim vào thử fone, bấm thử phát, cứ như ma làm, tay cứ bấm vun vút một số mà mình không nên gọi, nhìn màn hình, cuống cuồng tắt máy, mắt nhòa cổ nghẹn!:o
|
Quote:
|
Năm nay mềnh nghèo, nợ, đói.... nên đi vận động cứu trợ HT cũng thấy ngại ngại cái miệng, ko còn mạnh miệng như ngày trước nữa? sao dzậy ta....?
|
Sinh nhật mình, vẫn như mọi ngày cuối tuần, đặc biệt hơn 1 xíu là đi ngó trộm người ta chụp ảnh cưới... hj :cuoi:
|
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Hôm qua đi Nhà Thờ Đức Bà chơi với cả chụp ảnh, gọi là "lưu giữ tuổi 23"..., thế mà, lâu không ra đường, thấy quần chúng nhân dân đi rất chi là manh động, suýt nữa thì mình thành "mãi mãi tuổi 23" lun... :fierce:, nhưng mà, chụp được 1 vài tấm ảnh rất chi là vui, hehe... :luoi:
|
Sao ông Trời cứ thử thách mình mãi vậy ?????
|
Quote:
Chắc kiếp trước Trà trêu ổng hay sao? |
Quote:
|
Dạo này mình rất chi là hay quên... 1 ngày ít nhất cũng phải 2,3 lượt đi tìm chìa khóa, hic... :incense::incense::incense:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Sáng nai đã nhiền thái tương lai:music:
|
Lại 1 tuần mới bắt đầu... :music::music::music:
|
Mới đi khám sức khỏe về, bị giảm có 1kg, mà huyết áp 100/60, hơi hơi sợ, bò lên hỏi ông google thì ông ý nói huyết áp của mình vẫn nằm ở mức độ bình thường trong nhóm thấp, may thế... :infatuated::infatuated::infatuated:
|
Ngày cuối cùng của tháng 10. Thời gian trôi nhanh thật.
|
Quote:
|
Quote:
:cuoi: |
Quote:
|
Hôm nay mình phải đi làm
Hồ sơ sổ sách đầy bàn ghê chưa |
Quote:
Làm từ sáng sớm, hết trưa... lại làm :luoi: |
Lần đầu tiên đi coi phim chiếu rạp ở SG... :cutesmile: :cutesmile: :cutesmile:
|
Đang lúi húi nấu bữa cơm chiều thì cậu con trai đến bên cạnh tự lúc nào: Ba có cần con giúp gì không? Chợt thấy mọi ngôn từ bỗng nhiên vô nghĩa. Ước gì .......
|
Quote:
|
Quote:
Thế mà hạnh phúc chẳng có, giờ ngồi gõ bàn phím đây... |
Quote:
|
Ngày thật bình yên mà sao buồn thế...
|
Trời ơi là trời, có ai thảm như mình không... cài gần 5h đồng hồ không xong chương trình, cài lại win thì format ổ đĩa xong thì đĩa cài không chạy, giờ làm sao, huhu, chả nhẽ mai báo s cáo vác cái máy trống không lên cho thầy, bảo : thầy ơi máy e die rồi, không làm bài được... oa oa :lacha: :lacha: :lacha:
|
Thủy triều, nước mưa dâng cao.....không sao, bô lão bình yên trên nền nhà chị 3 vừa về nâng lên 60cm.
Saigon nội thành, ngày càng khó ở. |
Cảnh này trong mơ mình cũng chua hề nghĩ tới.
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.