Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

Giác Ngộ 24-12-14 08:55 AM

Đến bao giờ anh mới có thể trở lại cs bình thường?

Cá chuồn 29-12-14 07:44 AM

2014 đã sắp qua đi, 1 năm buồn nhiều hơn vui. Hy vọng 2015 sẽ có nhiều tiến triển tích cực.

phale 31-12-14 01:54 AM

Những ngày cuối cùng của năm... Thật nghẹn lời...

phale 31-12-14 01:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 100225)
2014 đã sắp qua đi, 1 năm buồn nhiều hơn vui. Hy vọng 2015 sẽ có nhiều tiến triển tích cực.

Chúc anh sẽ có một năm mới như ý nhé!

Giác Ngộ 31-12-14 09:02 PM

Ngày cuối cùng của năm là đang chờ vé đi Đà Lạt. Haizzz:tuc:

phale 02-01-15 07:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 100241)
Ngày cuối cùng của năm là đang chờ vé đi Đà Lạt. Haizzz:tuc:

Đi công tác ha PT? Chúc em một năm mới như ý nhé!

phale 02-01-15 08:01 AM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 100188)
Trời vẫn mưa, lá vàng vẫn rụng, hoa Lộc vừng phả hương suốt đêm mưa lại buông cành khi bình minh lên, chỉ có màu hoa đỏ thắm là vẫn thao thức ấp mặt vào mặt đất đầy nước mắt khi cơn bão cuối mùa vừa đi qua. Cảm thấy nao lòng khi cầm chổi quét sân...


Hoa Lộc Vừng đúng là tối nở sáng tàn ha chị. Em rất thích ngắm những dây hoa Lộc Vừng nở đỏ, và cũng cảm thấy nao lòng khi sáng ra, những cánh hoa tí ti rụng khắp sân...

Chúc chị một năm mới an khang thịnh vượng chị nhé!

nguyenxuan 02-01-15 08:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 100245)

Hoa Lộc Vừng đúng là tối nở sáng tàn ha chị. Em rất thích ngắm những dây hoa Lộc Vừng nở đỏ, và cũng cảm thấy nao lòng khi sáng ra, những cánh hoa tí ti rụng khắp sân...

Chúc chị một năm mới an khang thịnh vượng chị nhé!

Mỗi ngày đi qua, mỗi mùa xuân đi qua, đời người lại rơi rụng bớt nét hoa của mình. Tuy thế lại rất vui mừng khi năm mới đến. Chúc Phale cùng mọi người vui nhiều, hạnh phúc và thành công, hồn thơ bay bổng nhé.

Cá chuồn 05-01-15 09:44 AM

Ngày làm việc dầu tiên của năm 2015 khá bình lặng. Hi vọng 1 năm làm việc được thuận buồm xuôi gió.

phale 07-01-15 11:01 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 100250)
Ngày làm việc dầu tiên của năm 2015 khá bình lặng. Hi vọng 1 năm làm việc được thuận buồm xuôi gió.

Một năm mới như ý nha anh Cá :)

Giác Ngộ 11-01-15 03:05 PM

Nắng đủ rồi, gió cũng đã vừa rồi...
Những ngày phiêu bạt qua những miền đất vừa cũ cũng vừa mới đủ cho ta ít nhiều những trải nghiệm.

Ngày mai ta trở lại SG để kết thúc chuyến công tác dài đằng đẵng và trở về nơi ta vẫn hằng mong từng ngày...

Sẽ còn đó những Sài Gòn, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, BRVT, Đồng Nai đầy nắng. Những Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng với bạt ngàn sông nước mênh mông...

Và một Đà Lạt mộng mơ nơi giấc mơ bắt đầu và cũng là nơi kết thúc...

Sẽ nhớ lắm nhưng ta phải trở lại với thực tại, trở lại với cuộc sống bình thường mà ta vẫn từng sống.

Bỗng nhiên thèm cái lạnh đến tái tê lòng.

phale 12-01-15 08:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 100278)
Nắng đủ rồi, gió cũng đã vừa rồi...
Những ngày phiêu bạt qua những miền đất vừa cũ cũng vừa mới đủ cho ta ít nhiều những trải nghiệm.

Ngày mai ta trở lại SG để kết thúc chuyến công tác dài đằng đẵng và trở về nơi ta vẫn hằng mong từng ngày...

Sẽ còn đó những Sài Gòn, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, BRVT, Đồng Nai đầy nắng. Những Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng với bạt ngàn sông nước mênh mông...

Và một Đà Lạt mộng mơ nơi giấc mơ bắt đầu và cũng là nơi kết thúc...

Sẽ nhớ lắm nhưng ta phải trở lại với thực tại, trở lại với cuộc sống bình thường mà ta vẫn từng sống.

Bỗng nhiên thèm cái lạnh đến tái tê lòng.

Một vòng phiêu bạt nhiều quá vậy PT. Ghé SG thì call PL, PL mời một ly cf hen :)

Giác Ngộ 19-01-15 09:25 AM

:) Em đã ra tới Hà Nội và đã bắt đầu trở lại với công việc thường nhật.

Tối đó em vội quá nên không có được nói chuyện với mọi người nhiều. Mong rằng trong dịp gần nhất sẽ được gặp lại và có nhiều thời gian để nói chuyện nhiều hơn.

Gửi tới chị Pha Lê, chị Bụi Đường và những người bạn của chị lời chúc sức khỏe, bình an và luôn thành công trong cuộc sống...

phale 19-01-15 10:41 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 100308)
:) Em đã ra tới Hà Nội và đã bắt đầu trở lại với công việc thường nhật.

Tối đó em vội quá nên không có được nói chuyện với mọi người nhiều. Mong rằng trong dịp gần nhất sẽ được gặp lại và có nhiều thời gian để nói chuyện nhiều hơn.

Gửi tới chị Pha Lê, chị Bụi Đường và những người bạn của chị lời chúc sức khỏe, bình an và luôn thành công trong cuộc sống...

:) Chúc PT tuần mới công việc thuận lợi nhé.
Mãi mới có dịp gặp nhau. Hơi vội nhưng vậy cũng vui rồi ha. Mong có dịp trò chuyện nhiều hơn với em nhé.
Một năm mới thật thành công với em nhé PT. :hoanho:

Thành Phạm 19-01-15 01:58 PM

10 tháng trên biển, giờ em sắp được về nhà, lại sắp được bế vợ cho con học bài...ôi quên, là bế con cho vợ học bài rùi! Hơ hơ...! Em sung sướng quá nên nói năng lộn xộn, xin các bác thông cảm! Chúc các bác một năm mới tài lộc và sức khỏe nhé! Chào các bác, em về nhà đây! He he...!:congratulate::congratulate::congratulate:

phale 19-01-15 03:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thành Phạm (Gửi 100310)
10 tháng trên biển, giờ em sắp được về nhà, lại sắp được bế vợ cho con học bài...ôi quên, là bế con cho vợ học bài rùi! Hơ hơ...! Em sung sướng quá nên nói năng lộn xộn, xin các bác thông cảm! Chúc các bác một năm mới tài lộc và sức khỏe nhé! Chào các bác, em về nhà đây! He he...!:congratulate::congratulate::congratulate:

Mừng cho Thành Phạm :) Chúc em ấm áp với gia đình bù lại những ngày tháng lênh đênh trên biển nhé :)Chúc em một năm mới với thất nhiều hạnh phúc và bình an nhé :)

Giác Ngộ 20-01-15 02:48 PM

Thật sự trong lúc này anh nhớ em rất nhiều...
Nhớ rất nhiều!

phale 20-01-15 05:27 PM

Mong ai đó luôn bình an :)

Giác Ngộ 21-01-15 04:18 PM

http://i.imgur.com/Up1UztV.jpg

phale 21-01-15 04:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 100331)
NỖI NHỚ BƠ VƠ

Đã biết rằng chẳng đến được với nhau
Sao nỗi nhớ cứ vô tình dày xéo
Gặp một đoạn mà xa nhau vạn nẻo
Hai phương trời...
Nhớ - nhớ
Thương - thương

Em dại khờ - ta lạc lối vấn vương
Tội tim đau gào thét mỗi đêm trường
Ôi ngàn lần... ta là người có lỗi
Ân tình này sẽ còn mãi đau thương

Ta lại về với những cơn mơ
Dù cho đó không bao giờ là thật
Nâng ly đắng giữa cuộc đời... Được - mất
Ta sẽ ru mình bằng ánh mắt nơi xa

Cảm ơn người đã đến bên ta
Cho ta được thêm một lần chao đảo
Giữa Sài Gòn cơn mưa vội ráo
Ngọn gió rùng mình...
Thêm những khát khao...


http://i.imgur.com/Up1UztV.jpg

Bài thơ hay và da diết lắm PT. Chúc em luôn vui :)

Giác Ngộ 21-01-15 05:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 100332)
Bài thơ hay và da diết lắm PT. Chúc em luôn vui :)

Em cảm ơn chị. Có những nỗi niềm không tên mà không thể nói thành lời chị à. Chị cũng thế - luôn vui và hạnh phúc chị nhé!

phale 21-01-15 05:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 100333)
Em cảm ơn chị. Có những nỗi niềm không tên mà không thể nói thành lời chị à. Chị cũng thế - luôn vui và hạnh phúc chị nhé!

Chị có thể hiểu mà PT. Thôi thì giữ mọi thứ trong tim nhé... và cố gắng bình an :)

Giác Ngộ 23-01-15 08:23 AM

Quote:

I'm afraid to let you go because i'm scared that you don't love me enough to come back
Close your eyes and everything will be alright...

phale 23-01-15 10:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phong Trần (Gửi 100338)
Close your eyes and everything will be alright...

Just close the eyes, but not easy :no:

Cá chuồn 01-03-15 10:05 PM

Tết thì đã qua rồi, cuộc sống thường nhật lại quay về. Chả biết vui hay buồn nữa.

phale 02-03-15 07:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 100439)
Tết thì đã qua rồi, cuộc sống thường nhật lại quay về. Chả biết vui hay buồn nữa.


Phải
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

chứ anh :)

Lan Hương 12-03-15 09:40 AM

Đi qua mùa hè nắng lửa
Em làm chiếc nón màu xanh
Trong vòng tay em che chở
Ngọt ngào mát rượi đời anh

Đi qua mùa thu giông bão
Em làm mái nhà bình yên
Trong vòng tay em che chở
Cánh chim về ru giấc hiền

Đi qua mùa đông giá lạnh
Em làm áo ấm chăn êm
Trong vòng tay em che chở
Nụ hôn ươm suối tóc mềm

Bây giờ mùa xuân đang tới
Mà sao em vội ra đi
Làm đẹp cho đời lần cuối
Cháy lên trong phút tử ly

Ơi em một đời lặng lẽ
Một đời che chở tình ai
Giờ đây em nằm dưới đất
Chân ai giẫm nát hình hài

Ơi em một đời vất vả
Một đời lo liệu vì ai
Thôi xin em nằm yên nghỉ
Có anh cùng em một đời

Hà Nội mùa lộc vừng thay lá 2015

Cá chuồn 14-07-15 09:15 PM

Tự bao giờ vắng lặng hỡi Vườn Trăng
Những vần thơ cứ nhạt nhòa kí ức
Ai đã ngủ say và ai còn thức?
Lẽ nào Trăng hờn dỗi với Vườn đêm....

Cá chuồn 19-09-15 05:34 PM

Lại cuối tuần. Cafe, ăn nhậu và bóng đá. Cuộc sống cứ trôi đi nhàn nhạt....

phale 21-09-15 07:36 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 100779)
Lại cuối tuần. Cafe, ăn nhậu và bóng đá. Cuộc sống cứ trôi đi nhàn nhạt....


Cần có một sự đột biến anh hen :)

mimosa 21-09-15 06:01 PM

Qua nhieu viec... uoc gi moi ngay la 48 tieng chu khong phai la 24 tieng:lacha:

phale 22-09-15 03:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi mimosa (Gửi 100781)
Qua nhieu viec... uoc gi moi ngay la 48 tieng chu khong phai la 24 tieng:lacha:

Chúc mừng em nhiều việc nha Mi :) Cố lên

hoabeodai 06-10-15 12:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 100779)
Lại cuối tuần. Cafe, ăn nhậu và bóng đá. Cuộc sống cứ trôi đi nhàn nhạt....

trông người mã ngẫm đến ta...oa oa oa...:khocloc::khocloc::khocloc:

phale 07-10-15 09:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 100798)
trông người mã ngẫm đến ta...oa oa oa...:khocloc::khocloc::khocloc:

Bèo trôi về nơi mô rồi?

hoatigon208410 07-10-15 09:14 AM

Bay có tin là tau cho bay nhảy dù từ tầng 8 xuống tầng trệt không, cái máy tính đáng ghét @@ :matlac:

phale 07-10-15 12:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 100806)
Bay có tin là tau cho bay nhảy dù từ tầng 8 xuống tầng trệt không, cái máy tính đáng ghét @@ :matlac:

Nó có nghe được không G :)

Cá chuồn 07-10-15 10:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 100807)
Nó có nghe được không G :)

Giọng bị lai F1 rồi cô ơi, sao mà nghe được chứ.

langthangkhach 08-10-15 03:07 PM

Ta phải đột biến sao đây?

phale 08-10-15 03:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 100812)
Ta phải đột biến sao đây?

Còn đủ thời gian để đột biến không anh?

hoatigon208410 08-10-15 11:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 100807)
Nó có nghe được không G :)

Hihi, chắc là có á cô Pl, vì bây chừ nó vẫn nguyên vẹn trên bàn làm việc, có bị móp méo do Gôn đập thôi á, chớ ẻm mà được nhảy dù thì giờ ẻm đi đâu Gôn cũng hem biết luôn :grimace:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:05 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.