Đàn ông cần có 2 thứ: Có chỗ đứng và Cứng chỗ đó :rang: :nhaymat: :rang:
|
Đang ngủ ...giựt mình ...Nhớ....:nguong:
Bật dậy...thăm.... NV:luoi: |
Quote:
Hì...Giống như phản xạ không điều kiện í cô 4 nhỉ? (^>^):rang: Một thời rất thân thuộc...nhưng giờ sao lạc lõng quá...Thôi vậy, trái đất hàng ngày vẫn quay mà :) |
Quote:
|
Chỉ có nơi đây ta mới mạnh dạn hỏi "Hôm nay bạn thế nào?" rồi thẫn thờ đợi những âm thanh vẳng vọng trong thinh không.:sau:
Muốn gởi tặng bạn ca khúc Biệt Ly của Doãn Mẫn ..... |
hôm nay tự dưng buồn...Mắt sao bỗng mờ hoen...Đưa tay vuốt thử xem...Ra là mình đang khóc...
|
à hôm nay của mình ấy à....
vui có,buồn có và nhớ cũng có... Vui cười..khờ khờ.. Buồn.. cười ...khẩy... Nhớ...cười ...chu mỏ .. Và mới nhận ra dc một điều thật thú vị..... đang xem dở 1 bộ phim...Hay... Túm lại ngày hôm nay cũng như mọi ngày... |
Một ngày mệt nhoài ... ( gặp )thì té lên té xuống ...:luoi:
Vào vui vui vui ... nhặt đại mấy chữ ... mệt rồi ...Khò thôi :luoi: @ Khách : Lúc nào cũng nhớ ...Khách cả :telephone: @ Mặt trời : .. đang ngủ gặp có người khều chưn hihih:luoi: @ LH : 1 ngày thú vị nhỉ... cười đủ kiểu :p @ VMT : Ngày hôm nay của TUI ... ( Đọc ở trên thì biết hà hà hà :D ) |
Bao lâu rồi nhỉ ... Mình đã cố gắng ... Không được bỏ cuộc nghe không? Tự đưa mình vào chỗ không có đường lùi rồi ... Buộc phải tiến ... "Triến đấu" ... Há há há ... Ai không theo ... Giết:fierce::fierce::fierce: Vẫn là: Có chỗ đứng và Cứng chỗ đó :moneygrubber::congratulate::rang:
|
Thiên hạ mang mang,
Ai người tri kỷ, Hãy cùng ta cạn một hồ trường... |
Quote:
:congratulate::congratulate::congratulate: |
Khuya .. .Nhớ... giựt mình....Dậy:smells:
Sáng... Nhớ... On ...Lang thang:bemused: Trưa... Nhớ... Out... Đi cày ...:cutesmile: Chiều.... ???:rang: Tối... ???:rang: |
Nhiều việc quá........đuối như cá chuối lun...
|
Love nachhaltige basierend auf gegenseitigem Vertrauen.
|
Chủ nhật này chợt thấy vui vui vì... cảm nhận được 1 điều... Đó là...:heart: |
Ngủ dậy muộn, lang thang net một chút rồi không biết làm gì nữa...Thuận tay với chai rượu rót uống mấy ly rồi lại khò thẳng cẳng đến bây giờ.
Một ngày chủ nhật nhạt nhẽo..! |
Quote:
LH thì riệu chẳng có mà phải lai lưng đi cày.... một ngày cũng như mọi ngày.... |
Ước muốn thì bao la!
Cố gắng làm tới đâu hay tới đó. |
Cuối tuần vui vui...
Thứ bảy: Nấu nướng ăn uống với công ty... Chủ nhật: Lại nấu nướng ăn uống với nhân viên và mấy ông sếp... thấy ngày trôi đi thật nhanh... Yêu gia đình mình ghê! |
Đầu tuần trở chứng hưm ... đi làm từ 7h00 một mình một công ty ... ngồi tầng 19 uống cafe nhìn bà kon đi làm cũng thấy vui vui ...
|
Một người đàn ông đích thực không yêu nhiều cô gái, nhưng yêu 1 cô gái bằng nhiều cách ♥
|
một ngày bình an....
|
Nhận hoa và lời chúc từ bạn bè, người thân... Vui... Cảm ơn mọi người nhiều lắm!:cutesmile:
|
Sáng mở mắt đã..."GIẬN " &"GHÉT"
|
Trưa về nhà thì thấy..."NHỚ "& "THƯƠNG"
|
Ba ngày tập huấn, phạc cả người ra. Chỉ kịp nhắn tin chúc mừng con gái.
Về đến nhà thì ngày 20/10 sắp qua hết . Đành mang tiếng vậy....:complaint: |
Sáng lang thang đã thấy vui vì...:expect:
Giờ thì ...chuẩn bị đi cày thôi :p Một ngày bình an cho Anh và Em |
yêu và nhớ em nhiều......
cầu mong................... |
15 ngày ở Sài Gòn - về đến Đà Nẵng 3 ngày vẫn chưa hết họp, chóng mặt! Hix Họp gì mà họp lắm thế cơ chứ:hoi: Còn một đống việc lại giải quyết ở Đà Nẵng! Sang tháng lại Hà Nội! Hix xem chừng đuối quá ... Hình như mình cũng bắt đầu quên 1 điều gì đó ... Nhưng lại có những người bạn mới quanh mình ... Cố gắng nữa nào ... Mọi chuyện đang bắt đầu yên bình lại với mình rồi ...
|
Hâm!!
Bực với mọi điều, với mọi người, với chính mình Cảm thấy vô lý và lòng mong ước được khóc...Mặt lại trơ ra...môi nhếch nụ cười...Liếc điểu cuộc đời... Dường như hâm thật rồi... |
Quote:
|
Sáng... nhận tin ....tỉnh ngủ :heart:
Cà phê ...lang thang ...đọc... cảm nhận...vui buồn lẫn lộn...:sau: Trưa... quay quắt vì...Nhớ...:khoc: Chiều....???:bemused: Tối....???:bemused: |
HOÁN ĐỔI
Em không nghĩ đó là phản bội Nhưng em nghĩ đó là phép hoán đổi tình yêu Đắng lắm không anh những chén rượu chiều Anh uống cho quên tình vừa cũ Anh uống cho say mắt môi nào quyến rũ Tóc em không đủ dài để níu giữ tình anh Cây cỏ rất xanh, trời vẫn rất xanh Sao giông gió quanh ta gọi gào cuồng nộ Không lẽ tình yêu trong anh chỉ là sai số Xót xa ơi ta khờ dại đến bao giờ! Ừ thì thôi chỉ là thoáng cõi mơ Anh xa lắc ta giận hờn bề bộn Cũng không nghĩ đó là gian dối Chỉ cay đắng tủi buồn phép hoán đổi tình ơi! Nửa vầng trăng chiều ấy cứ chơi vơi Thao thức nhớ dẫu anh đã tròn đầy viên mãn Chuyện tình xưa anh cất vào dĩ vãng Có một người đứng đợi một người ơi Nửa vầng trăng chiều ấy cứ chơi vơi! BẢO UYÊN - 1992 |
Tui buồn hỏng biết vì sao tui buồn... Chắc tại cái thằng em chai "vô diên", viết rằng...
"Chị...! Ngày mai nếu em không còn trên cõi đời này nữa, chị nhớ thắp cho em nén hương..." Chòy, mi mà tự sát... ta sẽ đến &... cười khẩy (một tẹo rùi... khóc... ) Có lúc ta phải thốt lên rằng... "Rồi thì lá cũng lắt lay Hanh hao vàng úa đọa đày xác khô Lá rơi vào cõi hư vô Hồng trần gửi lại nấm mồ rêu phong..." Vậy đó em chai... Mà chị vẫn sống nhăn răng, phải không...?! Hy vọng em cũng vậy nha...?! (Sà pam chút, có ai đòi quánh tui hong...???!!!) :rang: |
NV đây rồi... nhớ ghê...
Cảm ơn Moon nhiều nhé... chắc rụng một ký tóc rồi ha... |
Hơn 1 ngày ko vào NV ... Thế mới biết mình YÊU NV thế nào :smells:
Thanks MOON !!! |
Haizzz, thấy bạn mình điên ghê... chán nhỉ?
|
Quote:
|
online by phone.................
|
Quote:
Quote:
Hôm nay chắc là Moon trọc đầu, trầy vi, tróc vảy tùm lum rồi ha.. Cảm ơn Moon nhiều ha. Thương Moon lắm lắm... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:30 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.